Điểu gia là một lão nhân nổi danh trong Hư Thần Giới với bộ dạng lọc lõi, miệng lưỡi nhanh nhảu và phong thái nửa gian thương nửa cao nhân. Bề ngoài ông thường dựa vào việc buôn bán tin tức, chào hàng cốt thư, dựng sạp lừa người và cùng Tinh Bích đại gia tạo thành một tổ hợp vô sỉ khó dây vào. Trên vai ông luôn có một con thần điểu hung hãn, cũng là thủ đoạn uy hiếp chủ lực khiến nhiều kẻ không dám khinh thường.

Tuy biểu hiện ban đầu giống một lão già hàm hồ, Điểu gia thực chất có hiểu biết cực sâu về quy tắc Hư Thần Giới, Thanh Đồng thiên lộ, các cấm địa và cả bí mật hắc ám kéo dài qua nhiều kỷ nguyên. Ông nhiều lần vừa lừa vừa giúp Thạch Hạo, từ chỗ trao đổi lợi ích, chỉ điểm phá kỷ lục, cho tới bảo hộ, dẫn đường và cùng trấn giữ lao ngục cổ xưa. Thân phận thật của ông về sau được vén mở là Thiên Hạ Đệ Nhị, một Tiên Vương Long tộc cổ lão bị thương nặng từ thời Tiên Cổ, nguyên thần thất lạc rồi hóa thành Điểu gia trong Hư Thần Giới.

Ở giai đoạn cuối, ông khôi phục chân thân, trở thành chiến lực trụ cột của Thiên Đình, tham chiến nơi Giới Hải và các đại chiến hắc ám. Trạng thái mới nhất của ông là đã tử trận, được mai táng trong hàng ngũ những cố nhân mà Thạch Hạo tưởng niệm sâu sắc nhất.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: Không có

Giới tính: Nam

Tuổi: Cổ lão vô số kỷ nguyên, tuổi thực không thể xác định chính xác

Trạng thái: Đã tử trận, phần mộ được an táng về sau trong hàng ngũ cố nhân của Thạch Hạo

Vai trò: Nhân vật

Biệt danh: Thiên Hạ Đệ Nhị, Lão đầu có chim, Hộ pháp của Hư Thần Thôn, Lão gia tử Hư Thần Giới

Xuất thân: Long tộc thời Tiên Cổ, nguyên là Tiên Vương Thiên Hạ Đệ Nhị; về sau nguyên thần thất lạc trú lại trong Hư Thần Giới dưới thân phận Điểu gia

Tu vi / Cảnh giới: Tiên Vương

Địa điểm: Mộ phần của ông tại nơi an táng các cố nhân của Thạch Hạo

Điểm yếu: Ký ức của Điểu gia từng đứt gãy nghiêm trọng, thường rơi vào trạng thái không biết mình là ai hoặc quên người quen. Ông bị khói đen và hắc ám trong lao ngục Hư Thần Giới ăn mòn qua thời gian cực dài, dẫn tới trạng thái nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma. Tính ham lợi và dễ động tâm trước bảo vật nhiều lần khiến ông bị Thạch Hạo bắt bài. Dù mạnh, ông có điểm mềm rõ rệt là rất để ý tới con thần điểu trên vai và thường xuống nước khi nó bị khống chế. Về giai đoạn cuối, thương thế tích lũy và hắc ám xâm thực cũng là nguyên nhân lớn dẫn tới cái chết của ông.

Chủng tộc: Long tộc

Thiên phú: Huyết mạch Long tộc Tiên Vương, căn cơ vô thượng cấp bá chủ, thiên tư đủ để tranh hùng với Chân Long

Tông môn: Thiên Đình

Đặc điểm

Ngoại hình

Điểu gia thường xuất hiện dưới hình dạng một lão nhân tóc bạc, râu rậm, thân hình già nua nhưng ánh mắt cực sắc và rất tinh quái. Đôi mắt ông nhỏ, thường nheo lại như đang cân đo từng câu từng chữ của người đối diện. Trên vai ông luôn đậu một con thần điểu hoặc hỏa điểu hung hãn, đây gần như là dấu hiệu nhận biết rõ nhất của ông trong Hư Thần Giới.

Phong thái bên ngoài nửa giống gian thương, nửa giống kẻ lừa đảo khó nhằn, thường cầm đồ nghề bày sạp hay kéo vải rách chào hàng. Khi khí tức chân thật thức tỉnh, quanh người ông có thể xuất hiện hắc điện, thần hoàn mặt trời và dao động khủng bố khiến dáng vẻ già nua lập tức trở nên uy nghiêm như Tiên Phật hoặc Ma thần. Ở trạng thái chân thân, ông là một Tiên Vương Long tộc, từng hiện nguyên hình Cự Long nguyên thủy nhuốm máu trên chiến trường.

Tính cách

Điểu gia láu cá, nhanh miệng, thích mặc cả, thích nâng giá và rất giỏi lợi dụng cục diện để kiếm chác. Ông có thói quen vừa chửi người vừa tự biện hộ, ngoài mặt vô sỉ nhưng đầu óc cực tỉnh, gặp kẻ không nên chọc thì biết điều rất nhanh. Với hậu bối, đặc biệt là Thạch Hạo, ông thường dùng giọng mắng mỏ, châm chọc và dọa nạt, nhưng thực chất lại nhiều lần âm thầm bảo vệ, chỉ điểm và giúp đỡ.

Khi dính đến đại sự, ông lập tức trở nên nghiêm túc, già dặn và bộc lộ chiều sâu kiến thức vượt xa vẻ ngoài. Một mặt ông có tính thực dụng, ham lợi ích và dễ động tâm trước bảo vật; mặt khác ông lại giữ trách nhiệm rất nặng với Hư Thần Giới, với bí mật lao ngục và với Thiên Đình. Sau cùng, tính cách của ông là sự pha trộn giữa hoạt kê, hung hãn, từng trải và trung thành.

Năng Lực

Khả Năng

  • Chiến Lực Tiên Vương: Tiên Vương Long tộc, chiến đấu cấp bá chủ, hiện nguyên hình Cự Long nguyên thủy, đối kháng vương giả hắc ám
  • Hỏa Pháp Và Thần Điểu: Điều khiển thần điểu hỏa hệ, Ly Hỏa tơ tằm, hỏa diễm cực cảnh, hỏa võng, khiên lửa, địa cảnh đốt cháy đối thủ
  • Quyền Hạn Hư Thần Giới: Mở đóng giới môn, đóng Thanh Đồng cự môn, mở chiến trường lồng, mở võ đài tù ngục, tản mây hiện núi, chi phối cục bộ quy tắc và địa hình
  • Tri Thức Và Chỉ Điểm: Nhận diện hung khí như Diệt Hồn Châm, hiểu Thanh Đồng thần sách, Thanh Đồng thiên lộ, lời tiên đoán hắc ám, phân định cấp bậc chiến lực Tiên Vực, chỉ đường phá kỷ lục
  • Phong Ấn Và Trấn Áp: Trấn giữ lao ngục hắc ám, sử dụng bình phong ấn, phối hợp niêm phong sinh linh xâm nhập, giám sát và giam giữ tù nhân mạnh
  • Hỗ Trợ Và Bảo Hộ: Chỉ điểm tu hành cho Thạch Hạo, làm hộ pháp cho Hư Thần Thôn, bảo vệ Thiên Đình, hộ vệ người của Thạch Hạo trong nhiều biến cố

Trang bị & Vật phẩm

  • Pháp Bảo Sinh Linh: Thần điểu hỏa hệ trên vai, hỏa điểu/ngũ sắc điểu, chiến lực chủ đạo của ông trong Hư Thần Giới
  • Vật Dụng Thường Dùng: Vải rách dựng bảng, sạp cốt thư, vật dụng buôn bán tin tức
  • Tài Vật Giao Dịch: Ống tinh bích, tinh bích thu được từ việc bán tin tức và cốt thư
  • Cổ Vật Liên Quan: Cốt thư rao bán, quyền tiếp cận Thanh Đồng cự môn, bình phong ấn tại lao ngục hắc ám

Tiểu sử chi tiết

Điểu gia là danh xưng mà Tiểu Bất Điểm đặt cho một lão nhân kỳ quái sống lâu năm tại Hư Thần Giới, thường đi cùng Tinh Bích đại gia, buôn bán tin tức, cốt thư và dựa vào con thần điểu trên vai để dọa người. Bề ngoài ông giống một lão già vô sỉ, thích lừa gạt, tranh lợi và chửi bới om sòm, nhưng càng về sau càng bộc lộ bản lĩnh thật sự: hiểu rõ quy tắc Hư Thần Giới, biết nhiều bí mật về Thanh Đồng thiên lộ, cấm địa, lao ngục hắc ám và con đường giữa các giới. Từ chỗ vừa hợp tác vừa đấu khẩu với Tiểu Bất Điểm, ông dần trở thành người chỉ điểm quan trọng cho Thạch Hạo, nhiều lần giúp hắn phá kỷ lục, tìm thần sách, lấy Chân Hoàng bảo thuật và đối phó ngoại địch.

Trong quá trình đó, ký ức bị phong kín của ông từng bước sống lại, hé lộ rằng ông không phải kẻ tầm thường mà là Thiên Hạ Đệ Nhị, một Tiên Vương Long tộc thời Tiên Cổ, nguyên thần thất lạc nên mới hóa thành Điểu gia. Sau khi Thạch Hạo luyện ra Cổ Đan Phục Sinh, ông được khôi phục chân thân, trở thành cột trụ của Thiên Đình và cùng tiến vào Giới Hải điều tra nhân quả cổ xưa. Dù từng trọng thương, ma hóa và sống trong trạng thái tỉnh mê chập chờn, ông vẫn chiến đấu đến cùng để bảo vệ phe mình.

Kết cục cuối cùng của Điểu gia là tử trận trong đại chiến hắc ám, để lại phía sau một hình tượng vừa đáng cười vừa đáng kính, vừa như gian lão vừa như chiến thần già của một kỷ nguyên đã tàn.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Đồng Bạn Thân Cận: Tinh Bích đại gia (đồng bọn lâu năm, cùng trấn giữ Hư Thần Giới, cùng khôi phục chân thân)
  • Hậu Bối Được Nâng Đỡ: Thạch Hạo/Tiểu Bất Điểm (người được ông chỉ điểm, bảo hộ, sau này cứu và phục sinh chân thân cho ông)
  • Liên Hệ Phe Phái: Hư Thần Thôn (từng nhận lời làm hộ pháp), Thiên Đình (trụ cột chiến lực sau khi khôi phục chân thân)
  • Kẻ Đối Địch: Các thế lực từng truy bức tại Hư Thần Giới, sinh linh bị phong ấn trong lao ngục hắc ám, vương giả hắc ám ở Giới Hải, cường địch xâm nhập từ Tiên Vực và Dị Vực
  • Thân Cận Đặc Biệt: Con thần điểu trên vai (chiến lực chủ chốt, đối tượng ông đặc biệt coi trọng)

Dòng thời gian chi tiết

Thân phận Tiên Vương thời Tiên Cổ

Điểu gia vốn không phải một lão già buôn tin bình thường, mà là Thiên Hạ Đệ Nhị, một Tiên Vương Long tộc cổ xưa từng tranh bá với Chân Long và chỉ kém nửa chiêu. Ông tham dự đại chiến thời Tiên Cổ, mang thân phận cường giả cấp bá chủ có kiến thức và tầm nhìn xuyên qua nhiều kỷ nguyên. Trong chiến loạn nơi Biên Hoang, ông bị trọng thương cực nặng, chân thân chịu tổn hại lớn và nguyên thần bị phân ly.

Chính biến cố ấy khiến ông rơi khỏi trạng thái Tiên Vương hoàn chỉnh, để lại một hình thái không trọn vẹn tồn tại về sau trong Hư Thần Giới. Từ đây, con đường của một Tiên Vương vô địch chuyển thành kiếp sống mơ hồ của một lão nhân mất ký ức.

Nguyên thần thất lạc và hóa thành Điểu gia

Sau khi chân thân bị tổn hại, nguyên thần của Thiên Hạ Đệ Nhị lạc vào Hư Thần Giới và tồn tại trong thời gian cực dài dưới thân phận Điểu gia. Ông sống cùng Tinh Bích đại gia, giữ vai trò vừa như người trấn thủ vừa như kẻ môi giới tin tức, nhưng phần lớn ký ức về lai lịch thật đã bị đứt gãy. Bề ngoài ông mang dáng vẻ lão già tóc bạc, mắt nhỏ tinh quái, luôn có một con thần điểu trên vai và quen thói cãi chày cãi cối.

Nhiều người chỉ xem ông là lão lừa đảo khó ưa, song những kẻ quan sát đủ sâu đều nhận ra ông đã tồn tại qua vô số năm mà dung mạo gần như không đổi. Chính thời kỳ này tạo nên lớp vỏ vô sỉ, hài hước nhưng che kín một bản thể cực kỳ cổ lão.

Gặp Tiểu Bất Điểm tại Sơ Thủy Địa

Khi Tiểu Bất Điểm còn nhỏ tung hoành Hư Thần Giới, Điểu gia trở thành một trong những người đầu tiên thường xuyên tiếp xúc với cậu ở Sơ Thủy Địa. Ông quan sát bia đá kỷ lục, thử tái hiện chiến tích của Tiểu Bất Điểm, bình phẩm về Thạch Nghị, đồng thời nhiều lần cảnh báo cậu đề phòng kẻ khác nhòm ngó bảo cốt. Dù thường bị Tiểu Bất Điểm cưỡng ép gọi là "Điểu gia" khiến bản thân rất bực, ông vẫn âm thầm coi cậu như hậu bối đáng chú ý.

Qua những lần chứng kiến Tiểu Bất Điểm phá kỷ lục và đánh bại đối thủ, ông dần nhận ra đứa trẻ này mạnh hơn vẻ ngoài rất nhiều. Từ đây, giữa họ hình thành một quan hệ rất lạ: vừa đề phòng, vừa chọc ghẹo, vừa ngầm chiếu cố.

Buôn bán tin tức và va chạm vì bảo huyết

Khi danh tiếng Tiểu Bất Điểm bùng nổ, Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia lợi dụng cơn sốt truy tìm tung tích mà bán tin tức, dựng bảng, kéo vải rách và không ngừng nâng giá. Ông thể hiện rõ sự láu cá, biết dìm hàng đồng bọn để tự nâng giá trị tin tức của mình, nhưng khi bị uy hiếp thì con thần điểu trên vai lại phát uy, chứng minh ông không phải kẻ dễ bắt nạt. Trong biến cố liên quan thanh đồng sách quý và bảo huyết, Điểu gia bị Tiểu Bất Điểm dồn vào thế khó xử, vừa thèm bảo huyết vừa sợ bị xem là đồng lõa.

Cuối cùng ông còn ra tay bằng hỏa diễm cực mạnh, song lại bị Tiểu Bất Điểm phản đòn, đánh cho cháy đen và nhổ gần trọc lông thần điểu. Sau trận ấy, quan hệ đôi bên chuyển từ đối đầu sang thương lượng lợi ích, và Điểu gia chấp nhận nhận bảo huyết cũng như đứng ra làm một trong hai "hộ pháp" cho Hư Thần Thôn.

Chỉ điểm Thạch Hạo và thức tỉnh ký ức trong Hư Thần Giới

Về sau, khi Thạch Hạo trưởng thành hơn và quay lại Hư Thần Giới để tìm Thanh Đồng thần sách, Điểu gia tiếp tục bày sạp bán cốt thư, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với câu chuyện thanh đồng. Chính ông và Tinh Bích đại gia chỉ ra con đường phá kỷ lục, dẫn Thạch Hạo tới Thanh Đồng thiên lộ và gợi mở nơi chí cực để tìm hai mảnh thanh đồng cuối cùng. Trong quá trình này, khí chất của Điểu gia nhiều lần biến đổi dữ dội, từ ôn hòa sang hắc ám, từ lọc lõi sang thần thánh, còn con chim trên vai hóa thành thần hoàn như mặt trời sau lưng ông.

Ông bắt đầu mơ hồ ý thức rằng bản thân là người thật, không phải quy tắc của Hư Thần Giới, nhưng lại không nhớ nổi mình là ai. Những đợt tỉnh mê xen kẽ ấy cho thấy lớp ký ức Tiên Vương cổ xưa đang bị kích hoạt dần theo bước tiến của Thạch Hạo.

Trấn thủ lao ngục hắc ám và trao Chân Hoàng bảo thuật

Khi Thạch Hạo đủ mạnh để quay lại đòi lời hứa năm xưa, Điểu gia cuối cùng dẫn cậu tới bí mật sâu nhất của Hư Thần Giới: khu vực cung điện đen và lao tù phong ấn sinh linh khủng bố. Ông thừa nhận bản thân cùng Tinh Bích đại gia nhiều năm qua vẫn luôn trấn áp những thứ đáng sợ nơi đây, đồng thời chính vì thế mà bị khói đen ăn mòn, xuất hiện trạng thái nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma. Điểu gia nói rõ bảo thuật cất giữ ở đây là Chân Hoàng bảo thuật, tồn tại dưới hình thức Phượng Hoàng cốt thư, vừa chí cường vừa có tác dụng tịnh hóa một phần hắc ám.

Ông nhiều lần cảnh báo Thạch Hạo về nguy cơ mất tâm thần, về các sinh linh vượt qua cực cảnh trong bình ngói, nhưng vẫn để cậu thử sức vì tin đây là người được chọn. Sau khi Thạch Hạo thành công, Điểu gia xác nhận mình đã chọn đúng người, đồng thời hé lộ thêm nhiều ký ức về lời tiên đoán hắc ám, về chiến tướng bị giam để mài giũa hậu nhân và về trách nhiệm canh giữ kéo dài vô tận của bản thân.

Từ người trấn giữ Hư Thần Giới tới trụ cột Thiên Đình

Trong các giai đoạn sau, Điểu gia ngày càng bộc lộ quyền hạn rất cao với Hư Thần Giới: mở đóng giới môn, phong ấn cánh cửa thanh đồng, mở chiến trường lồng, sắp xếp võ đài tù ngục và đối đáp trực tiếp với sứ giả Tiên Vực. Ông nhiều lần trợ giúp Thạch Hạo xử lý khách xấu từ thượng giới, theo dõi tình hình giữa các giới, mở cổ địa cho cậu ma luyện đến cấp Chí Tôn và đứng ra bảo mật những bí mật không thể truyền ra ngoài. Khi Thạch Hạo luyện thành Cổ Đan Phục Sinh thời Đế Lạc, Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia được khôi phục chân thân Tiên Vương, chính thức thoát khỏi thân phận lão già lừa bịp trong Hư Thần Giới.

Thân phận thật Thiên Hạ Đệ Nhị được công khai, khiến đám người Xích Long và những kẻ quen biết trước kia đều chấn động. Từ đây, ông không chỉ là người dẫn đường của Thạch Hạo nữa, mà trở thành một trong các chiến lực trụ cột của Thiên Đình trước thềm tiến vào Giới Hải.

Chiến đấu nơi Giới Hải và đối đầu kẻ thù cũ

Sau khi khôi phục chân thân, Điểu gia cùng Thạch Hạo, Tinh Bích đại gia và các cường giả khác dấn thân vào Giới Hải, truy tra bí mật liên quan tới lao tù Hư Thần Giới và những nhân quả cũ. Ông suy đoán năm xưa có Tiên Vương nội ứng khiến lao ngục bại lộ, đồng thời nêu khả năng một số sinh linh bị giam giữ còn liên quan tới bí mật Khởi Nguyên Cổ Khí. Tại Giới Hải, những vương giả hắc ám từng bị trấn áp nhận ra ông và gọi ông là lão thất phu còn sống sót, chứng minh mối thù giữa đôi bên kéo dài từ thời đại cực cổ.

Điểu gia trực tiếp tham dự chiến đấu cấp Tiên Vương, truy sát địch thủ, cung cấp các nhận định chiến lược về nơi cuối cùng của Giới Hải, về các bá chủ cổ đại và hiểm họa do những sinh linh biến chất sau vô số kỷ nguyên. Dù vẫn giữ giọng điệu nóng nảy và thích mắng chửi, ông lúc này đã hoàn toàn hiện lên như một lão tướng Tiên Vương từng trải, trung thành với Thiên Đình và hết lòng bảo vệ Thạch Hạo.

Trọng thương, tử chiến và kết cục cuối cùng

Trong những đại chiến hắc ám cuối cùng, Điểu gia nhiều lần lao ra tiền tuyến để che chở nơi bế quan của Thạch Hạo, ngăn chặn cường địch như Côn Đế và chống lại các binh khí hắc ám đáng sợ. Ông cùng Tinh Bích đại gia từng bị đánh tới mức trọng thương sắp chết, thân thể bị hắc ám ăn mòn, phải bế quan giãy giụa giữa ranh giới sinh tử. Dẫu vậy, ông vẫn hiện nguyên hình Cự Long nguyên thủy, mang thân thể rách nát đầy máu trở lại chiến trường, tiếp tục chiến đấu và bảo hộ hậu bối.

Cuối cùng, trong thời đại đại thanh toán bi thảm nhất, Điểu gia tử trận, còn Tinh Bích đại gia cũng chịu kết cục cực thảm. Sau chiến tranh, Thạch Hạo chỉ vào phần mộ của ông và nhắc rằng Điểu gia, tức Thiên Hạ Đệ Nhị, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, khép lại số phận của một lão già vừa hoạt kê vừa bi tráng.