Chu Cự, tên đầy đủ là Chu Cự Nhiên, là một hiền nhân của thư viện Quan Hồ nhưng thực chất từng bước vào hàng quân tử rồi bị giáng chức. Hắn nổi danh vì thiên phú cực kỳ hiếm có: nhìn thấu tinh khí thần, tâm niệm và căn cốt tinh thần của người khác dưới dạng những cảnh tượng cùng các "người tí hon" hiện ra trong kinh huyệt. Tư chất đọc sách của hắn cũng rất kinh người, gần như xem qua là nhớ, văn chương trôi chảy, vì vậy từ nhỏ đã được sơn chủ thư viện đích thân bảo hộ và dạy dỗ.
Tuy mang thân phận nho sinh cao cấp, hắn lại có tính khí nóng, ghét hạng người khẩu phật tâm xà, thường vì không nhịn được mà hành sự vượt khỏi khuôn phép. Ở Kiếm Thủy sơn trang, hắn từng dùng thơ văn Nho gia giết chết ma đầu Đậu Dương, đồng thời là một trong những người đầu tiên nhìn ra nội tâm phức tạp nhưng trong sáng của Trần Bình An. Về sau hắn tiếp tục thay thư viện Quan Hồ đi lại nhiều nơi, can dự vào những sự vụ liên quan đến đạo thống, triều cục và tranh chấp giữa các thế lực lớn.
Ở giai đoạn mới nhất của dữ liệu, hắn vẫn là hiền nhân của thư viện Quan Hồ, còn sống, vẫn được xem là một trong những nhân vật trẻ tuổi nổi bật của Bảo Bình châu.
- Thông tin cơ bản
- Đặc điểm
- Ngoại hình
- Tính cách
- Năng Lực
- Khả Năng
- Trang bị & Vật phẩm
- Tiểu sử chi tiết
- Quan Hệ & Nhân Mạch
- Dòng thời gian chi tiết
- Thiên phú bẩm sinh và nhập thư viện
- Thành danh sớm và được xem là hạt giống chính nhân
- Bị giáng chức vì đánh hiền nhân đồng môn
- Xuất hiện tại Kiếm Thủy sơn trang và giết Đậu Dương
- Nhìn thấu Trần Bình An và bị sơn chủ nhắc nhở
- Du lịch điều tra và can dự vào sóng gió Bảo Bình châu
- Tiếp tục mang thân phận hiền nhân và lưu danh trong thế hệ trẻ
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Zhu Ju
Giới tính: Nam
Tuổi: Trẻ tuổi, khoảng dưới 30 đến gần 30 tuổi
Trạng thái: Còn sống, đang hoạt động; hiện giữ thân phận hiền nhân của thư viện Quan Hồ
Vai trò: Hiền nhân thư viện Quan Hồ, môn sinh Nho gia, thiên tài trẻ tuổi của Bảo Bình châu
Biệt danh: Chu Cự Nhiên, Hiền nhân Chu Cự
Xuất thân: Thư viện Quan Hồ, Bảo Bình châu
Tu vi / Cảnh giới: Hiền nhân Nho gia của thư viện Quan Hồ, thực lực thực tế vượt xa hiền nhân thông thường; từng là quân tử, hiện vẫn là cường giả trẻ tuổi hàng đầu Bảo Bình châu
Địa điểm: Không rõ; từng hoạt động tại nước Sơ Thủy, nước Thanh Loan và nhiều nơi thuộc Bảo Bình châu
Điểm yếu: Tính tình nóng nảy, khó nhẫn nhịn, rất dễ đắc tội người khác; đúng sai thị phi trong lòng hắn không phải lúc nào cũng tuân theo khuôn phép chuẩn mực của thư viện; vì quá nhạy cảm với sự giả dối nên đôi khi hành động bốc đồng, tự chuốc rắc rối cho bản thân và sư môn; cảnh giới của hắn từng rơi vào trạng thái đình trệ trong một thời gian.
Chủng tộc: Nhân tộc
Thiên phú: Thiên phú tâm nhãn cực kỳ hiếm thấy, có thể nhìn thấu tinh khí thần và bản chất tâm niệm của người khác; tư chất đọc sách và lĩnh ngộ văn mạch xuất chúng, từng được đánh giá có tư chất của "chính nhân"
Tông môn: Thư viện Quan Hồ
Đặc điểm
Ngoại hình
Chu Cự là nam tử trẻ tuổi, thường mặc áo nho, đầu vấn khăn, phong thái thư sinh nhưng không hề nhu nhược. Bên hông hắn thường đeo một miếng ngọc bội khắc hai chữ "Nén giận", vừa là lễ khí vừa như dấu hiệu thân phận của thư viện. Dáng vẻ của hắn tiêu sái, bước đi có nhịp điệu đặc biệt, không nhanh không chậm nhưng rất dễ khiến người khác chú ý.
Ánh mắt hắn sắc sảo, như có thể trực tiếp nhìn vào tận bản chất người đối diện. Về sau khi xuất hiện ở nước Thanh Loan, hắn vẫn giữ hình tượng nho sĩ trẻ tuổi, tuấn tú, dễ thu hút ánh nhìn của người thường. Toàn thân hắn mang khí chất pha trộn giữa thư quyển, ngạo khí và một chút bất kham của kẻ không hoàn toàn chịu bị lễ pháp trói buộc.
Tính cách
Chu Cự thông minh, sắc bén và cực kỳ mẫn cảm với sự giả dối trong lòng người khác. Hắn ghét nhất loại người ngoài mặt đạo mạo nhưng nội tâm bẩn thỉu, vì vậy rất khó nhẫn nhịn trước các hành vi khẩu phật tâm xà. Tuy là môn sinh Nho gia, hắn không phải kiểu quân tử ôn hòa khuôn mẫu mà thiên về thẳng tính, nóng nảy, dễ tranh thắng và thích ganh đua với người tài đức thật sự.
Hắn có lòng tự tôn mạnh, dám nói dám làm, đôi lúc còn có chút ngông và mồm miệng châm chọc. Dù vậy, hắn không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi; khi gặp người thật sự đáng kính như Trần Bình An, hắn biết tự thẹn kém người và sinh lòng thưởng thức. Bên ngoài hắn có vẻ kiêu căng khó gần, nhưng thực ra vẫn giữ sự chân thành, ham thích phong vị nhân gian và có phần trẻ con trong cách đối thoại với sư phụ.
Năng Lực
Khả Năng
- Nho Gia: Khẩu hàm thiên hiến, thơ văn sát phạt, uy áp chính khí, thần thông tâm nhãn
- Thiên Phú Đặc Dị: Nhìn thấu tinh khí thần, quan sát tâm niệm qua hình tượng chúng sinh, suy xét bản chất linh hồn và chấp niệm
- Thân Pháp: Ngự phong, phi hành đường dài
- Học Vấn: Đọc sách xem qua là nhớ, văn chương như suối tràn, biện luận sắc bén
Trang bị & Vật phẩm
- Lễ Khí: Ngọc bội "Nén giận" (lễ khí Văn miếu, biểu trưng thân phận môn sinh thư viện khi ra ngoài làm việc)
- Trang Phục: Áo nho, khăn vấn
Tiểu sử chi tiết
Chu Cự, tên thật là Chu Cự Nhiên, là đệ tử đích truyền của sơn chủ thư viện Quan Hồ và là một trong những thiên tài nổi bật nhất của hệ thống Nho gia ở Bảo Bình châu. Từ nhỏ hắn đã có thần thông kỳ lạ, có thể nhìn thấu tinh khí thần của người khác dưới dạng những cảnh tượng và những "người tí hon" trong kinh huyệt, lại thêm trí nhớ siêu phàm, đọc sách xem qua là nhớ. Nhờ vậy, hắn chín tuổi vào thư viện, mười bốn tuổi thành hiền nhân, hai mươi tuổi thành quân tử, thậm chí còn được xem là hạt giống có tư chất "chính nhân".
Tuy nhiên, thiên phú càng cao thì tính cách của hắn càng khó thuần hóa. Chu Cự ghét cay ghét đắng hạng nho sinh đạo đức giả, cuối cùng vì không nhịn được mà đánh một hiền nhân đồng môn, từ đó bị giáng chức trở lại làm hiền nhân. Khi xuất hiện ở Kiếm Thủy sơn trang nước Sơ Thủy, hắn dùng uy thế Nho gia giết chết ma đầu Đậu Dương, truy bắt Hàn Nguyên Thiện và lần đầu nhìn thấu nội tâm đặc biệt của Trần Bình An.
Về sau, hắn tiếp tục du lịch khắp nơi, can dự vào nhiều sóng gió liên quan đến thư viện Quan Hồ, triều cục các nước và tranh chấp giữa các đại thế lực. Dù hiện tại chỉ mang danh hiền nhân, Chu Cự vẫn là một nhân vật có thực lực rất mạnh, thiên phú hiếm có và địa vị đặc biệt trong thế hệ trẻ của Bảo Bình châu.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Sư Phụ: Sơn chủ thư viện Quan Hồ (thánh nhân, tiên sinh)
- Đồng Môn: Hầu Chính (quân tử thư viện Quan Hồ), Thôi Minh Hoàng (đại quân tử Bảo Bình châu, đồng đạo Nho gia)
- Người Từng Quan Sát, Đánh Giá Cao: Trần Bình An (thiếu niên được hắn nhìn thấu nội tâm và sinh lòng thưởng thức)
- Đối Tượng Truy Bắt, Đối Địch: Hàn Nguyên Thiện (nho sinh tu ma đạo), Đậu Dương (ma đầu nước Sơ Thủy, bị hắn giết), Tạ Thực (thiên quân Đạo gia Bắc Câu Lô châu, đối tượng hắn cực kỳ bất mãn)
- Khác: Người từng tiếp xúc tại Kiếm Thủy sơn trang: Tống Phượng Sơn (thiếu trang chủ Kiếm Thủy sơn trang), Liễu Sảnh (thê tử Tống Phượng Sơn), Tống Vũ Thiêu (kiếm thánh nước Sơ Thủy)
Dòng thời gian chi tiết
Thiên phú bẩm sinh và nhập thư viện
Từ nhỏ, Chu Cự đã sở hữu một loại thần thông cực kỳ hiếm thấy mà ngay cả sách vở Nho gia cũng không có ghi chép đầy đủ. Hắn có thể nhìn thấy tinh khí thần và tâm niệm của người khác hóa thành các cảnh tượng kỳ dị, phần nhiều là những người tí hon xuất hiện trong cơ thể hoặc kinh huyệt. Ngoài thần thông ấy, hắn còn có trí nhớ phi thường, đọc sách gần như xem qua là thuộc, văn chương tuôn chảy rất nhanh.
Năm chín tuổi, hắn bí mật tiến vào thư viện Quan Hồ và bắt đầu theo học dưới sự chỉ dạy trực tiếp của sơn chủ thư viện. Từ đó, hắn được thư viện và cả cấp cao hơn trong hệ thống Nho gia đặc biệt xem trọng, xem như một hạt giống không thể để đi sai đường.
Thành danh sớm và được xem là hạt giống chính nhân
Nhờ thiên tư xuất chúng, Chu Cự mười bốn tuổi đã trở thành hiền nhân, vượt xa rất nhiều nho sinh cùng thời. Sau đó hắn sống khá khép kín trong một ngôi nhà tranh do thầy mình dựng nên, quanh năm chủ yếu giao tiếp với sư huynh sư tỷ và chuyên tâm tu hành, đọc sách. Đến năm hai mươi tuổi, hắn chính thức bước vào hàng quân tử, trở thành nhân vật gây chấn động trong thư viện Quan Hồ.
Sau khi trải qua sự giám định của lễ khí Văn miếu, hắn còn được xác nhận có tư chất của "chính nhân", được đánh giá là có hi vọng đuổi kịp những quân tử hàng đầu của Bảo Bình châu. Chính vì vậy, sơn chủ thư viện và cả thánh nhân học cung đều đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ và uốn nắn con đường của hắn.
Bị giáng chức vì đánh hiền nhân đồng môn
Tuy xuất thân Nho gia, Chu Cự lại có tính khí nóng và đặc biệt căm ghét những kẻ ngoài miệng nói nhân nghĩa nhưng trong lòng đầy tư dục. Khi hắn dùng thiên phú của mình nhìn thấu nội tâm một hiền nhân trong thư viện, hắn phát hiện đối phương là loại người khẩu phật tâm xà, mượn danh nghĩa đạo lý để mưu danh. Về sau, khi người này nhân lúc thư viện Sơn Nhai suy sụp và Tề Tĩnh Xuân mất đi mà công kích đối phương để cầu lợi, Chu Cự rốt cuộc không nhịn được nữa.
Hắn trực tiếp ra tay đánh vị hiền nhân kia đến mức nửa năm không dám ra khỏi cửa. Vì hành vi ấy, Chu Cự từ quân tử bị giáng trở lại thân phận hiền nhân, nhưng thực lực, tầm mắt và sức uy hiếp của hắn vẫn khiến rất nhiều người không dám khinh thường.
Xuất hiện tại Kiếm Thủy sơn trang và giết Đậu Dương
Khi giang hồ nước Sơ Thủy dậy sóng vì Kiếm Thủy sơn trang và Hàn Nguyên Thiện, Chu Cự xuất hiện với thân phận hiền nhân của thư viện Quan Hồ để truy bắt Hàn Nguyên Thiện về thư viện chịu phạt. Hắn bước vào đại sảnh giữa quần hùng võ lâm, lời nói sắc lạnh, không hề kiêng nể Tống Phượng Sơn hay thê tử của đối phương, đồng thời vạch rõ việc Hàn Nguyên Thiện tu luyện ma đạo và gây họa cho xã tắc. Bị ma đầu Đậu Dương công khai khiêu khích, Chu Cự tháo ngọc bội "Nén giận" bên hông, tạm buông hạn chế, rồi dùng một chiêu thơ văn Nho gia trực tiếp giết chết Đậu Dương tại chỗ.
Hành động ấy cho thấy hắn tuy mang danh hiền nhân nhưng sức chiến đấu đã vượt xa hình dung thông thường về giới hạn của hiền nhân. Sau đó, hắn vẫn giữ phong thái tiêu sái, rời khỏi đại sảnh như chưa hề coi việc giết một ma đầu là chuyện lớn.
Nhìn thấu Trần Bình An và bị sơn chủ nhắc nhở
Ngay lúc rời Kiếm Thủy sơn trang, Chu Cự chạm mặt Trần Bình An và lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng tinh thần cực kỳ đặc biệt trên người thiếu niên này. Thông qua thần thông tâm nhãn, hắn nhìn thấy trong kinh huyệt và khí tượng của Trần Bình An tồn tại nhiều hình tượng nhỏ bé vừa phức tạp vừa thuần khiết, biểu hiện cho vô số chấp niệm cùng một tâm tính trong sáng hiếm có. Chu Cự cũng nhận ra thiếu niên này có dấu hiệu của chính nhân quân tử, lại mang thân phận sâu xa liên quan đến việc Tề Tĩnh Xuân lựa chọn người hộ đạo.
Sơn chủ thư viện Quan Hồ đích thân hiện thân tới Kiếm Thủy sơn trang, một mặt gọi hắn trở về thư viện, một mặt dùng tiếng lòng nghiêm túc cảnh báo không được nói bừa về những điều đã thấy ở Trần Bình An. Sau khi rời đi, Chu Cự vẫn cảm khái rằng mình đã thật sự mở rộng tầm mắt, đồng thời nảy sinh sự kính phục và hứng thú đối với thiếu niên họ Trần.
Du lịch điều tra và can dự vào sóng gió Bảo Bình châu
Sau sự kiện nước Sơ Thủy, Chu Cự không hoàn toàn an phận quay về thư viện mà còn xuất hiện gần khu vực thuyền cá côn núi Đả Tiếu rơi vỡ để dò xét đầu mối. Hắn nhận ra vụ việc này rất có khả năng là một âm mưu vu oan, đồng thời bất mãn trước việc thiên quân Đạo gia Tạ Thực nhúng tay quá sâu vào cục diện Bảo Bình châu. Dù bất bình, hắn cũng tự biết nếu đi cùng tiên sinh đối mặt trực diện với Tạ Thực thì mình rất dễ nói năng lỗ mãng, làm khó sơn chủ, nên lựa chọn tránh mặt.
Trong thời gian này, Chu Cự vừa ngự phong du lịch, vừa suy nghĩ về đại thế thiên hạ, nhưng bản tính của hắn vẫn không đổi: gặp món ăn ngon hay cảnh sắc đời thường liền lại hứng khởi, cho thấy một mặt rất gần với nhân gian. Những trải nghiệm ấy khiến hắn ngày càng mang dáng dấp của một nho sinh du lịch giang hồ hơn là một hiền nhân chỉ biết đóng khung trong thư viện.
Tiếp tục mang thân phận hiền nhân và lưu danh trong thế hệ trẻ
Về sau, Chu Cự Nhiên còn cùng quân tử Hầu Chính đi lại ở nước Thanh Loan để quan sát và ứng phó với cuộc Phật Đạo tranh luận có ảnh hưởng tới địa vị Nho gia. Trong thời gian này, hắn vẫn quen dùng tên Chu Cự khi hành tẩu bên ngoài, tính tình vẫn thẳng, thích ăn cay, thích bàn chuyện thiên hạ nhưng cũng rất dễ gây họa khiến đồng môn phải lo lắng. Những lần được nhắc tới về sau đều cho thấy hắn vẫn mang thân phận hiền nhân của thư viện Quan Hồ, chứ chưa khôi phục lại địa vị quân tử.
Dù vậy, danh tiếng và sức nặng của hắn không hề suy giảm, thậm chí còn được xếp vào nhóm nhân vật trẻ tuổi xuất sắc của Bảo Bình châu. Ở thời điểm mới nhất của dữ liệu, hắn vẫn là một hiền nhân còn sống, có thực lực cao, thiên phú hiếm thấy và vị thế đặc biệt trong hệ thống Nho gia của Bảo Bình châu.