Lãnh Cốt là một trong thập đại chiến tướng dưới trướng Yêu Hoàng, thực lực được đồn sánh ngang các Thái Thượng trưởng lão danh tiếng của Cửu Tông. Hình thể hắn hiện ra như một phượng vĩ bạch cốt, cặp cốt trảo to hơn thân hình cùng đầu khảm hai viên mắt nhỏ giọt máu khiến kẻ đối diện rùng mình. Hắn hiển thị sự tàn bạo và xảo quyệt, luôn dứt khoát truy lùng pháp bảo của nhân loại để làm món thù công, nhưng lại cực kỳ sợ hãi khi gặp đối thủ sở hữu cảnh giới vượt trội.
Lãnh Cốt dẫn Hắc Ưng và đội ngũ yêu thú hùng hậu thực hiện những lượt truy kích nhằm khuất phục các lực lượng kẻ thù trong khu vực Vạn Kiếm môn và rừng sâu. Hắn từng bị Từ Thanh Dương bức lùi và phải đứng trước án tử khi Giang Phàm dùng Vô Lượng giới lên ngôi thủy tổ, nhưng lòng tham vẫn khiến hắn tiếp tục nuôi mộng thu hoạch pháp bảo con người. Hắn không chỉ là chiến tướng, mà còn là linh hồn của một nhóm yêu thú khát máu, khiến mọi sự hiện diện của Yêu Hoàng trong nhân gian thêm phần rùng rợn.
Cuối cùng, sau khi bị Vô Lượng giới nghiền nát cơ thể và Ai Sương kiếm xuyên thủng đầu lâu, sự hiện diện đáng sợ ấy bị xóa sạch khỏi rừng kiếm.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Không có
Giới tính: Không rõ
Tuổi: Không rõ
Trạng thái: Đã tử
Vai trò: Chiến tướng Yêu Hoàng
Xuất thân: Thái Hư Chí Tôn (Vô Sắc Linh Căn)
Tu vi / Cảnh giới: Kết Đan tầng chín (Thú Vương đỉnh cấp)
Địa điểm: Vạn Kiếm môn và vùng Rừng Kiếm
Điểm yếu: Tham lam và khinh địch trước nhân loại có cảnh giới thấp
Chủng tộc: Yêu thú
Thiên phú: Thân thể bạch cốt kim cang bất hoại
Tông môn: Yêu Tộc
Đặc điểm
Ngoại hình
Hình thể của Lãnh Cốt giống một tôn yêu thú nhưng phủ toàn bằng bạch cốt, thân hình to lớn và hai đôi cốt trảo khổng lồ có thể xé nát không gian. Dọc sống lưng trải đầy gai xương nhọn, trong khi phần đầu đính hai viên mắt nhỏ giọt máu tạo nên vẻ lạnh lẽo khó tưởng tượng. Đôi chân săn chắc kết hợp cùng bộ cánh hoặc lông cứng khiến hắn di chuyển nhanh và bật lên khỏi mặt đất dễ dàng, như một bóng ma ám ảnh mọi đối thủ.
Mỗi cú phất cốt trảo đều mang theo áp lực kinh người, khiến đất và gió phát ra tiếng rền rợn. Bộ da bạch cốt ngời ánh lạnh và không thể bị ngoại lực thường xuyên làm xước, ánh sáng phản chiếu lại như kim loại băng.
Tính cách
Tàn bạo, xảo quyệt và tham lam pháp bảo của nhân loại, Lãnh Cốt luôn tìm cách củng cố quyền lực bằng chiến tranh và chiếm đoạt. Đối với những kẻ bị hắn xem là thấp kém, hắn dễ dàng khinh nhờn nhưng luôn đề phòng những ai có tiềm lực vượt trội. Mặc dù tỏ ra ít khi mất bình tĩnh, hắn vẫn sợ hãi trước những viên huynh trưởng mang cảnh giới cao hơn, và biết lợi dụng sự lơ là của đối phương để phản công bất ngờ.
Năng Lực
Khả Năng
- Thiên Phú: Tốc độ tàn ảnh, Cốt trảo xé rách không gian
Trang bị & Vật phẩm
- Vật Phẩm: Yêu đan màu trắng tinh khiết
- Đồng Hành: Hắc Ưng (thú cánh hộ tống)
Tiểu sử chi tiết
Được phong làm chiến tướng đắc lực của Yêu Hoàng, Lãnh Cốt là hình ảnh sống của sự kinh hoàng trong cộng đồng yêu thú. Dưới trướng hắn là Hắc Ưng và các chiến binh xương khô, đã nhiều lần gây náo loạn vùng đất sát biên giới Vạn Kiếm môn nhằm thực hiện chỉ thị của Yêu Hoàng. Hắn từng bị giao nhiệm vụ chặn giết Từ Thanh Dương và đã truy sát Kim Vân Liệt lẫn đệ tử Chính Lôi tông để lấy dấu vết, nhưng sự xuất hiện của Giang Phàm và Từ Thanh Dương được chữa khỏi độc tố khiến cả kế hoạch rơi vào hỗn loạn.
Lãnh Cốt không chấp nhận thất bại, liền chuyển hướng săn lùng những pháp bảo quý giá mà hắn tin sẽ giúp bật cao cảnh giới, và còn nuôi hy vọng chiếm toàn bộ Dan thư bạc quyển. Trong lúc truy đuổi Giang Phàm, hắn bị ép vào khu rừng kiếm, nơi đối thủ lấy Vô Lượng giới đè bẹp cơ thể kim cang của hắn, rồi Ai Sương kiếm xuyên thấu đầu lâu, kết liễu bằng thứ khí lực mà hắn vốn không thể chống đỡ.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Chủ Nhân: Yêu Hoàng chi nữ
- Đồng Liêu: Phệ Thiên Hổ
- Kẻ Thù: Từ Thanh Dương, Giang Phàm
Dòng thời gian chi tiết
Truy sát Từ Thanh Dương
Lãnh Cốt dẫn theo Hắc Ưng và dàn yêu thú danh tiếng tiến vào vùng đất Vạn Kiếm môn với mật lệnh của Yêu Hoàng phải tìm và tiêu diệt Từ Thanh Dương. Hắn xua thân thể bạch cốt, đôi cốt trảo sắc bén xé rách bất kỳ rào chắn nào, còn tiếng gầm vang động khiến Phệ Thiên Hổ và đồng bọn thêm phần kích động. Dù Phệ Thiên Hổ đang gần như tuyệt mệnh, Lãnh Cốt vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, tin rằng kẻ thù cuối cùng sẽ không trốn thoát trước sức mạnh kinh khủng của mình.
Từ Thanh Dương bất ngờ phục hồi công lực nhờ Giang Phàm chữa trị, khiến Lãnh Cốt nhận ra mình đã bị lừa lợi thế và phải bỏ đường rút, nhưng mối căm hờn đối với nhân tộc chưa bao giờ nguôi. Hắn hướng mọi sự chú ý vào việc thu thập Đan thư bạc quyển và pháp bảo để bù đắp cho thất bại, chuẩn bị cho một trận quyết tử nếu cần thiết.