Mã Nguyên là một Thiên Thần Nhân tộc sống tại Tiên Cổ, thuộc dòng hậu duệ của người ba nghìn châu lưu lại nơi này từ thời cực kỳ xa xưa. Bề ngoài lão hiện ra như một cường giả trung niên đến lão niên tóc bạc râu trắng, thần thái quắc thước, nhưng thực chất đã sống mấy chục vạn năm và là một lão quái vật từng trải. Lão nổi tiếng bởi sự tham lam, giả nhân giả nghĩa và thói quen khoác lên mình vẻ đạo mạo tiền bối để che giấu ý đồ đoạt lợi.
Khi phát hiện Thạch Hạo tu ra hai đạo tiên khí, Mã Nguyên lập tức nảy sinh lòng tham, muốn đoạt xá thân thể đối phương làm của riêng. Tuy có cảnh giới Thiên Thần Cảnh và thực lực cực mạnh, lão lại vì quá tự tin, coi thường địch nhân và bị hàng loạt dị bảo của Thạch Hạo phản chế. Sau thất bại nhục nhã, chính lão đã ban Thiên Thần Lệnh, châm ngòi cho cuộc truy sát quy mô lớn khắp Tiên Cổ nhắm vào Hoang.
Về cuối cùng, trong lần liên thủ cùng các Thiên Thần khác vây giết Thạch Hạo, lão bị lôi kiếp cùng nguyền rủa Tiên Cổ làm thân thể mục nát, thiên linh cái nổ tung và bị Thạch Hạo một cước giẫm nát sọ, hình thần câu diệt. Mã Nguyên vì vậy trở thành một trong những Thiên Thần chết thảm và nhục nhã nhất trong chuỗi biến cố truy sát Hoang.
- Thông tin cơ bản
- Đặc điểm
- Ngoại hình
- Tính cách
- Năng Lực
- Khả Năng
- Trang bị & Vật phẩm
- Tiểu sử chi tiết
- Quan Hệ & Nhân Mạch
- Dòng thời gian chi tiết
- Xuất thân hậu duệ Nhân tộc ở Tiên Cổ
- Nhắm vào Thạch Hạo vì hai đạo tiên khí
- Bị phản chế và chịu lời nguyền kép
- Ban Thiên Thần Lệnh và phát động truy sát Hoang
- Tái xuất, bị nhục mạ và lộ rõ bản chất sợ chết
- Chết thảm trong lôi kiếp và kết cục hình thần câu diệt
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Không có
Giới tính: Nam
Tuổi: Cổ xưa, sống mấy chục vạn năm trước khi chết
Trạng thái: Đã chết, hình thần câu diệt
Vai trò: Nhân vật phản diện, Thiên Thần Nhân tộc tại Tiên Cổ
Biệt danh: Thiên Thần Mã Nguyên, Lão Mã, Mã lão đầu, Mặt ngựa không biết xấu
Xuất thân: Tiên Cổ, hậu duệ Nhân tộc của ba nghìn châu lưu lại từ mấy chục vạn năm trước
Tu vi / Cảnh giới: Thiên Thần Cảnh
Địa điểm: Đã tử vong tại Ám giới gần Hồ Muỗi Hỗn Độn, Tiên Cổ
Điểm yếu: Bị lời nguyền Tiên Cổ tích tụ lâu năm trong cơ thể, phải định kỳ dùng thần dịch hóa giải; khi gặp thêm nguyền rủa ngoại lai sẽ bộc phát cực mạnh. Bản tính tham lam khiến lão dễ mạo hiểm vì lợi ích trước mắt. Quá tự tin vào cảnh giới Thiên Thần nên thường coi thường địch nhân và sơ suất trước dị bảo. Sĩ diện nặng, dễ bị khiêu khích đến mất bình tĩnh. Tuy hung hăng ngoài mặt, lão lại sợ chết rõ rệt khi đối mặt tử kiếp thực sự.
Chủng tộc: Nhân tộc
Thiên phú: Tư chất cực cao của hậu duệ Nhân tộc thượng giới, đủ để tu thành Thiên Thần Cảnh và sống sót lâu dài giữa Tiên Cổ
Tông môn: Hậu duệ Nhân tộc tại Tiên Cổ
Đặc điểm
Ngoại hình
Mã Nguyên có thân hình không cao lớn nhưng đầy đặn, cường tráng, bước đi mang theo cuồng phong như một người khổng lồ tiền sử. Lão tóc bạc râu bạc trắng, tinh thần quắc thước, đôi mắt sáng rực như đèn trời nhưng lại ẩn chứa sự tang thương của năm tháng. Khuôn mặt lão trắng bóng như ngọc thạch, gần như không có nếp nhăn, khiến vẻ ngoài già nua và sinh lực cường thịnh cùng tồn tại một cách kỳ lạ.
Khi tức giận hay bị chọc thủng lớp mặt nạ đạo mạo, gương mặt lão trở nên méo mó, cay nghiệt, bị Thạch Hạo mắng là 'mặt ngựa không biết xấu'. Sau khi trúng lời nguyền, cánh tay và thân thể lão xuất hiện thi ban, huyết nhục mục nát, mùi thối rữa nồng nặc, có lúc phải tự chặt tay và cắt bỏ một phần thân thể. Đến cuối đời trong lôi kiếp, nửa thân dưới từ đầu gối trở xuống hóa thành bạch cốt, da thịt bong ra như vỏ cây, thiên linh cái bị sét đỏ sẫm xé toạc, tạo nên bộ dạng vô cùng thê thảm.
Tính cách
Mã Nguyên là kẻ tham lam, xảo quyệt, giả nhân giả nghĩa và đặc biệt giỏi khoác lên mình bộ dạng trưởng giả Nhân tộc đạo mạo. Lão thích dùng lời lẽ đường hoàng, danh nghĩa tiền bối và thân phận đồng tộc để che giấu ý đồ chiếm đoạt nhục thân, bảo vật hay cơ duyên của kẻ khác. Dù là Thiên Thần sống lâu năm, lão lại vô cùng sĩ diện, không chịu nổi bị vạch mặt hay nhục mạ công khai, nên rất dễ thẹn quá hóa giận.
Mã Nguyên cũng là kẻ độc ác và vô liêm sỉ, sẵn sàng tham dự truy sát một hậu bối bị trọng thương chỉ để giành lợi. Tuy bề ngoài tỏ ra bá đạo và cao cao tại thượng, thực chất lão khá nhát gan trước tử vong, thường lộ rõ sự hoảng loạn khi thế cục vượt khỏi kiểm soát. Lão thù dai, sau một lần chịu nhục liền ban Thiên Thần Lệnh, biến ân oán cá nhân thành cuộc săn giết quy mô lớn.
Sự kết hợp giữa tham lam, sĩ diện và sợ chết khiến lão cuối cùng tự chuốc lấy kết cục bi thảm.
Năng Lực
Khả Năng
- Cảnh Giới: Thiên Thần Cảnh
- Thần Thông: Đại thần thông Thiên Thần, trích tinh đoạt nguyệt, hủy diệt sơn hà, phong tỏa không gian bằng trường vực, pháp tắc hắc quang công kích
- Tinh Thần: Uy thế tinh thần Thiên Thần, thần thức áp chế, xung kích tâm thần tu sĩ cấp thấp
- Thể Chất Và Sinh Tồn: Tái tạo huyết nhục và thân thể bằng pháp lực, thiêu đốt tinh nguyên chống nguyền rủa, chịu đựng và áp chế lời nguyền bản địa trong thời gian dài
- Chiến Đấu: Cận chiến bằng bàn tay lớn kết ấn, sử dụng đoản mâu Thanh Đồng, phóng Tiên Thiên Đạo khí
Trang bị & Vật phẩm
- Vũ Khí: Đoản mâu Thanh Đồng
- Vật Phẩm: Hồ lô da tím, thần dịch hóa giải nguyền rủa Tiên Cổ
- Khác: Thiên Thần Lệnh
Tiểu sử chi tiết
Mã Nguyên là một Thiên Thần Nhân tộc ở Tiên Cổ, hậu duệ của người ba nghìn châu lưu lại vùng đất này từ mấy chục vạn năm trước. Nhờ sống cực lâu và tích lũy đạo hạnh thâm hậu, lão trở thành cường giả cao cao tại thượng, nhưng bản tính lại tham lam, giả nhân giả nghĩa và quen dùng vẻ đạo mạo để che giấu lòng riêng. Khi Thạch Hạo xuất hiện với thân thể đã tu ra hai đạo tiên khí, Mã Nguyên lập tức động lòng tham, giả vờ lấy thân phận tiền bối Nhân tộc mời hắn về tộc, thực chất là muốn đoạt xá.
Không ngờ trong lúc ra tay, lão liên tiếp bị thần phù, Tiên chủng, Thiên Hà chi thủy và hoàng bùn của Thạch Hạo phản chế, khiến ngón tay gãy, bàn tay vỡ nát, thân thể trúng lời nguyền kép phải tự chặt tay và cắt thịt để giữ mạng. Mang nỗi nhục khó rửa, lão ban Thiên Thần Lệnh, lôi kéo các bộ tộc và Thiên Thần khác truy sát Hoang khắp Tiên Cổ, khiến đại loạn nổi lên. Nửa năm sau, lão lại cùng đám Thiên Thần vây giết Thạch Hạo tại khu vực Hồ Muỗi Hỗn Độn, nhưng lần này rốt cuộc tự đẩy mình vào tử cục.
Khi Thạch Hạo dẫn động lôi kiếp mạnh nhất, lời nguyền tích tụ trong cơ thể Mã Nguyên bùng phát dữ dội, làm thịt xương lão mục nát, thiên linh cái nổ tung. Trong tuyệt vọng, hoảng sợ và ô nhục, lão bị Thạch Hạo đạp nát sọ, nguyên thần tan vỡ, chết thảm giữa thiên kiếp, trở thành biểu tượng cho kết cục của kẻ tham lam và tự phụ.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Kẻ Thù: Thạch Hạo (mục tiêu đoạt xá, kẻ giết chết lão)
- Đồng Minh Truy Sát: Đế Côn (Thiên Thần liên thủ), Cổ Viên (Thiên Thần liên thủ), Cầu Long (Thiên Thần liên thủ), Long Tước (Thiên Thần liên thủ), Hoàng Kim Cổ Tượng (Thiên Thần liên thủ), Tỳ Hưu (Thiên Thần liên thủ)
- Quan Hệ Chủng Tộc: Hậu duệ Nhân tộc tại Tiên Cổ (đồng tộc trên danh nghĩa)
Dòng thời gian chi tiết
Xuất thân hậu duệ Nhân tộc ở Tiên Cổ
Mã Nguyên không phải dân bản địa thuần túy, mà là hậu duệ của Nhân tộc thượng giới từ ba nghìn châu từng lưu lại Tiên Cổ nhiều chục vạn năm trước. Trải qua thời gian cực dài, lão trưởng thành thành một Thiên Thần sống lâu năm, thuộc lớp cường giả cao cao tại thượng trong vùng di địa này. Việc có thể sống sót lâu dài ở Tiên Cổ cho thấy lão đã quen với lời nguyền bản địa và còn sở hữu phương pháp, thần dịch để tạm thời hóa giải nó.
Bề ngoài lão tóc bạc râu trắng, tinh thần quắc thước, da dẻ như ngọc, nhưng bản chất là một lão quái vật lão luyện, thâm hiểm và cực kỳ coi trọng lợi ích. Chính xuất thân ấy khiến lão thường dùng thân phận đồng tộc Nhân tộc để lấy lòng người khác rồi phục vụ cho tính toán riêng.
Nhắm vào Thạch Hạo vì hai đạo tiên khí
Sau biến cố trước Hoàng Kim Đạo Cung, Mã Nguyên xuất hiện, phong tỏa không gian và tiếp cận Thạch Hạo bằng giọng điệu của một tiền bối Nhân tộc muốn tiếp dẫn hậu bối về tộc. Tuy nhiên, từ rất sớm lão đã để lộ ánh mắt nóng rực và tham lam, chăm chăm nhìn vào thân thể mang hai đạo tiên khí của Thạch Hạo. Lão nhiều lần giả vờ mời mọc, nói đạo lý trưởng bối và danh nghĩa đồng tộc, nhưng thực chất là muốn đoạt xá, xóa bỏ nguyên thần của Thạch Hạo để chiếm lấy nhục thân hoàn mỹ kia.
Khi bị Thạch Hạo vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa, Mã Nguyên lập tức trở mặt, lấy thân phận Thiên Thần gây áp bức tinh thần và trực tiếp ra tay bắt người. Sự kiện này bộc lộ đầy đủ con người thật của lão: bề ngoài đạo mạo, bên trong độc ác và sẵn sàng hãm hại cả đồng tộc vì tư lợi.
Bị phản chế và chịu lời nguyền kép
Trong trận áp sát Thạch Hạo, Mã Nguyên vốn cho rằng một Thiên Thần nghiền ép một tu sĩ thấp hơn là chuyện dễ như trở bàn tay, nên liên tục ra tay với thái độ khinh miệt. Thế nhưng lão lần lượt bị thần phù hộ thân của Thạch Hạo làm gãy ngón tay, bị Tiên chủng mang khí mẫu thiên địa đánh nát bàn tay, rồi còn bị Thiên Hà chi thủy chứa lời nguyền trút thẳng vào vết thương. Lời nguyền ngoại lai này kết hợp với lời nguyền cố hữu trong cơ thể dân Tiên Cổ khiến toàn thân lão bắt đầu mọc thi ban, huyết nhục mục nát và đau đớn không chịu nổi.
Để giữ mạng, Mã Nguyên phải cực kỳ quả quyết mà cũng vô cùng thảm hại: tự chặt cánh tay phải, cắt bỏ một phần thân thể, thiêu đốt tinh nguyên và uống thần dịch hóa giải nguyền rủa. Dù vậy lão vẫn không giữ được phong thái Thiên Thần, trái lại còn bị Thạch Hạo mỉa mai công khai trước mặt quần hùng, khiến danh dự bị đạp đổ nặng nề.
Ban Thiên Thần Lệnh và phát động truy sát Hoang
Sau khi không chống nổi nguyền rủa và buộc phải rút lui, Mã Nguyên mang theo nỗi nhục cực lớn, trong lòng vừa oán độc vừa sợ hãi. Trước lúc biến mất, lão gầm lên ban ra Thiên Thần Lệnh, yêu cầu các bộ tộc và cường giả khắp các Tiểu Thiên Thế Giới của Tiên Cổ truy sát Hoang. Lão còn chủ động tiết lộ việc Thạch Hạo sở hữu hai đạo tiên khí cùng chí bảo Tiên chủng, nhằm kích động lòng tham của các Thiên Thần khác và biến cuộc báo thù cá nhân thành một cuộc săn giết quy mô lớn.
Khi ẩn nấp trong tộc để chống chọi tử kiếp do nguyền rủa, lão vẫn không buông bỏ ý đồ, còn nhờ bằng hữu và các Thiên Thần khác tiếp tục ra tay thay mình. Chính quyết định này biến Mã Nguyên thành kẻ châm ngòi trực tiếp cho một trong những đợt truy sát khốc liệt nhất mà Thạch Hạo từng phải đối mặt ở Tiên Cổ.
Tái xuất, bị nhục mạ và lộ rõ bản chất sợ chết
Nửa năm sau, khi Thạch Hạo từ Hồ Muỗi Hỗn Độn trở lại, Mã Nguyên lại cùng Long Tước, Cầu Long, Hoàng Kim Cổ Tượng, Đế Côn và các Thiên Thần khác đồng loạt xuất hiện. Dù ngoài miệng vẫn ra vẻ cao cao tại thượng, lão liên tục bị Thạch Hạo lôi chuyện bại trận trước kia ra nhục mạ, gọi là lão rùa, mặt ngựa không biết xấu và châm chọc sự nhát như chuột. Mỗi lần bị kích bác, Mã Nguyên đều dễ dàng thẹn quá hóa giận, mất đi vẻ trầm ổn của một cường giả sống lâu năm.
Khi đối diện các dị biến do Hồ Muỗi Hỗn Độn và hiểm cảnh bất ngờ, lão cũng nhiều lần lộ ra tâm lý sợ chết, hoảng loạn hơn là tư thái vô địch. Điều này cho thấy cái gọi là sĩ diện Thiên Thần của lão chỉ là lớp vỏ ngoài; bên trong lão vẫn là kẻ đặt mạng sống và lợi ích bản thân lên hàng đầu. Sự đối lập giữa khí thế khoe khoang và phản ứng hoảng loạn càng làm hình tượng Mã Nguyên trở nên đáng khinh trong mắt người chứng kiến.
Chết thảm trong lôi kiếp và kết cục hình thần câu diệt
Khi Thạch Hạo bị dồn vào đường cùng rồi cưỡng ép dẫn động thiên kiếp mạnh nhất, Mã Nguyên cùng đám Thiên Thần bị cuốn vào một tai kiếp vượt xa sức tưởng tượng. Bởi bản thân đã tích tụ lời nguyền Tiên Cổ nhiều vạn năm, lão vừa chạm phải lôi kiếp liền như thùng thuốc súng bị châm lửa, từ hai chân bắt đầu mục nát, huyết nhục bong tróc, xương cốt hóa thành bạch cốt. Lão kêu gào tuyệt vọng, từng muốn lao tới giết Thạch Hạo trước khi chết, rồi lại hốt hoảng tìm đường tháo chạy, thậm chí hy vọng đồng bọn cứu viện nhưng không ai còn đủ sức cứu lão.
Ngũ Lôi Oanh Đỉnh giáng xuống làm thiên linh cái của lão nổ tung, lời nguyền tiếp tục ăn mòn khiến thân thể sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng, Thạch Hạo mang theo thiên kiếp giáng xuống một cước đạp nát sọ Mã Nguyên, khiến nguyên thần sụp đổ và lão chết thảm trong ô nhục, khép lại cuộc đời của một Thiên Thần tham lam, giả nghĩa và thù dai.