Logo
Trang chủ

Chương 76: Nói Chuyện Với Thằng Hưng

Buồn ghê. Đăg truyện gần 1 tháng dc có 60k view, chẳng bù bác đăg truyện Đại học là gì? mới 10 ngày mà 160k view. Tủi thân ghê:))



Trở về Hà Nội sau gần 1 tuần lễ xa cách, thấy thủ đô hôm nay đổi khác quá, chỉ mấy ngày thôi mà đã có sự thay đổi trong bộ mặt của thủ đô. Sự đổi khác này chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn tâm hồn của người dân nơi đây vẫn vậy. Cuộc sống tấp nập thay đổi theo từng ngày, thế nhưng Hà Nội không vội được đâu... Vẫn sôi nổi chào mời khách từ những gánh hàng rong, vẫn là êm đềm và lặng lẽ từ những đôi vai gầy của những người lao động.



Mấy chuyện xảy ra gần đây gần như làm cho tôi kiệt sức, bây giờ là lúc nên nghỉ ngơi rồi nhỉ. Về tới nhà cô Lan khi trời mới xế chiều, tôi và thằng A lếch xác vào nhà với bộ mặt tiều tụy. Cũng phải thôi, mấy ngày qua đã vất vả biết chừng nào.



_Ơ N, A hai con về rồi à -thấy hai tôi, cô Lan hỏi thăm ngay



_Dạ con chào cô -hai tôi đồng thanh đáp, xong lại ngồi xuống ghế thở lấy thở để hồi phục lại sức sao chuyến bay dài.



_Trời sao hai đứa mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lét hết trơn vậy, có sao không con -cô ân cần hỏi



_Dạ không sao đâu cô, hơi mệt tí ạ -tôi đáp



_Thôi hai đứa nằm đó nghỉ xíu đi, cô vào làm cho ly cam uống lại sức.



_Dạ cám ơn cô nhé.



Nhìn quanh quẩn thì chẳng thấy hai chị em MThùy đâu cả, chắc là ra ngoài rồi thì phải. Đón ly cam từ tay cô Lan, hai thằng tu 1 hơi non nữa ly, lát sau rồi cũng khỏe lại được tí. Lên phòng dẹp đồ đạc này nọ, ngó đồng hồ cũng 5h chiều mất rồi, tôi vào tắm rửa rồi thay đồ ra quán luôn



_Ê A ra quán không m-tôi hỏi



_Thôi m đi đi, mệt quá rồi -nó đáp, giọng uể oải



_Ờ vậy thôi nằm nhà đi, t ra xem sổ sách tí.



_Cút hộ.



Lếch thân xác ra quán cafe, xem sổ sách này nọ thì thấy doanh số cũng ok, thậm chí tháng này có phần khách đông hơn hẳn, chắc tại quán tôi tuyển nhân viên nữ xinh quá chăng hehe.



_Ơ anh N mới về à -một em nhân viên hỏi tôi, tên My nhé, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, vào đây làm bán thời gian.



_Ừ anh mới về tới thôi, à anh quản lý đâu rồi em?





_Em không biết nữa anh, lúc này anh quản lý ít ra quán lắm -My nói



_Ơ gì kì vậy, rồi ở đây ai quản lý nhân viên -tôi hỏi



_Thì tự do luôn anh, có người mới thì thông qua tụi em thôi hà, còn cha quản lý thì chả thấy đâu cả -My trả lời.



_Ừ được rồi để anh giải quyết, à mà mấy nay thằng Hưng bạn anh có ra quán không.



_Anh Hưng hả anh, anh đó cũng chạy ra đây suốt, có hai chị nào cũng đi bên cạnh anh đó ra đây nữa, là chị em sinh đôi luôn á.



_Ừ vậy được rồi, em làm việc đi anh đi công việc đây.



_Bye anh nhé -My cười tinh nghịch, chào tôi xong rồi nhảy chân sáo đi làm việc.



Tôi thì xách con xe đạp yêu dấu chạy qua bar, cơ mà chuyện khó lại xảy ra.



_Đi đâu đây? -thằng bv thấy tôi đi xe đạp chạy vào bãi liền chặn lại, chắc là người mới nên không biết tôi.



_Vào bar -tôi đáp



_Hê vào bar à, thế có tiền không mà vào? Đó không phải là chổ để nhà nghèo vào đua đòi đâu? -nó nhìn tôi cười đểu.



_Ơ bộ đi xe đạp là đéo vào bar được à -tôi cay cú.



_Bán cái xe này chưa chắc đủ 1 ly nước trong đó đâu haha -nó cười



_Thế t nói t vào bar để quản lý thì sao? -tôi nhìn nó lạnh lùng nói.



_M đùa với t à, nhìn m vầy mà đòi làm quản lý, m là quản lý chắc t là chủ quán mất.



_Ơ N m về rồi à, có chuyện gì thế? -thằng Hưng từ trong bar bước ra, thấy tôi nó đi lại ngay để hỏi thăm.



_Anh Hưng, thằng này đi xe đạp mà đòi vào bar này, nó còn xưng là quản lý nữa chứ -thằng bv nói với thằng Hưng.



_Thì nó là quản lý mà -thằng Hưng nhìn nó nói tỉnh bơ.



_Ơ... -thằng bv ngạc nhiên, chắc nó bất ngờ lắm.



_M về hồi nào sao không dt cho t, thôi vào trong nói chuyện -thằng Hưng choàng vai tôi kéo vào, còn thằng bv thì mặt ngu hẳn ra =]]



_Đợi t xử lý chuyện này cái -tôi nói, xong quay qua thằng bv, lúc này cu cậu nhìn tôi xanh cả mặt, chắc sợ tôi đuổi việc đây mà.



_Đừng sợ, t không đuổi việc m đâu, chỉ cần m sau này đừng xem thường khách hàng nữa là ok rồi. Thế nhé -tôi vổ vai nó rồi bước đi, bỏ lại cu cậu đang sững sờ.



Vào bar, vẫn như cũ, vẫn cái cảnh những cậu ấm cô chiêu ăn mặc sexy nhảy múa quay cuồng trước âm thanh của tiếng trống bass đập liên hồi.



_Trong đó sao rồi m, thấy tụi bây đi lâu thế -thằng Hưng hỏi tôi.



Búng tay kêu thằng bartender làm cho ly whiskey, xong rồi tôi mới trả lời cho thằng Hưng.



_Rắc rối, mém tí phá sản -tôi nói, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu.



_*** mẹ gì ghê vậy, thế sao?



_May mà giải quyết được, không là mất hết -tôi nói.



_Ừ vậy thì được rồi. -nó nói



_À m biết thằng quản lý quán cafe mấy nay làm gì mà không ra quán không vậy?



_Chậc, ai mà biết đâu? Mấy nay t chủ yếu ra đây với bên nhà hàng thôi.



_Ừ vậy để t điều tra coi sao? -tôi nói, đưa mắt nhìn 1 vòng quanh bar.



Nay không lên bàn quản lý ngồi, chỉ ngồi bàn quầy nhấm nháp ly rượu, quan sát khung cảnh sôi động trong nơi này thôi.



_Ê m tin tình yêu sét đánh không? -bất giác thằng Hưng quay qua hỏi tôi.



_Tin, nhưng sao m hỏi t -tôi nói



_T cũng không biết nữa, t thấy chắc t bị sét đánh rồi m à -nó cầm ly rượu nốc 1 ngụm rồi nói.



_Là DThùy à- tôi hỏi



_Ừ... ủa sao m biết -nó ngạc nhiên



_Trời thằng này m ngáo quá, thấy DThùy chăm sóc m là t biết rồi -tôi vỗ đầu nó.



_Ái da đau m -nó la.



_M có tình cảm với nó từ lúc nào thế -tôi hỏi



_Ban đầu t đâu có đâu, xem là bạn thôi, với lại lúc đó còn buồn vụ con Hương. Rồi DThùy chăm sóc t mấy ngày đó, tâm sự với t nhiều lắm. Rồi chẳng hiểu sao t có tình cảm với DThùy luôn.



_Thế m nói chuyện đó với DThùy chưa.



_Vẫn chưa, t chưa dám nói m ơi -nó thở dài.



_DM thằng này, sợ con mẹ gì, tới luôn đi, t ủng hộ. -tôi nói



_Nhưng t sợ như vậy nhanh quá, t mới xong với con Hương đây mà -nó rầu rầu.



_Ờ nhỉ, t quên, thôi thì cứ từ từ xem sao, mà m cứ vun đắp tình cảm với em nó đi, t thấy DThùy cũng có tình cảm với m đó. -tôi nói



_Ừ để từ từ thôi m. -nó nói, xong cầm ly rượu lên nốc, tôi cũng vậy



Hai thằng nâng ly, vừa uống vừa quan sát tình hình trong bar, cũng có mấy ae đội bảo kê thấy tôi nên lại mời rượu hỏi thăm này nọ. Đến 9h thì tôi lại rời bar, chạy sang nhà hàng xem sổ sách, xong về nhà luôn. Còn ngủ nghĩ mai đi học nữa mà, về nhà là phi thẳng lên phòng ngủ luôn. Mệt quá luôn rồi.



"Yêu nhau mà không dám nói"
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN

Dang Quang Tin (FPL DN)

Trả lời

2022-09-14 16:49:49

Chừng nào có truyện tiếp vậy

Đăng Truyện
Pháp Y Voz

143959 · 0 · 774

[Truyện Ma] Chó thành Tinh

17924 · 0 · 474

[Review] Đời Lính

138357 · 4 · 516

Tử Tù

82608 · 0 · 612

Âm Phủ Thần Thám

339378 · 3 · 673

Sử Nam ta

903 · 0 · 49

Em, nước mắt và mưa

26932 · 10 · 178

Yêu Thầm Chị Họ

138787 · 2 · 367