Logo
Trang chủ

Chương 16: Chuẩn bị cho 20/10

Vào lớp thì thấy mấy thằng con trai đang tụm lại bàn chuyện gì đấy trông náo nhiệt lắm tôi lại nhập hội luôn.
- Tụi mày bàn cái gì đấy.
- À mày đây rồi góp tiền để chuẩn bị cho 20/10 đi. Đợi mày nãy giờ rồi.
- Nộp mấy mà tụi mày lên kế hoạch gì chưa.
- 200 Vì con trai ít nên nộp vậy mày có ý kiến gì không. Mà thằng Cáo đâu rồi.
- Tao không biết. Đây tao không mang tiền thằng nào bỏ vào rồi mai tao đưa lại.
- Chuyện nhỏ mà có lãi đấy nha bạn hehe. Thằng Dũng nói.
- Đmm ae với nhau lãi buồi à. 
- Thời buổi tài chính khó khăn có mượn không.
- Đm bố mày cóc cần tao chỉ thử lòng tụi bây thôi đm ae như đầu buồi. Đây cả tao cả thằng Cáo. Tôi đưa nó tờ 500 
- Ui xời đại gia. 
- Gia cái lon đưa tiền thừa đây cho bố. Nói xong câu thì nuốt nước miếng cái ực tụi nó nhìn tôi như bầy sói nhìn cừu non vậy. 
- Bạn nói gì tụi mình nghe không rõ.
- Tui có nói gì đâu. Chắc mấy bạn nghe lộn đấy. Hihi
-  Giờ như này mai chúng ta tổ chức tiết sinh hoạt luôn mà tuần này cô chủ nhiệm ở nhà đấy. Do con trai ít niên chi ra 1 đứa tặng 2 3 con. Có đứa nào có ý kiến gì không.
- Có báo cáo tao có ý kiến đứa nào bốc trúng con Chi đổi cho tao nha. Xin hết ý kiến.
- Đkm mày tưởng cái gì cơ đkm mày. Mà tổ chức trong lớp xong đi nhà hàng đi.
- Đúng đi nhà hàng đi mà có đủ tiền không đấy. 
- Tao lo được tao xin tài trợ 50% các tăng sau còn lại chia ra mà trả. Hôm qua mới trúng quả lô 5000 điểm hehe. Thằng Hưng nói
- Hay là đi nhà hàng Hoàng Gia đi xong rồi qua karaoke Hoàng Gia kế bên luôn đi đâu cho mệt được không tụi bây. 
- Ok chốt luôn. Thôi về chỗ trống đánh rồi.
Sáng học cũng không có gì. Chiều tôi với Cáo đi lượn xem xem nên mua quà gì tặng cho 2 nàng. Đi ngang tiệm vàng thì 2 thằng ghé vào xem rồi lấy 2 cái nhẫn bạc tôi lấy thêm cái dây chuyền, thằng Cáo thì lấy thêm cái lắc tay. Đang đợi thanh toán thì thằng Cáo chỉ vào sợi dây chuyền vàng có mặt sói 
- Tao thấy hợp với mày đấy. Mày lấy cái mặt sói đi tao lấy cái mặt rồng kế bên luôn chơi không.
- Thích thì nói mẹ đi còn bày đặt cù rũ con c à. 
- Trước giờ mua gì cũng có cặp nên mua 1 mình tao thấy sao sao ấy mua chung đi.
- Rồi. Chị ơi 2 sợi kia bao nhiêu vậy chị. 
- 2 sợi này mỗi sợi có giá 10 triệu đấy em.
- Lấy em luôn 2 sợi ấy luôn nha chị. 
Mua quà tặng cho ngày mai xong mất 35 triệu chưa đầy 30p thấy xót xót. Tối tôi mang quần ngố với áo ba lỗ chạy ra quán. Tới nơi thì thấy khách rất đông. Vào xem qua tình hình rồi ra ngồi chém gió cùng mấy ông bảo vệ. 
- Sói mày có bận gì không.
- Không lát em vào xem sổ sách tí thôi.
- Vậy làm vài ván cờ đi bốn tay chơi cho vui.
- Chơi hết tiền rồi về mấy bà vợ có làm quả đầu như em k đấy. Mà mặt em tròn nên mới cắt như này chứ mấy bác mà làm quả này thì trông buồn cười lắm đấy.
- Hôm qua lấy lương về chẻ được nữa hôm nay chơi mát xế đi mày. Tụi tao cũng được 1 ít đây chơi vui thôi mà. Ngồi đánh đến 9h thì đến  giờ khách ra về nên chúng tôi nghỉ. Mặt ông nào ông nấy buồn thiu hehe, tui ăn được gần 10 củ. Cho lại mỗi ông 2 củ còn mấy bỏ túi ????. Vào kiểm tra sổ sách rồi qua nhà nghỉ với nhà hàng tí rồi về.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN