Logo
Trang chủ

Chương 15

Cảm ơn các bác luôn ủng hộ em trong thời gian qua 16 nói về kỉ niệm đi làm rồi mưa gió thì nhiều lắm các bác . Nhưng mà nhớ nhất chắc là vụ đứng dầm mưa 12 tiếng . Đợt đấy bọn em đứng bảo vệ cứ làm 12 tiếng nghỉ 12 tiếng ăn hay đi vệ sinh sẽ có người thay mình 1 lúc. Trời thì mưa đêm , buồn ngủ díu mắt , áo mưa thì đứng lâu cũng ngấm , nhưng vẫn phải đứng ôm khẩu mpkn .liên tục như thế trong nhiều ngày 13 nhưng cũng chẳng ốm đau gì cả nghĩ đúng là trâu bò. Giờ nghĩ lại bào cho đứng thì chắc em chịu 86

Đợt dịch đầu tiên các chốt phải lập lên đợt đấy e ít phải tăng cường nhưng thấy anh em chốt cũng vất vả cũng đứng mưa nhiều , nhất là tuyến đầu miền nam . Các bác nhớ em Thoái ở câu truyện "3000 quân " không . Em ấy cũng là 1 trong những ae tuyến đầu chống dịch .cũng hoành thành suất sắc nv .sau thì quen được 1 em trong khu cách ly. người em quen chưa kịp nói câu yêu ,cô bạn mới đã bị con covid làm hại mà không qua khỏi . Đúng là câu truyện buồn mùa dịch

Câu chuyện cá nhân rèn tập thể , tập thể rèn cá nhân e mới đầu cũng nghĩ như các bác ,hèn thật . Nhưng sau mới biết mình hiểu sai . Lực lượng vũ trang thì đề cao nhất là tính tập thể mạnh là ở tập thể , nếu 1 cá nhân bốc đồng thì sẽ ảnh hưởng đến tập thể , ví dụ các thím phải chiến đấu ,chỉ cần 1 người không nghe lệnh chỉ huy , chủ nghĩa cá nhân anh hùng làm lộ vị chí của cả 1 đội thì hậu quả không biết như nào . Nên là việc rèn 1 cá nhân cùng với tập thể để tập thể mạnh hơn thì là việc hoàn toàn đúng đắn . Vũ trang thì hoạt động mạnh ở tác chiến tập thể , đề cao tinh thần làm việc tập thể hơn là cá nhân.

Tự nhiên e lại nhớ thêm kỉ niệm lần đầu đập phạm . Hôm đấy được nhét vào 1 con xe thùng (loại mà hay đóng dưa hấu đi bán tết ấy các bác ) tắt hết đc thoại đi , bắt đầu quây bắt . E thì ở ngoài thấy thằng nào chạy ra thì dí theo , đúng có 2 thằng chạy ra thật e đạp ngã 1 thằng rồi lấy dây rút , rút tịt tay lại tiếp theo thằng kia dồn được vào tường . Tay thì em đang cầm cái còng cũng nói mấy câu làm thủ tục ,thấy ông mãnh nhặt mấy viên gạch rồi ném thẳng phía em . Định lên không chế thì ông rút đâu ra 1 cái tuýp sắt . Kinh nghiệm đánh nhau ở ngoài thì cũng có nhưng mà mình thì có mỗi cái còng tay. nó thì cầm tuýp lên cũng có chút uý kị mà lùi lại , lùi được mấy bước thì nghe tiếng xôn xao ở phía sau biết là anh em đến , cười tự tin cầm còng lao thẳng nên đấm vào mặt , do bị bất ngờ thì ông mãnh kia cũng không kịp làm gì chỉ kịp hự rồi ôm mặt , bấm khoá xong quay ra thì thấy dân vào xem chứ khônh phải anh em mình 7474

BÌNH LUẬN