Logo
Trang chủ
Phần 1: Mối tình đầu của một thằng nhóc
Phần 1 - Chương 3

Phần 1 - Chương 3

"Khoa này, tao đã không ưu bà cô m ở trong trường rồi nhưng t cũng dell nghĩ bà sống chó với m đến vậy đâu" - thằng Tuấn nói nhỏ.
"Ừ biết sao giờ, t giờ tiến thoái lưỡng nan, giờ t về cũng không được mà t muốn yên cũng dell xong"

"Sao m không nói với chú của m, ổng thương m lắm mà"

Em thở dài rồi vỗ vai nó tỏ ý nhìn đường mà chở em về.

" M nghĩ coi, giờ t không nói thì t còn cố mà chịu được nhưng nếu t nói thì chắc chắn sẽ bị tống về bằng mọi giá mà t mà về thì ba mẹ t còn mệt hơn nữa m ạ"

"Tại sao"
"Nếu t nói ra mà ổng tin thì t với bả không thể ở chung, t sẽ phải đi về, hơn nữa ông sợ vợ, còn nếu mà ông dell tin m nghĩ t có thể sống được ở cái nhà đó không"
"Đm m bằng tuổi t mà nghĩ được kỹ thế, t cũng dell ngờ, thôi xuống đi t chở m đến đây thôi, t phải đi lấy hàng đã"

"ok, thanks"

Thằng Tuấn nhà nó thuộc dạng giàu ngầm các bác ạ. Sau này thì em mới biết là nhà nó không chỉ buôn sầu riêng mà còn bố nó còn buôn gỗ ở Quảng Ngãi nữa.

Em quen nó trong lúc học thể dục, lúc đó thì cả đám 7,8 đứa trốn ra sau trường xem đánh nhau, mà các bác biết đấy, thời còn đi học thì xem mấy huynh đệ tỉ thí võ công là cái thú vui tao nhã nhất cuộc đời rồi 16.

Cơ mà dell biết sao thằng Tuấn nó ngu quá.
" Đm tụi m 4 đấm 1 dell thấy nhục à" - thằng Tuấn lên tiếng.

4 thằng kia quay lại nhìn thằng Tuấn rồi cau mày.
2 bên giao lưu võ mồm một tý thế rồi thằng kia lao lên đấm thằng vào mắt thằng Tuấn.

Nó ngã bộp xuống đất ôm mặt.

Nhưng mà dell thằng nào giám lao vào ăn thằng kia cả vì nó khá đô con hơn nữa tụi nó 4 đứa lận.

Em lao vào luôn, cũng một chín một mười với tụi nó.
Em dân quê với từ hồi cấp 1 em được nhà đẩy cho đi học võ hơn nữa ở quê thì đánh nhau như cơm bữa.

Tuy kết quả thì mặt em so với bị ong cắn không khác nhau là mấy nhưng được cái đã tay. Em cũng không biết rằng vì chuyện này mà em đã gặp không biết bao nhiêu rắc rối sau này.

Và kết quả là mang lên phòng phó hiệu trưởng và cái gì đến thì cũng phải đến.

"Thằng nào bày ra cái trò này" - Ông thầy Định lên tiếng.

"Em đó, nó lườm em nên em đấm" - em lên tiếng luôn.

Em là dân quê mà, lỳ và chịu đựng là 2 thứ giỏi nhất rồi, tuy vậy nhưng hồi đó em vẫn sợ nhất là bà cô, sợ vì ghê tởm cái thứ giả tạo đến đáng sợ kia.

"Hay lắm, mới vào đây được một năm mà vậy à, để tôi nói lại với cô C".

Em biết mà, việc gì đến thì cũng phải đến, cái kết là em bị đánh ông chú cho 1 trận và bà cô thì tỏ ra thương hại em nhưng khi chú đi thì quay ngoắt 180 độ.

"Anh ơi, cháu nó còn nhỏ, có gì để em nói lại cháu được không"

...
Sáng hôm sau ông đi xuống đơn vị, đi từ lúc 4h ( vì xuống trưa thì sợ bị kỷ luật ). Sau đó bả nói em không thương tiếc cùng một cái đá mạnh vào hông, câu nói tối đó em ghi lại y nguyên trong cuốn nhật ký không sót 1 từ:
"Đm m đừng có phá nữa, m vô đây thì chỉ là đứa đi ở thôi, cơm này là cơm nhà t, khôn hồn thì im lại mà sống" - em chép lại không sót 1 từ.

-------------------.

Và từ đó thì thằng Tuấn nó bắt đầu làm thân với em, tính em thì rất thật, tuy không quân tử như nó nhưng lại rất chính trực.

Sáng hôm sau đi học, tiết đầu tiên là tiết toán của cô chủ nhiệm.

" Khoa sang ngồi ngay với bạn Quỳnh cho cô" - Cô nói trước lớp.

Em không giám phản đối vì em biết lý do và hậu quả mà. Em vác cái mặt sang thì em ấy ngồi nép sang một bên, và nói nhẹ nhàng.

"Nè, ngồi trong này nè, cậu cao ngồi trong chứ không Vân Anh không thấy bảng được á" - Quỳnh nói nhỏ nhẹ.

[ Từ giờ em gọi Q cho ngắn gọn nhé ]
Em ấy là hotgirl của trường đấy, cơ bản là rất dễ thương nhưng theo kiểu tự nhiên chứ không yểu điệu thục nữ đâu. Thật ra là em thích từ lâu rồi nhưng mà nghĩ mình không có cửa nên thôi, hồi đó thì đúng kiểu cóc ghẻ ăn thị thiên nga.

"À, ừ" - em lắp bắt rồi cũng ngồi vào trong.

Hồi đó thì nhà Q gần trường và còn là lớp trưởng nên được giao cầm chìa khóa lớp.

Hôm đó là em vs Q về sau cùng, vì chờ em chép phạt 50 lần bảng nội quy của trường mới được về.

"Để mình giúp nhé, nhiều vậy là trưa tui ở đây với cậu luôn á" - Q nhỏ nhẹ.

"Thôi mình tự viết được, cậu thấy chữ mình vs cậu giống nhau lắm à hay sao đòi chép giùm v" - em nói rồi cười nhạt.

"Kệ, ai cô không chú ý lắm đâu với lại tui viết xấu là được rồi", Q lém lỉnh nói.

Em cười rồi đưa giấy cho Q chép cùng, sau đó thì 2 đứa im lặng, ko ai nói gì cho đến lúc ra về.

"Xong rồi nhé, mời tui bữa kem xem như trả công đi", Q đùa em.

Thật ra lúc đó em làm gì có xu nào đâu những chắc sĩ gái nên gật đầu luôn. 
"Oke"

"Hư, thật không đó " Q hỏi lại em.

Em cười vì ngại vl cái bác ạ, không biết sao chứ nói chuyện với gái mặt mình cứ đỏ cả lên. 

Rồi 2 đứa dẫn nhau ra quán kem gần trường ăn. Nhìn Q lúc đó xinh cực, miệng cứ chúm chím mà mặt cute kinh khủng, lúc đó nhìn là muốn hôn một cái nhưng mỗi tội không được.

Nói sơ qua về Q chút nhé các bác, em ấy không cao lắm nhưng cũng không lùn, tầm 1m65,trắng, thân hình cân đối và đặc biệt xinh cực kỳ, theo kiểu đơn giản, không cầu kỳ, không làm màu, đẹp tự nhiên.

Có rất nhiều thằng đã tán em, nhưng đều bị từ chối khéo hết vì em muốn học, nhưng nhìn vào ánh mắt của mấy thằng nó nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, chảy cả nước dãi thì đời nào con nhà người ta đồng ý cơ chứ.

" Ăn đi, tui biết tui xinh rùi, nhìn hoài" - em búng tay tôi nói.

"Cũng xinh nhưng mà không phải gu mình, yên tâm đi" - thề, em nói phét thôi cho đỡ ngại chứ lúc đó chối thì ai tin:))

"Hư, xạo, không tin, cậu mà có gu á" - Q nói.

"Sao lại không chứ" - Em nói lại.

"Đoán thôi, hihi"

Em cười lại rồi tán chuyện phiếm một hồi rồi em bảo tôi:
"Nè, sao cậu ít nói thế, cả một năm trước cậu học chung nhưng tớ chưa thấy cậu chủ động bắt chuyện với ai bao giờ cả"

"Điều tra tui đấy à" Tui vừa cười vừa bảo em.

"Hư, ai thèm chứ"

Em cười rồi bảo:
"Ừ thì năm nay nói nhiều nè" - Cơ bản là em không muốn tâm sự chuyện cá nhân hay gia đình với ai cả, đặc biệt là Quỳnh, đúng ra thì em không thích sự thương hại từ người mình yêu.

Các bác thắc mắc em lấy tiền đâu ra trả đúng không:)) nợ.

"Thôi, muốn rồi, Q về đi, nhà mình cũng gần đây" - em nói.

"Q trả cho, ít tiền nên Q trả, hôm nào nhiều tiền để phần cho cậu"

"Chắc cũng không có lần sau đây".

Em mặt hơi buồn lại.
"Sao vậy", em nói.

"Ừ thì làm gì có ai chép phạt 100 lần đâu", em nói v thôi, chứ em biết không nên tư tưởng, lúc ấy em với Q rất khác nhau, một người thì như công chúa còn đứa thì miếng cơm còn lo chưa xong. Có thì cũng chỉ thích và dấu thứ tình cảm đó một mình thôi.

"Tưởng gì, chờ đó mà xem, kiểu gì chả phải chép phạt lần 2"

Em cười rồi bảo:
"Chắc thế, Q về đi trưa rồi kìa", nói xong em ấy ậm ừ rồi quay đầu đi bộ về.
"Thế tui về nha"
"ok".

--------------------.

 

 

 

 
 
Quay lại truyện Em là đồ ngốc !
BÌNH LUẬN

Đậu Nành

Trả lời

2024-09-06 12:43:56

Cuốn thật sự. Mà ad viết mấy chỗ sai chính tả nhé:))

Amiron 07 [Chủ nhà]

2024-09-06 23:35:58

Thanks thím

Miu Sữa

Trả lời

2024-09-03 16:31:15

Đọc truyện buồn buồn sao á 😴. Không biết cái kết có SE không nữa, SE chắc khỏi đọc quá:< Mà đề nghị tác giả ra chap đều đều nha, vào thấy mới cập nhật tưởng có chap mới ai ngờ cập nhật chương ạ :--

Amiron 07 [Chủ nhà]

2024-09-03 16:36:06

Thanks vì đã đọc. Không đọc mới buồn đó:)) Câu chuyện còn dài lắm, sẽ cố gắng viết cho kịp thui, lót dép mà đọc đi thím.

Ma Cà Chua

2024-09-08 17:05:42

SE mà =))

Amiron 07 [Chủ nhà]

Trả lời

2024-09-01 05:37:16

Cho tôi hỏi nhé! Mỗi chương nó có ngắn quá để đọc không nhỉ>?

Mí Mắt

2024-09-01 10:09:49

Cũng hơi ngắn đó bác <

Dương Việt Hoàng-B21DCCN384

2024-09-02 10:45:22

rất ngắn đó ạ

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-09-01 04:42:24

đọc lời giới thiệu mà thấy buồn z, chắc k đọc :> dù k biết câu chuyện ra sao nhưng chúc chủ thớt mạnh khỏe và hoàn thành câu chuyện.

Amiron 07 [Chủ nhà]

2024-09-01 05:34:40

Không buồn như cái cách mà nó bắt đầu đâu bạn. Và câu chuyện sẽ không dừng cho đến khi nó trọn vẹn 👌. Giữ sức khỏe nhé người anh em!

asanew

Trả lời

2024-08-29 14:11:03

Văn phong cuốn hút, chỉnh chu. Tuy mới đọc nhưng cảm thấy rất hay nhé. Mong tác giả vẫn ra chap đều đều 😚

Amiron 07 [Chủ nhà]

2024-08-29 14:13:26

Cảm ơn bạn ạ! Mình cũng chỉ muốn ghi lại 1 phần kỉ niệm của mình thôi ạ. Chúc bạn Asanew nhiều sức khỏe ạ 👍.