(Nhật kí của mình đã bị mờ với lại cũng 11 năm rồi nên 1 số đoạn hội thoại mình không nhớ chính xác nhé)
-Ơ mình xin lỗi , bạn có sao không ?
Gái ngẩng mặt lên , mắt to nhưng sắc lẹm , môi phớt hồng , mũi cao , éo biết tả thế nào nữa , nói chung xinh vl . Nước mắt chảy dài :
BỤP , BỤP
Chưa kịp nói xong thì có thằng từ đâu con lao đến như warwick ( có thím nào chơi lmht không) , cho tôi 2 đấm , choáng quá gục xuống , nó sút vào cái đầu yêu quý của tôi rồi nói :
- Con m* mày , mày làm cái l*n gì người yêu tao , dcmm , thằng chó
Mỗi câu chửi nó bồi cho tôi vài đấm , ngày xưa tôi cũng học võ ở chùa với thằng T nên mấy thằng này tôi đánh thừa sức , nhưng nhớ lại câu dặn dò của chú khi ở trên xe " Ở đây không ai thân thích , nhịn được cái gì thì nhịn , sống cho yên ổn nhá " nên cũng không dám bật lại , dù gì mình cũng có lỗi . May là nó đấm chán rồi cũng bỏ đi , người dân xúm lại hỏi han , có cô chú già tốt bụng còn cho vào nhà để băng bó :
- vào đây , con gái cô học trường Y đấy , nó băng cho
Băng bó xong thì biết chị tên D , năm 2 ,cao đẳng y dược pasteur thì phải . Xong thì tôi cũng xin phép về nhà , cũng không quên xin số để có dịp cảm ơn !
Lúc về cũng ghé qua vài cửa hàng mua ít đệm , chăn , vật dụng cá nhân ...
Sau đó thì cuộc sống tôi vẫn diễn ra rất bình thường , tháng 9 thì nhập học . Trong thời gian rảnh tôi cũng xin được công việc rửa bát tại một quán ăn , lương khoảng 2 triệu đồng
----2 tháng sau----
Trước mặt tôi là cảnh cổng trường Lê Quý Đôn , khai giảng cho một năm học mới bắt đầu . Cũng khá bất ngờ là lần khai giảng này có Chủ tịch nước đến dự mấy thím ạ ( em quên tên ông này rồi ) . Cũng không có gì đặc biệt lắm , vào lớp thì chui xuống bàn cuối ngồi tự kỉ 1 mình , nghe ông thầy dặn dò thời gian học rồi cũng về . Nhìn lướt qua mấy đứa con gái thì toàn lascote nên cũng chẳng ham . Ra về thì thấy cô gái hôm trước bị mình xô ngã , qua chào hỏi cho có lệ :
- chào cậu ! - ra vẻ lịch sự
Gái khẽ nhăn mặt , rồi dãn ra :
- cái cậu hôm trước xô ngã tôi đây mà , trái đất tròn nhỉ , cậu học lớp nào , tên gì ,cho xin lỗi ...
Nghe bà già ấy hỏi như hỏi cung nên tôi quay lưng đi lẹ . Đứng một hồi bị hỏi k.u dài bao nhiêu cm thì toang .Tôi lại quốc bộ về phòng trọ ôm gấu ( gấu bông ) ngủ
P/s : mình có viết ngắn quá không ạ
[1 ngày trước] Chương 469: Giang hồ còn có Trần Bình An
[1 ngày trước] Chương 468: Bỏ vào hồ lô tẩy kiếm đi
[1 ngày trước] Chương 467: Việc nhỏ về vỏ kiếm trúc
[1 ngày trước] Chương 466: Nghe nói ngươi muốn hỏi kiếm?
[1 ngày trước] Chương 75
20138 · 0 · 329
27231 · 0 · 280
45875 · 0 · 545
288247 · 1 · 619
41493 · 1 · 673