Phương Thái Cực là Thái Thượng trưởng lão trụ cột của Cự Nhân Tông, thuộc hàng dẫn đầu nhân tộc và được xem là một trong năm cường giả tiêu biểu. Hắn tu luyện thể thuật đến rìa Kim Thân và luôn khiến người khác cảm thấy có áp lực vật chất mỗi khi xuất hiện. Nhiều người xem hắn như biểu tượng của Cự Nhân Tông, dù nội tâm dần dần bị sự ham sống che lấp.
Khi nhóm đệ tử tinh anh do Giang Phàm dẫn đầu tiếp cận Vong Hồn hẻm núi để bảo vệ Yêu Hoàng phi tử Vân Hà Phi Tử, Phương Thái Cực lập tức nghi ngờ danh tính của Giang Phàm. Trước mặt các trưởng lão khác và Vu Mạn Nguyệt, hắn giữ thái độ uy nghiêm nhưng ánh mắt bắt đầu biến sắc khi nhận ra người giết Thiết Bất Bại. Dưới áp lực danh lợi và sợ bị tiêu diệt, hắn quyết định bán đứng đồng môn để lấy lòng Yêu tộc, giết hại trưởng lão nhân tộc rồi đẩy trách nhiệm lên người khác.
Sự phản bội của hắn cuối cùng không những khiến nhân tộc rúng động mà còn tạo ra chuỗi thảm kịch tại hẻm núi, kết thúc bằng cái chết nhục nhã dưới lưỡi tử kiếm của Giang Phàm.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Fang Tai Ji
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ, là trưởng lão cao niên nhiều năm trong Cự Nhân Tông
Trạng thái: Đã chết; bị Giang Phàm chém đầu sau khi bị đánh bại tại Vong Hồn hẻm núi.
Vai trò: Thái Thượng trưởng lão Cự Nhân Tông, sau cùng trở thành phản đồ của nhân tộc
Biệt danh: Phương trưởng lão, Thái thượng trưởng lão Cự Nhân Tông
Xuất thân: Nhân tộc, Cự Nhân Tông
Tu vi / Cảnh giới: Kết Đan chín tầng viên mãn, vừa mới chạm tới Kim Thân cảnh
Địa điểm: Vong Hồn hẻm núi nơi xảy ra phản bội và bị xử tử
Điểm yếu: Tâm lý bất ổn khi đối mặt với cái chết, sợ chết hơn là trung thành và suốt đời lo giữ mạng cho bản thân, khiến hắn phản bội nhân tộc và mất hết danh dự.
Chủng tộc: Nhân tộc
Thiên phú: Thể thuật thượng thừa với căn cốt Kim Thân khiến mọi người cảm nhận lực lượng vô hình
Tông môn: Cự Nhân Tông
Đặc điểm
Ngoại hình
Trên gương mặt khắc khổ in dấu thời gian và tổn thương của một trưởng lão, ánh mắt Phương Thái Cực vẫn có lúc sáng như ngọn đèn lạnh nhưng cũng có lúc nhuốm màu tham sống. Hắn ốm nhưng khí sắc vẫn cương trực, mỗi khi chắp tay sau lưng đều khiến không khí xung quanh thay đổi như có đường rìu vô hình. Người của hắn từng khiến người khác khiếp sợ vì chỉ cần một cái nhìn là thấy sự cương nghị Kim Thân, nhiều đồng môn cảm nhận rõ lực lượng vật chất lan ra.
Hơi thở đều đặn, nhưng phần nào lộ rõ sự thăm thẳm của một kẻ đã từng nếm mùi chiến trận, mang trong mình dáng vẻ của một người đã từng từng đứng ở đỉnh cao và bây giờ đang vấp ngã.
Tính cách
Cẩn trọng, ưa an toàn và rất sợ phải chết, Phương Thái Cực luôn tính toán từng bước để giữ mạng và địa vị. Hắn không dễ bị kích động ngoài những lúc bị đối mặt với sự tức giận về danh dự và đệ tử, tuy nhiên chính sự sợ hãi và ham sống khiến hắn dễ phản bội hơn là giữ vững lý tưởng. Dù có câu nệ hình thức, hắn sẵn sàng lừa dối đồng môn để tự cứu mình, mà người nào dám phản kháng sẽ bị bật ngay lập tức để duy trì thế đứng.
Hắn ưu ái bản thân và tin rằng sự thanh cao của vài câu nói có thể che đi hành động giá lạnh, và điều này khiến người khác không thể tin tưởng
Năng Lực
Khả Năng
- Thể Thuật: Kết Đan chín tầng viên mãn, thể phách chạm tới rìa Kim Thân
- Chiêu Thức: Nguyên Anh nhất kích ngọc phù, Ngũ Từ Nguyên Sơn áp chế kẻ địch
Trang bị & Vật phẩm
- Vũ Khí: Ngũ Từ Nguyên Sơn
- Khác: Không gian pháp bảo mang theo để giao nộp cho Yêu tộc (bị Giang Phàm đánh cắp)
Tiểu sử chi tiết
Là một trong năm cường giả đứng đầu nhân tộc và được phong làm Thái Thượng trưởng lão của Cự Nhân Tông, Phương Thái Cực từng là biểu tượng uy nghiêm của tông môn. Hắn tu luyện thể thuật đến rìa Kim Thân, khiến kẻ địch phải e dè mỗi khi hắn xuất hiện. Dù vậy, lòng hắn luôn canh cánh nỗi lo mất mạng, đặc biệt khi một đệ tử như Thiết Bất Bại ra đi khiến hắn bị suy sụp niềm tin.
Khi Giang Phàm và đoàn đệ tử do Thiên Cơ Các cử đi phục kích Vân Hà Phi Tử, hắn thấy cơ hội để vừa bảo vệ mạng sống, vừa lấy lòng Yêu tộc bằng việc đem đầu các trưởng lão. Sau khi vu khống Giang Phàm và giết hại bạn đồng môn, hắn tỏ ra đầy tham vọng, tự cho mình quyền phán xét. Những hành vi ấy khiến các trưởng lão khác phải chạy trốn dưới sự hy sinh của Triệu Vô Cực và khiến Khâu Thắng Nam oán hận.
Dù mang danh bảo vệ nhân tộc, cuối cùng Phương Thái Cực chỉ còn lòng ham sống bên cạnh kẻ thù, nên bị Giang Phàm trừng phạt bằng chữ ký của tử kiếm, kết thúc bằng năm lần thất bại và một cái chết nhục nhã.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Tông Môn: Cự Nhân Tông (Thái thượng trưởng lão, cuối cùng phản bội)
- Kẻ Thù: Giang Phàm (Đệ tử mang tử kiếm đến trừng phạt)
- Đồng Minh: Yêu tộc (Tạm thời bắt tay để thoát hiểm)
Dòng thời gian chi tiết
Phát hiện Giang Phàm
Khi đoàn đệ tử Thiên Cơ Các mang theo Giang Phàm tiến vào Vong Hồn hẻm núi, Phương Thái Cực lập tức nhận diện người từng giết Thiết Bất Bại và bắt đầu đưa ra những yêu cầu vũ lực. Triệu Vô Cực phải đứng ra can ngăn, giải thích rằng Giang Phàm bị vu oan, nhưng Phương Thái Cực vẫn lạnh lùng nhắc tới chuyện lấy đầu Yêu Hoàng phi tử làm bằng chứng. Hắn dõng dạc đi vào doanh trại nhất loạt, như đưa ra cảnh báo rằng chỉ có Anh Ấn của Yêu Hoàng mới là trọng yếu.
Trước mặt các trưởng lão khác, Phương Thái Cực phái ra cảm giác lực lượng Kim Thân khiến nhiều kẻ trầm mặc. Cảm giác phản bội bắt đầu manh nha khi hắn bắt đầu nhắm vào những vị trưởng lão không muốn phục vụ Yêu tộc.
Phản bội tại Vong Hồn hẻm núi
Hắn trở mặt không chút do dự, thừa nhận rằng cái chết của đồng môn sẽ giúp hắn ngẩng mặt với Yêu Hoàng và giữ lại mạng sống. Phương Thái Cực chém đầu hai trưởng lão giữa lúc mọi người vẫn còn nghẹt thở, tuyên bố sẽ mang đầu của họ làm bằng chứng. Hắn chém gục tám vị trưởng lão khác, tàn nhẫn như kẻ thù, và bắt đầu truy sát những người còn lại cùng với Vân Hà Phi Tử để chứng tỏ chân thành với Yêu tộc.
Vẫn luôn miệng nói mình làm việc vì nhân tộc, nhưng hành động của hắn khiến những người còn sống phải chạy trốn và Triệu Vô Cực không thể làm gì khác ngoài việc hy sinh. Kẻ phản đồ còn cố gắng chém Khâu Thắng Nam để trấn áp, nhưng ngay lúc đó Giang Phàm xuất hiện và khiến hắn cảm thấy sự báo thù đang đến gần.
Cái chết của kẻ phản đồ
Giang Phàm không dùng tra tấn, thay vào đó vận dụng Nguyên Anh nhất kích ngọc phù cùng Ngũ Từ Nguyên Sơn áp đảo Phương Thái Cực, khiến hắn mất cân bằng trong từng bước. Khi hắn giục giã xin cơ hội sửa đổi, Giang Phàm nói rằng Triệu Vô Cực đã dặn lại điều gì trước khi chết, khiến hắn đứt lời và lộ rõ bản mặt hèn nhát. Sự uy hiếp của tử kiếm làm Phương Thái Cực run rẩy, nhưng lòng tự phụ khiến hắn cố gắng thách thức, rằng đồng môn quá yếu nên mới bị đánh gục.
Giang Phàm sớm nhận ra hắn là kẻ đã che dấu sự thật của Thiết Bất Bại và không để hắn tự tiện sống sót. Cuối cùng, Phương Thái Cực bị giáng xuống bởi cú đạp và lưỡi kiếm lạnh lẽo, tuyệt vọng gọi tên thanh kiếm từng giết Thiết Bất Bại ngay trước khi bị chém đầu.