Logo
Trang chủ

Chương 3: Trùng tang

Hello ace vozer em là xinhgaidungdai. Em thấy bạn minhchâu có mấy mẩu chuyện ma hay hay. Thôi thì e cũng muốn kể và chia sẻ câu chuyện của em.
Câu chuyện của em đều là 100% là thật k thêm gió máy gì, bản thân e cũng từng trải qua và trong chuyện sẽ có rất nhiều nhân vật, vậy nên e sẽ kể lại từng chi tiết này cho mọi người theo góc nhìn của từng người.
Thời đi học em học sinh kém thi lại suốt ý à 66 nên là hành văn cũng hư hành k*** ae thông cảm. Bắt đầu thôi.

  • Mn có tin vào " tiếng sét ái tình k'' e hỏi câu này thôi chứ e cũng tin lắm. Yêu nhauu từ cái nhìn đầu tiên ý?
  • Vậy mn có tin vào luật nhân quả k? Em thì e rất tin vào cái này. Khởi nguồn bắt đầu từ rất lâu rồi. Từ thời cụ kị nhà em và câu chuyện này cách đây vào năm 2015 lúc đó e học lớp 10.


Quê em ở Hưng yên. Gia đình em chuyển ra HL sống từ khi còn rất bé. Hồi đó nhà em k có điều kiện đi lại nên e rất ít khi được về quê chơi với anh em họ hàng.
Ở quê e rất thân với thằng cháu em, nó tên T sn 99, kém em 1 tuổi.
Kể sơ qua Thằng T này nó rất ngoan, học giỏi và chịu khó giúp đỡ bố mẹ lắm + thêm nó là cháu đích tôn của dòng họ nên các chú bác rất yêu quý. Hồi bé e và nó chơi vs nhau đôi khi đánh nhau nhưng cũng chả giận nhau lâu.
- vào 1 ngày e đi học về. Lúc đó chuẩn bị đi tắm thì bố em nhận được 1 cuộc điện thoại" alo ông H à. Gđ thi xếp về quê mau đi. Thằng T nó mất rồi''
Bố e sốc quá bật khóc hét trong đt " lsao mà mất'' thì đầu dây bên kia tl là bị điện giật.
Và ngay đêm hôm đó gđ em tức tốc về quê ngay tối.67
Về đến quê cũng đã muộn. Đeo khăn tang rồi vào thăm nó. Thấy nó nằm trên giường và được quất vải trắng từ đầu xuống chân... tội nó quá.
Đám tang diễn ra trong 2 ngày như bình thường. Lúc xuống huyệt mẹ e cũng k cho em ra thắp hương nhìn mặt nó lần cuối, mẹ bảo cầm hòn đá và 3 hay 7 lá đào gì đó rồi đáp xuống sông - mẹ bảo do e nghịch nên là k được lại gần.
Đến chuyện li kì rồi đây
1.Trước đêm nó mất, mẹ nó có mơ và kể lại với mn trong gia đình: trong giấc mơ mẹ nó chạy vì có người đuổi theo mẹ nó. Mẹ nó rất sợ và chạy rất nhanh, thằng kia trong mơ cũng đuổi rất hăng, nó đuổi gần túm được chị nhưng lại túm trượt và lấy được cái khăn tay quàng cổ chị ( e nghĩ là khăn mặt lau mồ hôi vì chị nó làm ruộng ) sau khi túm được khăn thì nó dừng lại, chị em vẫn chạy tiếp và quay đầu lại thấy nó k đuổi nữa - nó đứng lại.Nhìn chị và Cười " hé hé he'' một cách man rợ nhất có thể.

  • Sáng hôm sau mọi người dậy đi làm, chị kể giấc mơ hôm qua cho chồng và bác em nghe nhưng 2 người k quan tâm, và cũng k nghĩ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Và chiều hôm đó cháu em sảy ra chuyện.
  • Bố nó bảo nó ra sau nhà rút cái máy bơm ao lên. Không hiểu điện đóm ra sao thì sợi dây bị điện hở. Nó ngã xuống rãnh , máy bơm vẫn bật và vòi nước phun vào mặt nó. Một lúc bố nó k thấy nó ra và gọi mãi không thưaa. Đi vào kiểm tra thì thấy nó đã nằm bất động rồi... thấy chân nó vướng dây, bố nó chạy đi rút dây trong nhà và gọi người cứu. Có bác vào hô hấp nhân tạo nhưng cũng k cứu được. E nghe kể đang hô hấp thì mẹ nó nghe tin chạy về thì nó hộc máu mồm và mũi rất nhiều. Cuối cùng cũng k cứu được.

2. Trong khoảng thời gian đám tang xảy ra. Mẹ em cùng 2 bác gái, 1 bác trai quyết định đi xem bói. Nghe nói xem rất xa và ông này rất cao tay. Đến xem thì ông thầy bảo họ nhà e dính Trùng Tang. Bà nội em mất chưa đến cúng 100 ngày mà trong họ lại có người mất thì chắc chắn là dính rồi.
Em cũng k biết ông coi kiểu gì thì ông bảo nghiệp bắt đầu từ đời cụ kị nhà em ông kể " ngày xưa cụ kị nhà em làm quan rất to, có quyền lấy đi mạng sống người khác'' không hiểu sao phán xét kiểu gì cho 1 đôi vợ chồng bị oan và làm họ phải chết. Đến bây giờ con cháu trong nhà phải trả. Ông còn kể nó sẽ bắt hết tất cả các con trai và đàn ông trong nhà nếu không làm cúng và cắt nó.
Bên trên là mẹ em kể lại, mẹ e nghe xong câu đấy thì lạnh hết sống lưng.
Tiện đây e sẽ giải thích cho bác nào chưa biết Trùng Tang ntn. Thì Trùng Tang - Chết trùng này được hiểu là: trong dòng họ mà có người chết đầu tiên ( bà nội em) chưa đến cúng 100 ngày mà có thêm người chết thì là Trùng Tang ( đến cháu T của em ).
Mỏi tay quá e nghỉ 1 tí. Tí e type tiếp
Update:
3 - Góc nhìn của mẹ:
Sau khi đám tang kết thúc em cùng gia đình trở về nhà. Câu chuyện bên trên e được mẹ e kể lúc trên oto. Gia đình em sợ đến nỗi còn nói lúc đi xe, vì tất cả mn trong nhà đều trên xe nên sợ ma nó bắt cả nhà đi 5353 và e còn được nghe thêm là cái hạn này đáng lẽ là bố thằng T phải trả, nhưng thằng T đi hộ.
À quên 1 chi tiết bên trên nữa là. Con ma trùng nó sẽ tra tấn người chết để khai ra con cháu tiếp theo trong nhà, mục đích để bắt thêm người trong nhà đi. 52 Em nghe xong sợ vãi chó luôn ý.
- Chi tiết nữa không biết là do trùng hợp hay ngẫu nhiên. Lúc sắp hoa quả chuẩn bị cúng, mẹ e rửa hoa quả cho lên đĩa, không cẩn thận suýt nữa làm rơi 1 quả trên đĩa xuống dưỡi đất - nhưng đỡ được. Lúc đó trời tự dưng nổi sấm đánh " đoàngggg rất lơn'' mẹ e kể giật mình và rất sợ. Có sấm nhưng trời vẫn không mưaaa.
Em ở nhà được vài hôm thì bố mẹ em lại tiếp tục lên đường về quê. Nghe bảo về lập dàn cúng. E cũng không biết nó ra sao, chỉ được nghe kể lúc chuẩm bị đồ cúng thì rất bình thường - đamv cúng thì 1 lúc sau gió lớn, giông kéo đến như mấy câu chuyện ma các bác nghe kể lúc trước luôn ý 36 cúng tầm vài tiếng.
Ông thầy bói thì dặn gia đình em là kiêng ăn cá, ăn tôm tép, kiêng đồ tanh và không được ra khỏi nhà.
lúc bố mẹ e về mang cho anh chị e mỗi người 1 lá bùa ( ảnh bên dưới) và cấm tiệt em ra khỏi nhà luôn, vì sợ ma nó bắt em đi.

4. Những gì em đã thấy:
E quên mất k kể cho mn là câu chuyện xảy ra vào tháng 7 lúc đó em nghỉ hè vào lớp 11. Thì trời tháng 7 thời tiết nó nóng lắm. Nhất là tầng 3 phòng của em. Hồi đó chị e chưa đi lấy ck nên em vẫn ngủ với chị. Hồi đó nhà mới xây nên k có điều hoà đâu. Nên là ngủ mở toang cửa sổ.
Hôm đó trời rất nóng luôn. Chị em nằm cạnh em kế bên tay trái ( em nằm trong ) quay sang phải là tường, quay sang trái là chị em và cửa sổ mở toang.
E cũng đọc là do trời nóng nên dễ ngủ mê man thôi. Nhưng....
Em nằm được 1 lúc tưởng mình thiu vào giấc ngủ - nhưng đéo.
Em cảm nhận được người em nặng chịch, tay chân k khua nổi, e biết là bị bóng đè rồi và e cố dứt cơn nó ra. Nhưng hôm nay nó rất khác với mọi ngày. Nó nặng nề cực kì. Khiến em phải nghiến răng nhưng vẫn k dứt nổi, em cố thử dứt nó ra nhưmg lại bị đè 1-2 lần và e nằm chịu trận luôn 23
Lúc đấy cựa được mỗi cái đầu. Trong tiềm thức gọi bà chị nằm bên cạnh rất to mà gọi mãi gọi mãi bà ý không dậy. Quay ra thì nhìn mãi k ra khuôn mặt chị. Ánh sáng từ bên ngoài đường chiếu sáng căn phòng - nhưng không. E cảm nhận được mặt chị đang trở thành 1 khuôn mặt người khác. Chắc chắn là khuôn mặt người khácc. Nó tối em và nhìn chằm chằm em. E nhau mày mà mãi k nhìn ra. Rồi thứ em thấy cực đáng sợ hơn nữa dẫn em đến đỉnh điểm.
Em thấy có 1 người ở ngoài cửa sổ: hai tay bám vào thanh cửa. Để tóc dài hay ngắn e k nhớ, mặt cũng k thể nhìn rõ nhưng e vẫn cgiac. Nó đang nhìnnn em 33
Mà đang nằm tầng 3 ý nhé. Em ú ú ớ ớ 1 hồi lâuuu. Đấu trang mãi thì cuối cùng cũng bật được dậy, mồ hôi em chảy đầm đìa. Gọi bà chị ngủ như lợn dậu và hỏi " không nghe e gọi à'' bà chị bảo " không ''
E lúc đấy cơ thể rất mệt, mệt lả đi, cgiac k còn sức lực nào mà nói nữa luôn. Rồi e bảo 2 chị em xuống ngủ với mẹ vì nóng.
thế là e cắp đít xuống nằm với mẹ. Ngủ 1 giấc ngon lành mà quên đi những thứ e vừa thấy, hôm sau mới chợt nhớ ra.
- Viết đến đây đã. E type liên tục 1 tiếng rưỡi rồi, xíu nữa là xong.
5 - Câu chuyện bên là những thứ mà e đã thấy và trả qua.
Từ lúc nó mất đến h đã 6-7 năm, nhưng e chỉ mơ thấy nó đúng 1 lần. Mà lần này rất là trùng hợp.
Em còn rất nhiều đứa cháu gái nữa ở quê. Bọn em và thằng T chơi rất thân với nhau.
Hôm em mơ về thằng T thấy nó về chơi với bọn em. E thấy T và chác cháu còn sống của e chơi rất vuii vẻ. Giấc mơ rất ngắn nhưng nó dài cả đêm ngủ cả gần chục tiếng vậy.
Và khi e kể chuyện e mơ về thằng T cho các cháu em nghe. Thì bọn cháu em ai cũng mơ y hệt như thế 55
Chắc có lẽ đấy là lời tạm biệt cuối....
khoảng thời gian em bị nhốt ở nhà đến hết 49 ngày của T.
Mẹ e k cho e đi chơi, có hôm e bấn game quá, ra net làm trận dota2 ( hồi đó oánh pudge kéo như ông Anh luôn nhưng h đánh ngu quá rồi )
Mẹ e cầm chổi ra gank quất cho ra bã luôn 2929
Mọi chuyện kết thúc. E cũng ít khi về quê lắm, lần về gần đây nhất là 2 năm trước. Thấy di ảnh của nó, vào thắp nó nén hươnggg. Thấy thương nó quá. Nếu bh còn sống thì nó giỏi lắm.
Bây giờ bố mẹ nó cũng có thằng cu thứ 3 là con trai rồi. Cu lớn nhanh và giống y đúc thằng anh T của nó. Ngoan và thông minh lắm.
Chuyện của em kết thúc tại đây.
À tiện e định liên hệ đến studio game gì gì đó để dựa trên câu chuyện của em để làm ra con game nhỉ? Vớ vẩn lại hayy 13

Bác nào dạy python k dạy em với. Hehe. Cảm ơn anh em đã đọc.

Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện Truyện đêm khuya giải sầu
BÌNH LUẬN