Tiêu Dao Thượng Nhân là cường giả Nguyên Anh sơ kỳ của Thần Hành Tông và tự phong mình là Thái thượng trưởng lão, dùng uy quyền dọa nạt các đệ tử cùng ngoại bang để phục vụ kế hoạch khai quật mộ Đại Hiền Thổ Phượng. Ông tin rằng hỏa hệ linh căn kết hợp Lò Lửa Chiếu Thiên và Đại La Vô Ảnh có thể đẩy mọi trận hình cũ lên đến đỉnh điểm, đồng thời tự tin bản thân đủ khả năng khống chế Địa Ngục Hoang Thú giả. Sự kiêu ngạo khiến ông xem thường tu sĩ đại lục và coi nhẹ các bẫy không gian tinh vi, rồi lại quá tin vào cảnh giới Nguyên Anh để phát hiện các lỗ hổng hiểm hóc.
Khi Giang Phàm mở màn vạch trần chi tiết về dấu chân Địa Ngục Hoang Thú thật và lật tẩy âm mưu đào mộ, Tiêu Dao Thượng Nhân vẫn cố dùng túi trữ vật của Nhan Đạo An để phản công nhưng bị khai thác điểm yếu. Trận quyết đấu tại Linh Thú Tông chứng kiến ông bị thương, bị đuổi giết và cuối cùng bị Địa Ngục Hoang Thú thật sự ăn thịt. Cái chết thê thảm của ông khiến các thế lực còn lại nghi ngờ khả năng tồn tại của một bản thể giả.
Lời đoán về tàn hình ông để lại cùng với bóng dáng của Địa Ngục Hoang Thú giả dạng đã làm tăng mức độ ác tâm mà ông để lại trong lòng giới tu sĩ.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Không có
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Trạng thái: Đã chết
Vai trò: Phản diện chính
Biệt danh: Thái thượng trưởng lão, Kẻ chủ mưu Thổ Phượng, Lão cổ cựu của Thần Hành Tông
Xuất thân: Thái Hư Chí Tôn
Tu vi / Cảnh giới: Nguyên Anh sơ kỳ
Địa điểm: Linh Thú Tông / Mộ Thổ Phượng
Điểm yếu: Kiêu ngạo, nóng nảy và quá tự tin vào cảnh giới Nguyên Anh đến mức bỏ qua bẫy không gian tinh vi.
Chủng tộc: Người
Thiên phú: Hỏa hệ linh căn
Tông môn: Thần Hành Tông
Đặc điểm
Ngoại hình
Ông mặc y phục đậm chất bậc trưởng lão với những chi tiết thêu hỏa long và luôn giữ thái độ ngạo mạn, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm cùng đôi mắt như thách thức thế giới tu chân.
Tính cách
Tiêu Dao Thượng Nhân là người kiêu ngạo, nóng nảy và coi thường tu sĩ đại lục, luôn tin rằng cảnh giới Nguyên Anh của mình đủ sức vượt qua đạo lý chung và các cạm bẫy tinh vi.
Năng Lực
Khả Năng
- Tinh Hệ: Hỏa hệ linh căn
- Công Pháp: Lò Lửa Chiếu Thiên, Đại La Vô Ảnh
- Trận Pháp: Đẩy trận hình cũ lên tột đỉnh, Bẫy túi trữ vật (dùng để phản đòn)
Trang bị & Vật phẩm
- Đồ Vật: Túi trữ vật của Nhan Đạo An (mang bẫy phản đòn mà ông dùng nhằm phản kích Giang Phàm)
Tiểu sử chi tiết
Tiêu Dao Thượng Nhân vốn là một cường giả Nguyên Anh sơ kỳ của Thần Hành Tông, đồng thời là người chịu trách nhiệm chủ mưu trong kế hoạch khai quật mộ của Đại Hiền Thổ Phượng. Ông chế ra danh xưng Thái thượng trưởng lão để áp đặt quyền lực lên giới đệ tử, tận dụng Khang Lâm cùng Thường Trạch Vân làm những mũi nhọn nhằm che dấu âm mưu thật sự. Với hỏa hệ linh căn thuần thục, ông kết hợp Lò Lửa Chiếu Thiên và Đại La Vô Ảnh, tin rằng mình có thể đẩy mọi trận hình cũ lên đỉnh điểm và điều khiển Địa Ngục Hoang Thú giả.
Khi Giang Phàm lần theo những dấu chân bất thường, ông đã cố gắng dùng túi trữ vật của Nhan Đạo An làm bẫy phản đòn nhưng bị lộ ra điểm yếu do quá tự tin vào cảnh giới Nguyên Anh. Tiếp đến, trong lúc quyết chiến tại Linh Thú Tông và đào sâu huyệt mộ, ông đã bị Địa Ngục Hoang Thú thật sự tấn công; dù có dự định lật ngược thế cờ, ông vẫn bị Giang Phàm khai thác lỗ hổng bẫy và bị Hoang Thú ăn thịt. Câu chuyện kết thúc bằng việc Hoang Thú giả dạng thành hình ảnh của ông để tiếp tục hoạt động, khiến nhiều thế lực còn hoang mang về việc bản thể thật đã bị tiêu diệt hoàn toàn hay chưa.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Tông Môn: Thần Hành Tông (Chủ mưu đào mộ), Đệ tử: Khang Lâm (Được tận dụng làm mũi nhọn), Thường Trạch Vân (Được tận dụng làm mũi nhọn), Kẻ thù: Giang Phàm (Người vạch trần âm mưu và giết ông), Linh Thú Tông (Nạn nhân bị ông theo đuổi)
Dòng thời gian chi tiết
Âm mưu khai quật mộ Thổ Phượng
Tiêu Dao Thượng Nhân tự phong mình là Thái thượng trưởng lão của Thần Hành Tông và áp đặt danh xưng đó lên các đệ tử cùng ngoại bang để dễ bề che giấu ý đồ đào trộm mộ Đại Hiền Thổ Phượng. Ông khai thác Khang Lâm lẫn Thường Trạch Vân làm mũi nhọn của âm mưu, tìm mọi cách tận dụng thân phận họ để che mắt người ngoài và giữ bí mật về mộ táng. Với hỏa hệ linh căn thuần thục, ông kết hợp Lò Lửa Chiếu Thiên và Đại La Vô Ảnh đẩy mọi trận hình cũ lên đỉnh điểm, tin rằng chính sự áp đảo này đủ sức khống chế cả Địa Ngục Hoang Thú giả.
Sự kiêu ngạo khiến ông xem thường các tu sĩ đại lục, và ông chọn lúc lý tưởng nhất để tạo ra dấu chân năm ngón giả nhằm che giấu bốn ngón của Hoang Thú thật. Khi Giang Phàm bắt đầu đặt nghi vấn, ông vẫn giữ niềm tin tuyệt đối rằng cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ đã giúp mình vượt qua mọi bẫy không gian tinh vi. Càng lúc ông càng đẩy mạnh tiến trình khai quật mà không thèm phản biện lại những cảnh báo mới.
Bị Giang Phàm lật tẩy và dùng bẫy Nhan Đạo An
Giang Phàm lần theo dấu chân không khớp và vạch trần âm mưu giả mạo Địa Ngục Hoang Thú, buộc Tiêu Dao Thượng Nhân phải trực tiếp đối mặt. Ông cố gắng sử dụng túi trữ vật của Nhan Đạo An như một bẫy phản đòn, tự tin rằng đó sẽ giúp ông đánh bật kẻ bị nghi ngờ; song chính sự quá tự tin vào cảnh giới Nguyên Anh và việc bỏ qua lỗ hổng không gian khiến ông bị Giang Phàm khai thác. Cường giả Nguyên Anh vốn kiêu căng bị đánh trọng thương, trận pháp ông dựng nên lung lay còn các đòn đánh phản kích của đối thủ càng lúc càng chính xác.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Linh Thú Tông trở thành mục tiêu bị vây diệt và nhiều môn đồ hy sinh dưới hộp chiếu của ông. Tiêu Dao Thượng Nhân không còn đường lui rõ ràng, còn cái tên Giang Phàm thì ngày một nổi bật khi dùng những mảnh ghép của âm mưu để gây thêm rối loạn. Việc bị bại lộ và thương tích nặng khiến ông mất hẳn thế chủ động.
Bị Địa Ngục Hoang Thú thật sự nuốt và giả dạng
Khi Địa Ngục Hoang Thú thật xuất hiện dưới lòng đất Linh Thú Tông, Tiêu Dao Thượng Nhân vẫn tin bản thân đủ khả năng điều khiển con quái vật ấy. Ông lao vào, muốn khống chế linh vật, nhưng chính niềm tin quá lớn vào hỏa hệ linh căn khiến ông đánh giá sai mức nguy hiểm của sinh linh. Giang Phàm nhân cơ hội dùng túi trữ vật của Nhan Đạo An để bẫy ông, khiến cường giả bị thương nặng trước khi bị Hoang Thú nuốt chửng.
Địa Ngục Hoang Thú nuốt lấy thân xác của ông và ăn linh hồn sống, để lại lời đồn về cái chết thê thảm ấy trong giới tu sĩ. Không lâu sau đó, Hoang Thú giả dạng thành hình ảnh của Tiêu Dao Thượng Nhân để tiếp tục âm mưu, gây tâm lý dao động cho các thế lực khác. Cảnh tượng ấy làm dấy lên nhiều câu hỏi: liệu còn một bản thể giả của ông đang tồn tại hay tất cả đã chấm dứt cùng với việc linh hồn ông bị tiêu thụ.