Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 50: Đá đẻ

Trong lúc nói chuyện, anh ta đã bò đến di tích mà anh ta nói, cũng bảo tôi bò đến xem.

Hạt Tử rất cao, hoạt động ở đây rõ ràng còn khó chịu hơn tôi, nhưng lượng cơ bắp anh ta hơn xa tôi, cho nên lúc bò trông lại có một loại cảm giác của quái thú trong hang, bò tới đó rồi, tôi nhìn thấy di tích kia.

Thực ra chỉ là một đống đá đã được người ta gia công, vũ trụ của Bổn giáo nguyên thủy cũng không phải trang trí lộng lẫy như trong tưởng tượng của chúng ta, mà phần lớn là đá cùng với hoa văn trang trí vô cùng đơn giản, hoa văn trên đá cũng rất giống được hình thành tự nhiên, chỉ dùng bột màu nâu vẽ viền sương sương, không nhìn kỹ rất khó nhận biết.

“Cậu gõ thử.” anh ta dùng chân đạp một chỗ, bên đó có một khối màu nâu lớn.

Tôi dùng đèn pin gõ mấy cái, khối bột màu nâu đó liền nứt ra, tôi phát hiện đằng sau lớp màu vẽ rỗng không, bên trong chứa gì đó.

Gạt ra, tôi thấy bên trong xuất hiện một vài sát sát nguyên thủy.

Sát sát chính là tượng thần đất sét nguyên thủy, dùng khuông và bùn để in ra, giống như làm bánh trung thu vậy. Số lượng sát sát vô cùng lớn, thường được vu sư cao cấp chế tạo, bên dưới sẽ có lạc khoản, đại diện cho sức mạnh của vu sư tồn tại cùng sát sát, những thứ này sẽ chia cho giáo chúng, trong Phật giáo Tạng truyền, sát sát đến ngày nay vẫn còn tồn tại.

Chủng loại sát sát rất nhiều, về cơ bản bà con đều dùng bùn đất chế tạo, rất nhiều cái còn trộn tro cốt, móng tay vào trong, có những cái còn có thuốc, sát sát tinh xảo hơn còn sẽ lên màu.

Thứ này từ Ấn Độ cổ truyền qua, nhưng sát sát này rõ ràng có niên đại chế tác vô cùng sớm, bởi vì tạo hình không phải tạo hình Phật giáo, cũng không phải tạo hình Bổn giáo Tượng Hùng(1), hoàn toàn không hiểu là thứ gì, có lẽ là vị thần minh Bổn giáo nguyên thủy nào đó, hơn nữa là một phụ nữ.

Kết hợp những chuyện tôi trải qua lúc trước, tôi đưa sát sát cho anh ta, hỏi: “Đây có phải Hung Mã Mụ không?”

“Rất có khả năng.” anh ta đáp, tôi lại nhìn nhìn hòn đá đã được gia công kia, bên trên rất nhiều vết bùn, rìa vết bùn dùng bột màu vàng vẽ rất nhiều hoa văn trang trí, xem ra sau lớp bùn chắc đều là loại sát sát này.

“Cậu có phát hiện, những sát sát này đều đặt quay lưng với cậu không? Cũng tức là quay lưng về miệng hốc ấy.” Hạt Tử nói.

Tôi gật đầu, đã nhận ra ý anh ta. Những sát sát này đều đang đề phòng thứ trong hốc, dù hốc ở đây chỉ có thể thò được một cẳng tay, nhưng trong mỗi cái hốc đều có sát sát, tôi rọi đèn pin thử, thì phát hiện không chỉ một, mà cả một hàng, có thể trong hốc có thứ gì đó, cần dùng sát sát trấn áp.

Tôi tự giác đặt sát sát đã lấy ra về chỗ cũ.

“Đúng rồi, những lớp bùn vàng này không phải bùn, mà là xác khô mài ra thành bột, màu sắc mới có thể tươi tắn lâu như vậy.” anh ta nói, tiếp tục bò tới trước.

“Cảm ơn anh nhắc nhở.”

“Loại đá này rất lớn, cho nên khi người cổ đại xây dựng nơi này, có lẽ đã lấy vật liệu tại chỗ, bên ngoài không vận chuyển vào được, có thể trong đá có gì đó, bọn họ bèn dùng cách này để khắc chế, sau đó cưỡng chế dùng làm vật liệu xây dựng.” anh ta vừa nói, chúng tôi vừa tiếp tục bò đi.

Chưa bò được mấy bước, tôi đã nghe sau lưng có tiếng động, quay đầu lại rọi đèn pin, phát hiện ở cái hốc nhỏ tôi mở ra lúc nãy, tất cả sát sát bên trong đều rơi xuống, như thể bị thứ bên trong đẩy ra ngoài.

Tôi không dám bò nữa, quay đầu dùng đèn pin rọi về hướng đó, thì nghe thấy Hạt Tử thở dài một tiếng.

“Tôi cảm thấy bị sỉ nhục và kỳ thị.” tôi nói.

“Trước đó tôi gõ bao nhiêu cái cũng không sao, sao cậu chỉ gõ một cái đã có chuyện thế?”

“Có thể thịt tôi khá thơm.”

“Có cái gì không? Cái gì bò ra vậy?”

“Không nhìn rõ.” tôi nói, quả thực bên đó nhìn không rõ, “Cũng có thể vẫn chưa ra, chỉ là sát sát bị đẩy ra thôi.

Tôi rọi đèn pin vào cái hốc trống kia, chầm chậm, tôi nhìn thấy một cái “mặt người” to bằng nắm tay từ trong đó chui ra.

Mắt của mặt người kia còn chưa mở, sau đó tôi nghe thấy nó phát ra một tiếng lanh lảnh như tiếng trẻ sơ sinh khóc.

Chú thích

(1) Tượng Hùng, là một nền văn hóa và là một vương quốc cổ đại tại miền tây và tây bắc khu vực Tây Tạng ngày nay.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng