Cửu Đầu Quái Vật là một sinh linh hợp thể quái dị do chín Nguyên Thần Tiên Vương dung hợp mà thành, trong đó có cả những bá chủ cổ đại từng hiển hách một thời. Hắn mang bản chất của "trường sinh họa", tức những Nguyên Thần thoát ra từ Tiếp Dẫn Cổ Điện sau khi Hắc Ám Lao Lung xảy ra biến cố. Thực thể này có hình thái nửa người nửa thú cực kỳ dị dạng, với đầu người ở trung tâm và tám thủ cấp cổ thú, ác điểu bao quanh, biểu hiện rõ sự cưỡng ép dung hợp giữa nhiều sinh linh khác nhau.
Cửu Đầu Quái Vật đặc biệt đáng sợ vì có thể đồng thời thi triển Tam Đại Kiếm Quyết, lại còn phối hợp nhiều bảo thuật vô thượng như Diệt Thế Quyền và Chân Long Trảo. Dù thái độ ngoài mặt từng tỏ ra thỏa hiệp với Thạch Hạo, bản chất hắn vẫn ích kỷ, lạnh lùng và đặt sinh tồn của bản thân lên trên đại cục. Hắn không thực sự muốn cứu thế hay đối kháng hắc ám, mà chỉ mong tránh né cơn bão tận thế và tìm lại dấu vết các bản thể cấu thành nên mình.
Về sau, khi thấy Thạch Hạo bị thương nặng trong lúc mưu cầu đột phá, hắn lập tức phản bội, dẫn theo Bạch Hổ và các hắc ám vương giả tham chiến. Kết cục cuối cùng, thân thể hắn bị Thạch Hạo đánh nổ, chín Nguyên Thần bị bắt giữ và giam cầm để tra xét bí pháp.
- Thông tin cơ bản
- Đặc điểm
- Ngoại hình
- Tính cách
- Năng Lực
- Khả Năng
- Trang bị & Vật phẩm
- Tiểu sử chi tiết
- Quan Hệ & Nhân Mạch
- Dòng thời gian chi tiết
- Nguồn gốc từ Hắc Ám Lao Lung
- Thoát vây và ẩn cư gần Tiếp Dẫn Cổ Điện
- Khống chế tù nhân và chiếm cứ địa bàn
- Đại chiến với Thạch Hạo tại cấm địa Tiên Vực
- Tạm thời cúi đầu và tiết lộ thân phận
- Phản bội trong thời khắc đại chiến cuối kỳ
- Bị Thạch Hạo nghiền nát và kết cục cuối cùng
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Jiu Tou Guai Wu
Giới tính: Phi giới tính (hợp thể từ nhiều Nguyên Thần)
Tuổi: Không rõ, đã tồn tại qua vô số năm tháng và nhiều kỷ nguyên
Trạng thái: Đã bị Thạch Hạo đánh tan thân thể; chín Nguyên Thần bị bắt giữ và giam cầm trong ao pháp tắc
Vai trò: Nhân vật phản diện, bá chủ Tiên Vương hợp thể, một trong các sinh linh trốn khỏi Tiếp Dẫn Cổ Điện
Biệt danh: Quái Vật Chín Đầu, Cửu Thủ Quái, Sinh Linh Chín Đầu
Xuất thân: Hắc Ám Lao Lung và Tiếp Dẫn Cổ Điện, nơi các Nguyên Thần Tiên Vương bị giam áp rồi dung hợp lẫn nhau
Tu vi / Cảnh giới: Tiên Vương Bá Chủ (trước khi bị đánh tan thân thể)
Địa điểm: Ban đầu ẩn cư tại vùng đất không người gần Tiếp Dẫn Cổ Điện trong cấm địa Tiên Vực; về sau chín Nguyên Thần bị giam trong ao pháp tắc của Thạch Hạo
Điểm yếu: Bản chất hợp thể khiến hắn phụ thuộc vào trạng thái dung hợp của chín Nguyên Thần, nên khi bị lực lượng vượt cấp nghiền ép, hình thái chung dễ sụp đổ và tách rời. Hắn thiếu ý chí quyết tử trước đại kiếp, luôn mang tâm thế sợ hãi hắc ám chân chính và nghiêng về bảo toàn bản thân. Dù sở hữu nhiều tuyệt học, hắn vẫn không thể đối đầu lâu dài với tồn tại đã chạm ngưỡng Chuẩn Tiên Đế như Thạch Hạo. Tâm tính thay đổi thất thường và quá thực dụng cũng khiến hắn khó xây dựng liên minh bền vững.
Chủng tộc: Sinh linh hợp thể từ chín Nguyên Thần Tiên Vương
Thiên phú: Căn cốt dị biến cấp bá chủ, dung hợp tinh hoa của nhiều Tiên Vương cổ đại, có thể đồng thời sử dụng nhiều tuyệt học thất truyền
Tông môn: Không có tông môn cố định; thuộc phe sinh linh thoát ra từ Tiếp Dẫn Cổ Điện
Đặc điểm
Ngoại hình
Thân hình quái dị với chín cái đầu cùng mọc trên một cơ thể hợp thể. Đầu ở giữa mang hình người, tóc xám rối tung, thần sắc âm lãnh và già nua như đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Tám đầu còn lại thuộc về các loại cổ thú và ác điểu, mỗi đầu đều ẩn chứa khí tức hung lệ cùng pháp tắc khác nhau.
Khi giao chiến, chín đầu đồng loạt rung động, như mỗi cái đại diện cho một phần Nguyên Thần và một hệ bí pháp riêng biệt. Toàn thân hắn bao phủ khí tức cổ xưa, hỗn loạn và đáng sợ, khiến người đối diện dễ liên tưởng đến sự chắp vá méo mó của nhiều bá chủ sa đọa. Hình thái tổng thể vừa mang vẻ uy nghi của Tiên Vương, vừa phơi bày sự dị dạng của một tồn tại do nuốt chửng và hợp nhất cưỡng ép mà thành.
Tính cách
Tự phụ, lãnh đạm, ích kỷ, thâm trầm và cực kỳ thực dụng. Hắn hiểu rất rõ sự đáng sợ của hắc ám nên mất đi phần lớn hùng tâm, từ đó thiên về tránh né hơn là đối kháng. Dù có lúc tỏ ra thẳng thắn và biết điều trước kẻ mạnh, đó chủ yếu là biểu hiện của tính toán sinh tồn chứ không phải chân thành.
Hắn có sự kiêu ngạo của một bá chủ từng đứng trên đỉnh, nhưng đồng thời cũng mang nỗi sợ hãi sâu kín sau vô số năm bị trấn áp. Một khi phát hiện thời cơ có lợi, hắn sẵn sàng lật mặt và phản bội ngay lập tức. Mục tiêu quan trọng nhất của hắn không phải đại nghĩa hay trật tự, mà là duy trì sự tồn tại của bản thân và truy tìm di thể của các bản thể cũ.
Năng Lực
Khả Năng
- Kiếm Pháp: Bình Loạn Quyết, Thảo Tự Kiếm Quyết, Tiên Kiếp Kiếm Quyết, Tam Đại Kiếm Quyết hợp nhất
- Quyền Pháp: Diệt Thế Quyền
- Thần Thông: Chân Long Trảo, Hắc Long trảm, Thao Thiết thôn phệ, bí pháp đa đầu cộng hưởng
- Năng Lực Chủng Tộc/hợp Thể: Dung hợp chín Nguyên Thần Tiên Vương, nuốt chửng cường giả để mạnh lên, đồng thời vận dụng nhiều hệ bảo thuật, sức chiến đấu cấp bá chủ Tiên Vương
Trang bị & Vật phẩm
- Vũ Khí: Nguyên thần kiếm thai
- Pháp Bảo/ Tài Vật: Luyện Tiên Hồ, kho tàng tích lũy của Tiên Vương, thế giới thạch dùng cho mưu đồ luyện khí
- Phương Tiện/ Chiến Thú: Bạch Hổ Tiên Vương (vật cưỡi, chiến lực phụ trợ)
Tiểu sử chi tiết
Cửu Đầu Quái Vật là một thực thể dị thường sinh ra từ sự dung hợp của chín Nguyên Thần Tiên Vương từng lừng danh qua nhiều thời đại. Bị giam áp trong Hắc Ám Lao Lung quá lâu, những Nguyên Thần ấy dần nuốt chửng lẫn nhau, mất đi hình hài và ý chí nguyên bản, cuối cùng tạo thành một sinh linh hợp thể nửa người nửa thú vô cùng đáng sợ. Sau khi Hắc Ám Lao Lung bị hao tổn và Tiếp Dẫn Cổ Điện rơi xuống, hắn nhân cơ hội thoát ra, ẩn cư tại vùng đất không người gần cổ điện để tu luyện và tránh né cơn bão hắc ám mà bản thân cảm nhận được.
Tuy mang thực lực Tiên Vương Bá Chủ và nắm giữ nhiều tuyệt học thất truyền như Tam Đại Kiếm Quyết, hắn lại không còn khí phách đối diện đại kiếp, chỉ chăm chăm tìm đường sinh tồn và lần theo di thể của những bản thể từng cấu thành nên mình. Khi Thạch Hạo tiến vào cấm địa Tiên Vực để cứu Tần Hạo, Cửu Đầu Quái Vật trở thành đối thủ cực mạnh, thậm chí khiến Hoang bị thương nặng rồi mới chịu tạm thời cúi đầu. Nhưng về sau, lúc Thạch Hạo suy yếu vì mưu đồ thành đế, hắn lập tức phản bội, dẫn theo Bạch Hổ và các cường giả hắc ám tham gia vây giết.
Kết cục, sau khi Thạch Hạo vượt qua giới hạn Tiên Vương, Cửu Đầu Quái Vật bị đánh tan thân thể, chín Nguyên Thần bị bắt giam, chấm dứt con đường tung hoành của một bá chủ hợp thể đầy bi kịch và hiểm ác.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Kẻ Thù: Thạch Hạo (đại địch, người đánh bại và bắt giữ), Thiên Giác Nghĩ (đối địch chiến tuyến), Hắc Ám Liễu Thần (đối thủ chiến trường), Tiên Kim Đạo Nhân (đối thủ chiến trường), Thiên Hạ Đệ Nhị (đối địch chiến tuyến)
- Người Bị Khống Chế/áp Chế: Tần Hạo (từng bị bắt giữ), Bạch Hổ Tiên Vương (vật cưỡi, thuộc hạ tạm thời)
- Đồng Minh/ Phe Cùng Phía: Các sinh linh trường sinh họa (đồng loại), các hắc ám vương giả (phe tham chiến), sa đọa Tiên Vương (cùng chiến tuyến về sau)
- Liên Hệ Nguồn Gốc: Chín Nguyên Thần Tiên Vương hợp nhất (các bản thể cấu thành)
Dòng thời gian chi tiết
Nguồn gốc từ Hắc Ám Lao Lung
Cửu Đầu Quái Vật không phải sinh linh sinh ra theo cách thông thường, mà là sản phẩm của chín Nguyên Thần Tiên Vương dung hợp cưỡng ép. Các Nguyên Thần này vốn là những cường giả từng uy chấn nhiều thời đại, trong đó có cả bá chủ vô thượng. Sau vô số năm bị giam áp trong Hắc Ám Lao Lung và liên tục nuốt chửng lẫn nhau, họ dần mất đi trạng thái nguyên thủy và biến thành một chỉnh thể méo mó.
Sự dung hợp ấy khiến hắn có được sức mạnh vượt trội, nhưng cũng làm bản chất tồn tại trở nên quái đản, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chính xuất thân ấy giải thích vì sao hắn vừa mang kiến thức cổ xưa, vừa mang cảm giác suy sụp và sợ hãi trước hắc ám chân chính.
Thoát vây và ẩn cư gần Tiếp Dẫn Cổ Điện
Theo lời chính hắn kể, việc thoát ra không phải do tự mình phá ngục thành công, mà vì Hắc Ám Lao Lung suy sụp và Tiếp Dẫn Cổ Điện rơi xuống, tạo ra khe hở cho những kẻ như hắn đào thoát. Sau khi thoát thân, hắn không dám công khai tung hoành thiên hạ như bá chủ bình thường. Thay vào đó, Cửu Đầu Quái Vật trú ngụ tại vùng đất không người, vừa tu luyện vừa lẩn tránh cơn bão hắc ám mà hắn linh cảm sẽ quét sạch thế gian.
Trong thời gian này, hắn cùng các sinh linh đồng loại hình thành một thế lực âm u, giữ khoảng cách với ngoại giới nhưng vẫn âm thầm tích lũy lực lượng. Mục tiêu sâu xa của hắn là sinh tồn, đồng thời lần theo di thể hay dấu vết của những bản thể từng cấu thành nên chính mình.
Khống chế tù nhân và chiếm cứ địa bàn
Sau khi ổn định chỗ đứng, Cửu Đầu Quái Vật chiếm cứ khu vực liên quan đến Tiếp Dẫn Cổ Điện và trở thành một tồn tại khiến nhiều Tiên Vương kiêng dè. Hắn từng bắt giữ Tần Hạo cùng một số nhân vật khác, biến họ thành con bài trong phạm vi kiểm soát của mình. Với thực lực gần chạm cực hạn thế gian, hắn đủ sức khiến ngay cả những người như Thiên Hạ Đệ Nhị hay Kim Mao Hống cũng phải nhìn nhận như một lão quái vật vô địch.
Dưới trướng hắn còn có Bạch Hổ Tiên Vương và những kẻ theo hầu thuộc phe hắc ám. Bên cạnh chiến lực trực tiếp, hắn còn âm thầm tích góp tài nguyên, thậm chí chuẩn bị vật liệu để mưu đồ luyện chế trọng khí có thể giúp bản thân vô địch trong hàng ngũ Tiên Vương.
Đại chiến với Thạch Hạo tại cấm địa Tiên Vực
Khi Thạch Hạo dẫn lực lượng Thiên Đình tiến vào cấm địa Tiên Vực để tìm Tần Hạo, Cửu Đầu Quái Vật đích thân nghênh chiến. Hắn bùng nổ sức mạnh kinh thế, đồng thời thi triển Bình Loạn Quyết, Thảo Tự Kiếm Quyết và Tiên Kiếp Kiếm Quyết, tạo thành Tam Đại Kiếm Quyết hợp kích hiếm thấy. Tám thủ cấp còn lại cũng lần lượt bộc phát các bí pháp như Hắc Long trảm, Thao Thiết thôn phệ và nhiều thần thông vô thượng, chứng minh hắn đã hấp thu tinh hoa của nhiều cường giả.
Trận chiến dữ dội đến mức ngay Thạch Hạo cũng bị thương nặng, đây là lần hiếm hoi sau khi thành tựu Tiên Vương mà Hoang bị ép đến mức ấy. Tuy nhiên, dưới uy lực của Đại La Kiếm Thai và thực lực vô thượng của Thạch Hạo, Cửu Đầu Quái Vật rốt cuộc bị áp chế.
Tạm thời cúi đầu và tiết lộ thân phận
Nhận ra đối thủ quá mạnh, Cửu Đầu Quái Vật chủ động yêu cầu đình chiến và bày tỏ vẻ hợp tác. Trước mặt Thạch Hạo, hắn thừa nhận bản thân là Nguyên Thần dung hợp của nhiều Tiên Vương lừng danh, khiến cả Điểu Gia lẫn Tinh Bích đại gia đều kinh động. Hắn cũng tiết lộ việc những sinh linh như mình không tự tin đối mặt với cội nguồn hắc ám, vì Hắc Ám Lao Lung và Tiếp Dẫn Cổ Điện chỉ là biểu hiện của một loại trật tự áp chế mà thôi.
Cửu Đầu Quái Vật cho thấy hắn từng chứng kiến quá nhiều nên lòng tin đã bị bào mòn, chỉ muốn trốn tránh đại kiếp. Nhờ màn đối thoại này, Thạch Hạo cứu được Tần Hạo rồi tạm thời rời đi, còn Cửu Đầu Quái Vật giữ được mạng sống trong thế thất bại.
Phản bội trong thời khắc đại chiến cuối kỳ
Đến khi Thạch Hạo chịu trọng thương vì cố phá vương thành đế và Tiên Vực lâm vào thế nguy cấp, bản tính thật của Cửu Đầu Quái Vật lộ ra hoàn toàn. Hắn không giữ lời hòa hoãn trước kia mà chọn đúng lúc cục diện nghiêng ngả để xuất thủ, cưỡi Bạch Hổ và dẫn theo các hắc ám vương giả tham gia vây công. Chỉ riêng đòn đánh của hắn đã khiến Tiên Kim Đạo Nhân suýt sụp đổ thân thể, cho thấy chiến lực của hắn thậm chí được mô tả là còn mạnh hơn cả Côn Đế ở cùng cấp độ Tiên Vương.
Trước sự chất vấn của Thiên Giác Nghĩ, hắn chỉ đáp lại bằng sự khinh miệt, công khai phủ nhận khả năng thành đế của Thạch Hạo và quyết tâm bóp chết cơ hội cuối cùng của đối phương. Hành động này khẳng định hắn là kẻ cơ hội, sẵn sàng đổi lập trường để mưu sinh tồn và lợi ích.
Bị Thạch Hạo nghiền nát và kết cục cuối cùng
Sau khi Thạch Hạo cưỡng ép dung hợp thần thai, bước vào tầng thứ gần Tiên Đế, cục diện lập tức đảo ngược. Cửu Đầu Quái Vật vẫn cố dốc hết sức, thậm chí hợp nhất Tam Đại Kiếm Quyết thành một đòn sát phạt cuối cùng, bởi hắn hiểu nếu lần này không giết được Hoang thì sẽ không còn cơ hội. Nhưng trước lực lượng đã vượt khỏi phạm trù Tiên Vương, mọi thủ đoạn của hắn đều trở nên mờ nhạt.
Chỉ bằng một đòn trấn áp, Thạch Hạo đánh nổ thân thể hắn, khiến chín Nguyên Thần tách rời khỏi pháp thể dung hợp; ngay cả Bạch Hổ đi theo cũng bị đánh cho hình thần câu diệt. Kết cuộc, Thạch Hạo bắt lấy toàn bộ chín Nguyên Thần, giam trong ao pháp tắc để tra hỏi bí mật về Bình Loạn Quyết và các tuyệt học khác, chấm dứt thời kỳ tung hoành của con quái vật này.