Logo
Trang chủ

Chương 18: Về nhà

Hôm sau tôi đang ngủ thì thằng Hùng đệ của tôi ở nhà gọi về thăm chia tay nó để mai nó đi HN làm ăn. Thằng này cùng tuổi tôi hồi xưa thằng Cáo đánh nhau với nó xong nó về kêu thằng anh nó lên đánh lại. Anh nó hơn tụi tôi 2 tuổi nhưng người nhỏ hơn hai đứa tôi, với lại tụi tôi nổi tiếng trong vùng về độ lì. 
- Sao tụi mày lại đánh nó. 
- Đánh solo k hơn lại về kêu anh hả.
- Giờ tụi mày xin lỗi nó đi không đừng trách tao.
- Mày nhắm ăn nổi không chứ tụi tao là không xin lỗi rồi đó.
Thế là tôi đánh thằng anh còn thằng Cáo đánh thằng em 1 trận. Anh nó không dám kêu người đánh tụi tôi vì sợ a2 tôi biết. Sau đó thì nó kêu bọn t bằng đại ca luôn lúc đầu thì thấy sao sao nhưng sau thành quen. Sau lên lớp 8 thì nó cũng có tiếng trong trường cũng có đàn em như ai. 
Ăn sánh xong 2 ae chạy con ex Của thằng Cáo về nhà thăm bố mẹ rồi trưa qua nhà thằng Hùng sau. Thấy ae tôi về thì mẹ mừng lắm, ngồi chơi đến gần trưa thì thay áo quần chạy sang nhà thằng Hùng. 
Vừa bước chân vào nhà thì đã có khá đông người mà tôi chỉ biết có vài người còn lại lạ hoắc à mà ai cũng nhìn ae tôi như người ngoài hành tinh vậy. 
- Nhìn style của đại ca giống mới đi tù ra vậy hà, đầu thì trọc lóc rồi còn nhuộm trắng nữa chứ, nhìn chất vl a ơi
- Mày học cái tính nhiều chuyện ấy từ khi nào vậy. 
- Em đùa tí mà. Mà nhìn đại ca chất thật lát vào anh mà nói gì thì tụi kia cũng dạ cho mà xem haha. 
- Vậy tao là người vô hình hả thằng kia lâu không ăn đòn rồi nhớ à.
- Em xin lỗi nhìn a Sói chất quá. Mà sao không thấy 2 anh dẫn chị dâu về ra mắt cái nhể hehe.
- Thôi tao với mày về thôi Cáo nó có cho vào nhà đâu bắt đứng đây thôi về đi. Haha
- Gớm thôi đi ông tướng nhà này khác chó gì nhà mày mà còn đòi nó mời nữa. 
- A anh Hoàng à dạo này số má ổn chứ. Lát chuẩn bị tiền đi em làm con dọn hết tiền luôn haha.
- Nhà còn mấy đồng đấy mày vét hết đi. Thôi vào đi xong hết cả rồi. 4 ae đi vào mâm ngồi. 
- Mày ra ngoài đấy làm gì Hùng.
- Em ra phụ ông chú thôi. Ra quản lý cái bar với quán cầm đồ ấy mà. Đã bỏ vốn rồi thì cũng phải quản lý chứ.
- Ừ ráng giữ gìn sức khỏe nha. Còn chịu không nổi thì về quê trồng rau nuôi cá. Haha.
Ngồi đến 4h hơn thì tàn tiệc ae tôi ghé qua chào bố mẹ rồi về luôn.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Sử Nam ta

1157 · 0 · 48

[Hồi Ký] 11 năm

70796 · 0 · 394

Em, nước mắt và mưa

29333 · 10 · 194

Bạn gái tôi lớp 8

110161 · 0 · 241

Yêu xa trong chờ đợi!

5492 · 0 · 248