Huyền Quy là một linh thú mang huyết mạch quy loại cực mạnh, nổi bật với thân thể khổng lồ và mai Thanh Đồng có năng lực phòng ngự xuất chúng. Nó xuất thân từ Tử Phủ Sơn thượng giới, vốn được nuôi trong Linh Trì ngoài sơn môn, sau đó vì ham náo nhiệt mà chủ động xuống hạ giới. Bề ngoài uy mãnh nhưng bản tính của nó lại cực kỳ sợ chết, thường vừa khoác lác vừa lùi rất nhanh khi cảm nhận nguy hiểm thật sự.
Dù vậy, trong những thời khắc then chốt, nó vẫn luôn theo bên cạnh Thạch Hạo, làm tọa kỵ, lá chắn và bạn đồng hành trung thành. Huyền Quy có kiến thức khá rộng về thế giới tinh thần, Tây Lăng Giới, Linh giới và nhiều bí mật của thượng giới, nhờ đó nhiều lần giúp cả nhóm nhận ra hiểm họa sớm hơn. Nó từng bị thương nặng bởi Thiểm Điện Trùng và tử khí trong Tây Lăng Giới, nhưng vẫn sống sót nhờ Thạch Hạo cứu giúp và trị thương.
Về sau, Huyền Quy vẫn tiếp tục theo Thạch Hạo, đến cả khi trở lại Thạch thôn còn bị mọi người trêu chọc bằng những biệt danh rất khó nghe.
- Thông tin cơ bản
- Đặc điểm
- Ngoại hình
- Tính cách
- Năng Lực
- Khả Năng
- Trang bị & Vật phẩm
- Tiểu sử chi tiết
- Quan Hệ & Nhân Mạch
- Dòng thời gian chi tiết
- Xuất thân từ Tử Phủ Sơn
- Trở thành linh thú đồng hành của Thạch Hạo
- Nhận biết dị tượng tại Tây Lăng Giới
- Bị trọng thương vì Thiểm Điện Trùng và Thiểm Điện Quả
- Tiếp tục theo Thạch Hạo sau đại nạn
- Theo chân Thạch Hạo xuyên qua nhiều biến cố lớn
- Tái xuất tại Thạch thôn ở giai đoạn muộn
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Không có
Giới tính: Nam
Tuổi: Tuổi thọ rất dài, lớn hơn phần lớn sinh linh hạ giới; niên đại cụ thể không rõ
Trạng thái: Còn sống; về giai đoạn mới nhất vẫn đi theo Thạch Hạo và xuất hiện tại Thạch thôn.
Vai trò: Linh thú đồng hành, tọa kỵ kiêm hộ vệ của Thạch Hạo
Biệt danh: Đại Hắc Quy, Tam Hắc, Tam Hắc Huyền Quy, Đại Vương Bát
Xuất thân: Tử Phủ Sơn, Linh Trì ngoài sơn môn, thượng giới
Tu vi / Cảnh giới: Tôn giả cảnh
Địa điểm: Thạch thôn
Điểm yếu: Tâm lý sợ chết quá mức khiến Huyền Quy dễ hoảng loạn, mất bình tĩnh và đưa ra phản ứng thiên về bỏ chạy. Dù mai rùa rất cứng, nó vẫn không chịu nổi đòn đánh ở cấp độ quá cao, đặc biệt là các va chạm đến từ sinh linh thần cấp hoặc cực tốc của thời Thái Cổ. Nó rất kỵ tử khí, nhất là tử khí đi kèm Thiểm Điện Quả trong Tây Lăng Giới, từng bị ăn mòn đến mức gần như mất sinh cơ. Các đòn đánh mang điện lực cường liệt như từ Thiểm Điện Trùng cũng có thể xuyên qua phòng ngự và làm nó bị thương nặng. Ngoài ra, bản tính ham sống khiến nó dễ bị đe dọa tinh thần, nhất là khi bị nhắc đến chuyện bị đem đi nấu ăn.
Chủng tộc: Thú tộc - Huyền Quy
Thiên phú: Thiên phú lớn nhất nằm ở huyết mạch quy loại và năng lực phòng ngự cực mạnh; mai rùa bản mệnh của nó có sức chịu đòn vượt trội, đồng thời bản năng sinh tồn quá nhạy bén giúp nó luôn cảm nhận hiểm nguy rất sớm.
Tông môn: Xuất thân Tử Phủ Sơn; về sau đi theo Thạch Hạo, không còn gắn cố định với một tông môn hạ giới
Đặc điểm
Ngoại hình
Huyền Quy có thân hình cực lớn, toàn thân đen sẫm hoặc phủ vảy vàng óng tùy trạng thái và ánh sáng, nhìn từ xa như đang cõng một chiếc nồi khổng lồ trên lưng. Mai rùa của nó dày nặng, mang sắc Thanh Đồng hoặc đen thẫm, là bộ phận nổi bật nhất và cũng là nguồn gốc danh tiếng phòng ngự của nó. Khi hoảng sợ, nó thường co rụt đầu chân cực nhanh, ánh mắt láo liên, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Lúc cần thiết, nó có thể thu nhỏ thân thể để nhảy thẳng lên lưng Thạch Hạo hoặc ẩn nấp. Khi bị thương nặng, mai của nó vẫn có thể nứt vỡ, toàn thân cháy đen hoặc rướm máu, cho thấy dù phòng ngự rất mạnh cũng không phải bất khả xâm phạm. Tổng thể, vẻ ngoài của nó kết hợp giữa sự cổ lão, cứng nặng và nét hài hước khó lẫn.
Tính cách
Tham sống sợ chết, miệng lưỡi lanh lợi, thích khoác lác, ham náo nhiệt và có phần tham ăn. Nó rất nhạy với sát khí, gặp nguy hiểm là phản ứng đầu tiên thường là trốn, lùi hoặc nấp sau lưng người mạnh hơn. Tuy vậy, Huyền Quy không phải kẻ phản bội; sau khi đi theo Thạch Hạo, nó luôn đồng hành khá bền bỉ trong các chuyến đi nguy hiểm.
Nó hiểu khá nhiều chuyện của thượng giới nên thường đóng vai trò “người biết chuyện”, hay giải thích các hiện tượng kỳ dị cho đồng đội. Tính cách của nó sống động, hài hước và đôi khi rất mất mặt, nhất là khi bị dọa nấu ăn hoặc bị gọi bằng biệt danh xấu xí. Bản chất của nó vẫn là một linh thú trọng sinh tồn, biết sợ nên cũng biết quý mạng và quý người cứu mạng mình.
Năng Lực
Khả Năng
- Huyết Mạch/ Thể Chất: Thân thể Tôn giả cấp, mai rùa hộ thể, sức phòng ngự bẩm sinh cực mạnh, có thể phóng to thu nhỏ thân hình
- Phòng Ngự: Mai Thanh Đồng hộ thể, mai rùa bản mệnh chống va chạm, chịu đòn tốt hơn đa số linh thú cùng tầng thứ
- Thần Thông/ Bản Năng: Chở người vượt địa hình hiểm trở, phun hà quang cuốn vật, cảm ứng nguy hiểm và sát khí rất nhanh
- Kiến Thức: Hiểu biết về thượng giới, Linh giới, Hư Thần giới, Tây Lăng Giới và đặc tính của nhiều sinh linh cổ
- Phối Hợp: Hỗ trợ Thạch Hạo trong hành trình, làm lá chắn di động, từng được cứu trị và phối hợp với Hoàng Điệp khi đối kháng nguy cơ lôi điện, tử khí
Trang bị & Vật phẩm
- Trang Bị Bản Mệnh: Mai Thanh Đồng, mai rùa hộ thể
- Vật Phẩm Từng Được Dùng/ Hỗ Trợ: Hạt Ma Quỳ chữa thương, Hoàng Điệp hỗ trợ khắc chế nguy cơ điện lưu
Tiểu sử chi tiết
Huyền Quy là một linh thú xuất thân từ Tử Phủ Sơn ở thượng giới, vốn được nuôi trong Linh Trì ngoài sơn môn dưới quyền Lục Thủ Đạo Nhân. Vì ngưỡng mộ hồng trần và muốn tự mình xuống dưới “ra vẻ ta đây”, nó đã chủ động thay một con cá chép nhận việc hạ giới tìm tọa kỵ cho tông môn. Sau khi xuống hạ giới, Huyền Quy dần trở thành linh thú đồng hành của Thạch Hạo, vừa là vật cưỡi, vừa là lá chắn di động, vừa là kẻ thường xuyên gây cười bằng sự sợ chết thái quá của mình.
Tuy miệng lưỡi ba hoa và luôn tìm đường rút lui trước nhất, nó vẫn theo Thạch Hạo qua nhiều nơi hung hiểm, đặc biệt là Tây Lăng Giới, nơi nó thể hiện hiểu biết về bản chất thế giới do anh linh diễn hóa. Tại đây, Huyền Quy bị các sinh linh thời Thái Cổ va trúng, sau đó lại trúng đòn của Thiểm Điện Trùng và suýt chết vì nuốt Thiểm Điện Quả mang tử khí, nhưng được Thạch Hạo cứu mạng và trị thương. Về sau, nó tiếp tục cùng Thạch Hạo ra vào hiểm địa, chứng kiến nhiều bí mật lớn của hạ giới lẫn thượng giới.
Ở giai đoạn muộn hơn, Huyền Quy vẫn còn sống, theo Thạch Hạo trở lại Thạch thôn, nơi nó bị dân làng gọi là “Đại Hắc Quy” hay “Đại Vương Bát”, trở thành một nhân vật vừa đáng tin vừa rất khôi hài trong vòng quan hệ của Hoang.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Chủ Nhân/đồng Hành: Thạch Hạo (chủ nhân, chiến hữu, ân nhân cứu mạng), Thanh Phong (đồng đội), Tiêu Thiên (đồng hành), Hạ U Vũ (đồng hành), Nữ Chiến Thần (đồng hành), Chu Vũ Hào (đồng hành)
- Xuất Thân: Lục Thủ Đạo Nhân (sơn chủ Tử Phủ Sơn)
- Đối Địch/ Uy Hiếp: Bạch Hổ Tôn Giả (kẻ địch), Thú Sơn chư cường giả (kẻ địch), Thiểm Điện Trùng (uy hiếp suýt đoạt mạng), sinh linh anh linh Tây Lăng Giới (uy hiếp)
- Quen Biết: Dân làng Thạch thôn (người quen, thường trêu chọc)
Dòng thời gian chi tiết
Xuất thân từ Tử Phủ Sơn
Huyền Quy vốn là một linh thú được nuôi trong Linh Trì bên ngoài sơn môn của Tử Phủ Sơn ở thượng giới. Sơn chủ nơi này là Lục Thủ Đạo Nhân, một nhân vật có lai lịch và uy danh rất lớn. Ban đầu, việc hạ giới vốn không thuộc về nó, mà là nhiệm vụ của một con cá chép trong ao.
Tuy nhiên vì ham hồng trần, thích náo nhiệt và muốn tự mình xuống dưới “ra vẻ ta đây”, Huyền Quy đã chủ động xin thay vị trí. Sự lựa chọn này đặt nền móng cho việc nó bước vào chuỗi biến cố gắn liền với Thạch Hạo về sau.
Trở thành linh thú đồng hành của Thạch Hạo
Sau khi xuống hạ giới, Huyền Quy dần gia nhập quỹ đạo hoạt động của Thạch Hạo và trở thành một trong những linh thú đồng hành nổi bật nhất bên cạnh cậu. Với thân thể lớn, mai rùa cứng và khả năng chở người vượt hiểm địa, nó nhiều lần được dùng như tọa kỵ và lá chắn di động. Từ đây, hình tượng của nó ngày càng rõ nét: ngoài mặt thích khoe khoang, bên trong lại vô cùng sợ chết.
Dù vậy, nó không hề bỏ rơi Thạch Hạo trong những chuyến đi thật sự nguy hiểm. Mối quan hệ giữa hai bên dần chuyển từ tạm thời sang gắn bó, vừa có chủ tớ vừa có sắc thái chiến hữu.
Nhận biết dị tượng tại Tây Lăng Giới
Khi cùng Thạch Hạo và đồng đội tiến vào Tây Lăng Giới, Huyền Quy nhanh chóng thể hiện sự hiểu biết rộng về các thế giới tinh thần và hiện tượng kỳ dị. Nó là một trong những người đầu tiên suy đoán nơi này có thể đã tự diễn hóa thành một thế giới tương tự Hư Thần giới, dựa trên ý chí và anh linh của vô số sinh linh cổ đại. Trên đường tiến sâu vào đó, nó liên tiếp bị dọa đến run chân vì khí tức của Thiên Thần, Thần Vương và các hung thú Thái Cổ.
Dẫu vô cùng sợ hãi, nó vẫn tiếp tục theo đoàn thám hiểm vào sâu hơn. Những nhận định của nó giúp cả nhóm hiểu rằng Tây Lăng Giới không phải nghĩa địa bình thường mà là một không gian có quy tắc riêng, vô cùng nguy hiểm.
Bị trọng thương vì Thiểm Điện Trùng và Thiểm Điện Quả
Khi phát hiện Thiểm Điện Thụ kết quả, Huyền Quy là kẻ đầu tiên hăng hái lao tới, hy vọng đoạt lấy kỳ dược để tăng thêm một loại thần năng. Nhưng ngay sau khi thu trái, nó bị Thiểm Điện Trùng đánh trúng liên tiếp, mai rùa bị xuyên thủng từng phần, vai và thân thể đều rướm máu. Chưa dừng ở đó, vì tham cơ duyên, nó còn thử luyện hóa Thiểm Điện Quả, kết quả bị điện quang đánh cháy đen và tử khí Tây Lăng xâm nhập huyết nhục.
Trạng thái của nó nhanh chóng xấu đi, gần như mất sinh cơ và không thể tự hóa giải. Cuối cùng Thạch Hạo đã bức tử quang ra ngoài, cứu nó thoát khỏi một kiếp tử nạn thực sự.
Tiếp tục theo Thạch Hạo sau đại nạn
Sau khi thoát chết ở Tây Lăng Giới, Huyền Quy vẫn tiếp tục đi theo Thạch Hạo trong các cuộc hành trình tiếp theo, cho thấy sự trung thành của nó không chỉ nằm ở lời nói. Nó cùng Thạch Hạo quay lại Tây Lăng Giới giải quyết tàn dư của Thú Sơn, đồng thời chứng kiến việc đoạt lấy những khối cốt và bí mật trên tế đàn cổ. Trong các biến cố đó, nó thường vừa run rẩy vừa lải nhải, nhưng vẫn không rời đội ngũ.
Khi bị thương nặng, nó còn được Thạch Hạo cho dùng Hạt Ma Quỳ để phục hồi thần lực và vết thương. Từ sau giai đoạn này, vị trí của nó bên cạnh Thạch Hạo càng được củng cố như một linh thú đồng hành chủ chốt.
Theo chân Thạch Hạo xuyên qua nhiều biến cố lớn
Trong quãng thời gian sau đó, Huyền Quy nhiều lần xuất hiện như bạn đường thân cận của Thạch Hạo, từ việc hỗ trợ di chuyển qua vùng núi sương mù đến cùng xâm nhập những khu vực cổ quái và thế lực lớn. Dù không phải chiến lực mạnh nhất trong đội ngũ của Thạch Hạo, nó vẫn hữu dụng nhờ phòng ngự cao và lượng tri thức về thượng giới cùng các thế giới tinh thần. Đặc biệt, tính cách sợ chết của nó trở thành nét nhận diện riêng, khiến mỗi lần xuất hiện đều vừa căng thẳng vừa khôi hài.
Bên cạnh đó, Thạch Hạo cũng tỏ ra khá dung túng, nhiều lần cứu mạng và tiếp tục giữ nó ở bên người. Điều này cho thấy Huyền Quy không chỉ là vật cưỡi mà còn là một phần quen thuộc trong vòng thân cận của Hoang.
Tái xuất tại Thạch thôn ở giai đoạn muộn
Ở thời điểm muộn nhất trong dữ liệu, Huyền Quy vẫn còn sống và theo Thạch Hạo trở lại Thạch thôn. Tại đây, nó xuất hiện dưới hình tượng “Đại Hắc Quy”, bị lũ trẻ con và dân làng nhìn ngó, bàn tán, thậm chí gọi là “Đại Vương Bát”. Huyền Quy ngoài mặt giận dữ và muốn mắng người, nhưng vì kiêng dè Thạch Hạo nên chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.
Khi nghe đám người còn bàn xem nó có ngon không, nó lập tức cuống lên, đem chuyện từng cõng Tiểu Thạch chinh chiến ra để tự cứu mình. Chi tiết này khẳng định rằng đến giai đoạn mới nhất, Huyền Quy không những còn tồn tại mà còn tiếp tục giữ vai trò thân cận, hài hước và rất sống động bên cạnh Thạch Hạo.