Logo
Trang chủ

15/2/2019 Nay Chửi Nhau Tiếp

Đm bực mình vl,đi đá bóng tý cũng đéo được nữa

Nay sáng em đã bảo là

-Chiều anh đi đá bóng nhé

Thì nó kêu

-Khônggg

Em mới chịp xong bảo

-Cgi,đi đá bóng thì sao

-Khônggg

Em không nói gì cả,nghĩ kệ mẹ nó,chiều cứ đi thì sao,

Thì đấy chiều em mới qua,như mọi lần là em vứt xe cho nó tự đi,nhưng nay mắc đi đá bóng nên em đèo nó về,vứt hàng đấy cho bạn nó trông,

Đèo nó về xong em bảo tý em đến đón,rồi em quay lại cửa hàng xem như nào với bảo con kia trông hộ tý máu đá bóng lắm hong bỏ đccc

Bán được gì tý về check cam là xong,vợ em nó về nó chỉ để lại 500k tiền lè để trả lại cho khách...

Đấy thì đá xong em gọi cho vợ bảo xong chưa qua đón,thì nó không nghe máy,thế là em đến nhà nó,thì mẹ nó bảo nó đi rồii,ơ vl

Em quay lại cửa hàng thì thấy nó ngồi như phỗng ở đấy lúc nào không biết,bước vào mặt nặng mặt nhẹ,lúc đấy con bạn nó về rồi,xong nó quát lên

-Sau đi thì đóng mẹ nó cửa vào,đm ai trông hàng mà đi

Em cũng quát lại luôn

-Chửi cái đéo gì,sáng tao bảo đi đá bóng rồi còn gì

-Mày đi thế mày vứt hàng ai trông

-Đm con X nó trông còn sao nữa

-Thế là người trong nhà à mày ngu vậy

Em rất ghét đứa nào nói câu ngu với em nhé,đm em chửi luôn

-Ngu cái đmm à

-Lúc nào cũng đá bóng,bố mày đang chửa cũng đá,đã bào không như thế rồi còn cố tình đi,đm ngu nó vừa vừa thôi....thế bố mẹ mày ốm đi bệnh viện mày cũng đi đá bóng à

Ơ đm con l này so sánh ngu như chó ấy.

-đm mày đã không đi được chưa,đm mới có mấy tuần như kiều đéo đi được đến nơi ấy...đm người ta bụng to gấp mấy lần mày còn đang đi làm cả ngày kia kìa

-Được rồi từ nay tao tự đi,mày cứ đi mà đá bóng......

Đấy đoạn này em im im rồi nhá,xong nó vẫn léo nhéo chửi tiếp,mà đm nghe cái giọng ức chế ruột gan đ. Chịu được,nó đang chửi nên tức quá đá bụp vào câi bàn làm mấy đứa học sinh giật mình luôn mà,cn mới vào thôi,em mới chửi tiếp

-Mày làm gì kệ mẹ mày,chửi cc à,đm m lắm mồm,thấy bố mày đéo nói xong đm m được đà à

Xong nó đứng lên tự dọn hàng vừa dọn nó vừa léo nhéo chửi tiếp,rồi nó kêu mấy đứa kia

-Thôi chị nghỉ đây,lấy xong chưa em

May có mấy con bé này nên ngắt đc mạch chửi của nó,em ra ngoài ngồi lên xe đợi em nó lên không,thì nó tắt điện đóng cửa xong nó đi bộ đi bắt taxi về,vì em về trước xong thấy nó lững thững về ngay sau đó.Nay lại đéo đòi về nhà.

Em đang ngồi nghịch máy tính kệ mẹ nó nằm trong,lâu lắm rồi mới chửi nhau tay đôi,cũng ko hiểu sao em ko kìm chế đc luôn,giờ vào sợ nó lải nhải lắm nên thôi ngồi ngoài này
BÌNH LUẬN