Logo
Trang chủ

Chương 7

Re : Những ngày nắng !!
- Ngày nắng, ngồi nhà bật điều hòa, hí hí ))

Re : 2/10 - 4/10..
Tối hôm thứ 5 em lại gặp thằng kia đi chơi với đứa khác cái thím ạ, cứ thế này em không làm ngơ đc.
Sáng hôm sau lên trường em hẹn nó ra nói chuyện riêng, mới đầu thằng bé cũng éo hiểu chuyện gì, em hẹn nó hết giờ thể dục giữa giờ ra căn tin. đại loại là :
Nó : Sao thế ku em?
Em : Mày ngồi đi.
Nó : Có chuyện gì?
Em : Mày với Trang là như nào?
Nó nhìn em cười đểu cái.
Nó : Tao có cần phải trả lời mày không?
Em: Mày tán Trang rồi sao lại còn qua lại với đứa khác?
Nó : Mày điều tra tao à? - Mặt nó ngạc nhiên vl các thím ạ 
Em : Cái đéo gì về mày tao chẳng biết, nói để mày biết. Mày mà đối với Trang kiểu chơi bời thì đừng trách tao.
Nó : Tao thích vậy đấy sao nào? - Mặt nó nghênh lắm các thím ạ
Em : Đm chó, mày nói cái gì? - Em cầm cái cốc định phang vào mõm nó rồi 
Nó liếc sang bên một cái rồi trả lời rất nhanh: Tao thích tán kiểu chơi bời đấy, sao nào con chó? - Nó nói nho nhỏ lại.
"Bốp" em đập ngay cái cốc vào đầu nó cơ mà kiểu như nó phòng bị trước rồi hay sao mà nó hất mẹ tay em ra, cái cốc bật cmn vào tường.
"Cậu làm cái gì đấy?" - Tiếng nói làm em hoảng cmn hồn, hoá ra là lúc em nói chuyện với thằng kia thì gái đứng sau từ lúc nào em éo biết.
Gái: Anh có sao không? - Quay ra hỏi thằng ml kia.
Tml : Không sao đâu em.
Gái : Em xin lỗi nha.
Tml : Sao em lại phải xin lỗi, tại câụ kia cơ mà - Nó liếc sang bên em.
Tml : Mà bạn em có vẻ ưa bạo lực nhỉ?
Gái cũng chẳng nói gì, đm thằng này đóng giỏi vcl, lúc nãy còn sở khanh bây giờ nó thành quân tử cmnr, em chắc chắn thằng này đi đóng film thì đạt giải chắc luôn.
Em : Mày nói cái gì?
Gái : Cậu thôi đi, tí ra về gặp tôi ở cổng truờng.
Nói xong gái ra chỗ thằng kia xem thằng kia có làm sao không rồi đi lên lớp. Lúc về thấy gái đứng ở cổng trường cùng thằng kia, em ra đến nơi thì gái chỉ tay sang bên quán nước hồi trước. Ngồi vào quán gọi nước rồi gái bắt đầu hỏi em:
Gái: Lúc nãy cậu làm cái gì thế?
Em éo muốn nói gì cả.
Gái: Cậu thích đánh nhau vậy à?
Em im tiếp.
Gái: Chắc cậu nghĩ cậu quen "anh, chị" rồi muốn làm gì thì làm hả?
Em: Bạn không biết thằng này nó là loại người gì đâu. - Em nhìn thẳng mặt thằng kia rồi nói.
Gái: Tôi chỉ biết cậu vừa gây sự với anh ấy thôi.
Em: Hài, nó là loại người chỉ yêu chơi bời thôi, cậu nên biết mà tránh xa nó ra.
Gái: Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, giờ tôi nói lại 1 lần nữa là cậu tránh xa anh ấy ra.
Nói xong gái dậy tính tiền nước rồi xách cặp về luôn. Thằng kia ngồi im từ đầu đến cuối, mặt nó cứ câng câng lên ấy. Trước khi về nó không quên quay lại nhìn em rồi cười đểu cái.
Giờ nghĩ lại em thấy mình hành động ngu vcl ra rồi .

Hôm sau gặp lại gái trên lớp kiểu như người lạ ấy, em thấy thế cũng kệ.. Hôm đấy lên check cmt của các thím em thấy buồn quá, nhưng không sao, như 1 thím nói rồi đấy. MÌNH ĐÃ NÓI RA BẢN CHẤT CỦA NÓ CHO GÁI RỒI NÊN VỀ SAU CÓ VIỆC GÌ MÌNH CŨNG KHÔNG HỐI HẬN.
Tối hôm đấy em rủ thằng Hiếu đi uống, 2 thằng nói các kiểu chuyện trên đời.. Rồi có gì em cũng kể với nó hết.. Nó nhìn em rồi bảo:
- Không sao, cái gì của mình thì sớm muộn cũng là của mình thôi, nghĩ nhiều làm gì hả mày.. Tiếp đi.
Chưa bao giờ em uống nhiều như thế, mà vẫn chưa say nha các thím, em tỉnh lắm, haha..

2 hôm nay lên lớp em thấy gái vui vẻ hơn trước nhiều.. Nhìn thấy gái vui như thế em không biết là nên vui hay buồn đây  ...

BÌNH LUẬN