Logo
Trang chủ

Ngoài lề 3

Bonus 23/10...

Hôm nay đến lớp em đã thấy gái đến rồi.. Vậy là có thể hiểu mọi chuyển ổn rồi  .
Thấy gái vui hơn hôm qua, cười nhiều hơn, chú ý nghe giảng chứ không còn gật gà gật gù nữa 
Có đôi khi vẫn thờ ơ... Cơ mà có chuyện này..
Vào giờ ra chơi tiết 3 hôm nay, tự nhiên thằng mặt chim kia lại mò xuống. Em thấy thế ra chặn cmn luôn.
Em : Chi dzậy anh rai - Giọng bựa bựa 
Tml : Mày tránh ra. - Hổ báo valon luôn 
Em : Nè - Em nói xong rạng hai chân ra. Ý nói nó muốn vào thì chui qua háng em trước đã 
Tml : Mày muốn cái đéo gì vậy - Mặt nó tức cmnr 
Em : Ủa, zô đi anh rai.
Tml : Tao gặp Trang đlq tới mày - Vẫn hổ báo lắm.
Đúng lúc đấy thì gái nhìn thấy lên đi ra..
Trang : Có chuyện gì vậy ?
Tml : Anh muốn nói chuyện với em. - Giọng dịu dàng đáng yêu vocolo 
Trang : Tôi với anh chẳng còn gì để nói cả. - Nói xong gái quay vào lớp luôn.
Tml : Này, em.. - Nói xong nó định xông vào lớp em chứ, cơ mà em nhảy ra giữa cửa chắn cmn lại.
Em : Đằng này nè - Nói xong em lại chỉ xuống dưới chân  .
Tml : Đcm mày cẩn thận đấy. - Nói xong nó đi cmn về lớp luôn 
Em : Sợ quá cơ.. - Xong em cũng quay lại đi vô lớp luôn.

Vào lớp đi qua chỗ gái em thấy gái có vẻ suy tư, không biết gái có bị lung lay trước lời nói của thằng kia không nữa..
 

BÌNH LUẬN