Long Tiểu Tước, sau này đổi tên thành Long Vũ Hiên, là một thiên tài kiệt xuất của bộ tộc Đại Hạ Long Tước trong thế giới Già Thiên. Với ngoại hình vạm vỡ, làn da màu đồng cổ và mái tóc đỏ rực như lửa, hắn toát lên khí chất dã tính và uy nghiêm đặc trưng của Yêu tộc. Ban đầu, hắn xuất hiện với thái độ kiêu ngạo, đầy địch ý, nhưng sau khi bị Diệp Phàm khuất phục dễ dàng, hắn đã chuyển sang ngưỡng mộ và trở thành đệ tử ký danh của Diệp Phàm.
Hắn sở hữu Thiên Yêu thể đầy tiềm năng và tu luyện Long Tước Đồ Thần Lục, đạt đến cảnh giới Hóa Long Bí Cảnh đầy ấn tượng. Trong hành trình tại Trái Đất, hắn đã cùng Diệp Phàm chinh chiến qua nhiều địa danh như Mao Sơn, Vatican và Bồng Lai. Cuối cùng, hắn trở thành một trong những thành viên nòng cốt của Thiên Đình, cùng sư phụ tiến vào con đường tinh không để tìm kiếm đạo quả cao hơn.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Không có
Giới tính: Nam
Tuổi: Thanh niên (Lớn hơn Diệp Phàm một chút)
Trạng thái: Còn sống (Đang hành trình trên con đường tinh không)
Vai trò: Đệ tử ký danh của Diệp Phàm, Thiên tài Yêu tộc
Biệt danh: Long Vũ Hiên, Tiểu Tước
Xuất thân: Chi nhánh Cửu Giang của Đại Hạ Long Tước (Trái Đất)
Tu vi / Cảnh giới: Hóa Long Bí Cảnh (Đã vượt qua nhiều lần lôi kiếp)
Địa điểm: Thiên Đình (Tổ chức), Con đường tinh không
Chủng tộc: Yêu tộc (Đại Hạ Long Tước)
Thiên phú: Thiên Yêu thể (Kỳ tài hiếm thấy của Yêu tộc)
Tông môn: Đại Hạ Long Tước, Thiên Đình
Đặc điểm
Ngoại hình
Long Tiểu Tước sở hữu thân hình cao lớn, vạm vỡ với làn da màu đồng cổ săn chắc. Mái tóc của hắn bù xù và đỏ rực như những tia lửa, kết hợp cùng đôi mắt xanh biếc như bảo thạch tạo nên vẻ ngoài đầy ấn tượng. Hắn thường mặc trang phục bằng da màu tím làm nổi bật cơ bắp cuồn cuộn ở ngực, từ đó tỏa ra huyết khí dũng mãnh và khí chất dã thú.
Ánh mắt hắn luôn sắc lạnh như điện, biểu lộ một ý chí kiên định và quyết không chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào.
Tính cách
Hắn là người có tính tình thẳng thắn, ít nói và bộc trực, đôi khi mang theo địch ý sắc bén đối với những kẻ hắn chưa công nhận. Tuy bên ngoài lạnh lùng và hiếu chiến, nhưng bên trong hắn lại là người rất trọng đạo nghĩa tộc chí và có lòng quyết tâm bảo tồn tinh huyết của tộc Long Tước. Hắn biết kính trọng kẻ mạnh, sẵn sàng buông bỏ cái tôi để cầu học khi gặp được bậc thầy thực thụ như Diệp Phàm.
Đặc biệt, hắn rất biết điều và tinh tế, thể hiện qua việc chủ động đổi tên để tránh trùng với linh thú của sư phụ.
Năng Lực
Khả Năng
- Thể Chất: Thiên Yêu thể
- Công Pháp: Long Tước Đồ Thần Lục, Độ Nhân Kinh (Được truyền thừa một phần)
- Thần Thông: Tử khí phủ trời, Yêu quang sắc diện, Long Tước yêu khí bộc phát, Tử khí nam châm
Trang bị & Vật phẩm
- Pháp Bảo: Binh khí cấp Bán Thánh (Do Diệp Phàm ban tặng từ chiến lợi phẩm Vatican), Vũ khí yêu khí màu tím
Tiểu sử chi tiết
Long Tiểu Tước sinh ra trong chi nhánh Cửu Giang của Đại Hạ Long Tước, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú vô song và được chủ mạch tổng bộ bồi dưỡng trọng điểm. Hắn được kỳ vọng sẽ trở thành người đứng đầu Yêu tộc tại Trái Đất trong tương lai. Tại đại hội Mao Sơn, hắn từng bộc phát yêu khí kinh người để thách thức Diệp Phàm nhưng bị trấn áp nhanh chóng, từ đó nảy sinh lòng ngưỡng mộ sâu sắc.
Long Tiểu Tước đã cùng các thiên tài khác đi theo Diệp Phàm, tham gia vào chiến dịch Vatican tại phương Tây, đánh bại các Thánh kỵ sĩ và thu hồi tổ khí. Sau đó, hắn tiếp tục cùng Thiên Đình chinh phạt Bồng Lai Tiên Đảo, góp công lớn trong việc bình định các thế lực tại đây. Khi biết Diệp Phàm có một linh thú tên là Tiểu Tùng (còn gọi là Tiểu Tước Nhi), hắn đã đổi lại tên thật là Long Vũ Hiên để thể hiện sự tôn trọng.
Kết thúc hành trình tại Trái Đất, hắn là một trong số ít đệ tử được Diệp Phàm dẫn dắt rời khỏi địa cầu, tiến vào tinh không vạn dặm.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Sư Phụ: Diệp Phàm
- Đồng Môn: Trương Thanh Dương (Tiểu Thiên Sư), Chiêm Nhất Phàm, Hữu Vi Ngư, Hoàng Thiên Nữ, Ngạn Tiểu Ngư, Tiểu Tùng (Tiểu sư huynh)
- Tổ Chức: Thiên Đình
- Tộc Nhân: Chủ mạch Đại Hạ Long Tước
Dòng thời gian chi tiết
Thách thức tại Mao Sơn
Long Tiểu Tước xuất hiện tại đại hội Mao Sơn với tư cách là kỳ tài của Yêu tộc, mang theo yêu khí ngút trời và ý chí chiến đấu mãnh liệt để thách thức Diệp Phàm. Hắn triển khai Long Tước Đồ Thần Lục, dùng tử khí bao phủ bầu trời khiến các lãnh đạo Mao Sơn và cao nhân phương Tây phải kinh hoàng. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bị Diệp Phàm khắc chế chỉ bằng một ngón tay vàng, dẫn đến sự thay đổi lớn trong thái độ từ ngạo mạn sang ngưỡng mộ.
Sau trận chiến này, hắn quyết định theo chân Diệp Phàm để tầm sư học đạo.
Chinh chiến Vatican và nhận binh khí Bán Thánh
Trong chiến dịch Tây hành cùng Diệp Phàm, Long Tiểu Tước đã chứng kiến sức mạnh vô địch của sư phụ khi tiêu diệt các Thánh kỵ sĩ và Giáo hoàng phương Tây. Sau khi Diệp Phàm đánh bại bốn vị nhân vật cấp Giáo chủ thượng cổ, ông đã ban tặng bốn kiện binh khí cấp Bán Thánh cho các đệ tử. Long Tiểu Tước là một trong những người may mắn nhận được món bảo vật này, khiến hắn vô cùng rung động và gia tăng thực lực đáng kể.
Đây cũng là thời điểm hắn chính thức trở thành một phần của thế lực Thiên Đình đang trỗi dậy.
Bình định Bồng Lai Tiên Đảo
Long Tiểu Tước đi theo Diệp Phàm đến vùng biển sâu để khám phá Bồng Lai Tiên Sơn, một hòn đảo khổng lồ có quy mô như một đại lục cổ đại. Tại đây, hắn đã trực tiếp ra tay trấn áp một con lão Bạng yêu (Long Bạng) tu luyện nhiều năm bằng yêu khí ngợp trời, hỗ trợ sư phụ trong việc thu phục hòn đảo. Hắn dành hơn một năm tại Bồng Lai để tu luyện và cùng các đồng môn hiển hóa thần tích trong phàm nhân.
Sự kiện này đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về cả tâm tính lẫn tu vi của hắn dưới sự chỉ dạy của Diệp Phàm.
Đổi tên và tiến vào con đường tinh không
Trước khi rời khỏi Trái Đất, khi gặp gỡ các thành viên của Thiên Chi Thôn, Long Tiểu Tước nhận ra tên mình trùng với tên gọi thân mật của linh thú Tiểu Tùng nên đã chủ động đổi lại tên thật là Long Vũ Hiên. Hắn được Diệp Phàm đánh giá là một trong những người có đạo hạnh cao nhất trong đám đệ tử, ngang hàng với Trương Thanh Dương và Hữu Vi Ngư. Cuối cùng, Long Vũ Hiên cùng với Diệp Phàm, Trương Thanh Dương và Tiểu Tùng rời khỏi địa cầu bằng con đường tinh không.
Hành trình này mở ra một chương mới trong cuộc đời hắn, hướng tới những cảnh giới huyền thoại như Tiên Thai hay Thánh cảnh.