Logo
Trang chủ

Chương 15: Bị úp pass 2

Tối hôm nay tôi ra quán để chuẩn bị cho ngày lễ trung thu còn tuần nữa là đến rồi nên tôi rủ thằng Cáo đi cùng cho vui. Đang lắp các dây đèn bên quán hát thì tụi hồi sáng đi vào quán tôi lúc ấy không để ý chạy dắt xe ai ngờ gặp lại tụi nó. Thằng tóc nâu nhìn tôi cười nhếch mép. 
- Dắt xe tốt tí anh bố thí cho vài đồng. Nói xong đi vào kiểu bố đời không quan tâm ai, đang còn ăn bám mà tiêu tiền như lá mít vậy, tôi nghĩ thầm.
Dắt xe xong lại tiếp tục trang trí rồi qua nhà nghỉ trang trí luôn còn nhà hàng thì có thằng Cáo trang trí rồi. Đến 9r thì bọn nó về, tôi ngồi lại xem sổ sách đến hơn 10h khách về hết tôi cho nhân viên dọn dẹp rồi đóng quán đi về. Đang đi trên đường thì thằng Cáo mò tay lấy cây côn ghép của nó gác ngang hộp xích rồi kêu tôi có đuôi. Vừa nói xong thì có 4 con ex kẹp 2 lên chặn xe tôi lại. Chưa kịp làm gì thì tụi nó cầm tuýp phang tới tấp vào chúng tôi. Thằng Cáo đỡ được vài gậy rồi rơi gậy và bị chúng nó đánh cho tới tấp. Lúc đó mấy người đi đường thấy thế thì điện ca thì tụi nó mới bỏ đi. Tui gắng lết lại xem thằng cáo có bị sao không rồi nằm luôn, chiếc wave của tôi thì bị đập nát luôn. Mấy người đi đường chở chúng tôi vào bệnh viện rồi điện cho a2 tôi vào. Chúng tôi chỉ bị thương phần mềm nên hôm sau được ra viện luôn nhìn 2 thằng y như 2 cái xác ướp ấy chỉ không có quấn đầu thôi. Lúc mấy cô y tá thay áo bệnh nhân cho chúng tôi xong rồi thì thầm với nhau. 
- Mới có tí tuổi mà suốt ngày đánh nhau còn xăm trổ nữa mới ghê chứ. Tôi bỏ ngoài tai mấy câu đó.
Về đến nhà tôi điện thoại bảo thằng Vương con cậu tôi.
- Mày ho người theo dõi thằng con ông hiệu phó cho tao. 
- Có chuyện gì thế a.
- Đkm nó cho người úp tao với thằng cáo đây. Có gì báo lại cho tao nha.
Sáng nay a2 điện báo với bà cô chủ nhiệm bảo ae tôi bị té xe nên xin nghỉ học mấy buổi rồi nên mấy ngày này ở nhà dưỡng thương thôi hehe.
Đang ngồi lướt fb thì Chi nt cho tôi.
- Ông bị té xe à có nặng lắm không thế.
- Tui bị té xe gãy 1 tay 2 chân tê liệt rồi. Xong không thấy nàng nt trả lời nữa. Ngồi lướt fb tí nữa rồi ngồi chơi game đang chơi game pikachu giải trí tí thì có tiếng chuông bảo thằng Cáo ra mở cửa vì nó mang áo còn tôi đang cởi trần nên ngại ra mở cửa.
- Ủa Chi bà không đi học đến đây làm gì.
- Ui té xe kiểu gì mà người bầm dập với băng bó thế kia. Ông Cáo đâu lát con Loan đến giờ đấy.
- Sói trên phòng ấy. Nàng lên phòng thì thấy tôi đang cởi trần thì hét lên.
- Bà làm gì mà hét ầm lên thế ai ăn thịt bà à.
- Tôi nghe cô nói ông bị té xe nên xin về xem ông thế nào đấy. Sáng ông ăn gì chưa. 
- Chưa mới về đã ăn uống gì đâu đang định ra quán phở đây.
- Thôi ông đợi tôi xíu. Nói xong nhỏ tót xuống nhà còn tôi đang ngơ ngác như con nai vàng, kệ chơi game tiếp. Lát sau nhỏ lên bưng theo 1 tô cháo lên nhỏ còn đòi đút cho tôi ăn nữa, ngồi kì kèo 1 lúc thì tôi chịu thua rồi để nhỏ đút cho tôi.
- Trưa bà ở lại ăn cơm với tụi tui nha, kẻo trưa ở nhà có 2 thằng lại nhác rồi đi ăn cơm tiệm nữa.
- Ai nói trưa nay chỉ có 2 ae ông vậy. Trưa này sẽ có 2 đầu bếp siêu đẳng ở đây ăn cơm cùng với ae ông đấy.
 - Ủa có ai nữa à.
- Thì con Loan chứ ai.
 Đang ăn cơm thì tôi có điện thoại.
- Con nghe này cậu. 
- Mày bị ai đánh à. Hay chắc là cha con lão hiệu phó chứ gì.
- Sao cậu biết, a2 nói với cậu à.
- Thì thằng Vương nói với tao chứ ai. Kì này tao cho thằng cha này lên vùng sâu vùng xa luôn con mẹ nó chứ.
- Dạ mà có việc gì nữa không cậu con đang ăn cơm. 
- Vậy thôi tao hỏi mày vậy thôi. Nghỉ vài ngày cho khỏe hẳn rồi đi học nhớ chưa.
- Vâng con chào cậu.
Chiều cả đám đi uống cafe rồi đi ăn kem xong thì ai về nhà nấy. Thằng cáo thì đi chơi với con Loan luôn mình tôi ở nhà chán nên chạy xe qua nhà Chi ăn chực 1 bữa. Tối ra nhà hàng kiểm tra sổ sách rồi qua quán karaoke chém gió cùng mấy chú bảo vệ.
Sáng hôm sau đi học tôi đang ăn sáng thì thằng Vương lại 
- Có đúng là nó cho người úp tao không.
- Nó chứ còn ai nữa. Hôm qua em còn nghe nó bảo làm tiếp trận để trả thù cho bố nó đấy.
- Được rồi lát mày cho mấy đứa lôi nó ra sân thể dục cho tao.
- Vâng em đi trước đây.
- Mà thôi mày cảnh cáo nó luôn cũng được còn nếu có lần sau thì tao xử nó sau.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN