Phùng Toàn là một ngự quỷ nhân kỳ cựu mang phong thái điềm tĩnh, khô khan và rất nặng tinh thần trách nhiệm. Ông từng là cảnh sát hình sự quốc tế đời đầu của Đại Xương, nổi tiếng vì kinh nghiệm hiện trường và khả năng nhìn ra quy luật linh dị trong hỗn loạn. Năng lực cốt lõi của ông xoay quanh Quỷ VụĐất Mộ, cho phép che phủ chiến trường, cầm chân mục tiêu và chôn áp chế lệ quỷ trong thời gian ngắn.

Sau nhiều lần cận tử, thân thể ông bị dị hóa sâu, da thịt và cấu trúc cơ thể dần mang trạng thái “thi thể sống” trộn cùng linh dị đất mộ. Từ đối thủ đầy toan tính của Dương Gian, ông chuyển thành đồng minh trung thành sau biến cố sửa đổi ký ức, rồi dần ổn định vai trò trụ cột chiến thuật của đội. Dù sức tấn công không thuộc nhóm đội trưởng đỉnh cấp, ông đặc biệt mạnh ở năng lực sinh tồn, giữ tuyến và phối hợp tác chiến tập thể.

Ở giai đoạn mới nhất, sau khi được đào lên từ mộ và thức tỉnh, ông quay lại tiền tuyến để tiếp tục bảo vệ dân thường trong thời đại linh dị leo thang.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: Không có

Giới tính: Nam

Tuổi: Trung niên (ngoài 30 đến 40+)

Trạng thái: Còn sống; đã tỉnh lại sau hơn nửa năm bị chôn trong mộ cùng Vệ Cảnh; đang tái gia nhập chiến tuyến và hỗ trợ phòng thủ thành phố Đại Xương

Vai trò: Ngự Quỷ Nhân thâm niên, cựu cảnh sát hình sự quốc tế đời đầu của Đại Xương, thành viên nòng cốt dưới quyền Đội trưởng Dương Gian

Biệt danh: Quỷ Vụ Phùng Toàn, Phùng cảnh quan, Lão Phùng, Người phụ trách đời đầu Đại Xương

Xuất thân: Thành phố Đại Xương, hệ thống Tổng bộ Ngự Quỷ Nhân

Tu vi / Cảnh giới: Hệ Ngự Quỷ Nhân tam quỷ cân bằng (Quỷ Vụ + Đất Mộ + linh dị bổ sung), trạng thái hiện tại ổn định hơn sau giai đoạn ngủ mộ dài hạn

Địa điểm: Thành phố Đại Xương (phối hợp Đồng Thiến), liên kết tác chiến với tuyến Bưu cục Quỷ khi cần

Điểm yếu: Phùng Toàn phụ thuộc nặng vào trạng thái cân bằng giữa các quỷ trong cơ thể; chỉ cần một mắt xích lệch là nguy cơ khôi phục linh dị tăng vọt. Quỷ Vực của ông thiên về hỗ trợ tầm ngắn, không phù hợp cơ động đường dài liên tục. Đất Mộ ăn mòn cơ thể theo thời gian, khiến ông khó duy trì tác chiến cường độ cao kéo dài. Sức công kích bùng nổ không bằng nhóm đội trưởng đỉnh cấp, nên phải dựa nhiều vào phối hợp đội hình và chuẩn bị chiến thuật.

Chủng tộc: Nhân loại dị hóa (bán quỷ, thân thể bị đất mộ và linh dị xâm nhập sâu)

Thiên phú: Thiên phú sinh tồn trong môi trường linh dị cực đoan, quan sát quy luật hiện trường nhanh, kiểm soát nhịp chiến thuật phòng thủ và phối hợp đội hình hiệu quả

Tông môn: Tổng bộ Ngự Quỷ Nhân; biên chế thực chiến thuộc đội của Đội trưởng Dương Gian

Đặc điểm

Ngoại hình

Phùng Toàn có diện mạo trung niên, gương mặt có nếp nhăn, tóc điểm bạc và ánh mắt lạnh, ít biểu lộ cảm xúc. Da ông tái sẫm như tử thi hồi sinh, thường toát khí lạnh và mùi đất mục do ảnh hưởng của Đất Mộ. Ông hay ho khan, giọng trầm khàn, dáng đứng hơi nặng nhưng luôn giữ tư thế cảnh giác.

Trang phục thiên về áo khoác dày, gọn và thực dụng, không phô trương. Dấu hiệu nhận diện nổi bật là cây xẻng dính bùn luôn đi cùng ông trong các nhiệm vụ linh dị.

Tính cách

Trước các biến cố lớn, Phùng Toàn là người thận trọng, giàu toan tính chiến thuật và giữ nguyên tắc “địch không động, ta không động”. Ông từng có tham vọng giành công lớn và tin vào việc chấm dứt thời đại linh dị bằng kỷ luật cứng rắn. Sau thảm cảnh ở Hoàng Cương và Trung Sơn, tính cách ông chuyển sang dè dặt hơn, ưu tiên giảm thương vong dân thường và an toàn đội hình.

Ông có thể thô ráp trong lời nói nhưng rất đáng tin khi bước vào tình huống sinh tử. Ở giai đoạn sau, ông thể hiện sự trung thành rõ rệt với Dương Gian, đồng thời vẫn giữ thói quen tự đánh giá rủi ro trước khi hành động.

Năng Lực

Khả Năng

  • Linh Dị Cốt Lõi: Quỷ Vụ (phong tỏa tầm nhìn, quấy nhiễu cảm tri, cơ động cự ly ngắn), Đất Mộ (tạo mộ phần, chôn áp chế lệ quỷ, ổn định thân thể), Cân bằng tam quỷ hậu kỳ (duy trì sinh tồn sau thương tổn nặng)
  • Tác Chiến Hiện Trường: Cầm chân mục tiêu nguy hiểm, giữ tuyến phòng thủ, phối hợp Quỷ Vực với đồng đội, sử dụng súng trong tác chiến hỗn hợp
  • Điều Tra - Chiến Thuật: Suy luận quy luật giết người, đánh dấu khu an toàn, lập phương án dự phòng, quản lý nhịp rút lui/tiến vào vùng linh dị
  • Sinh Tồn Đặc Thù: Tự chôn để trì hoãn khôi phục quỷ, chịu đựng ăn mòn kéo dài, khôi phục từ trạng thái cận tử

Trang bị & Vật phẩm

  • Vũ Khí - Trang Bị Thường Trực: Cây xẻng dính bùn, súng lục, đạn dự trữ, thiết bị liên lạc vệ tinh
  • Vật Phẩm Linh Dị: Nến Quỷ đỏ, Nến Quỷ trắng, Quỷ Giới Chỉ (từng được Dương Gian cho mượn để ẩn khỏi mục tiêu linh dị)
  • Tác Chiến - Hậu Cần: Hồ sơ và dữ liệu Tổng bộ, bản đồ vệ tinh, dụng cụ phá khóa cơ bản

Tiểu sử chi tiết

Phùng Toàn xuất thân là cảnh sát hình sự quốc tế đời đầu của thành phố Đại Xương và thuộc lớp ngự quỷ nhân kỳ cựu nhất của thời kỳ đầu. Trong sự kiện Hoàng Cương Thôn, ông sớm nhìn ra tính phức tạp của quỷ dị và ẩn mình trong Quỷ Quan Tài suốt nhiều tháng để duy trì thế cân bằng, nhưng cũng vì tham vọng kiểm soát quan tài mà đi đến xung đột trực diện với Dương Gian. Kết cục, ông bị chặt đầu và trở thành một “món giao dịch” giữa các bên, rồi được phục hồi bởi Tổng bộ.

Ở sự kiện khách sạn Caesar, ông cùng Quách Phàm mắc kẹt, bị chém đứt nửa người và suýt mất kiểm soát quỷ lực; Dương Gian cứu ông nhưng đồng thời sửa đổi ký ức, khiến quan hệ hai người chuyển hẳn từ đối đầu sang phụ thuộc chiến lược. Từ đó, Phùng Toàn liên tục tham gia các chiến dịch lớn: bảo vệ tuyến tổng bộ, điều tra và đối kháng các nhóm ngự quỷ nhân biến chất, tham dự chiến dịch Quỷ Hồ, và nhiều lần giữ vai trò cầm chân để đồng đội hoàn thành mục tiêu. Sau này ông tự chôn mình vào đất mộ để liên kết cứu Vệ Cảnh, rơi vào trạng thái ngủ sâu hơn nửa năm.

Khi được đào lên và thức tỉnh, ông quay về Đại Xương tiếp tục làm trụ cột phòng thủ trong bối cảnh thời đại linh dị bước vào giai đoạn khốc liệt hơn.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Chỉ Huy - Cấp Trên: Dương Gian (đội trưởng, người cứu mạng nhiều lần, hạt nhân phối hợp tác chiến)
  • Đồng Đội Nòng Cốt: Đồng Thiến (đồng đội chủ lực), Quách Phàm (đồng đội chi viện Trung Sơn), Tôn Thụy (phối hợp nhiệm vụ Bưu cục Quỷ), Vệ Cảnh (liên kết trong đất mộ), Hoàng Tử Nhã (hỗ trợ thực địa), Trương Hàn (đồng đội tuyến chiến đấu)
  • Tổng Bộ - Điều Phối: Triệu Kiến Quốc (điều động và chỉ huy hành chính), Vương Tiểu Minh (phục hồi cơ thể, hỗ trợ kỹ thuật), Tào Duyên Hoa (kênh phối hợp cấp cao), Thẩm Lương (đầu mối công vụ)
  • Đối Đầu - Thù Địch: Bùi Đông (kẻ tập kích), nhóm Ngự Quỷ Nhân biến chất ở huyện Tiểu An (đối tượng truy quét), Tổ chức Quốc Vương (đe dọa chiến lược)

Dòng thời gian chi tiết

Khởi đầu ở Đại Xương

Phùng Toàn là cảnh sát hình sự quốc tế đời đầu của thành phố Đại Xương, thuộc lớp ngự quỷ nhân thâm niên sớm nhất. Ông tích lũy danh tiếng nhờ kinh nghiệm xử lý hiện trường và tư duy điều tra mang tính pháp chứng. Từ giai đoạn này, ông đã hình thành phong cách hành động cẩn trọng, ưu tiên đọc quy luật trước khi ra tay.

Đây cũng là nền tảng giúp ông tồn tại lâu trong thời kỳ mà nhiều người phụ trách đời đầu lần lượt ngã xuống.

Biến cố Hoàng Cương Thôn và Quỷ Quan Tài

Khi điều tra Hoàng Cương Thôn, Phùng Toàn nhận ra sự kiện không chỉ có một nguồn linh dị và để lại cảnh báo không động vào quan tài. Ông chui vào Quỷ Quan Tài, ẩn mình suốt hơn ba tháng để duy trì một thế cân bằng nguy hiểm giữa người và quỷ. Trong quá trình đó, ông nuôi tham vọng dùng quan tài làm bước đệm tiến tới trạng thái mạnh hơn.

Chính lựa chọn này khiến ông vừa sống sót kỳ tích, vừa đặt mình vào đường xung đột với Dương Gian.

Đối đầu Dương Gian và cú rơi quyền lực

Khi Dương Gian can thiệp sự kiện, Phùng Toàn vừa muốn hợp tác vừa giữ bí mật nhiệm vụ thu hồi quan tài. Căng thẳng leo thang khi hai bên bất đồng về việc hy sinh và “đại cục”, dẫn tới việc ông bị Dương Gian chặt đầu. Dù phần đầu vẫn còn ý thức, ông mất hoàn toàn quyền chủ động và bị biến thành tài sản giao dịch.

Sau đó, ông được Tổng bộ và Vương Tiểu Minh tiếp nhận để phục hồi thân thể, mở ra giai đoạn sống còn mới.

Khách sạn Caesar

cận tử và đổi trục số phận:** [Được điều tới Trung Sơn cùng Quách Phàm, ông mắc kẹt ở tầng bốn khách sạn Caesar trong môi trường quỷ vực kéo dài. Phùng Toàn giẫm trúng quy luật sát thương, bị chém đứt nửa người và phải dùng Đất Mộ để giữ mạng. Khi Dương Gian đến cứu viện, ông vừa chống trả tuyệt vọng vừa trở thành đối tượng thí nghiệm sửa đổi ký ức bằng báo quỷ.

Sau can thiệp này, quan hệ của ông với Dương Gian đảo chiều rõ rệt, từ đối thủ cứng đầu thành đồng đội trung thành.

Tái hòa nhập đội hình và vai trò giữ tuyến

Sau khi đạt cân bằng mới, Phùng Toàn quay lại công việc với thân thể dị hóa nặng nhưng ổn định hơn. Ông hỗ trợ xác minh sự kiện Đồng Thiến, đại diện xử lý công vụ với Tổng bộ và nhiều lần đứng ra bênh vực Dương Gian trước hội nghị căng thẳng. Trong sự kiện Quỷ Sai và các cuộc họp chiến lược, ông giữ vị trí người phối hợp tuyến sau lẫn tuyến giữa.

Danh tiếng của ông chuyển từ “kẻ đầy dã tâm” sang “lão thủ đáng tin trong đội hình Dương Gian”.

Mất tích khi truy tìm Đồng Thiến và vụ huyện Tiểu An

Khi lần theo tín hiệu của Đồng Thiến, ông rơi vào bẫy của nhóm ngự quỷ nhân biến chất và suýt bị xử lý ngay tại hiện trường. Phùng Toàn phải tự chôn mình trong Đất Mộ, chỉ để lại phần đầu nhằm duy trì ý thức chờ cứu viện. Dương Gian đến kịp thời kéo ông ra, từ đó triển khai phản công và giải cứu Đồng Thiến.

Sau vụ việc, ông chính thức củng cố vị thế thành viên nòng cốt trong lực lượng mới của Dương Gian.

Bị truy sát, khống chế quỷ thứ ba và các trận cổ trạch

Trong quá trình điều tra lời nguyền đồng hồ quả lắc, ông bị truy sát liên tục, từng bị taxi linh dị tông vỡ thân thể và rơi vào trạng thái cận tử. Đất Mộ và Quỷ Vụ thức tỉnh mạnh, buộc ông phải tìm lại cân bằng ở cấp độ cao hơn để sống sót. Ông sau đó tham gia các trận cổ trạch và sự kiện ghế đỏ, thể hiện khả năng chôn giữ mục tiêu, di chuyển đội hình trong sương mù và giữ hiện trường.

Dù không có sát thương bùng nổ, ông chứng minh giá trị bằng sức bền chiến thuật và khả năng khóa nhịp hiểm họa.

Chiến dịch Hồ Quỷ và điều tra Thái Bình Cổ Trấn

Ở giai đoạn Hồ Quỷ, Phùng Toàn được giao các nhiệm vụ mở đầu như đốt Nến Quỷ trắng theo hướng để kích hoạt và dò đầu mối linh dị. Tại khu cổ trấn, ông dùng xẻng dính bùn xử lý thi thể, trao đổi Nến Quỷ đỏ để đổi thông tin về quan tài đen và nguồn gốc hồ quỷ. Khi hồ quỷ bùng phát, ông hỗ trợ cầm chân và bảo vệ đồng đội trước các đợt xuất hiện dày đặc của thực thể dị thường.

Các hành động này tiếp tục khẳng định ông là người phù hợp cho nhiệm vụ điều tra áp lực cao kèm kiểm soát rủi ro dân sự.

Tự chôn cùng Vệ Cảnh và ngủ mộ kéo dài

Theo lệnh điều động đến Bưu cục Quỷ, Phùng Toàn theo dõi trạng thái của Vệ Cảnh và nhận ra cần một phương án cực đoan để cứu liên kết linh dị. Ông quyết định tự chôn mình vào Đất Mộ cùng Vệ Cảnh, chấp nhận rủi ro cao để duy trì cầu nối sinh tồn. Trạng thái này kéo dài hơn nửa năm, trong lúc thế giới bên ngoài tổn thất nặng vì các cuộc chiến cấp cao.

Đây là một bước ngoặt thể hiện tinh thần hy sinh thực chất, khác hẳn hình ảnh toan tính ban đầu.

Được đào lên và trở lại tiền tuyến

Sau nửa năm ngủ mộ, Phùng Toàn được Dương Gian và Tôn Thụy đào lên khỏi nấm mộ và tỉnh lại cùng Vệ Cảnh. Ông nhanh chóng nhận ra cục diện đã đổi khác khi nhiều đội trưởng chủ chốt đã tử trận hoặc biến mất. Dù choáng váng, ông vẫn nhận lệnh quay về Đại Xương để hỗ trợ Đồng Thiến giữ ổn định dân cư và tuyến phòng thủ.

Trạng thái mới nhất cho thấy ông còn sống, linh dị cân bằng hơn trước và tiếp tục là mảnh ghép quan trọng trong hệ thống phòng vệ hậu chiến.