Ma Vân là Quốc Sư Phật Môn Thiện Tai của Châu Hà Triều, lão hòa thượng trong cà sa đỏ kim tuyến, tràng hạt đồng và ánh mắt khép hờ với Phật lực chắn bầu không khí. Ông toát ra đạo hạnh nghiêm nghị khiến Lê gia và Hoàng đế tự nhiên khúm núm mỗi khi tiếp xúc. Khi Lê phu nhân mang thai ba năm mà thai tượng quái dị, triều đình triệu ông vào Lê phủ và ông niệm kinh, kiểm tra thai khí, rồi khuyên giữ bí mật đồng thời nhờ Kế Duyên bảo hộ tâm cảnh.
Chân Ma xuất hiện phá thiền cảnh, ông dùng Khổn Tiên Thằng cùng sự trợ giúp của Kế Duyên để trói ma nội tâm và giữ Phật lực, để lại ấn tượng rằng lòng thành kính vẫn còn dù bản thân không nhớ rõ diễn biến. Chu Yếm sau đó ném tà phong vào Phật tháp Hạ Ung và kéo Hoàng hậu, Quý phi vào cơn hỗn loạn, khiến Ma Vân phải triệu tượng Minh Vương cùng niệm kinh để bảo hộ những người bất tỉnh và giữ vững giới. Sự việc vẽ ra cảnh trời như tấm tranh linh quang khiến ông hiểu rõ mình nhỏ bé trước đại đạo và càng trân trọng việc chữa trị tâm niệm.
Cuối cùng ông xin từ chức Quốc Sư và rút khỏi kinh thành cùng đệ tử, hướng tới những vùng tĩnh lặng để dưỡng lại đạo lực sau trận thử niệm vừa qua.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Không có
Giới tính: Nam
Tuổi: Lão hòa thượng tu hành lâu năm
Trạng thái: Đã từ chức Quốc Sư, đang dưỡng lại đạo lực sau khi bị Chân Ma nhập tâm
Vai trò: Quốc Sư triều đình, bảo hộ Lê gia và giữ gìn đạo tâm Phật môn
Biệt danh: Ma Vân Thánh Tăng
Xuất thân: Châu Hà Triều
Tu vi / Cảnh giới: Phật đỉnh thượng, đang dưỡng lại đạo lực sau trận nhập tâm
Địa điểm: Quỳ Nam quận thành, từ Phật tháp hoàng cung đến Lê phủ rồi rút lui khỏi kinh thành
Điểm yếu: Tâm Phật dễ bị Chân Ma xâm nhập qua hình ảnh tình cảm, cần trợ giúp của đồng hành để giữ niệm
Chủng tộc: Nhân
Thiên phú: Thiền định bản tánh và khả năng cảm nhận mỹ sắc Chân Ma
Tông môn: Phật Môn Thiện Tai
Đặc điểm
Ngoại hình
Cà sa đỏ thêu kim tuyến, tràng hạt đồng treo ngang ngực, trán nhẵn, mắt khép hờ nhưng tỏa pháp lực bao trùm, đôi tay mảnh khảnh nhưng có vẻ như chứa một dòng chảy Phật lực sâu rộng cùng chân dung nghiêm nghị.
Tính cách
Phật hạnh, nghiêm túc, luôn mang nỗi lo về trách nhiệm với Lê gia và cả triều đình, nhưng cũng dễ bị ngoại ma khuấy động nếu không có đồng hành tiếp sức.
Năng Lực
Khả Năng
- Thiền Pháp: Vong Không thần thông, niệm kinh thuần quang
- Đặc Tính: Khổn Tiên Thằng trói ma nội tâm
Trang bị & Vật phẩm
- Pháp Khí: Cà sa đỏ kim tuyến, tràng hạt đồng, Kim Cương Xử, tượng Minh Vương hai tôn
- Khác: Bồ đoàn niệm kinh
Tiểu sử chi tiết
Ma Vân xuất thân từ Châu Hà Triều, là đệ tử tu hành lâu năm của Phật Môn Thiện Tai và được Thiện Tai Đại Minh Vương Phật ban phúc để trở thành Quốc Sư. Ông nổi tiếng nhờ pháp lực sâu rộng, thấu hiểu nội tình tâm bệnh và giữ vị thế như một trụ cột tinh thần cho triều đình cùng các thế gia.
Triều đình từng phái ông đến Lê phủ khi Lê phu nhân mang thai ba năm mà không sinh, và Ma Vân làm dịu mọi người bằng niệm kinh sâu thẳm, lời khen về thai tượng, rồi chấp thuận đề nghị Kế Duyên bảo hộ tâm cảnh để tránh Chân Ma. Khi Chân Ma nhập vào nội tâm ông, ông vẫn không buông bỏ chí hướng, ra lệnh các đệ tử lui ra, kết hợp Khổn Tiên Thằng, thanh đằng kiếm và bức họa Du Mộng để giữ ma quỷ trong tranh, sau đó tỉnh lại với lòng thành kính nhưng không còn nhớ rõ chi tiết sự việc. Trong thời gian tranh chấp, ông còn đối diện Chu Yếm dùng tâm ma quấy phá Phật tháp Hạ Ung, nên phải triệu tượng Minh Vương để quét tà khí và chờ Kế Duyên hỗ trợ từ bên ngoài nội cảnh.
Chuỗi sự cải biến đó khiến ông nhận ra tâm Phật của mình còn quá mỏng manh để giữ hai trọng trách chính trị và tu hành, nên ông xin từ chức Quốc Sư, dọn hành lý cùng Phổ Huệ rút khỏi kinh thành, luôn theo dõi tình hình từ xa để bảo hộ Lê gia. Dù đã rời khỏi hoàng cung, ông vẫn giữ tiếng gọi Quốc Sư trong mắt mọi người, bởi thâm tình và đạo lực còn đó, và hiện giờ Ma Vân đang dưỡng lại đạo lực sau trận trấn áp Chân Ma và Chu Yếm.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Đồng Hành: Kế Duyên (bảo hộ tâm cảnh và trấn ma), Phổ Huệ (đệ tử hộ trì)
- Gia Tộc: Lê gia (những người được ông bảo vệ), Lê Bình (thỉnh cầu quốc sư)
- Chính Quyền: Hoàng đế Hạ Ung (tín nhiệm cố vấn tâm linh)
Dòng thời gian chi tiết
Kiểm tra thai quái tại Lê phủ
Ma Vân được triều đình phái đến Lê phủ khi Lê phu nhân đã mang thai ba năm mà thai tượng quái dị, ông xuống tay niệm kinh, đánh giá thai khí và khiến cả nhà toát ra sự tin cậy. Ông mặc cà sa đỏ kim tuyến, ánh mắt khép hờ nhưng pháp lực phảng phất, chúc lành và khen thai tượng bất phàm, đồng thời quát hạ nhân lui ra để giữ thanh tịnh. Ông không dấu ý với Kế Duyên nên bảo hộ tâm cảnh, truyền đạt rằng khi Chân Ma xuất hiện thì cần cùng nhau khống chế.
Ngay cả trong khoảnh khắc trầm mặc, ông vẫn lo lắng về dương khí bị Khổn Tiên Thằng trói buộc mà không để lộ vẻ hoảng hốt. Trải nghiệm đầu tiên tại Lê phủ đặt nền móng cho mối quan hệ đồng hành với Kế Duyên và giúp Lê gia an tâm dù thực tế vẫn cảnh giác.
Đấu trí với Chân Ma trong thiền phòng
Chân Ma phá thiền cảnh, đột nhiên phá giọng trong lòng Ma Vân và nghĩ rằng tất cả những gì ông tin là giả tạo, điều này khiến ông đảo mắt trước khi cương quyết niệm kinh. Ma Vân nghe Chân Ma nhắc về quá khứ và dục vọng sâu kín, nhưng vẫn triệu thỉnh Minh Vương cùng cử hành pháp khí, đồng thời nhờ Kế Duyên lập Khổn Tiên Thằng và Du Mộng để khống chế ma quỷ. Khi ma ngôn đe dọa rằng Phật môn không thể cứu ông, Ma Vân vẫn giữ được thành kính và giám sát nội tâm qua tràng hạt.
Cảnh tượng khiến dương khí bị bao trùm, nhưng khi Ma Vân tỉnh lại ông chỉ còn ghi nhớ lòng thành kính với Chân Ma đã bị cầm tù, không còn nhớ rõ từng hành động. Sự kiện này giúp ông nhận ra mối nguy từ một tâm Phật dễ bị xâm nhậm và càng trân trọng sự bảo vệ của đồng hành.
Đương đầu Chu Yếm tại Hạ Ung
Chu Yếm tiến công Phật tháp hoàng cung bằng khói đen, khí vận quái dị, đồng thời kéo Hoàng hậu và Quý phi vào thiền phòng để làm tan rã thanh danh Ma Vân. Ông lập tức gọi ra tượng Minh Vương tám tay trợn mắt, hòa cùng lời niệm kinh vang khắp tháp, khiến tà phong lập tức chùn bước và khuếch tán. Những biến hóa khiến bầu trời giống như mặt tranh linh quang với chữ lớn tỏa sáng, khiến cả Phật Ấn và triều thần nhận ra sự bất thường.
Ma Vân vẫn nhìn ra sự giúp sức từ Kế Duyên và Giải Trĩ để giữ phật tượng và bảo hộ các nữ nhân bất tỉnh, đồng thời nghi ngờ Chu Yếm đã bắt đầu một kế hoạch lớn hơn. Cuộc đọ sức này khiến ông tin rằng mình cần tĩnh tâm hơn nữa, vì dù lễ nghi cứng rắn nhưng nội tâm vẫn có thể bị nắn bó bởi yêu ma.
Từ chức Quốc Sư và rút lui tu hành
Những áp lực từ Chân Ma lẫn Chu Yếm khiến Ma Vân quyết định rằng tâm niệm Phật không nên bị trói buộc bởi đấu đá triều chính, nên ông xin từ chức Quốc Sư và trình bày với Hoàng đế mong muốn tu hành. Ông dùng lễ phép mời Kế Duyên đưa Hoàng hậu và Quý phi về cung khi họ còn bất tỉnh, hạn chế phải lộ diện để giữ nguyên sự thanh tịnh. Ngày hôm sau ông rời kinh cùng Phổ Huệ, chỉ mang theo hành lý nhẹ, để lại lời cảm tạ và một mối bận tâm rằng còn nhiều người cần được bảo vệ.
Dù đã rút lui, mọi người vẫn gọi ông Quốc Sư vì ảnh hưởng của ông trong mắt Lê gia và Hoàng đế chưa từng nhạt phai. Ông hiện đang dưỡng lại đạo lực sau trận chiến với Chân Ma, theo dõi tình hình từ xa và chờ thời điểm tái xuất khi tâm trí thật sự an ổn.