Logo
Trang chủ

Chương 29

Các thím cứ bảo gato với cả em được gái bu quanh… chứ thật ra em có gì đâu mà. Thứ mình cần thì không đạt được (Trang)… mà có mỗi Quỳnh thôi chứ đâu mà nhiều… mà lại là mối tình đầu chứ có phải ai xa lạ đâu 
Vào vấn đề chính…

Review mùng 3 tết :
Sáng dậy sớm để về quê cùng gia đình với các cô chú… 7h thì bắt đầu xách balo lên và đi.
Đang đi trên xe thì có tin nhắn của Quỳnh…
Quỳnh : Hoàng về quê chưa?
Em : Chưa, tớ đang chuẩn bị đi. - Đùa ẻm tí.
Quỳnh : Ừm, đợi tí tớ sang nhá.
Em : Ơ… thôi, sang làm gì. Tớ đi bây giờ mà @@.
Quỳnh : Ừm, thế thôi. Hoàng về quê học rồi bao giờ rảnh thì về đây chơi nhé.
Em : Oh, để tớ sắp xếp.
Quỳnh : Có gì… thỉnh thoảng mình nhắn tin được không?
Em : Được mà @@
Quỳnh : Ừm… Hoàng cố gắng học tốt nhé !
Em : Tất nhiên rồi mà ^^
Quỳnh : Ừm… thế Hoàng chuẩn bị đi đi không muộn.
Em : Oh, chào Quỳnh tớ đi. Hihi
Quỳnh : Ùm, hi ^_^
Cất điện thoại rồi quay ra cửa kính xe ngắm cảnh… ngắm mà ngủ quên lúc nào không hay, về đến nhà thờ họ dưới quê thì bố mẹ em gọi dậy xách đồ vào trong nhà. Nhà thờ họ cách nhà em cũng không xa lắm, thỉnh thoảng em cũng qua chơi. Gọi là 2-3 tuần một lần, quét với lau qua cái nhà thôi. Thỉnh thoảng có cô chú hay bố mẹ em về dọn dẹp qua…
Chạy về nhà cất đồ rồi qua nhà thằng Hiếu mượn con Dream đi chơi với lớp c3… nãy mở đt ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ rồi 

Em : Alo… đang đâu đấy?
Khải : Cổng trường… nhanh cmm lên.
Em : Ok, đợi tao tí… mà có Trang không?
Khải : Có… nhanh cmm chân lên.
Chỉ cần nghe thấy từ đấy là em phóng cmn hết tốc để đến trường… chưa bao giờ em muốn đến trường nhanh như bây giờ ( Trừ lúc muộn giờ học  )

Mà các thím đừng bắt em từ bỏ Trang nữa… em nghĩ rồi. Có ngu hay là như nào thì em cũng phải quyết tán đổ Trang mới thôi. Còn Quỳnh à? Em chỉ coi như một người bạn. Đẹp trai không bằng chai mặt. Mà em thì vốn dĩ đã đẹp trai rồi (atsm), nên việc Trang là gấu của em thì chỉ còn là vấn đề thời gian thôi (chai mặt ra, ok!)

Phóng đến trường mất có 5 phút bằng tốc độ bàn thờ… Trang kia rồi… dựng xe xuống và đi đến chỗ bọn bạn bằng phong cách like a 
Em : Helu các ku, ngênh giá đi các ku? - Em troll mấy thằng bạn cái.
Khá : Ơ… có con chó đi lạc ở đâu kia tụi bay.
Em : Đệch… con chó kia sủa gì thế ae?
Đã thế chúng nó còn ra vẻ "tao đéo quan tâm" xong vẫn cười nói với nhau… như là em đéo có mặt ấy.
Em : Hầy… có ít quà thành phố mà tụi mày không lấy thì thôi. Buồn thiệt chứ…!
Vừa nói em vừa rút mấy cái lì xì ra vỗ vỗ… y như rằng mấy thằng mặt nồi ra cười cười ngay.
Quang : Ô… Hoàng à? Đi đâu lâu thế không gặp mầy?
Khải : Ầy… dạo này bạn Hoàng đẹp trai thế?
Ờ… rút ra phát cho mỗi đứa 1 bao lì xì, gọi là phát lộc đầu năm. Cơ mà y như rằng… vừa mở ra cái là chúng nó nhìn em bằng một ánh mắt thân thương hết sức.
Khá : Đù má, bị troll… giết nó ae!
Chẳng là em để trong mỗi bao là một tờ 200… đúng theo nghĩa đen.
Thế là chúng nó lại rượt em chạy quanh cổng trường… y như là chúng nó gặp idol xong chạy theo xin chữ ký ấy các thím ợ… 
Chạy tí nữa thì đứt giầy chúng nó mới tha cho em… đùa chứ nãy mải troll chúng nó mà không để ý gái. Gái hôm nay mặc đồ cũng giản dị thôi… quả váy ôm body nhìn "feel" vãi… v1 bt, v2 chuẩn không có tí mỡ nào nhé, v3 cũng bt hoy… chắc hơn v1 tẹo. Nói chung là không phải "ngực tấn công, mông phòng thủ" cơ mà cũng đủ làm rung động khối con trim… ý text nhầm… khối con tim 
Em : Trang, hì…
Gái : Hoàng mới về hở?
Em : Ừa… tớ mới về. Trang tết vui khong?
Gái : Vui lắm, hì hì. Thế còn Hoàng?
Đệch… buồn thiệt, đáng nhẽ gái phải nói là: "không có Hoàng tết buồn lắm" chớ :(?
Em : Cũng vui… mà hơi buồn chút :(.
Gái : Ủa… sao thế Hoàng?
Em : Tại không được gặp Trang, huhu.
Gái : Hầy… cái cậu này cứ nói linh tinh!
Em : Ơ thật mà… :(
Gái : Thôi đi ông tướng… tôi nhắn tin có thèm rep đâu?
Đệch… đúng là có tin gái nhắn thì em rep, có tin thì không thật. Tại mấy hôm đấy mới bị gái từ chối nên hơi phũ, mà mấy hôm sau nghe các thím khuyên "mưa dầm thấm lâu" nên mới ngộ ra… đệtt
Em : Ơ… tại tớ không để ý… hì hì.
Gái : Làm gì mà không để ý? - Lườm lườm em.
Em : À… tại đi chơi với bạn. Để máy ở nhà ấy, hí hí. - Em bịa lý do.
Gái : Giỏi lắm… đi chơi suốt. Có chịu học đâu?
Em : Ơ… tết mà học gì T_T
Gái : Thế ra tết thầy cô dò bài thì Hoàng tính sao?
Em : Ờ thì… chắc là không đến mình đâu, hì.
Đúng lúc đấy thì có tml bạn em cứu giá…
Quang : 2 anh chị làm gì đấy, có định đi k?

Thật chứ, chưa lúc nào em thấy yêu thèng ml này như bây giờ. Cứu nguy cho em kịp cmn thời, quay ra nhìn nó nháy mắt một cái.
Em : Ờ đấy đi Trang ơi, muộn rồi… hí hí.
Gái : Hừm… ra tết liệu mà học hẳn hoi nhé. Tớ kèm đấy, lắng nhắng xem. - Xong dứ dứ nắm đấm mới ghê chứ…
Cười cầu hòa với em nó cái rồi ra lấy xe đi chúc tết cùng lũ bạn. Cơ mà hôm nay Trang đi với cái Vân nên em đi một mình. Nói điêu các thím chứ, em đi đường gặp con gái nó thấy em đi một mình mà chúng nó cứ nhìn em hoài à (nói điêu các thím đấy =]])
Đầy tiên là đi chúc tết nhà thầy cô trước, đi đường mà cứ gặp mấy thằng lớn đầu rồi còn trẻ trâu. Cứ rú ga trêu gái, chẳng nhẽ chặn xe đập bỏ mẹ nó đi (em đùa đấy)
Đến nhà cô dạy Toán trước… do lớp hôm nay đi đông nên chỉ cử một vài đại diện ra vào nhà trò chuyện thôi. Còn 1 lũ lóc nhóc đứng ngoài sân trèo cây vặt quả ăn, nhà có kẹo thì k ăn 
Nói chung là phần đi chúc tết không có gì đặc sắc cả… tuaaa

Chúc tết xong thì bọn em vào nhà thèng Ninh đập phá… tại nhà nó gần chợ, đi mua đồ ăn cũng dễ. Lúc gái định đi chợ mua đồ mà em không cho đi, ăn mặc thế kia ra đường gặp mấy thằng trẻ trâu thì không biết như nào. Em cũng trẻ trâu nhưng không đi trêu gái như bọn kia nhá 
Thế là gái ở nhà còn bọn kia thì đi mua đồ, chuẩn bị để nấu ăn… 11h30 mới nấu ăn cơ. Mà lại ăn lẩu, ghét lẩu vãi ra… lại le ve ra ngồi gần gái.
Em : Tí Trang có nấu ăn không?
Gái : Có chứ… sao Hoàng hỏi thế?
Em : Ầy… tại tớ không thể tin tưởng giao tính mạng mình cho người khác. Ngoài Trang.
Gái : Làm thấy ghê… - Gái bĩu môi.
Em : Ơ thiệt mà… tớ là tớ tin tưởng Trang lắm đấy.
Gái : Không biết thuốc sâu giờ bao nhiêu một lọ nhỉ?
Em : Chi ?
Gái : À… mua về bỏ vào đồ ăn cho Hoàng ăn!
Em : Lỡ lòng nào… mah baby :(
Gái : Hơ hơ… ai bảo tin tui chi?
Em lấy điện thoại ra bấm số gọi cho cái Hoa (đứa đi chợ)… bật hẳn loa ngoài luôn.
Em : Alo… Hoa à?
Hoa : Ừm sao thế?
Em : Hoa tìm mua hộ tớ một lọ thuốc trừ sâu nhé !
Hoa : Làm gì?
Em : Ờ thì cứ mua đi.
Hoa : Hết trò rồi à? Đồ điên… mùng 3 éo ai bán thuốc sâu cho nhà m!
Em : Ơ… wtf -4*@(%*$
Nói xong nó tắt cmn máy…
Em : Đấy… tớ muốn mua cho Trang lắm mà có ai bán đâu?
Gái đưa tay lên sờ trán em…
Gái : Ơ… trán vẫn bt đây. Có nóng đâu nhỉ… ?
Thặt sự thì em đứng cmn hình, tay thì mịn mịn lạnh lạnh xong gái lại làm cái kiểu để ngón trỏ lên môi rồi nhăn nhăn mặt suy nghĩ, đáng yêu vãii. Tí thì đè ra hôn >…<
Gái : Hoàng nhìn gì ghê thế…?
Em : Hơ… xinh thì nhìn, cấm ơ?
Gái : Giỏi nịnh lắm…
Gái mà… nịnh xinh đứa éo nào chẳng thích… các thím nhề?
Em : Trang này…
Gái : Hở?
Em : Tớ hỏi thật nhé?
Em làm mặt rất rất nghiêm túc 
Gái : Lại gì nữa đấy -___- ?
Em : Ơ… tớ hỏi thật mà?
Vẫn là cái mặt nghiêm túc… kiểu như "đây không phải trò đùa"
Gái : Oh… thì Hoàng cứ nói đi.
Em : Trang… ăn gì mà đáng yêu thế 
Gái : … ăn cơm chứ ăn gì?
Đệt… đã thế troll tiếp…
Em : Ơ trên trần có con gì kia?
Bài này xưa rồi nhưng vẫn áp dụng lại… đợi gái ngẩng mặt lên em nói luôn…
Em : Làm người yêu tớ nhé?
Đúng lúc gái nó cúi xuống =)))
Gái : Ơ
Em : Ơ a cái gì? Gật đầu là đồng ý rồi nhé !
Gái : Này thì gậtttt
Nói xong gái nó véo vào tay em một phát… cười không được mà mếu cũng không xong nữa…
Đệt… troll được nó câu mà nó véo em suýt rách tay. Lại chạy ra vườn xem mấy tml trèo cây, vê lù…
Lúc chúng nó mua đồ về thì đến lượt gái làm bếp… lẩu mà, làm tí thì cũng xong… nhanh lắm. Cơ mà em cứ le ve ở bếp làm mấy con vịt trời nó kêu ầm lên, xong chúng nó kêu em không nổi nữa thì lại quay ra trêu gái =)))
Đã thế giờ em nhây luôn, sao phải nghĩ. Hĩ hĩ
Ăn xong ngồi nghỉ một tí thì cả lũ lại kéo nhau đi hát… ra quán hát mà chúng nó cứ tranh nhau mic, lúc trên lớp phân công văn nghệ éo thấy đâu mà sao đi hát thì nhanh thế =_=.
Hát chán chê thì giải tán, ai về nhà lấy. Đấy, mùng 3 có thế thôi… à mà tối hôm đấy em nhắn tin rủ gái mùng 4 đi đánh lẻ, em năn nỉ mãi mới đi đấy.

Quỳnh cũng có nhắn tin, cơ mà chap này của riêng Trang ! Ý nhầm, đầu chap là của Quỳnh.

Các thím cứ bảo ra chap, thì chap đấy… em định hôm nao viết 2 chap luôn cơ. Mà ra sớm các thím đỡ hóng, thôi em đi ngủ đây…

À mà có thím cứ bảo có Trang rồi thì để thím ấy Quỳnh… cơ mà em chưa có Trang. Thôi thì xin lỗi thím, em tính rồi… đàn ông mà… 5 thê 7 thiếp ksao hết. 2 vẫn ít thím ạ  =)))
 

BÌNH LUẬN