Là một đại năng thuộc Thiên Thần cảnh, Lão già Bát Tí Hồn tộc được biết đến như một vị tiền bối ẩn dật có thực lực thâm hậu tại cõi Tiên Cổ. Ông sở hữu dáng vẻ phiêu dật với ống tay áo rộng, thường xuyên che giấu tám cánh tay đặc trưng của tộc mình để giữ vẻ điềm đạm, trầm tĩnh. Dù mang phong thái của một bậc tôn giả, ông lại có tấm lòng bao dung và sẵn sàng bảo bọc cho thế hệ trẻ.

Trong những tranh chấp giữa các thế lực lớn, ông không ngần ngại ra tay dứt khoát để trừng trị những kẻ tiểu nhân hèn hạ. Vị lão giả này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các tinh tú nhí như Thạch Hạo, trở thành điểm tựa vững chắc cho những người trẻ tuổi đang trên con đường tu tiên đầy rẫy chông gai.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: Lão gia gia Bát Tí Hồn tộc

Giới tính: Nam

Tuổi: Không rõ (Trường thọ)

Trạng thái: Còn sống

Vai trò: Tiền bối, Người bảo hộ

Biệt danh: Lão gia gia Bát Tí Hồn tộc

Xuất thân: Cõi Tiên Cổ

Tu vi / Cảnh giới: Tuyệt đỉnh Thiên Thần Cảnh

Địa điểm: Ba ngàn châu

Chủng tộc: Bát Tí Hồn tộc

Tông môn: Bát Tí Hồn tộc

Đặc điểm

Ngoại hình

Một ông lão có dáng dấp phiêu phiêu, phong thái trầm đĩnh. Đặc điểm nhận dạng là tám cánh tay (có thể che giấu khi không chiến đấu) và thường mặc y phục có ống tay áo rất rộng, phấp phới trong gió.

Tính cách

Điềm đạm, quyết đoán, cưng chiều con cháu, xuống tay dứt khoát không khoan nhượng với kẻ thù.

Năng Lực

Khả Năng

  • Thần Thuật: Càn Khôn Tụ (Đung đưa ống tay áo hất vô biên gió cuốn bắt gọn kẻ địch bay lên trời)

Tiểu sử chi tiết

Lão già Bát Tí Hồn tộc là một tuyệt đỉnh Thiên Thần cư ngụ tại cõi Tiên Cổ, nổi tiếng với thực lực siêu phàm và tính cách cương trực. Trong quá khứ, ông từng được cầu xin cứu giúp Thạch Hạo nhưng do đang trong giai đoạn bế quan nên không thể xuất hiện. Sau khi xuất quan, chứng kiến cảnh các thế lực hắc ám quấy nhiễu, ông đã không ngần ngại ra tay dẹp loạn, bảo vệ những nhân tài trẻ tuổi như Thạch Hạo và Tiểu Thỏ Tử.

Dù là một đại nhân vật có tiếng nói, ông không hề cao ngạo mà ngược lại rất quan tâm đến tương lai của lớp trẻ, sẵn sàng đối đầu với những kẻ tiểu nhân núp trong bóng tối để đảm bảo công bằng cho thế hệ sau.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Ủng Hộ: Tiểu Thỏ Tử (Người được bảo hộ), Tuyết Lâm (Người được bảo hộ), Thạch Hạo (Người được bảo hộ)
  • Kẻ Thù: Các thế lực hắc ám, Kẻ tiểu nhân quấy nhiễu thiên kiếp

Dòng thời gian chi tiết

Giai đoạn bế quan

Trong thời kỳ Thạch Hạo gặp nạn tại Tiên Cổ, lão già đang trong giai đoạn bế quan tu luyện quan trọng nên không thể xuất hiện để hỗ trợ kịp thời theo lời thỉnh cầu của nhóm người Tiểu Thỏ Tử.

Xuất quan trợ chiến

Sau khi hoàn thành bế quan, lão già chính thức xuất thế và được Tiểu Thỏ Tử cùng Tuyết Lâm tìm đến nhờ cậy để bảo vệ Thạch Hạo trong lúc độ kiếp.

Trừng trị kẻ tiểu nhân

Trước sự chứng kiến của đám đông, ông đã dùng thần thuật Càn Khôn Tụ, bắt gọn hơn mười kẻ tiểu nhân có ý đồ hãm hại Thạch Hạo đang ẩn nấp trong bóng tối và ném thẳng vào thiên kiếp, khiến chúng tan xác trong biển sét.