Vạn Hạo là một nam sinh viên đại học có tính cách ích kỷ, xảo quyệt và cực kỳ hèn nhát khi đối mặt với hiểm cảnh. Hắn là thành viên của một hội học tập tại thành phố J và là người đã khởi xướng trò chơi chiêu hồn giả tạo dẫn đến thảm kịch linh dị. Trong lúc nguy cấp, hắn không ngần ngại cướp đoạt vật phẩm bảo mạng của bạn học và bỏ mặc họ trong chỗ chết để tự cứu mình.
Bản chất của hắn là kẻ hám lợi, sẵn sàng lừa lọc và lôi kéo người khác bao che cho tội lỗi của bản thân. Sau khi bị Dương Gian vạch trần, hắn đã phải nhận lấy sự trừng phạt thân xác tàn khốc và bị bắt giữ bởi cơ quan chức năng linh dị. Kết cục của hắn là minh chứng cho cái giá phải trả của những kẻ mất đi nhân tính trong thế giới đầy rẫy lệ quỷ.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Không có
Giới tính: Nam
Tuổi: Khoảng 20 tuổi
Trạng thái: Đã bị bắt giữ (Chờ xử lý kỷ luật nghiêm khắc)
Vai trò: Phản diện phụ, Sinh viên đại học
Biệt danh: Học trưởng Vạn
Xuất thân: Sinh viên đại học tại thành phố J
Tu vi / Cảnh giới: Người thường
Địa điểm: Thành phố J
Điểm yếu: Cơ thể người thường yếu ớt, tâm lý hoảng loạn khi gặp linh dị thực sự, sự ích kỷ khiến hắn bị mọi người xa lánh khi sự thật bị phơi bày.
Chủng tộc: Người
Tông môn: Sinh viên đại học, Hội học tập thành phố J
Đặc điểm
Ngoại hình
Ngoại hình ban đầu là một nam sinh trẻ tuổi bình thường, có vẻ ngoài của một thanh niên được gia đình nuông chiều (thế hệ thứ hai). Tuy nhiên, sau khi bị Dương Gian trừng phạt, gương mặt hắn đã bị biến dạng hoàn toàn: xương hàm vỡ vụn khiến miệng méo mó, răng rụng bảy tám cái, mặt sưng tấy và đầy máu. Do bị Dương Gian giẫm lên ngực, lồng ngực hắn cũng bị lõm xuống, xương sườn gãy nát, tạo nên một hình ảnh vô cùng thê thảm và đáng sợ.
Tính cách
Vạn Hạo mang bản tính ích kỷ sâu sắc, luôn đặt lợi ích và mạng sống của bản thân lên trên hết. Hắn xảo quyệt trong việc dùng lời nói để lừa gạt, thao túng bạn bè và sẵn sàng đổi trắng thay đen khi bị đối chất. Sự hèn nhát của hắn thể hiện qua việc cướp đồ bảo mạng của phụ nữ và chạy trốn một mình, nhưng lại rất ngoan cố và không biết hối cải cho đến khi đối mặt với cái chết.
Hắn thiếu lương tâm, thậm chí còn mong muốn bạn học chết đi để tiêu hủy chứng cứ cho hành vi đê tiện của mình.
Năng Lực
Khả Năng
- Kỹ Năng: Thao túng tâm lý (mức độ thấp), lừa gạt, dẫn dắt đám đông
- Tu Vi: Người thường (Không có năng lực linh dị)
Trang bị & Vật phẩm
- Trang Bị: Quỷ Nến (Đã cướp từ Miêu Tiểu Thiện nhưng sau đó bị Dương Gian tịch thu trả lại)
Tiểu sử chi tiết
Vạn Hạo là một học trưởng trong hội học tập, tham gia buổi tụ họp tại một tòa nhà chung cư ở thành phố J. Để tạo ấn tượng và trêu chọc các nữ sinh, hắn đã cùng nhóm nam sinh tổ chức một trò chơi gọi hồn giả, nhưng vô tình sự kiện này lại trùng hợp với sự xâm nhập của một con quỷ thực sự. Khi cái chết bắt đầu bao trùm tòa nhà, Vạn Hạo nhận ra ngọn Quỷ Nến trong tay nhóm Miêu Tiểu Thiện có khả năng xua đuổi tà ma.
Hắn đã dùng vũ lực cướp lấy cây nến từ tay Lưu Tử, bỏ mặc Miêu Tiểu Thiện đang bị thương và các cô gái khác trong bóng tối cùng với lệ quỷ để dẫn nhóm nam sinh chạy trốn. Sau khi thoát ra ngoài, hắn định giấu biệt món bảo vật này và thuyết phục những người khác làm chứng gian cho mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Dương Gian đã phá hỏng mọi kế hoạch của hắn.
Dù đã cố gắng biện minh và nhờ bạn bè bao che, Vạn Hạo vẫn bị Dương Gian đánh gãy xương hàm và giẫm nát lồng ngực như một sự trừng phạt cho hành vi hèn hạ. Cuối cùng, hắn bị Cao Minh - người phụ trách thành phố J - bắt giữ để xử lý theo luật pháp của Tổng bộ về tội cướp đoạt tài nguyên chiến lược và hãm hại thân nhân của Đội trưởng, đối mặt với một tương lai mù mịt và đau đớn.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Bạn Học: Miêu Tiểu Thiện (Nạn nhân), Lưu Tử (Kẻ thù, nạn nhân), Tôn Vu Giai (Nạn nhân)
- Đối Thủ: Dương Gian (Người trừng phạt), Dương Tử Phong (Kẻ thù)
- Cơ Quan Chức Năng: Cao Minh (Người bắt giữ), Tào Duyên Hoa (Người phê duyệt hồ sơ xử lý)
Dòng thời gian chi tiết
Khởi xướng trò chơi chiêu hồn giả
Vạn Hạo cùng nhóm nam sinh trong hội học tập tổ chức một buổi tụ tập tại tòa nhà chung cư ở thành phố J. Để tìm cách tiếp cận và trêu chọc các nữ sinh, hắn đã bày ra trò chơi gọi hồn giả tạo nhằm tạo không khí kinh dị. Khi Lưu Tử đến ngăn cản và cảnh báo về những nguy hiểm tâm linh, hắn đã tỏ thái độ ngạo mạn, mỉa mai và coi thường những lời cảnh báo đó.
Hành động thiếu trách nhiệm này của hắn đã vô tình tạo điều kiện cho sự hỗn loạn khi một sự kiện linh dị thực sự bùng phát ngay sau đó. Sự tự tin thái quá của hắn ban đầu chỉ là lớp vỏ bọc cho một tâm hồn yếu ớt.
Cướp đoạt Quỷ Nến và bỏ mặc bạn học
Khi lệ quỷ xuất hiện và bắt đầu giết người, tòa nhà chìm trong bóng tối và sự sợ hãi. Nhận thấy ngọn Quỷ Nến màu xanh trong tay nhóm Miêu Tiểu Thiện có thể xua đuổi được quỷ, Vạn Hạo đã lập tức nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hắn lấy cớ giúp đỡ để bất ngờ cướp lấy cây nến từ tay Lưu Tử, khiến cô ngã xuống đất và làm trầm trọng thêm vết thương ở chân của Miêu Tiểu Thiện.
Sau khi có được vật bảo mạng, hắn dẫn đầu nhóm nam sinh chạy thoát thân, cố tình bỏ lại ba cô gái trong tình cảnh không có ánh sáng và không có sự bảo vệ. Hắn thậm chí còn nảy sinh ý định ác độc là mong các cô gái tử nạn để không ai có thể tố cáo hành vi của mình.
Âm mưu che giấu tội lỗi bên ngoài tòa nhà
Sau khi thoát khỏi tòa nhà chung cư một cách thần kỳ nhờ ngọn nến, Vạn Hạo không hề có ý định quay lại cứu người hay hối lỗi. Hắn bàn bạc với những nam sinh khác để thống nhất lời khai rằng cây nến đã cháy hết nhằm chiếm làm của riêng. Khi thấy nhóm Miêu Tiểu Thiện vẫn còn sống sót nhờ sự cứu giúp của Dương Gian, hắn vô cùng kinh ngạc và sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để diễn kịch.
Đối mặt với Dương Gian, hắn giả vờ thành khẩn biện minh rằng hành động cướp nến chỉ là một hiểu lầm do tình hình quá hỗn loạn. Hắn còn lôi kéo những người đi cùng làm chứng gian cho mình, hy vọng dùng số đông để áp đảo sự thật.
Nhận sự trừng phạt và bị Cao Minh bắt giữ
Dương Gian với đôi mắt tinh tường đã ngay lập tức thấu tóm bản chất của Vạn Hạo và không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Không cần nhiều lời, Dương Gian đã cho hắn một cái tát cực mạnh khiến toàn bộ xương hàm vỡ vụn và ngã gục xuống đất trong đau đớn tột cùng. Tiếp đó, Dương Gian dùng chân giẫm lên ngực hắn, từ từ nghiền nát xương sườn khiến hắn không thể thở hay kêu cứu, chỉ có thể rơi nước mắt cầu xin trong tuyệt vọng.
Đúng lúc hắn sắp mất mạng, Cao Minh - người phụ trách thành phố J - đã xuất hiện và can thiệp. Theo đề nghị của Cao Minh để tránh phiền phức về thủ tục, Dương Gian đã giao Vạn Hạo đang thoi thóp cho cơ quan chức năng để xử lý theo luật pháp linh dị của Tổng bộ.