Tên gốc: 我不是戏神
Sơ lược: Sau khi một vệt Sao Băng đỏ rực xé toạc vòm trời, nền văn minh nhân loại liền chìm vào đình trệ.
Kể từ ngày đó, con người không còn cách nào chế tạo nổi một quả tên lửa, một đầu đạn hạt nhân, một chiếc máy bay, hay một cỗ xe hơi... Kim tự tháp văn minh được khoa học cận đại dày công vun đắp nay ầm vang sụp đổ. Mà tai ương, nào chỉ có vậy.
Một thế giới xám xịt theo Sao Băng đỏ giáng trần, tựa bóng ma quỷ dị sau gương, từng chút một lôi kéo thế giới văn minh vào vực sâu vô trật tự.
Ở thời này, mạng người mong manh như cát bụi.
Cũng ở thời này, nhân loại lại rực rỡ tựa tinh tú.
Giữa cảnh tuyệt vọng, có kẻ đứng sừng sững trên đống tro tàn văn minh, mình khoác áo bào đỏ thẫm như máu, lúc cười lúc khóc.
Bức màn thời đại dần hé mở sau lưng hắn. Hắn dang rộng vòng tay, khẽ nói với chúng sinh:
“Kịch hay… khai màn.”
Update 1408: Chương 1410: Mất Thành . 6 giờ trước |
Update 1407: Chương 1409: Tuyệt vọng hùng minh . 1 ngày trước |
Update 1406: Chương 1408: Không gian . 1 ngày trước |
Update 1405: Chương 1407: Cập nhật gần đây Hợp thể tham chiến . 2 ngày trước |
Update 1404: Chương 1406: Theo ta xuất chiến! . 2 ngày trước |
573 · 0 · 22
64174 · 0 · 33
109531 · 5 · 827
2691 · 0 · 16
61610 · 1 · 660