Logo
Trang chủ

Chương 12

Đây em đây, tại dạo này bận quá đi à.. Tuần trước thì cưới xin, tuần này thì 20-11, các thím cũng phải cho em thở cái chớ 

Review những ngày cưới..
- Đám này là của anh thằng Hiếu, em cũng không biết là anh theo kiểu xã hội hay họ hàng gì gì đấy, đến từ sáng.. Bê lễ các kiểu con đà điểu (em là khách mời danh dự nha)

- Không hiểu là do em với gái có duyên hay gì gì đấy (EM NGHĨ LÀ DUYÊN ĐẤY) mà lúc sang bên nhà dâu lại gặp gái đỡ lễ mới vãi chớ .. Thế là em căn đúng chỗ gái mà trao lễ. Hehee.. Lúc đấy gái nhìn thấy em là ngạc nhiên value luôn ấy =)))

- Trao duyên các kiểu xong thì em lại le ve ra chỗ gái..
Em : Trang đi đỡ lễ hộ à ?
Trang : Ừ, hi. Cưới chị đứa bạn cấp 2 ấy mà - Gái cười nhìn duyên vãi 
Em : Uầy, bạn kia xinh thế - Nói xong em chỉ sang 1 đứa đỡ lễ cùng gái.
Trang : Hoàng thích không?, mình giới thiệu cho - Gái nháy mắt với em một cái.
Em : Nhưng không bằng Trang "của tớ" được. Hehe. - Em nhấn mạnh từ "của tớ" .
Trang : Hả, cái gì của cậu ? - Gái quay ra nhìn em, em cũng quay đi trả vờ không biết 

Chẳng qua em khen đứa kia xinh để thử xem phản ứng của gái ra sao thôi..

- Chiều, tối và cả hôm sau nữa.. em phê quá éo biết trời trăng mây gió là gì.. đã thế còn bị thằng Hiếu rủ đi đón dâu mới vãi chớ.. Đến nơi gặp gái mà em cứ lơ ngơ như thằng đơ ấy.. Em đã cố tránh để không gặp gái trong tình trạng nát như thế này rồi, cơ mà éo hiểu sao.. lúc muốn gặp thì không được, đến lúc tránh cũng không xong.. Em đang ngồi trong góc để né thì tự nhiên gái ra vỗ vai em rồi kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi .
Trang : Sao hôm nay cậu im thế - Gái tỏ vẻ ngạc cmn nhiên.
Em : Tớ.. hự.. đang mệt - Đầu em quay quay ảo vl.
Trang : Khiếp, cậu uống rượu à? - Nói xong gái bịt mũi, xua xua tay.
Em : Tớ.. uống có 1 tí ấy mà.
Trang : Con trai gì suốt ngày uống rượu, ghê quá. - Đù má, éo phải tao đang tán mày thì tao vả vỡ cmn mồm rồi nhé (Các thím nhỉ)
Em : À Trang, cậu rảnh không? - Em làm mặt nghiêm túc.
Trang : Có, sao thế - Lại mặt ngây thơ, ngạc nhiên.. yêu không tả nội 
Em : Đi ra đây với tớ một tí nhé. - Vẫn rất là nghiêm túc nha.
Trang : Thôi, cậu đang thế này đi thế nào được. Để hôm khác đi. - Mặt năn nỉ trông kích thích quá điiii
Em : Tớ vẫn đi được mà, cậu không tin lên xe tớ đèo cho xem - Mặt em max nghiêm túc luôn 

Gái phải năn nỉ một lúc nữa em mới thôi, thế là có cái hẹn vào ngày hôm khác . Dám bảo tau say à, láo ..
 

BÌNH LUẬN