Thử Bất Hư là cường giả Cửu Khiếu Nguyên Anh mang biệt danh Trộm Đạo, nổi tiếng vì khả năng trộm đồ thần sầu và vì chấp niệm trộm cắp khiến tâm trí hắn phát điên. Sự điên rồ đó không chỉ hành hạ bản thân mà còn lây lan cho bất kỳ ai đứng gần, khiến họ buộc phải khao khát lấy đồ như trò chơi. Anh ta từng dẫn dắt Giang Phàm và Huyền Y Thượng Nhân vào mật thất Tam Thanh Sơn để cùng ăn trộm thi thể Hóa Thần, chủ yếu nhờ Âm Dương Không Gian Kính và Thanh Đồng Trá Mãnh.
Trong các kế hoạch đó, Thử Bất Hư dùng Đạo Trộm để ghim ý niệm lên đối tượng, vòng vèo bao quanh Giang Phàm khiến cậu trở thành con rối trong một khoảnh khắc. Khi Băng Hỏa Yêu Quân xuất hiện, cậu vẫn cố mang Âm Dương Ngư chứa toàn bộ tài sản lên người Giang Phàm và để Thanh Đồng Trá Mãnh trong tay để đỡ đạn, vì hắn tin vào câu chuyện trộm đồ lớn nhất. Giang Phàm dùng trí tuệ để vận động Băng Hỏa Yêu Quân trở thành khách khanh và giữ lại Thử Bất Hư làm đồng minh, nên rằng tên Trộm Đạo đang có lợi cho Thiên Cơ Các.
Hiện tại hắn sống ở Thiên Cơ Các, được nuôi dưỡng để hồi phục nhưng vẫn rực lửa chấp niệm, sẵn sàng nhảy vào phi vụ có cảm giác thành tựu cao.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Không có
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Trạng thái: Đang ở Thiên Cơ Các trong diện giám sát; chấp niệm trộm đạo và trạng thái phát điên vẫn tồn đọng, khiến hắn lúc nào cũng có thể bùng nổ
Vai trò: Cường giả Trộm Đạo, đồng minh tạm thời của Giang Phàm
Biệt danh: Trộm Đạo
Xuất thân: Xuất thân chưa rõ, từng hoạt động lang thang tại Tam Thanh Sơn trước khi bị Băng Hỏa Yêu Quân bắt giữ
Tu vi / Cảnh giới: Cửu Khiếu Nguyên Anh (cảnh giới Cửu Khiếu, nhưng tâm trí bị chấp niệm trộm đạo biến dạng)
Địa điểm: Thiên Cơ Các (Trung Thổ)
Điểm yếu: Chấp niệm trộm đạo lan tràn khiến hắn dễ bị áp đảo bởi các pháp bảo giữ không gian và tiêu hao cực lớn Nguyên Anh chi lực mỗi lần kích hoạt máy trốn thoát, đồng thời tâm trí có thể bùng phát điên loạn nếu bị kích thích quá mức.
Chủng tộc: Con người
Thiên phú: Cửu Khiếu Nguyên Anh
Tông môn: Không thuộc môn phái cố định
Đặc điểm
Ngoại hình
Dáng người gầy, da tái, ánh mắt luôn rực lửa và hơi hoang dại, miệng thường cười ranh mãnh như đang nhắm tới món đồ sắp bị trộm.
Tính cách
Năng lực lớn nhưng tâm trí bị chấp niệm trộm đạo lấn át, vừa mê hoặc người khác bằng sự cuồng nhiệt, vừa luôn tìm cách thỏa mãn cảm giác trộm đồ vĩ đại mà không để bản thân bị ràng buộc bởi đạo đức thường tình.
Năng Lực
Khả Năng
- Tư Chất: Cửu Khiếu Nguyên Anh
- Chiêu Thức: Đạo Trộm lan truyền (truyền chấp niệm trộm cắp để khiến người khác tự trở thành kẻ trộm)
- Bí Thuật: Hoán đổi không gian qua Âm Dương Không Gian Kính và dùng châu chấu đồng để trộm đồ và chạy trốn
Trang bị & Vật phẩm
- Pháp Bảo: Âm Dương Không Gian Kính, Thanh Đồng Trá Mãnh, Âm Dương Ngư
- Trợ Cụ: Không Gian Quyển Trục (bị chặn và hư hỏng khi Băng Hỏa Yêu Quân áp chế)
Tiểu sử chi tiết
Thử Bất Hư mới chỉ xuất hiện khi Giang Phàm, sau một chuỗi sự kiện ở Thiên Giới, đem Giản Vi Sương về Trung Thổ và tình cờ gặp hắn ở Tam Thanh Sơn. Cậu là một cường giả Cửu Khiếu Nguyên Anh đã phát điên vì chấp niệm trộm đạo, biến ý niệm đó trở thành thứ truyền nhiễm khiến cả Huyền Y Thượng Nhân và Giang Phàm lúng túng trong những phút đầu. Thử Bất Hư dùng Âm Dương Không Gian Kính để hoán đổi vị trí thi thể Hóa Thần và giao Thanh Đồng Trá Mãnh cho Giang Phàm nhằm đảm bảo đường rút, sau đó lan ý niệm đột nhập để giữ họ ở lại một lúc, khiến cuộc phiêu lưu trở nên kích thích.
Khi Băng Hỏa Yêu Quân xuất hiện, hắn nhận ra không thể chạy trốn vì Phần Thiên Bạng Châu chặn mọi đường không gian nên bí mật nhét Âm Dương Ngư vào tay Giang Phàm rồi để mình bị bắt. Giang Phàm đã dùng trí tuệ và các bảo vật của Thiên Giới để thuyết phục Băng Hỏa Yêu Quân giữ hắn lại làm khách khanh, và cậu cũng nhận lời cho Thử Bất Hư sống ở Thiên Cơ Các trong tầm tay mình. Sau đó, Giang Phàm tặng hắn bản đồ Nam Thiên Giới và các dữ kiện về Hắc Nhật Vương Đình, khiến người trộm điên cuồng tin rằng những mục tiêu lớn đang chờ, và hứa sẽ giúp Thái Thương Đại Châu trả ơn nếu một ngày hắn thành công.
Hắn hiện được nuôi dưỡng tại Thiên Cơ Các, vẫn giữ thói quen trộm cắp và sẵn sàng đi theo Giang Phàm đến Nam Thiên Giới để thỏa mãn chấp niệm, khiến hắn vừa là phao cứu sinh vừa là nguồn rối rắm không dễ kiểm soát.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Đồng Minh: Giang Phàm (chủ nhân Thiên Cơ Các và người giữ hộ tài sản của hắn), Băng Hỏa Yêu Quân (yêu quân Tam Thanh Sơn, bị Giang Phàm thuyết phục giữ lại)
- Đối Thủ: Huyền Y Thượng Nhân (Tam Thanh Sơn, từng bị hắn cố gắng thuyết phục làm đồng lõa)
- Khác: Linh Sơ (được lợi từ tài nguyên được Thử Bất Hư giúp phân phát), Lưu Ly (liên quan đến thi thể Hóa Thần và di vật vương tộc)
Dòng thời gian chi tiết
Đột kích Tam Thanh Sơn
Khi Giang Phàm, Huyền Y Thượng Nhân và Giản Vi Sương đi qua Tam Thanh Sơn, Thử Bất Hư hiện ra như một cường giả Cửu Khiếu Nguyên Anh phát điên và nhanh chóng cài chấp niệm trộm đạo vào mọi người xung quanh. Hắn chủ động lôi kéo họ vào cấm địa của Tam Thanh Sơn, dùng Âm Dương Không Gian Kính để hoán đổi thi thể yêu thú Hóa Thần qua mặt phạm vi canh gác và đưa phần âm cho Huyền Y mang ra ngoài. Trước khi lao vào mật thất, hắn giao Thanh Đồng Trá Mãnh cho Giang Phàm làm công cụ rút lui, dù biết nó chỉ dùng được một lần vì mức tiêu Nguyên Anh lên đến chín thành.
Cả nhóm bị ảnh hưởng bởi tinh thần trộm đạo của Thử Bất Hư, nhưng vết sẹo trên Nguyên Anh của Giang Phàm nhắc cậu rằng còn có ràng buộc khác nên mới không hoàn toàn mất mình. Khi Băng Hỏa Yêu Quân xuất hiện để ngăn vết, không gian bị Phần Thiên Bạng Châu hạn chế và Thử Bất Hư vội bỏ tài sản vào Âm Dương Ngư rồi trao cho Giang Phàm trước khi bị bắt sống.
Băng Hỏa Yêu Quân bắt giữ và thuyết phục
Băng Hỏa Yêu Quân chặn đầu Thử Bất Hư ngay sau khi hắn rút ra khỏi Viện Người Điên, dùng pháp bảo khiến không gian trống không thể kích hoạt lại, khiến kẻ trộm nhỏ không còn đường trốn. Giang Phàm lập tức ra tay, tận dụng dòng linh khí của Cự Nhân Vương và lời lẽ khôn khéo để biến chuyện bắt kẻ trộm thành một vụ lớn cần khách khanh, nên buộc Băng Hỏa Yêu Quân phải tạm dừng ý định giết người. Thử Bất Hư khẽ cười, nhấn mạnh rằng mục tiêu của mình là trộm đồ chứ không cướp đoạt, nên hắn cần tự giữ mạng và sẵn sàng trở thành đồng minh nếu được sống.
Trên đường bay về Thiên Cơ Các, hắn vẫn cố tình liếc nhìn Giang Phàm như muốn xác nhận món hàng còn nằm trong tay cậu, trong khi Huyền Y và các Bát Khiếu khác vẫn còn phẫn nộ vì hành vi trộm đồ. Khi đến nơi, Băng Hỏa Yêu Quân im lặng đến Thiên Cơ Các để kiểm chứng các bảo vật kéo dài tuổi thọ và lặng lẽ để Thử Bất Hư lại dưới sự trừng phạt nhẹ nhàng, nhờ Giang Phàm hứa giúp giải trừ chấp niệm.
Lời hứa Nam Thiên Giới và tương lai bất định
Tại Thiên Cơ Các, Giang Phàm trao cho Thử Bất Hư các thông tin về Nam Thiên Giới, đặc biệt là bản đồ Hắc Nhật Vương Đình cùng đặc điểm ngũ vị Cự Nhân Vương và mấy pháp giữ mạng để hắn có thể đặt mục tiêu lớn hơn. Tên Trộm Đạo lập tức bị kích thích vì cảm giác thành tựu khi nghĩ đến việc trộm một vật của mười vị Hóa Thần Tôn Giả trong lòng Nam Thiên Giới, nên hứa nguyện sẽ giúp Thái Thương Đại Châu nếu được sống sót. Giang Phàm đòi hỏi điều đó như một hợp đồng tình nghĩa, và Thử Bất Hư đồng ý vì chính Giang Phàm mới giữ mạng của hắn lại sau khi bị Băng Hỏa Yêu Quân truy sát.
Sự hợp tác ấy còn đem lại cho hắn cảm giác bản thân vẫn có thể làm được một phi vụ lớn, trong khi Băng Hỏa Yêu Quân và Huyền Y đều theo dõi chặt chẽ vì chưa hoàn toàn tin tưởng. Giang Phàm hiện giữ Âm Dương Ngư của hắn và căn dặn hắn ở lại Thiên Cơ Các để ổn định, nên Thử Bất Hư trở thành đồng minh hòa nhập nhưng không kém phần bất định.