Xích Mông Hoằng là hậu duệ trực hệ của Bất Hủ Chi Vương Xích Vương, thuộc dòng Đế tộc đáng sợ bậc nhất của Dị Vực. Hắn mang bản thể Thời Gian Chi Thú, huyết mạch nổi danh với thiên phú thao túng pháp tắc thời gian và uy danh gần như bất bại trong cùng thế hệ. Từ sớm, hắn đã được xem là truyền nhân kiệt xuất nhất của Xích Vương nhất mạch, tính tình kiêu ngạo, lãnh khốc và có lòng tự tôn huyết thống cực mạnh.
Sau khi nhiều lần chứng kiến và đối đầu với Thạch Hạo, hắn dần hình thành chấp niệm phải tự tay giết Hoang để báo thù, rửa nhục và chứng minh vô địch. Tại Ngộ Đạo Sơn, hắn bộc lộ toàn bộ tuyệt học như Thời Gian Bất Động, thời gian lao tù và Xích Vương Lô, nhưng vẫn bị Thạch Hạo đánh tan, chém đứt một chân bản thể rồi đem nướng ăn ngay trước mặt quần hùng. Được tộc nhân dùng bảo tài và huyết trì của Xích Vương cứu chữa, hắn hoàn thành một lần lột xác gần như niết bàn trùng sinh, thực lực tăng mạnh rồi tái xuất ở chiến trường Thiên Uyên để phục thù.
Tuy nhiên, dù thi triển cả bí pháp Thân Thể Thành Lô cùng thần thông thời gian thăng hoa, hắn vẫn lại bại dưới tay Thạch Hạo và cuối cùng bị chém giết, nguyên thần bị tiêu diệt hoàn toàn.
- Thông tin cơ bản
- Đặc điểm
- Ngoại hình
- Tính cách
- Năng Lực
- Khả Năng
- Trang bị & Vật phẩm
- Tiểu sử chi tiết
- Quan Hệ & Nhân Mạch
- Dòng thời gian chi tiết
- Xuất thân Đế tộc và thiên phú bẩm sinh
- Kết oán với Hoang và hình thành sát tâm
- Đại chiến Ngộ Đạo Sơn và thảm bại nhục nhã
- Hậu quả của thất bại và lần lột xác nghịch thiên
- Tái xuất ở Thiên Uyên để phục thù
- Bị chém giết hoàn toàn và kết cục cuối cùng
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Chi Meng Hong
Giới tính: Nam
Tuổi: Trẻ tuổi, thuộc thế hệ trẻ đỉnh cấp của Đế tộc
Trạng thái: Đã chết, nguyên thần bị Thạch Hạo tiêu diệt hoàn toàn
Vai trò: Thiên tài Đế tộc Dị Vực, truyền nhân kiệt xuất của Xích Vương nhất mạch, địch thủ trọng yếu của Thạch Hạo
Biệt danh: Hậu duệ Xích Vương, Truyền nhân Xích Vương nhất mạch, Thời Gian Chi Thú, Thiên tài Đế tộc Dị Vực
Xuất thân: Dị Vực, Xích Vương nhất mạch
Tu vi / Cảnh giới: Trảm Ngã Cảnh cực hạn
Địa điểm: Chiến trường Thiên Uyên
Điểm yếu: Kiêu ngạo quá mức, quá nhạy cảm với sỉ nhục, chấp niệm báo thù quá sâu nên dễ bị Thạch Hạo kéo vào tiết tấu giao tranh bất lợi; ngoài ra hắn nhiều lần cần thời gian tụ lực để phát huy trọn vẹn đại thuật thời gian và Xích Vương Lô, nên khi bị áp sát liên tục thì khó triển khai hết uy năng.
Chủng tộc: Đế tộc, Thời Gian Chi Thú
Thiên phú: Huyết mạch Bất Hủ Vương, căn cốt Đế tộc đỉnh cấp, thiên phú thời gian cực mạnh, tư chất đủ lĩnh ngộ đại thuật thời gian và bí pháp Xích Vương Lô khi còn trẻ
Tông môn: Xích Vương Tộc, Dị Vực
Đặc điểm
Ngoại hình
Xích Mông Hoằng có dáng người cao lớn, khí chất oai hùng và vẻ ngoài tuấn mỹ lạnh lẽo. Hắn thường mặc giáp đỏ, quanh thân cuộn lên xích hà cùng pháp tắc đỏ rực như lông phượng hoàng, tạo cảm giác như một chiến thần đến từ Dị Vực. Tóc hắn dài, óng ánh như sợi kim loại, khi chiến đấu thường tung bay đầy sát khí.
Đôi mắt là xích đồng đỏ như bảo thạch, sắc lạnh như máu trời, chỉ cần nhìn cũng khiến người khác cảm thấy bị áp bức. Khi bộc lộ nguyên thần hay bản thể, hắn hóa thành Thời Gian Chi Thú với đầu giao, thân sư tử và toàn thân phủ gai xương đỏ sẫm ánh kim. Dù ở hình người hay bản thể, hắn đều mang vẻ nguy hiểm, hung lệ và uy áp rất đặc trưng của hậu duệ Xích Vương.
Tính cách
Kiêu ngạo, lãnh khốc, hiếu chiến, tàn nhẫn, cực kỳ tự tôn huyết thống, nhạy cảm với sỉ nhục, cố chấp trong báo thù và luôn muốn dùng giết chóc để chứng minh vô địch. Hắn xem thường phần lớn sinh linh khác, coi nhân tộc là thấp kém, đồng thời có tư tưởng thực dụng đến vô tình, ngay cả cái chết của kẻ sắp cưới muội muội mình cũng không khiến hắn động dung nếu đối phương không đủ tư cách. Tuy vậy, đằng sau vẻ ngạo mạn ấy là ý chí chiến đấu rất mạnh, phản ứng chiến đấu sắc bén và tinh thần không dễ chịu thua.
Năng Lực
Khả Năng
- Huyết Mạch - Bản Thể: Thời Gian Chi Thú, huyết mạch Bất Hủ Vương, thể chất Đế tộc
- Pháp Tắc: Pháp tắc thời gian, mảnh vỡ thời gian, lực lượng tuế nguyệt, lực lượng luân hồi cấp cao
- Tổ Thuật Thời Gian: Thời Gian Bất Động, Thời Gian Lĩnh Vực, thời gian lao tù, Thời Gian Hương Nến
- Tổ Thuật Huyết Mạch: Xích Vương Lô, Thân Thể Thành Lô, dị tượng cánh tay Tiên Vương bị luyện hóa
- Thần Thông Công Phạt: Tuế Nguyệt Như Đao, quyền ấn sát phạt, kết ấn phong cấm, bí thuật giam cầm đối thủ
- Năng Lực Khác: Trọng tố chân thân, khôi phục mạnh sau niết bàn, nhãn lực chiến đấu cực sắc, ý chí chiến đấu và sức chịu đòn rất cao
Trang bị & Vật phẩm
- Trang Bị: Giáp đỏ Đế tộc
- Bí Bảo - Chiến Lợi Phẩm Từng Mang Theo: Bình ngọc đựng lá trà ngộ đạo
- Vũ Khí - Pháp Bảo Diễn Hóa: Xích Vương Lô (do huyết khí, tâm huyết và pháp lực ngưng tụ), lò thể Xích Vương Lô sau khi lột xác
- Tài Nguyên Từng Sử Dụng: Huyết trì Xích Vương, chân huyết tinh hoa của Xích Vương
Tiểu sử chi tiết
Xích Mông Hoằng là hậu duệ trực hệ của Bất Hủ Chi Vương Xích Vương, thiên tài nổi bật nhất của Xích Vương nhất mạch trong thế hệ trẻ Dị Vực. Mang bản thể Thời Gian Chi Thú và huyết mạch bất hủ, hắn lớn lên trong hào quang của một Đế tộc chân chính, tu hành trên Tiên Đài Sơn và được xem như niềm hy vọng có thể quét ngang đồng đại. Sự kiện Xích Phổ bị bắt cùng mối liên hệ giữa Mạnh Thiên và Hoang khiến hắn sớm nảy sinh sát tâm với Thạch Hạo, về sau lại càng chấp niệm hơn khi cùng vào Âm Dương lò và vô tình hưởng lợi nhờ đối phương.
Tại Ngộ Đạo Sơn, Xích Mông Hoằng dốc hết tuyệt học thời gian và tổ thuật Xích Vương Lô để trấn sát Hoang, nhưng lại chịu đại bại, bị đánh nát mặt, xuyên thủng thân thể, chém đứt một chân bản thể rồi còn bị nướng thịt ngay trước mặt quần hùng. Nỗi nhục ấy khắc sâu đến tận xương tủy, song cũng trở thành nguyên nhân khiến tộc hắn không tiếc giá nào cứu chữa. Sau khi được đưa vào huyết trì Xích Vương và trải qua một lần lột xác gần như niết bàn, hắn mạnh hơn hẳn, lĩnh ngộ thêm bí pháp Thân Thể Thành Lô và tái xuất ở chiến trường Thiên Uyên chỉ để phục thù.
Dẫu vậy, lần phục thù ấy vẫn kết thúc bằng thất bại triệt để: hắn bị Thạch Hạo chém giết hoàn toàn, nguyên thần tiêu vong, trở thành một biểu tượng vừa huy hoàng vừa bi thảm của thiên tài Đế tộc ngã xuống trước Hoang.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Gia Đình: Xích Vương (tổ tiên), Xích Tiêu (bà cô, trưởng bối), Muội muội Xích Mông Hoằng (công chúa đích hệ Đế tộc)
- Phe Phái: Xích Phổ (đồng tộc, chí tôn Đế tộc), Phò mã tương lai của Xích Vương nhất mạch (muội phu tương lai)
- Đối Địch: Thạch Hạo/Hoang (đại địch, kẻ giết hắn), Mạnh Thiên (nguồn cơn kết oán gián tiếp)
- Cùng Thế Hệ Dị Vực: Dư Vũ (thiên tài Đế tộc), Ổ Côn (thiên tài Đế tộc), Tác Cô (thiên tài Đế tộc), Cô Hoành (thiên tài Dị Vực), Khánh Khôn (thiên tài Đế tộc), Mạc Khôn (thiên tài Dị Vực)
Dòng thời gian chi tiết
Xuất thân Đế tộc và thiên phú bẩm sinh
Xích Mông Hoằng sinh ra trong Xích Vương nhất mạch, là hậu duệ trực hệ của Bất Hủ Chi Vương Xích Vương, nên từ đầu đã mang địa vị cực cao trong Dị Vực. Bản thể của hắn là Thời Gian Chi Thú, một chủng tộc đầu giao thân sư tử, toàn thân phủ gai xương đỏ sẫm, nổi danh bởi khả năng thao túng thời gian. Nhờ huyết mạch đỉnh cấp ấy, hắn được công nhận là thiên tài xuất sắc nhất thế hệ trẻ của nhánh mình và gần như chưa từng nếm mùi thất bại.
Từ rất sớm, hắn đã tu hành trên Tiên Đài Sơn, tích lũy căn cơ cực kỳ hùng hậu và hình thành khí chất vô địch của một Đế tộc chân chính. Sự kiêu ngạo, lãnh khốc và tư tưởng xem thường các tộc khác cũng được hun đúc từ địa vị siêu nhiên ấy. Điều này khiến hắn vừa là niềm hy vọng lớn của Dị Vực, vừa là hiện thân của uy nghiêm Xích Vương nhất mạch.
Kết oán với Hoang và hình thành sát tâm
Khi chí tôn đế tộc Xích Phổ bị Mạnh Thiên bắt giữ ngoài Đế Quan rồi mang vào trong thành, Xích Mông Hoằng coi đó là nỗi sỉ nhục khó rửa của dòng họ mình. Vì biết quan hệ giữa Mạnh Thiên và Hoang, hắn nhanh chóng chuyển mối hận sang Thạch Hạo và nhiều lần bày tỏ ý định phải tự tay giết chết đối phương. Trên Tiên Đài Sơn, hắn từng lạnh lùng nhìn theo băng quan chở Thạch Hạo rời đi và công khai tuyên bố nếu Hoang còn có thể đứng dậy, hắn nhất định sẽ ra tay chém giết.
Dù bề ngoài có lúc tỏ ra an phận, hắn thực tế luôn chờ cơ hội thích hợp để động thủ. Trong Âm Dương lò, hắn cùng các thiên kiêu Đế tộc khác được hưởng lợi lớn từ việc cùng lò ngao luyện với Hoang, nhưng điều đó lại càng khiến lòng tự tôn của hắn bị kích thích. Hắn muốn giết Hoang không chỉ để báo thù mà còn để xóa bỏ cảm giác bản thân từng được thành toàn nhờ chính kẻ địch.
Đại chiến Ngộ Đạo Sơn và thảm bại nhục nhã
Tại Ngộ Đạo Sơn, Xích Mông Hoằng sớm ngồi chờ Thạch Hạo với tư thế cực kỳ tự phụ, ngay cả khi đối mặt trực diện cũng không buồn đứng dậy. Hắn tuyên bố nhiều lần bị các Chí Tôn Đế tộc ngăn cản nên chưa thể giết Hoang, còn lần này nhất định sẽ tự tay diệt đối phương. Trong trận chiến cướp lá trà ngộ đạo, hắn bộc lộ nhãn lực chiến đấu sắc bén và liên tục thi triển các đòn sát phạt hung hiểm, nhưng vẫn bị Thạch Hạo dùng lối đánh bá liệt áp chế.
Hắn vận dụng pháp tắc thời gian để tạo lĩnh vực giam cầm, dùng Thời Gian Bất Động và cả tổ thuật Xích Vương Lô nhằm luyện hóa đối thủ, song đều bị phá giải. Bước ngoặt lớn nhất là khi hắn liên tiếp bị Thạch Hạo đá nát mặt, xuyên thủng ngực và đánh tan thế chủ động ngay trước mặt quần hùng Dị Vực. Cuối cùng, bản thể Thời Gian Chi Thú của hắn bị chém đứt một chân, nguyên thần chỉ có thể bỏ chạy nhờ ngoại lực can thiệp, còn chân thú bị Thạch Hạo rửa sạch rồi nướng ăn, biến thất bại của hắn thành nỗi nhục công khai.
Hậu quả của thất bại và lần lột xác nghịch thiên
Sau trận thua ở Ngộ Đạo Sơn, Xích Mông Hoằng gần như bị phế, không chỉ thân thể trọng thương mà uy danh Đế tộc cũng bị giáng đòn nặng nề. Việc bị chém chân và đem nướng ăn trở thành khắc cốt chi hận, lan truyền rộng khắp như một biểu tượng nhục nhã chưa từng có của Thời Gian Chi Thú. Tuy nhiên, nhờ thân phận hậu duệ trực hệ của Xích Vương, hắn không bị bỏ mặc mà được tộc dùng các bảo tài nghịch thiên cứu chữa.
Một vị bất hủ giả trong tộc còn đưa hắn vào huyết trì của Xích Vương, nơi chứa phần tinh hoa chân huyết đã được luyện sạch sát khí, giúp hắn thoát thai hoán cốt. Trong quá trình ấy, hắn lại có cơ duyên tiếp xúc và giao hòa với huyền bí của Xích Vương Lô, từ đó lĩnh ngộ bí pháp quỷ dị Thân Thể Thành Lô. Lần tái sinh này khiến hắn như niết bàn trùng sinh, thực lực tăng vọt, căn cơ kín kẽ hơn trước và toàn bộ tâm trí chỉ còn hướng về một mục tiêu duy nhất là báo thù Hoang.
Tái xuất ở Thiên Uyên để phục thù
Khi tái xuất trên chiến trường Thiên Uyên, Xích Mông Hoằng khoác giáp đỏ, quanh thân thần liên trật tự và xích hà cuồn cuộn, khí thế đã vượt xa thời kỳ trước. Hắn trực tiếp tuyên bố với Thạch Hạo rằng hôm nay sẽ rửa nhục, còn dùng lời lẽ cực độc để uy hiếp sẽ giết vào Thạch tộc và tàn sát những người đứng sau Hoang nếu Đế Quan sụp đổ. Trong lần đối đầu mới này, Thạch Hạo cũng thừa nhận hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, rõ ràng đạt được một lần đại lột xác nhờ huyết trì Xích Vương.
Xích Mông Hoằng tiếp tục lấy pháp tắc thời gian làm sở trường, triển khai các biến hóa thăng hoa hơn, đồng thời đưa bí pháp Xích Vương Lô lên tầng diện cao hơn bằng cách trực tiếp hóa bản thân thành lò luyện. Hắn còn gọi ra dị tượng tiên đạo và tàn ảnh liên quan đến truyền thuyết Xích Vương từng luyện hóa Tiên Vương, thể hiện quyết tâm dốc toàn bộ nội tình để đè chết Thạch Hạo. Đây là lần hắn xuất hiện với tư thế báo thù hoàn chỉnh nhất, cũng là thời khắc Dị Vực đặt nhiều hy vọng vào hắn nhất sau cú ngã nhục nhã trước đó.
Bị chém giết hoàn toàn và kết cục cuối cùng
Dù đã niết bàn trùng sinh và thi triển Thân Thể Thành Lô, Xích Mông Hoằng vẫn không thể xoay chuyển cục diện trước Thạch Hạo đang ngày càng vô địch. Trong lúc lò thể đỏ thẫm của hắn bị chém thủng, hắn tiếp tục liều mạng phát động nguyên thần Thời Gian Chi Thú và tung ra thần thông bản mệnh Tuế Nguyệt Như Đao, nhưng vẫn bị đối phương áp đảo. Sau một loạt va chạm sinh tử, hắn hiện lại hình người với lỗ máu xuyên ngực, toàn thân đẫm máu và đã không còn khả năng phục hồi thế trận.
Trước mặt các thiên tài Đế tộc khác như Ổ Côn, Dư Vũ và đồng bọn, hắn cuối cùng bị Thạch Hạo thu như chiến lợi phẩm rồi chém giết dứt điểm. Phần tổng kết về sau xác nhận hắn là một trong năm thiên tài Đế tộc bị Thạch Hạo giết sạch, không còn là kẻ chỉ thoát nguyên thần như lần trước. Từ đó, tên Xích Mông Hoằng khép lại trong thân phận một thiên tài Đế tộc cực mạnh nhưng liên tiếp bại dưới tay Hoang, chịu đại nhục rồi chết hẳn trong cuộc phục thù của chính mình.