Mạc Bắc Song Hùng là một cặp cường đạo khét tiếng đến từ vùng Mạc Bắc ngoài quan ải, nổi danh với sự hung bạo và tập tục ăn thịt người man rợ. Nhóm này gồm hai thành viên có ngoại hình đối lập hoàn toàn: Bạch Hùng với nước da trắng bệch và Hắc Hùng là một nhà sư có nước da đen nhẻm. Chúng thực hiện quy tắc luật rừng tàn nhẫn, chỉ cướp tài vật của thương nhân đi lẻ nhưng sẽ giết thịt những bảo tiêu đi theo hộ vệ vì tin rằng thịt của người luyện võ rất ngon và bổ dưỡng.
Dù ban đầu xuất hiện như những kẻ phản diện bắt cóc đệ tử phái Hoa Sơn để truy tìm Tịch Tà kiếm phổ, sau này chúng lại gia nhập đội quân của Thánh cô Nhậm Doanh Doanh và trở thành thuộc hạ dưới trướng Lệnh Hồ Xung. Sự hiện diện của chúng luôn đi kèm với những lời thóa mạ thô tục, tính cách ngang tàng và sự thèm khát thịt người thường trực. Tuy có võ công cao cường và thuật điểm huyệt độc môn, chúng thường xuyên rơi vào những tình huống dở khóc dở cười hoặc bị các cao thủ ẩn dật khuất phục.
- Thông tin cơ bản
- Năng Lực
- Thông số khác
- Thông tin tổ chức
- Quan Hệ & Nhân Mạch
- Dòng thời gian chi tiết
- Xuất hiện tại Trung Nguyên và vụ bắt cóc ở Hoàng Hà
- Gia nhập quần hào giải cứu Thánh Cô tại Thiếu Lâm
- Thất thủ trước cạm bẫy của phái Thiếu Lâm
- Tham dự đại lễ tiếp nhiệm chưởng môn phái Hằng Sơn
- Bị khuất phục và bêu xấu tại hang Thông Nguyên
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Không có
Trạng thái: Còn sống; hiện đang có mặt tại núi Hằng Sơn
Vai trò: Cường đạo quan ngoại, thành viên phe cứu Thánh cô, thuộc hạ của Lệnh Hồ Xung
Xuất thân: Vùng Mạc Bắc ngoài Vạn Lý Trường Thành
Địa điểm: Xuất hiện tại bờ sông Hoàng Hà, chùa Thiếu Lâm và núi Hằng Sơn
Chủ sở hữu: Không có (hoạt động tự do, sau phục tùng Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh)
Cấu trúc: Bộ đôi: Bạch Hùng (Cường đạo da trắng), Hắc Hùng (Nhà sư da đen)
Sức mạnh: Hung danh ăn thịt người gây khiếp đảm; sở hữu nội công thâm hậu và thuật điểm huyệt độc môn khó giải
Tư tưởng: Cướp bóc; thực thi luật rừng (ăn thịt bảo tiêu); phục tùng kẻ mạnh và trọng nghĩa khí giang hồ tà phái
Yêu cầu: Phải là cường đạo vùng Mạc Bắc hoặc có cùng sở thích ăn thịt người luyện võ (theo lời đồn)
Năng Lực
Thông số khác
Thông tin tổ chức
- Đặc Trưng: Ăn thịt người, thô lỗ, ngang tàng
- Hoạt Động: Bắt cóc, tra khảo, tham gia đại chiến Thiếu Lâm, bảo vệ Hằng Sơn
Sản vật / Tài nguyên:
Võ công Mạc Bắc độc môn, uy thế hắc đạo, nhân lực cường đạo quan ngoại
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Thành Viên Chính: Bạch Hùng, Hắc Hùng
- Lãnh Đạo: Lệnh Hồ Xung (Minh chủ), Nhậm Doanh Doanh (Thánh cô)
- Bằng Hữu Tà Phái: Kế Vô Thi (Dạ Miêu Tử), Tổ Thiên Thu, Lão Đầu Tử, Huỳnh Bá Lưu, Du Tấn, Đào Cốc Lục Tiên, Lam Phượng Hoàng (Giáo chủ Ngũ Tiên Giáo)
- Chính Giáo: Phái Hoa Sơn (Nhạc Bất Quần), Phái Thiếu Lâm (Phương Chứng phương trượng)
- Cá Nhân: Á Bà Bà (Mụ già câm điếc)
Dòng thời gian chi tiết
Xuất hiện tại Trung Nguyên và vụ bắt cóc ở Hoàng Hà
Mạc Bắc Song Hùng bất ngờ vượt qua Vạn Lý Trường Thành tiến vào tận bờ sông Hoàng Hà để truy tìm tung tích Tịch Tà Kiếm Phổ. Chúng bắt cóc Nhạc Linh San và Lâm Bình Chi, đưa về một ngôi miếu hoang để tra khảo về bí kíp võ học của nhà họ Lâm. Tại đây, Hắc Hùng đã phô diễn sự man rợ bằng cách lấy bàn tay người ra ăn ngay trước mặt Lâm Bình Chi để uy hiếp tinh thần cậu thiếu niên.
Sau khi không khai thác được thông tin, chúng trả người bằng kiệu nhưng để lại dấu ấn là loại huyệt đạo độc môn trên người Nhạc Linh San khiến Nhạc Bất Quần cũng phải lúng túng. Sự kiện này đánh dấu sự can thiệp của các thế lực tà phái ngoài quan ngoại vào cuộc tranh đoạt bí kíp của giới võ lâm trung tâm.
Gia nhập quần hào giải cứu Thánh Cô tại Thiếu Lâm
Theo lời kêu gọi của các hào kiệt tà phái nhằm báo ân Nhậm Doanh Doanh, Mạc Bắc Song Hùng đã tham gia vào lực lượng hàng ngàn người tiến đánh chùa Thiếu Lâm. Trong suốt hành trình, chúng bộc lộ bản tính thô lỗ và thường xuyên than đói, đòi bắt các hòa thượng chùa Thiếu Lâm để làm thịt lót dạ vì cho rằng họ có nội công thâm hậu. Dưới sự thống lĩnh của Lệnh Hồ Xung, chúng trở thành một phần của đội quân tiên phong nhưng cũng gây ra nhiều sự ghê rợn cho những người xung quanh bởi những lời bàn tán về việc ăn thịt người.
Dù hung hãn, chúng vẫn thể hiện sự phục tùng đối với Lệnh Hồ Xung và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Thánh Cô. Sự hiện diện của chúng góp phần tạo nên sự hỗn loạn và đáng sợ cho phe lục lâm hắc đạo khi đối đầu với chính giáo.
Thất thủ trước cạm bẫy của phái Thiếu Lâm
Trong cuộc rút lui khỏi chùa Thiếu Lâm giữa đêm tuyết mịt mù, Mạc Bắc Song Hùng cùng toán quân của Lệnh Hồ Xung đã rơi vào bẫy đinh sắt và hố chông được bố trí chu mật. Khi nghe tiếng tù và báo động, chúng hăng hái xông xuống núi nhưng lập tức dẫm phải những mũi đinh sắt dài một thước, khiến chân đầm đìa máu và nhiều đồng bọn tử trận. Trận phục kích này làm giảm nhuệ khí của cặp song hùng, buộc chúng phải theo lệnh Lệnh Hồ Xung rút lui trở lại chùa để bảo toàn lực lượng.
Dù bị thương và thất bại trong trận đánh này, Hắc Hùng vẫn tỏ ra hung hăng khi đòi quay lại tấn công phía sau quân địch để trả thù. Sau khi thoát khỏi vòng vây bằng địa đạo, chúng vẫn giữ thái độ ngang tàng và sẵn sàng hành động theo ý riêng nếu không có sự ngăn cản của minh chủ.
Tham dự đại lễ tiếp nhiệm chưởng môn phái Hằng Sơn
Khi Lệnh Hồ Xung chính thức lên làm Chưởng môn phái Hằng Sơn theo di nguyện của Định Nhàn sư thái, Mạc Bắc Song Hùng cùng quần hào tà phái đã kéo lên núi chúc mừng. Sự xuất hiện của cặp cường đạo ăn thịt người cùng đám lục lâm hắc đạo đã làm đảo lộn sự thanh nghiêm vốn có của núi Kiến Tính, khiến các ni cô phải lo sợ. Chúng mang theo rượu thịt náo nhiệt, hò hét vang trời, buộc Lệnh Hồ Xung phải yêu cầu dời việc nấu nướng sát sinh xuống sườn núi để không phạm vào tịnh quy của phái Hằng Sơn.
Đây là thời điểm chúng thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành nhất đối với Lệnh Hồ Xung, coi chàng là người lãnh đạo xứng đáng của giới hào kiệt. Tuy nhiên, sự hiện diện của chúng cũng khiến phái Hằng Sơn chịu nhiều lời đàm tiếu từ giới giang hồ chính phái.
Bị khuất phục và bêu xấu tại hang Thông Nguyên
Trong một biến cố bất ngờ tại hang Thông Nguyên trên núi Hằng Sơn, Mạc Bắc Song Hùng cùng một số cao thủ khác đã bị một nhân vật bí ẩn khuất phục một cách dễ dàng. Chúng bị điểm huyệt á khẩu và bị treo ngược lên vách đá bằng những dải lụa mang lời lẽ mạt sát, bêu xấu danh dự một cách thảm hại. Khi được Kế Vô Thi giải cứu, chúng không những không biết ơn mà còn liên tục chửi bới, thóa mạ những người xung quanh để che đậy sự xấu hổ của mình.
Sau này, người ta phát hiện ra kẻ đã bắt giữ và làm nhục chúng chính là Á Bà Bà (mụ già câm điếc) vì chúng đã có những lời lẽ không phải. Sự kiện này cho thấy dù ngang ngược và tàn ác đến đâu, Mạc Bắc Song Hùng vẫn hoàn toàn bất lực trước những đại cao thủ có võ công thực sự thâm hậu.