Logo
Trang chủ

Chương 7

trong này nhiều bác cũng đi nv rồi cũng nhiều bác có người thân đi lên cũng ít nhiều được nghe những câu truyện khác nhau . Em thì tuổi đời lính cũng không cao nhưng cũng chẳng thấp . Mỗi người sẽ có trải nghiệm khác nhau Nhưng trải nghiệm như của em thì em nghĩ sẽ không có nhiều vì Mỗi đơn vị e đi qua thì đều là mũi nhọn . Nói đến ngành nghề này nhiều thím sẽ nghĩ ngay đến chữ "nát" như em nói ở trên 1 vài con sâu thì không lên đánh giá và phủ nhận toàn bộ công sức của tập thể . hiện tại thì nghĩa vụ được lấy khá nhiều nên 1 số hiếm hoi luôn có tư tưởng phá bĩnh và cũng như em nói ở trên tổ trức không phải tổ chim những trường hợp này luôn được trấn chỉnh và liên hệ và kết hợp với gia đình để giáo dục . Bài này em lên cũng mong các bác thấy 1 góc nhìn khác về ngành nghề đặc thù này mong các thím đón đọc những câu chuyện của em như những câu chuyện giữa những người bạn .

Câu truyện hôm nay bắt đầu 1 ngày đẹp trời ông Thanh hỏi em :

  • mày biết dựng tăng võng bạt không
  • uầy ông lại khinh tôi vl bao năm phượt thủ mấy cái trại với tôi .muỗi .

-Thanh : ờ mày thì hay .vào kho lấy đồ với tao .
-em : đồ gì cơ?
-Thanh : đồ đi dã ngoại . ông lâm kêu tao vs m chuẩn bị .
Ông lâm này là đội trưởng của em tính ông này thì thích đùa nhưng được cái cực kì tín khi đi làm . Ông này cũng có 1 khả năng phán đoán cực bro . Vài chap sau em sẽ kể kĩ về ông này .

Chuẩn bị xong hết đồ thì 2h đêm lên đường . Xe chạy đến địa điểm thì thả xuống dưới chân 1 con dốc ,con dốc này dài khoảng 5km . Đường bằng 5km nhiều khi đã thấy vất rồi thì các bro hiểu 5km đường đồi núi nó như nào rồi đấy. Ông nào ông đấy Vừa đi vừa thở bằng lưỡi . Trên người thì mang gần 15 cân lữa . Đến cái lúc bỏ ra thì cứ nhẹ như đi trên mây ý 8 . Đi được hơn 4km thì bắt đầu thi nhau chửi thề . Cũng đang tính quay ra chửi vài câu cho đỡ mệt thì thấy ông Lâm đang hùng hùng chạy lên 8 anh em thấy thế thì cũng cố gắng tăng tốc độ leo cho nhanh. lúc lên đến nơi thì ông nằm gối đầu lên balo mặt xanh lè . Ngồi xuống nghỉ được 15p e quay ra hỏi ông Lâm :

  • éo gì ông anh khoẻ thế .chạy như ma đuổi
  • Lâm : anh mà đi bộ lữa chắc thêm lúc lữa thì phải bò lên còn mấy trăm mét chạy nhanh lên không thì sập 13

Bò lên được đến nơi đóng xong được nhà bạt thì cũng tầm gần 11 giờ trưa. cũng bắt đầu đi kiếm đồ nấu ăn . các thím xem sao nhập ngũ ý y vậy luôn . Tầm 1h thì xong xuôi tất cả. đang căng võng ra ngủ thì mưa rừng 8 mưa càng ngày càng to lên đành vào lều ngồi họp để tối bắt đầu đánh bắt trên rừng .bên em bốc thăm thì lại là phòng thủ .

BÌNH LUẬN