Logo
Trang chủ

Chương 3

Sau cái đêm khởi động đấy hôm sau bọn em phải lén nhờ căng tin mua giúp vàng hương và cũng phải lén cúng khấn 41 chứ doanh trại thì không được cúng bái các bác ạ . Tuần đầu tiên thì bọn em cũng học hành điều lệnh cơ bản , nói chung là đi đứng ke chân tay ... học tập cũng khá nhẹ nhàng tuần đầu ngoài việc thi thoảng bắt đầu mấy ông vào nhà vệ sinh rồi qua đầu vào tường thì cũng trôi qua êm .

À tuần đầu này thì vẫn cho các bác lén dùng điện thoại để liên lạc cho nhà , các bác đi lính thì cứ yên tâm dùng tuần đầu tiên nhá dùng khéo tí thì không ai nói gì đâu. Còn sang tuần thứ 2 nếu nói thu hết điện thoại thì tự giác bỏ ra nhé. Không lại như bọn e .cũng mấy bác lì không thu . Tối tầm 8h45 thấy 1 anh bên đội huấn luyện cầm 1 cục đen xì vào . Mà Đến bây giờ em cũng vẫn chưa biết nó là cái gì . Anh đấy cầm dí sát từng ngóc ngách , ông thì dán dưới gầm giường,ông thì đục sách khoét lỗ rồi nhét vào nhưng cũng không thoát đc . Cái cục đen đen đấy dí vào đâu mà có điện thoại là nó kêu xẹt xẹt . Và hậu quả là gần 10 giờ đêm ra sân chạy 5 vòng 41 .

2 tuần tiếp theo được ngồi nghe pháp luật cơ bản..rồi được nghe về phá án . 2 tuần này thì cũng khá nhàn nhưng bắt đầu sang tuần thứ 4 thì đúng là bắt đầu ác mộng không quên. đến bây giờ nhắc lại em vẫn thấy không rét mà run . buổi sáng hôm đấy được thông báo chuyển sang bộ môn võ thuật . 2 ngày đầu tiên sẽ là ép thể lực khởi động của màn thể lực là chạy khoảng 2km cho dãn cơ , bật cóc , lăn vòng tròn , lái máy cày , vác đồng đội trên lưng , chạy bứt tốc , chạy phản xạ , 2 nắm đấm chống đẩy ...bla trong gần 4 tiếng được nghỉ giữa giờ 20p . Khỏi phải nói số ngất đi đếm không hết, nhẹ nhàng thì cũng nôn khan . lúc được thả về đến phòng thì cũng phải rìu nhau về , rìu nhau lên phòng .lên đến giường không thèm rửa chân tay gì mà nằm vật ra .

Đến giờ cơm thì lại lết xuống tay cầm đũa cũng run cố trệu trạo lấy bát rồi về ngủ một mạch . À Có bác sẽ thắc mắc cơm có ngon không. thì đương nhiên là sẽ không được ngon như ở nhà. nhưng cũng đảm bảo đủ chất cho các bác . Buổi chiều 1h15 báo thức và lại theo 1 vòng tròn như sáng nhưng thời gian được rút ngắn xuống còn 2 tiếng . Cũng bớt ông ngất đi .buổi tối hôm đấy phòng tắt điện đi ngủ phòng thì cũng bắt đầu có tiếng sụt sịt . Và em cũng khóc các bác ạ . Lần đầu tiên cảm thấy nhớ nhà , nhớ bố mẹ nhớ người yêu nhưng mà cũng quá mệt để có thể thức em cũng dần chìm vào giấc ngủ..

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện