Tuyết Hoàng Thú là một loại Thiên Huyền Thú cực kỳ quý hiếm và linh thiêng, chỉ tồn tại duy nhất tại vùng Băng Cực Tuyết Vực quanh năm tuyết phủ. Trên toàn thế gian chỉ có tổng cộng ba con, trong đó con Tuyết Hoàng Thú xuất hiện trong truyện có tên gọi là Tiểu Thiền (sau được gọi là Tiểu Bạch Bạch). Nó sở hữu thân hình to lớn dài ba trượng với bộ lông trắng muốt như tuyết, đầu tựa chim cắt và móng vuốt sắc bén như câu ngọc.
Không chỉ là một phương tiện di chuyển thần tốc với khả năng ngày đi ba nghìn dặm, nó còn có linh tính cao, khả năng chiến đấu thuộc tính Phong - Thủy mạnh mẽ và lòng trung thành tuyệt đối. Thực thể này đóng vai trò quan trọng như một sợi dây liên kết tình cảm giữa Vân Triệt với Sở Nguyệt Thiền và sau này là Phượng Tuyết Nhi.
- Thông tin cơ bản
- Đặc điểm
- Ngoại hình
- Tính cách
- Tiểu sử chi tiết
- Quan Hệ & Nhân Mạch
- Dòng thời gian chi tiết
- Nguồn gốc và Khế ước đầu tiên
- Chuyển giao cho Vân Triệt
- Hành trình cứu viện và Đại náo Phần Thiên Môn
- Biến cố tại Thần Hoàng Thành và Gặp gỡ Phượng Tuyết Nhi
- Ba năm chờ đợi và Trở thành thú cưỡi của Tuyết Chúa
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Snow Phoenix Beast
Giới tính: Không xác định (thường được gọi theo tên nữ tính)
Tuổi: Không xác định
Trạng thái: Còn sống
Vai trò: Thú cưỡi, Bạn đồng hành của nhân vật chính
Biệt danh: Tiểu Thiền, Tiểu Bạch Bạch, Snow Phoenix Beast
Xuất thân: Băng Cực Tuyết Vực
Tu vi / Cảnh giới: Thiên Huyền Cảnh
Địa điểm: Thần Hoàng Thành (Phượng Hoàng Thần Tông)
Điểm yếu: Sức phòng ngự trước hỏa diễm cấp cao (như Phượng Hoàng Viêm) còn hạn chế, dễ bị trọng thương khi đối đầu trực diện với cường giả Vương Huyền Cảnh.
Chủng tộc: Huyền Thú (Họ chim / Linh thú hiếm)
Tông môn: Băng Vân Tiên Cung (nguồn gốc), Phượng Hoàng Thần Tông (hiện nay)
Đặc điểm
Ngoại hình
Thân dài khoảng ba trượng (gần 10 mét), toàn thân bao phủ bởi lớp lông vũ trắng muốt tinh khôi không một chút tạp chất. Đầu có hình dáng uy mãnh tựa chim cắt, đôi mắt tinh anh có linh tính. Móng vuốt của nó cong lại và trắng trẻo như được tạc từ câu ngọc, toát lên vẻ cao quý và mạnh mẽ của một loài đế vương chi thú vùng băng tuyết.
Tính cách
Cực kỳ ôn hòa, dễ thuần phục hơn nhiều so với các loại Địa Huyền Thú dù bản thân ở cấp độ Thiên Huyền. Nó mang tâm tính trung thành, hiểu thấu ý người, đặc biệt gắn bó và nghe lời những người có tâm hồn thuần khiết hoặc người có khế ước máu. Nó cũng tỏ ra rất tình cảm, biết vui mừng khi gặp lại chủ nhân và biết đau buồn khi thấy họ gặp nạn.
Tiểu sử chi tiết
Tuyết Hoàng Thú vốn là khế ước thú được Sở Nguyệt Thiền (Tiểu Tiên Nữ) đích thân bắt sống và thuần phục tại Băng Cực Tuyết Vực. Sau khi Sở Nguyệt Thiền rời khỏi Băng Vân Tiên Cung, nàng đã cắt đứt khế ước để nó lại tông môn. Sở Nguyệt Ly sau đó đã tặng lại con thú này cho Vân Triệt để giúp hắn có phương tiện tìm kiếm tỷ tỷ mình.
Tuyết Hoàng Thú đã đồng hành cùng Vân Triệt qua nhiều trận chiến sinh tử, từ việc đại náo Phần Thiên Môn đến cuộc chiến thảm khốc tại Thần Hoàng Thành. Trong trận chiến với Phượng Xích Hỏa, nó bị trọng thương và rơi xuống vực, sau đó được Phượng Tuyết Nhi cứu sống. Kể từ đó, nó trở thành người bạn thân thiết nhất của Tuyết Nhi trong suốt ba năm Vân Triệt mất tích.
Cuối cùng, Vân Triệt đã chính thức tặng Tuyết Hoàng Thú cho Phượng Tuyết Nhi để nó tiếp tục bảo vệ và bầu bạn bên nàng.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Chủ Nhân Hiện Tại: Phượng Tuyết Nhi (Chủ sở hữu, bạn thân thiết)
- Chủ Nhân Cũ: Vân Triệt (Người tặng, người lập khế ước thứ hai), Sở Nguyệt Thiền (Người thuần phục đầu tiên, chủ nhân gốc)
- Người Trao Tặng: Sở Nguyệt Ly
- Người Được Bảo Vệ: Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch
Dòng thời gian chi tiết
Nguồn gốc và Khế ước đầu tiên
Tuyết Hoàng Thú sinh trưởng tại Băng Cực Tuyết Vực, là một trong ba con duy nhất của loài này tồn tại trên Thiên Huyền Đại Lục. Nó được Sở Nguyệt Thiền bắt sống và thuần phục, trở thành khế ước thú gắn bó với nàng trong suốt thời gian nàng ở Băng Vân Tiên Cung. Khi Sở Nguyệt Thiền mang thai và bị trục xuất, nàng đã cắt đứt khế ước với nó để tránh bị tông môn dùng linh tính của linh thú để truy vết, để lại nó tại Tuyết Vực.
Chuyển giao cho Vân Triệt
Sau trận chiến tại Băng Vân Tiên Cung, Sở Nguyệt Ly đã mang Tuyết Hoàng Thú ra tặng cho Vân Triệt để hỗ trợ hắn tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền. Vân Triệt đặt tên cho nó là Tiểu Thiền và nhỏ máu lập khế ước, từ đó nó trở thành tọa kỵ trung thành giúp hắn di chuyển vạn dặm. Nhờ có nó, Vân Triệt đã có thể trở về Lưu Vân Thành và di chuyển đến Tân Nguyệt Thành một cách nhanh chóng để giải quyết các ân oán cá nhân.
Hành trình cứu viện và Đại náo Phần Thiên Môn
Khi gia đình Vân Triệt bị Phần Thiên Môn bắt cóc, Tuyết Hoàng Thú đã chở hắn vượt sáu ngàn dặm không nghỉ để đến Thương Hỏa Khu Vực trong thời gian ngắn nhất. Trong đêm tối, nó đã hỗ trợ Vân Triệt đột phá Tù Long Ngục, chở Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch chạy thoát khỏi sự truy đuổi của hàng ngàn đệ tử Phần Thiên. Dù bị kiệt sức sau nhiều ngày bay liên tục và chịu áp lực từ các trận chiến, nó vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ những người thân yêu của Vân Triệt.
Biến cố tại Thần Hoàng Thành và Gặp gỡ Phượng Tuyết Nhi
Trong cuộc trốn chạy khỏi sự truy sát của Phượng Xích Hỏa, Tuyết Hoàng Thú bị trúng đòn hỏa diễm nặng nề và rơi xuống vực sâu Phượng Tuyệt Nhai cùng Vân Triệt. Tại đây, nó được Phượng Tuyết Nhi dùng sức mạnh đỡ lấy, tránh khỏi cảnh tan xương nát thịt và được nàng chăm sóc vết thương. Tuyết Nhi rất yêu quý nó và đặt tên là Tiểu Bạch Bạch, coi nó như một người bạn tri kỷ trong thung lũng Tê Phượng cô độc.
Nó cũng là nhân chứng cho lời thề ngắm tuyết giữa Vân Triệt và Tuyết Nhi.
Ba năm chờ đợi và Trở thành thú cưỡi của Tuyết Chúa
Sau khi Vân Triệt bị kẹt trong Thái Cổ Huyền Chu, Tuyết Hoàng Thú ở lại Phượng Hoàng Thần Tông bên cạnh Phượng Tuyết Nhi trong suốt ba năm ròng rã. Nó là nguồn an ủi duy nhất của nàng khi nàng héo mòn chờ đợi tin tức của Vân Triệt, cùng nàng luyện công và vui đùa trong thung lũng. Khi Vân Triệt trở về, hắn chính thức tặng lại Tuyết Hoàng Thú cho Phượng Tuyết Nhi, và nó đã chở cả hai người trở lại Băng Cực Tuyết Vực để hoàn thành tâm nguyện ngắm tuyết của nàng.