Tiểu Cô Sơn trấn là một trấn nhỏ ở ngoại vi dãy núi Thương Mãng, dân số khoảng hơn hai ngàn người, vốn là nơi giao thương thưa thớt giữa các khu cư dân rải rác trong núi rừng nguyên thủy. Do nằm trên tuyến ngưỡng cửa tiến vào vùng đại hoang, nơi đây bất ngờ trở thành điểm dừng chân của hàng loạt đại tộc, thiết kỵ và thiên tài trẻ tuổi khi tin tức về sơn bảo cùng Thái Cổ di chủng lan rộng. Những khoảng sân trống, cổng gỗ và nhà dân đều nhanh chóng bị chiếm dụng làm nơi trú ngụ, nghỉ chân và quan sát tình hình, khiến nhịp sống bình dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Trấn từng chứng kiến các cuộc so tài, khiêu khích và tụ hội giữa những nhân vật như Giao Bằng, Tử Sơn Côn, Lôi Minh Viễn cùng nhiều thế lực lớn khác, nên từ một nơi yên tĩnh đã biến thành vùng rìa của bão tố. Sau biến cố Thạch thôn phản kích và Liễu Thần hiển uy, nơi này lại trở thành điểm tập kết của các bộ tộc bại trận, đầy tiếng bàn tán, kinh hoảng và không khí phục hồi chật vật. Khi sâu trong Thương Mãng sơn mạch bùng nổ đại chiến giữa các sinh linh chí cường, Tiểu Cô Sơn trấn tiếp tục rung động theo dư chấn, trở thành nơi con người cảm nhận trực tiếp mối uy hiếp từ đại hoang.

Ở thời điểm mới nhất, trấn vẫn là địa điểm trung chuyển chiến lược nhưng đã phủ kín tâm trạng bàng hoàng, với nhiều cường giả chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: Không có

Trạng thái: Từ trấn tiếp tế yên bình biến thành điểm tụ hội rồi điểm tháo lui của các đại tộc; ở thời điểm mới nhất đang hỗn loạn, căng thẳng và bị nhiều cường giả xem như nơi nghỉ chân tạm trước khi rút khỏi Thương Mãng sơn mạch.

Vai trò: Trấn tiền tiêu và điểm trung chuyển ở rìa Thương Mãng sơn mạch, nơi các thế lực lớn dừng chân trước khi tiến vào đại hoang hoặc rút lui khỏi chiến cuộc.

Biệt danh: Tiểu Cô Sơn

Xuất thân: Tiểu Cô Sơn trấn được dựng trên vùng sườn núi và đất rìa rừng nguyên sinh, hình thành như một điểm cư trú của nhân tộc giữa địa thế hiểm trở, dùng gỗ rắn, đất sét và đá từ dãy Thương Mãng để xây dựng. Ban đầu đây là nơi phục vụ nhu cầu sinh sống bình dân và kết nối lỏng lẻo giữa các thôn xóm bị núi rừng chia cắt.

Địa điểm: Nằm ở ngoại vi dãy núi Thương Mãng, cách Thạch thôn hơn trăm dặm, ở giữa vùng thôn xóm hẻo lánh và khu đại hoang rộng lớn, bốn phía bị rừng già nguyên thủy, hung thú và đường núi nguy hiểm bao quanh.

Cấu trúc: Hàng rào gỗ, cổng gỗ tăng cường, nhà dân hai tầng, sân rộng cho kỵ binh, khoảng đất trống dùng làm nơi tụ họp và quan chiến, lều trại tạm dựng của các đại tộc, các cổng chiến và khu trú đóng chen kín cả đầu trấn.

Bầu không khí: Ban đầu yên tĩnh, mộc mạc và biệt lập; về sau trở nên ồn ào bởi tiếng vó ngựa, thiết giáp, thú cưỡi và lời bàn tán của chư cường. Dân bản địa luôn sống trong trạng thái vừa tò mò vừa sợ hãi khi nhìn thấy Giao Long, Độc Giác Mã, Lân Mã và các thiên tài ngoại lai. Sau thất bại của bốn đại bộ tộc cùng biến động sâu trong sơn mạch, bầu không khí chuyển sang nặng nề, nhục nhã, kinh hoàng và hoảng loạn. Ở giai đoạn mới nhất, trấn mang cảm giác như tiền tuyến bị bỏ ngỏ, nơi ai cũng lo sợ đại họa từ đại hoang sẽ ập đến.

Năng Lực

Thông số khác

Sản vật / Tài nguyên:

Đóng vai trò trấn tiếp tế với lương thực, chỗ nghỉ, sân bãi cho kỵ binh và nơi thu nhận tin tức từ đại hoang. Vật chất chủ yếu gồm gỗ rắn, đất sét, đá núi, cổng gỗ, lều trại và không gian trú đóng. Giá trị lớn nhất của nơi này không nằm ở linh tài bản địa mà ở vị trí chiến lược sát ngưỡng cửa Thương Mãng sơn mạch, giúp các thế lực dùng làm bàn đạp thăm dò sơn bảo, Thánh vật và động tĩnh của Thạch thôn.

Mức độ nguy hiểm:

Rất cao ở thời điểm mới nhất; bản thân trấn không phải hung địa, nhưng liên tục bị cuốn vào tranh đoạt sơn bảo, thú triều, sự hiện diện của các đại tộc và dư chấn từ đại chiến của sinh linh chí cường trong Thương Mãng sơn mạch.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Cư Dân Bản Địa: Dân Tiểu Cô Sơn trấn, trẻ con trong trấn, các hộ dân địa phương
  • Nhân Tộc Vùng Lân Cận: Người từ Thạch thôn, người từ các thôn nhỏ quanh núi, người xem náo nhiệt từ các khu vực gần đó
  • Các Đại Tộc Và Bộ Lạc: Lôi tộc, Tử Sơn gia, La Phù đầm lầy, Kim Lang bộ lạc, Vân tộc, Vân Thiên Cung
  • Nhân Mạch: Nhóm cường giả và thiên tài từng xuất hiện: Giao Bằng, Tử Sơn Côn, Lôi Minh Viễn, các thiếu niên thiên tài của đại tộc, tộc chủ và tộc lão các bộ lạc lớn
  • Thú Cưỡi Và Chiến Thú: Lân Mã, Độc Giác Mã, Giao Long có cánh

Dòng thời gian chi tiết

Hình thành như một trấn biên duyên

Tiểu Cô Sơn trấn được hình thành ở ngoại vi dãy Thương Mãng như một điểm cư trú nhỏ của nhân tộc giữa núi rừng nguyên thủy hiểm trở. Nơi đây chỉ có hơn hai ngàn dân, sống dựa vào điều kiện tự nhiên và duy trì sinh hoạt bình dân, ít tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài. Các thôn như Thạch thôn, Bái thôn dù không quá xa nhưng vẫn bị rừng già, độc trùng và hung thú chia cắt nên việc qua lại rất hiếm.

Vì thế, trấn từ lâu mang dáng vẻ yên tĩnh, cô lập và có chức năng gần như một đầu mối mỏng manh của vùng biên hoang.

Tin tức sơn bảo khiến trấn đổi vận

Khi đại chiến giữa những sinh linh cấp Thái Cổ trong Thương Mãng sơn mạch lan truyền, Tiểu Cô Sơn trấn lập tức trở thành ngưỡng cửa đầu tiên cho các đại tộc kéo đến. Từng đoàn thiết kỵ cưỡi Lân Mã, Độc Giác Mã và cả Giao Long liên tục tiến vào, khiến đầu trấn, sân trống và nhà dân đều bị lấp kín. Dân bản địa vốn ít thấy người ngoài nên vô cùng kinh ngạc, đồng thời bất an trước khí tức cường đại của các đội ngũ này.

Từ đây, trấn không còn là nơi hẻo lánh bình thường mà biến thành trung tâm tin tức và bàn đạp tranh đoạt bảo vật.

Trở thành nơi tụ hội và so tài của thiên tài các tộc

Trong lúc các thế lực lớn thăm dò tình hình, Tiểu Cô Sơn trấn còn là địa điểm chứng kiến những cuộc đối đầu mang tính thử sức giữa lớp thiếu niên thiên tài. Giao Bằng, Tử Sơn Côn, Lôi Minh Viễn cùng nhiều hậu bối đại tộc xuất hiện, đem theo khí thế áp bức cả một trấn nhỏ. Những lời khiêu khích, tiền cược bằng huyết dịch di loại Thái Cổ và ý định phân định mạnh yếu khiến bầu không khí ngày càng nóng lên.

Tiểu Cô Sơn trấn từ nơi trú chân đã biến thành võ đài sơ bộ, nơi các thế lực dùng tiểu bối để dò xét nền tảng lẫn nhau.

Bị cuốn vào dư chấn từ Thạch thôn và cuộc săn bảo

Sau khi Thạch thôn bộc lộ sự bất phàm, đặc biệt là khi Tiểu Bất Điểm và Liễu Thần làm các đại tộc tổn thất nặng nề, Tiểu Cô Sơn trấn lại trở thành nơi chư cường lui về bàn luận, tập kết và chờ lệnh. Tứ đại bộ tộc từng hùng hổ kéo quân đi nhưng sau đó trở lại trong bộ dạng lấm lem, chật vật và đầy sợ hãi, làm cả trấn xôn xao. Những kẻ từng ngạo nghễ không còn dám nhắc đến Thạch thôn như trước, cho thấy cán cân uy hiếp quanh trấn đã đổi khác hoàn toàn.

Từ đây, trấn mang thêm vai trò là nơi tiếp nhận hậu quả trực tiếp của các cuộc viễn chinh thất bại.

Rơi vào trạng thái hoảng loạn trước đại chiến chí cường

Ở giai đoạn mới nhất, sâu trong Thương Mãng sơn mạch bùng nổ cuộc chiến của bốn sinh linh chí cường, khiến cả khu vực rung chuyển và Khí Hỗn Độn dâng trào. Ngay tại Tiểu Cô Sơn trấn, chư cường cũng nghe được tiếng gầm, cảm nhận áp lực khủng bố và hiểu rằng nơi này không còn an toàn để lưu lại. Các bộ tộc lớn cùng cường giả khắp nơi lần lượt sinh tâm thoái lui, xem việc rút chạy khỏi đại hoang là lựa chọn sống còn.

Vì vậy, Tiểu Cô Sơn trấn ở thời điểm hiện tại là một điểm trung chuyển bị bao phủ bởi nỗi sợ, nơi mọi người chỉ mong rời khỏi Thương Mãng sơn mạch trước khi đại họa thật sự ập xuống.