Lam Tử Huyết Tinh Hoa là một loại kỳ trân thiên địa cực kỳ quý hiếm và giá trị bậc nhất trên Khởi Nguyên Đại Lục. Theo truyền thuyết, loài hoa này được sinh ra từ máu của Thần Vương đổ xuống đại địa, hấp thụ tinh hoa đất trời trong thời gian dài mới hình thành. Hoa có màu tím lam óng ánh rất đặc trưng, khi nở rộ sẽ tỏa ra hương thơm quyến rũ có khả năng tác động trực tiếp đến linh hồn và gây nhiễu loạn năng lượng thiên địa xung quanh.
Quá trình nở hoa kéo dài đúng mười ngày, sau đó hoa tự rụng mới có thể thu hoạch để luyện chế đan dược hoặc bảo vật cao cấp. Đây là tài nguyên chiến lược khiến các cường giả Vĩnh Hằng Chân Thần phải tranh đoạt, thậm chí sẵn sàng sát hại lẫn nhau để độc chiếm.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: 蓝紫血晶花
Trạng thái: Đã bị La Phong thu hoạch và bán cho Viêm Phong hội quán
Xuất thân: Máu của Thần Vương đổ xuống đại địa
value: 120,000 Vũ Trụ Sa (tại thời điểm bán cho Viêm Phong hội quán)
Chủ sở hữu: Viêm Phong hội quán (đã mua lại từ La Phong)
Năng Lực
Khả Năng
- Khác: Tác động linh hồn (ảnh hưởng đến ý thức), Năng lượng hỗn loạn (làm nhiễu loạn thiên địa), Tăng cường huyết mạch (đối với người bản địa Khởi Nguyên Đại Lục)
Thông số khác
Điều kiện sử dụng:
Phải chờ hoa nở đủ mười ngày và tự rụng mới có thể sử dụng làm thuốc hoặc luyện bảo vật
Dòng thời gian chi tiết
Quá trình hình thành
[Lam Tử Huyết Tinh Hoa được thai nghén từ máu của Thần Vương đổ xuống vùng đất hoang dã thuộc địa phận Ngu Quốc. Loài hoa này ẩn mình dưới dạng một cây bình thường không chút nổi bật trong suốt thời gian dài chờ đợi thời điểm nở rộ. Khi bắt đầu nở, nó tỏa ra khí tức và hương thơm đặc trưng khiến các cường giả cấp Vĩnh Hằng Chân Thần có thể cảm nhận được từ xa.
Vì giá trị quá lớn, nó luôn là mục tiêu săn lùng của các thế lực và cá nhân tham vọng tại Khởi Nguyên Đại Lục.]
Phát hiện và tranh đoạt
[Hắc Đa Mạc, một Vĩnh Hằng Chân Thần bát trọng cảnh của Thực Quốc, tình cờ phát hiện đóa hoa đang trong quá trình nở rộ tại khu vực hoang dã gần Hỗ Dương Thành. Hắn âm mưu chiếm đoạt làm của riêng để đột phá sức mạnh, bất chấp quân lệnh và âm thầm giết hại thuộc hạ để giữ bí mật. Tuy nhiên, La Phong trong hành trình tiến vào Hỗ Dương Thành đã phát hiện ra sự tồn tại của đóa hoa này.
Một cuộc chiến đã nổ ra giữa La Phong và Hắc Đa Mạc, dẫn đến cái chết của kẻ tham lam và sự thay đổi quyền sở hữu kỳ vật.]
Thu hoạch và Giao dịch
[Sau khi kết liễu Hắc Đa Mạc, La Phong kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh đóa hoa thêm vài ngày cho đến khi nó tự rụng xuống. La Phong đã sử dụng lực lượng vô hình để che chắn khí tức của hoa, tránh sự chú ý của các cường giả khác đi ngang qua. Sau khi thu hoạch thành công, La Phong đã mang đến Viêm Phong hội quán tại Hỗ Dương Thành để định giá.
Hội quán xác định đây là hàng thượng phẩm và mua lại với giá 12 vạn viên Vũ Trụ Sa, sau đó được La Phong dùng làm nguồn vốn mua vật liệu luyện khí.]