Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1: Giới thiệu

Do lần đầu viết truyện nên mong ace thông cảm.

Tôi 1 cậu bé tuổi 15 bước chân vào ngôi trường mới. Trường cấp ba mà tôi học là trường điểm của tỉnh. Cậu tôi làm hiệu trưởng trường này nên tôi mới vào học. Ngày đầu khai giảng năm học mới tôi và thằng em phải cố gắng lắm mới dậy đến trường được. Vì tối hôm trước tôi và thằng em của tôi cùng với vài đứa bạn ở lớp cũ ngồi nhậu với nhau. 

Nói qua về tôi tí ???????? nhà tôi có 3 ae anh trai tôi hơn tôi 4 tuổi và thằng em song sinh của tôi. Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì chỉ đủ ăn. Hai anh em tôi là quậy phá có tiếng ở trường cấp 2( quậy thì quậy chứ học vẫn ok nha mn). Hai ae tôi không đẹp trai lắm nhưng thân hình thì to con hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Vì hai ae tôi học võ từ năm lớp 5 và do gia đình chẳmg có dư giả gì nên 2 thằng tự mua đồ về đúc tạ làm xà đơn xà kép để tự tập. Giới thiệu qua như vậy thôi. 

Trở lại với ngày đầu nhập học. Hai ae trên chiếc xe đạp đang vi vu đến trường.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN