Logo
Trang chủ

Ngoài lề 1

Lặt vặt :
- Hôm qua ngồi đọc cmt của các thím em tự nhận mình xử lý ngu thật 
- Em cũng đã suy nghĩ rồi, sẽ đến lúc gái nhận ra bản chất của thằng kia thôi.. Cái gì của mình sẽ là của mình !
- Bây giờ em cũng chẳng muốn tìm cách để hóa giải chuyện giữa em, gái và thằng kia nữa.
- Hôm nay và cả những ngày sau nữa em sẽ coi gái như một người bạn bình thường.. Sáng đến lớp thấy gái, em chào như bình thường, giờ ra chơi em xuống căn tin thì thấy gái và thằng kia đang ngồi nói chuyện (Chỉ có 2 người). Gái cười tươi lắm.. Em cũng chỉ cười thôi.. Thằng kia nhìn sang em cười đểu..
- Ok, mày muốn cười thì cười chán đi. Sợ đến lúc đéo còn cười được thôi..

Sau hôm đi uống với thằng Hiếu nó cũng tìm cách khuyên bảo em phải làm thế này thế nọ, thế lọ thế chai.. cơ mà em chỉ nói mỗi câu: "Cảm ơn mày, nhưng tao không quan tâm đến chuyện đấy nữa đâu".

Nó cười rồi vỗ vai em, không nói gì nữa. Rồi hôm nay, giờ ra chơi nó gọi em ra căng tin uống nước, ra đến nơi thì thấy nó, người yêu nó và một em nữa. Da trắng, mái ngố, mặt không xinh lắm nhưng được cái dễ thương.. Em hiểu nó muốn làm gì.. Nhưng em chưa sẵn sàng để tìm hiểu một người con gái.. Ngồi uống nước nói chuyện linh tinh đủ thứ trên đời thì trống đánh vào lớp. Đứng lên tính tiền rồi vào học.

Chiều nay nó lại rủ em đi chơi..
 

BÌNH LUẬN