Một đoạn sơn mạch mênh mang nghìn dặm, bầu trời thoắt tối thoắt đỏ, chỗ nào cũng phủ sương mù và điện quang, chứa đầy nguyên thủy linh khí bay lộn trong không trung; mỗi năm dường như đều có cường giả hoặc di loại xuất hiện, khiến cây cối rung chuyển và thú dữ nép mình. Mọi ngọn núi nơi đây có nguyên khí đồng đều, từng dòng sông chảy mang theo phù văn, các đầm lầy, rừng thưa xen nhau tạo ra nhiều cửa ngõ bí ẩn, và giữa đó tồn tại nhiều thánh vật chưa được khai quật; nơi nào mà chia lộ đều dẫn đến một trận chiến mới. Thương Mãng đã sinh ra bao nhiêu huyễn thoại, ví dụ phiến Thạch thônLiễu thần, nay lại xuất hiện tứ đại cường giả, bảo cốt, thần lang vàng, ác ma viên và cả bốn sinh linh liên tục giao chiến để tranh đoạt một hạt Thánh Vật trắng; khí hậu ở đây thay đổi thất thường, lúc thì mưa bão với tiếng gầm Bát Hoang, lúc thì mây đen như tạo ra bóng tối kéo xuống.

Dòng sông lớn trong sơn mạch cũng là nơi các bộ lạc như Kim Lang, Lôi, Tử Sơn, La Phù tập trung, họ dùng nhân mã và Độc Giác Thú để mở rộng phạm vi, nhưng vẫn bị Thạch thôn và Liễu thần che chắn; sự hiện diện của Liễu khiến toàn vùng trở nên thánh linh và nguy hiểm hơn nhiều. Khắp vùng còn có nhiều Tế Linh, hung cầm, hung thú lạ lùng, khiến người thường vừa đến đã bị linh cảm ép tim, như sắp có một cơn họa không từ ai nấy.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: Không có

Trạng thái: Bị tàn phá nặng nề, núi sông đổ nát, phần lớn sinh linh bị diệt tuyệt sau hạo kiếp tranh đoạt Thánh Vật.

Vai trò: Địa điểm diễn ra các sự kiện khởi đầu của truyện, nơi ẩn cư của Thạch thôn và là chiến trường của các sinh linh Chí Tôn Thái Cổ.

Biệt danh: Đại Địa Đại Loạn, Ly Hỏa Vực, Phiến Đại Hoang

Xuất thân: Hình thành từ thời sơ khai do sự va chạm giữa khí Ly Hỏa và Hỗn Độn Khí.

Địa điểm: Vùng biên thùy bát ngát, trải dài hơn năm vạn dặm trên lục địa.

Cấu trúc: Gồm hàng nghìn ngọn núi cao chọc trời, rừng nguyên sinh rậm rạp, đầm lầy sa mạc và các dòng sông uốn lượn mang theo phù văn; trung tâm có Tiểu Cô Sơn trấn và các khu vực phong ấn cổ xưa.

Bầu không khí: Mênh mang và hoang vắng, bầu trời thường xuyên thay đổi giữa sắc tối và đỏ, phủ đầy sương mù, điện quang và nguyên thủy linh khí.

Đặc Điểm Địa Lý

  • Khí Hậu: Thất thường, bão tố liên miên, sấm sét dày đặc tại các vùng có khoáng thạch phù văn.
  • Hệ Sinh Thái: Rừng Hắc Ám, đầm lầy sa mạc, các thung lũng tụ khí Nguyên Thủy.
  • Địa Mạch: Chứa các long trụ và mạch khoáng linh thạch bị đứt gãy sau chiến tranh.

Tình Trạng Tài Nguyên

  • Đất Đai: Bị nhiễm kiếp khí và lửa thần, khó có thể sinh sống trong thời gian dài.
  • Bảo Cốt: Nhiều mảnh bảo cốt Thái Cổ di chủng vẫn còn thất lạc dưới các đống đổ nát.

Năng Lực

Thông số khác

Sản vật / Tài nguyên:

Thánh vật: Thánh Vật trắng noãn (hạt giống thần bí), Toan Nghê bảo cốt, hàng chục khối Nguyên Thủy bảo cốt

Sản vật quý: Long Tu Ngư (thuốc bổ tăng khí lực), sữa thú Tuyết Lân Báo, sữa thú Băng Nguyên Tượng, thảo dược rừng sâu.

Mức độ nguy hiểm:

Cấp độ cao nhất (Tử địa đối với người thường và các bộ tộc nhỏ).

Tiểu sử chi tiết

Thương Mãng sơn mạch là một dãy núi cổ xưa và bí ẩn, nơi lưu giữ vô số huyễn thoại về các vị thần và những sinh linh Thái Cổ. Đây là nơi trú ngụ của Thạch thôn – một ngôi làng nhỏ mang huyết mạch Thạch tộc Thượng Cổ được bảo hộ bởi Liễu Thần. Sơn mạch này vốn là nơi chung sống của nhiều đại bộ lạc như Kim Lang, Lôi tộc, Tử Sơn và La Phù đầm lầy, nhưng sự cân bằng đã bị phá vỡ khi các cường giả tranh giành Toan Nghê bảo cốt.

Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là cuộc đại chiến giữa bốn sinh linh Chí Tôn để đoạt lấy một hạt Thánh Vật trắng noãn, khiến hàng vạn dặm núi sông sụp đổ và hơn mười đại tộc bị xóa sổ hoàn toàn khỏi lịch sử. Hiện tại, sau cơn hạo kiếp huyết tẩy, Thương Mãng sơn mạch chỉ còn là một vùng phế tích hoang tàn, sặc mùi tử khí và kiếp hỏa, trong khi Thạch thôn đã được Liễu Thần di dời vào một không gian bảo hộ tách biệt để tránh họa diệt môn.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Đại Tộc: Kim Lang bộ lạc, Lôi tộc, Tử Sơn gia, La Phù đầm lầy
  • Thôn Xóm: Thạch thôn (Tổ địa Thạch tộc)
  • Sinh Linh Chí Tôn: Thôn Thiên tước, Ly Hỏa Ngưu Ma, Kim Mao Sư Tử, Chu Yếm (Mao Cầu)
  • Hung Thú & Dị Chủng: Thanh Lân Ưng, Tuyết Lân Báo, Băng Nguyên Tượng, Long Tu Ngư, Ngũ Sắc Kê
  • Tế Linh: Liễu Thần, Nhân Tộc Sơn Thần (đã bị tiêu diệt).

Dòng thời gian chi tiết

Vùng đất huyền thoại và sự tĩnh lặng trước cơn bão

Ban đầu, Thương Mãng sơn mạch là một vùng rừng núi nguyên sinh mênh mông, nơi các bộ lạc chung sống dựa vào việc săn bắn và thờ phụng Tế Linh. Linh khí nơi đây vô cùng đậm đặc, sản sinh ra nhiều loại dị chủng và thảo dược quý hiếm giúp các tộc nhân rèn luyện khí huyết. Thạch thôn nằm sâu trong sơn mạch, lặng lẽ tồn tại dưới sự che chở của một gốc liễu cháy đen, tách biệt với sự tranh đấu của thế gian.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các cường giả từ các đại tộc bắt đầu làm xáo trộn sự bình yên vốn có. Những dấu hiệu về sự thức tỉnh của các sinh linh Thái Cổ và sự thay đổi của khí hậu báo hiệu một đại họa sắp giáng xuống vùng đất này.

Cuộc tranh đoạt Toan Nghê bảo cốt

Khi tin tức về việc Thạch thôn sở hữu Toan Nghê bảo cốt – một mảnh xương chứa bảo thuật chí cường của Thái Cổ di chủng – lan rộng, các đại tộc như Lôi tộc, Tử Sơn, Kim Lang và La Phù đầm lầy đã huy động nhân mã rầm rộ kéo đến. Cuộc xung đột nổ ra gay gắt giữa các thiên tài trẻ tuổi và các tộc trưởng tại bìa rừng, đe dọa sự tồn vong của Thạch thôn. Tiểu Bất Điểm (Thạch Hạo) đã bộc lộ thiên tư kinh người, dùng lực lượng cơ thể thuần túy và bảo thuật mới lạ để đánh bại các đối thủ.

Cuối cùng, Liễu Thần thức tỉnh, dùng một cành liễu xanh biếc quét sạch quân thù, chém chết cường giả La Phù và phế đi Lôi Hầu, khiến các đại tộc phải khiếp sợ rút lui. Sự kiện này chính thức đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ bình yên tại Thương Mãng sơn mạch.

Đại chiến Tứ Đại Chí Tôn sinh linh

Sâu trong lõi của sơn mạch, một trận chiến ở cấp độ hủy diệt đã bùng nổ giữa bốn sinh linh khủng bố nhất: Thôn Thiên tước, Ly Hỏa Ngưu Ma, Kim Mao Sư Tử và một sinh linh bí ẩn cầm côn sắt (Chu Yếm). Mục tiêu của chúng là tranh đoạt một hạt Thánh Vật trắng noãn óng ánh vừa xuất thế, thứ có khả năng thay đổi vận mệnh của cả một chủng tộc. Thần hỏa đốt cháy bầu trời, côn sắt xuyên phá vân tiêu, và những tiếng gầm vang vọng Bát Hoang đã làm rung chuyển toàn bộ địa giới.

Trận chiến không chỉ gói gọn trong sơn mạch mà còn di động ra bên ngoài, phá hủy hàng chục tòa đại thành và san phẳng các dãy núi hùng vĩ. Sức mạnh từ các bảo thuật Thái Cổ khiến hư không rạn nứt, tạo ra những hố sâu không thấy đáy khắp vùng đất.

Hạo kiếp huyết tẩy và sự hủy diệt của các đại tộc

Thôn Thiên tước và các đồng bọn sau khi tranh đoạt Thánh Vật đã phát động một cuộc huyết tẩy tàn khốc nhắm vào Nhân tộc để trả thù và hấp thụ huyết khí. Cả một vùng đại địa rộng lớn bị bao phủ trong khói đen và lửa đỏ, hàng vạn sinh linh bị nuốt chửng vào cái miệng khổng lồ của Thần cầm. Lôi tộc và nhiều bộ lạc lớn khác vốn hùng mạnh ở Thương Mãng sơn mạch nay chỉ còn là những phế tích không một hơi thở sống.

Thú triều từ trong núi sâu tràn ra như thác đổ, giẫm nát mọi thôn xóm và trấn nhỏ trên đường đi của chúng. Cảnh tượng hồng thủy máu và xác chết chất thành núi đã biến vùng đất từng trù phú này thành một địa ngục trần gian.

Sự cứu chuộc của Liễu Thần và trạng thái hiện tại

Trong lúc hạo kiếp lên đến đỉnh điểm, Liễu Thần tại Thạch thôn đã thi triển vô thượng đại pháp để bảo vệ tộc nhân. Gốc liễu phát ra lục quang rực rỡ, bao phủ toàn bộ ngôi làng và di chuyển nó vào một khoảng không gian bí mật cách xa vị trí cũ hơn năm vạn dặm. Tại địa điểm mới, Thạch thôn nằm giữa một thung lũng sương mù lượn lờ, có hồ nước đầy Long Tu Ngư và môi trường linh khí dồi dào, giúp dân làng bắt đầu quá trình tái thiết.

Trong khi đó, Thương Mãng sơn mạch nguyên bản đã trở thành một vùng đất chết, núi non đứt gãy, khí Ly Hỏa và Hỗn Độn Khí vẫn còn vương vãi khắp nơi. Đây hiện là lời nhắc nhở đau thương về sức mạnh tàn khốc của các sinh linh cấp cao và sự mỏng manh của nhân loại giữa Đại Hoang.