Logo
Trang chủ

Chương 8

Tối hôm qua em đọc cmt của các thím đại loại như : "thất thân, đổ vỏ... bla bla" làm em cứ suy nghĩ, nếu đúng như thế thì sao ?

Nói chung là em không quan tâm lắm, em không quan trọng vấn đề đấy. Các thím thử nghĩ xem, ai cũng muốn vợ mình nguyên vẹn thì lấy éo đâu ra ?

Nghĩ nhiều ngủ quên lúc nào không biết.

Đến lớp thấy gái cứ nhìn nhìn mình, đến giờ ra chơi tự nhiên gái quay xuống.. Đệch, chuyện gì đây. Gái nhìn em 1 lúc rồi nói.

Gái : Anh đổ vỏ cho em nhé ?

Em : What %$*&()*($ ???

Đệch, em giật cmn mình, hoá ra là mơ. Tại tối qua nghĩ nhiều quá đây mà.. Cơ mà cứ run run thế eó nào ấy, lấy lại bình tĩnh em mới vào WC làm việc, xong xuôi chạy sang nhà thằng Hiếu rủ nó đi học.

Hôm nay trời có vẻ se lạnh thì phải, hơi hơi rét..

Đến lớp thấy cả lớp gần như đông đủ hết rồi, hình như thiếu gái với vài đứa nữa. Ngồi đuợc một lúc thì thấy tụi nó đến đủ cả rồi mà thiếu mỗi gái, vào học được một lúc thì thấy gái chạy đến. Vẫn hình bóng đấy. Áo trắng, giày bệt, quần jean.. nhưng sao em thấy lạ lẫm quá ?

Lần đầu tiên em thấy gái đi học muộn, mọi khi em đến lớp thì đã thấy gái rồi, cô giáo có vẻ hơi ngạc nhiên rồi cũng đồng ý cho vào lớp. Lúc gái đi xuống chỗ ngồi em để ý có vẻ gái hơi mệt, gái có liếc em một cái.. rất nhanh sau đấy lại quay đi. Nhìn mắt gái có vẻ mệt mỏi lắm, em lại thấy chạnh lòng . Trong giờ em thấy gái chẳng chú ý gì đến giờ học cả, đôi khi lại còn ngủ gật mới vãi lều. Bọn bạn lớp em thấy cảnh đấy cứ há hốc mồm, kiểu như ngạc nhiên lắm ấy. Cũng phải, mọi khi gái chăm chú nghe giảng lắm.. Thầy, cô thấy thế cũng nhắc nhở vài lần xong chán chẳng buồn nói luôn.

Giờ ra chơi em đang định rủ thằng Hiếu đi xuống căng tin uống nước + tham khảo ý kiến thì.. Gái quay xuống bàn em.. Cái đệch gì nữa đây, có lẽ nào mơ thành thật không các thím  ?

Gái nhìn em có vẻ ái ngại rồi nói..

Gái : Tí ra về.. bạn gặp mình một chút nhé.

Em : Ờ.. ừm. - Em hơi bất ngờ.

Nói rồi gái lại quay lên, lại gục mặt xuống bàn tiếp..

Em đem chuyện này kể với thằng Hiếu thì nó chỉ bảo :

Hiếu : Tao đã nói mày rồi, kệ đi. Đừng quan tâm làm gì. Mà em Ngọc đấy, ngoan ngoãn, hiền lành như thế thì đéo thích. Cứ đi thích cái đứa đấy làm gì ?

Em : Ừm.. - Em cũng à, ừm cho qua chuyện.

Lúc về em đứng đợi gái ở cổng trường, đợi một lúc thì thấy gái ra, đang định sang bên quán nước thì tml Vinh ở đâu chạy đến.

Tml : Em, anh có chuyện muốn nói.

Có vẻ gái không quan tâm đến lời nó nói, vẫn cứ đi tiếp. Em ngạc nhiên tập 2.

Tml : Em, có thể nghe anh nói 1 lần được không? - Nói rồi nó chạy lại lắm lấy cổ tay gái.

Gái không nói gì chỉ cố giằng tay nó ra.

Gái : Bỏ ra. - Nói nhẹ..

Tml : Nghe anh nói đi em, anh có thể giải thích mà.

Gái : Tối nói anh bỏ ra. - Có vẻ tức rồi

Tml : Em...

Gái : ANH BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY - Lần này thì quát cmn luôn rồi.

Hình như gái to tiếng quá hay sao mà cả trường đi về cũng quay về hướng này, thấy gái tỏ ra tức giận với nó như thế em cũng thấy sướng sướng trong lòng, hí hí.

Không biết do gái quát như thế làm nó sợ hay là nó ngại đông người nên cũng bỏ tay gái ra luôn.

Gái lại đi tiếp về hướng quán nước, thấy thế em cũng đi theo luôn, đỡ phải ở lại nhìn thằng ml kia. Nhìn mặt thằng kia lúc đấy thốn lắm cái thím ợ. Hehe..

Ra đến quán nước lấy ghế ngồi rồi gọi nước, em uống ngụm nước rồi ngồi im để gái mở lời trước. Dù sao thì gái cũng là người hẹn em ra đây nói chuyện cơ mà, đang ngồi nghĩ về lần trước, cũng quán nước này, nhưng không phải cái bàn lần trước. Cái lần mà gái nói em "không cần quan tâm và tránh xa khỏi cuộc sống của gái".. Cũng 2 tuần kể từ cái ngày hôm đấy rồi... Đang mải suy nghĩ thì gái mở lời..

Gái : Mình.. xin lỗi.

Em : Hả ? - Lúc này em lờ mờ hiểu được câu chuyện giữa gái và thằng kia rồi.

Gái : Mình xin lỗi, vì lần trước đã nói hơi quá với cậu.

Em : Không có gì. - Em tỏ ra "lạnh lùng boy". hí hí.

Em : Mình chỉ nói những điều mình biết về nó để cậu biết thôi, vậy mà...

Gái : Tại vì..

Em : Vậy cậu với nó sao rồi? - Em cầm cốc nước lên uống 1 ngụm rồi nói để tạo nét 

Gái : Cậu.. cũng biết rồi mà.

Em : Hả, biết gì cơ? - Em tỏ vẻ ngu ngu. Mắng anh chán rồi giờ quay ra xin lỗi mà xong hả cưng  ?

Gái : Thì thế... - Cúi gầm mặt éo dám nhìn em luôn, chắc ngại rồi .

Em : Thế nào  ? - Lúc đấy em thấy em oai lắm luôn, đang từ một thằng bị gái bánh bơ lên hẳn người có tiếng nói.  

Đang vênh mặt oai oai thì tự nhiên gái ngẩng đầu lên nhìn em, tí đổ ghế.

Gái : Cậu tra khảo tôi đấy à? - Mặt nghiêm lại luôn.

Em : Hả, sao.. sao cơ ? - Đệch, không hiểu sao thấy vẻ mặt nghiêm túc của gái là em lại run.

Gái : Thôi, không sao.. mình xin lỗi vì chuyện hôm nọ. Còn bây giờ thì về thôi, muộn rồi. - Nói xong gái đứng lên khoác cặp định trả tiền thì em nhanh chân bật dậy trả tiền trước. Gái cười rồi lấy xe đi về luôn.

CUỐI CÙNG THÌ THẰNG MẶT CHIM KIA CŨNG BỊ GÁI PHÁT HIỆN RA BẢN CHẤT RỒI.. EM VUI QUÁ ĐIIIIIIIIIII    !!

 

BÌNH LUẬN