Logo
Trang chủ

Ngoài lề 2: Điện thoại thông minh.

Cách đây mười mấy năm về trước, khi mạng internet và những chiếc điện thoại có kết nối mạng bắt đầu xuất hiện tại Châu Á và VN...trong một lần ngồi uống cà phê tại một quán cà phê bên bờ biển tại công viên quốc gia Pok Fu Lam, HongKong, thấy những anh bạn cứ loay hoay với mấy cái máy tính xách tay và những cái điện thoại..tôi tò mò quan sát họ, khi thấy tôi tỏ ra không thích mấy thứ đó, A Sách, bạn tôi, một người Hoa tiến bộ trầm ngâm tâm sự; Cái này hay lắm đó A H. à ( người Hoa hay gọi A như vậy) mạng thông tin này ( internet) ai mà "nắm giữ" nó thì có thể lên ngôi "bá chủ" đấy, chứ không phải chuyện chơi đâu..

Nói thật lòng, tôi là một kẻ gà mờ và dốt nát về công nghệ thông tin, nên đâu có hiểu những gì sâu xa bạn nói đâu.

Nhưng tới bây giờ sau khi biết chút chút ít về "thế giới mạng ảo" phải thừa nhận một điều, nó thật lợi hại, nhưng thói thường người ta khi khen điều gì họ thường nói câu; Thật là lợi hại..có lẽ là có lợi ắt có hại.

Vâng, ngoài những giá trị tích cực mà mạng ảo đem lại cũng theo đó vô vàn hệ luỵ cùng song song thì phải..

Như tôi vừa nói ở trên, tôi không giỏi về lĩnh vực này và càng không phải là một chuyên gia đánh giá hay phân tích về thứ cao siêu đó, nên chỉ thấy một điều mà ai cũng thấy, đó là sự lẫn lộn Thật, Giả...ở thế giới ảo, và dường như con người ngày càng xa cách nhau hơn..họ ít "tương tác" với nhau bằng ngôn ngữ hơn, và họ "tương tác" với nhau theo một cách khác, "hiện đại" hơn, đó là qua mạng, qua điện thoại, những cái điện thoại thông minh..

Tôi không nhớ một hãng đt nào đó xưa có quảng cáo câu ; Đt thông minh khiến con người gần nhau hơn...., cá nhân tôi thấy sai bét.

Thật đáng lo ngại khi bây giờ ra đường, trong nhà, trên núi, dưới biển thậm chí trong hang..hình như ai cũng lăm lăm cái đt trong tay và chỉ..cắm mặt vào màn hình. Không ít lần khi vào quán cà phê, ăn uống, hay những khu vui chơi..những đám bạn tụ họp nhau, họ có khi phải đi những đoạn đường rất xa để đến với nhau và cùng..ngắm đt sau khi xã giao qua loa, ai ko có phây búc hay za lô thì coi như ngoài vùng phủ sóng.

Người ta chỉ cắm đầu vào đt và gần như quên hẳn mọi thứ xung quanh của thế giới thực..họ chìm đắm trong thế giới ảo, già cũng như trẻ ai cũng lăm lăm đt như những lực lượng đặc biệt luôn phải trực chiến, hay an ninh mạng đang tác nghiệp...thực ra 10 người thì có tới 9 người đang xem tích tóoc gì đó chứ chẳng phải công lên việc xuống gì ghê gớm cho cam, gần như chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh...

Thông tin từ mạng có nhiều điều hay nhưng không hẳn là hoàn toàn tốt và đúng đắn chính xác đâu bà con ạ, nó hay và tốt..nhưng vẫn chỉ là thế giới ảo thôi, và ta vẫn phải sống cuộc đời thực, hãy dùng nó khi thật sự cần thiết thôi, đừng chìm đắm quá..

Tôi là một kẻ ghét điện thoại, vì hình như điện thoại thông minh nó làm tôi ngu đi nhiều thì phải..

Vì công việc, tôi phải dùng tới 6 cái đt và hai máy tính xách tay, gần như phải xử lý thông tin gần như 24/24 nhưng nếu gặp các bạn dù một tiếng hay 1 ngày ngoài đời mà thấy tôi cắm mặt vào những thứ đó quá 2 phút, xin bạn cứ hắt thẳng cốc nước vào mặt tôi.

Rảnh rỗi thì lướt qua mạng và com mừn dạo tý cho vui bớt căng thẳng thôi, còn với tôi thì nhìn và nghe mọi thứ xung quanh bằng mắt và tai vẫn thú vị hơn nhiều là qua màn hình đt.

Tôi thích sống với cuộc sống thực hơn dù nó không hào nhoáng, bóng bảy màu mè, sang chảnh và nhiều vất vả khổ sở..

Nếu một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, góc phố hay gầm cầu, vỉa hè hay bờ sông, ở những con phố đông đúc hay những con đường vắng lặng..thấy một kẻ bộ hành trung niên.. lang thang đeo ba lô túi chéo và chẳng có đt trong tay, dù có chục cái trong túi...thì chắc có lẽ chỉ là tôi thôi.

Chúc mọi người tuần mới làm việc vui vẻ nhé.

Tôi luôn mong các bạn bình an.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện