Logo
Trang chủ

Update 3/2/2019 29 Tết

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaa

Mấy hôm nay quá bận rộnn,tết năm nay mọi người đéo thấy mua hoa đào hay quất gì cả mà chỉ thấy mang tivi đi sửa thôii,đến tận hôm nay 29,nhà em không nhận máy rồi mà vẫn còn có ông đến sửa,mà người quen chỗ quan hệ nên ko làm không được......

Chạy đôn chạy đáo cả ngày,xong rồi 6h tối em phải ra trông hàng cho vợ em về nhà nó ăn cơm,,,nay mới tỉnh táo lên update cho anh em chút tình hình hiện tại....truyện thì em phải ngồi bóng tối một mình mới có cảm xúc hồi tưởngg =))

.........

Nay kể lại câu chuyện vợ có bầuu, đó là một ngày gió mùa đông bắccc,vợ vẫn vậy,vẫn chả có biểu hiện gì lạ cả,,,,,nhưng đùng một cái nó đòi về nhà xong kêu em trông hàng một lát,,,,,

Một lát là từ 6h đến 9h tối nó mới ra,và em phải mua cơm joliibee để ăn ,9h mới ló mặt về em mới nhau mày nói

-Mẹ,,đéo gì mà lâu vậy

-Ừ,ăn cơm chưa

-Ăn rồi

-Ê em có thai rồi đấy

Em ngước 2 con mắt lên nhìn vợ,xong mắt đánh xuống bụng,

-Sao biết

-Mấy hôm trước em bảo anh người bị mệt,xong anh bảo tại em toàn ăn linh tinh ấy

-thì...

-Hoá ra hôm đấy nó bắt đầu ốm nghén

-Thật luôn,nhưng mà sao biết là ốm nghén

-Chịp(nó lườm em)

-Sao,ơ đm tự nhiên em có thai rồi đấy,xong lại bảo ốm nghén,thế nó ốm bt thì sao

-Thử rồi,mẹ vừa dẫn đi xong

-Thử cgi

-Đi đến bác sĩ

-Khám luôn á

-Không,thử que thôi

-Vãi,ko tự thử đc à,mà tối rồi bệnh viện nào nó khám cho mày

-Thử cái này phải biết làm mới đúng cơ

-Thử ở đâu

-Người quen,anh biết thế đéo nào đc

-Thế về nhà nói cái mẹ đưa đi luôn à

-Ko em bảo với mẹ mấy hôm trước rồi

-Ơ sao ko bảo anh

-Anh có biết đéo gì đâu mà bảo,bảo xong còn kêu ăn linh tinh

-ồ thôi chết nhờ (xoa đầu) xin lỗi

-Nhưng mà chưa chắc đâu,phải đi khám đã,mẹ không cho khám ở đây đâu,kêu lên Hà Nội

Sau đó 2 đứa đóng cửa đi về,thì em cũng có hỏi xem ông già vợ biết chưaaa,mình háo hức lắm chứ,quả này có em bé thì khác gì con vietlot khôngggg,,,,Rồi đêm hôm đó ổng gọi điện cho em hẳn luônn.

-alo T à

-Dạ vâng bố ạ

-Biết tin gì chưa ( giọng hớn lắm)

-Rồi,con nghe rồi,ai cũng biết rồi,mỗi bố mẹ con chưa biết thôi

-Tao sắp xếp rồi đấy nhá,thứ 4 đấy,thằng lái xe nó xuống nó đưa lên,đến đấy rồi có sđt đấy,gọi rồi cô ấy bảo như nào rồi đưa con T lên,hôm đấy lên rồi chị H đi cùng

-Vâng ạ

-Đây tao đọc sđt rồi mày lưu vào đi,xong mai rồi gọi hỏi ng ta một câu,bệnh viện xịn đấy

-vâng bố đọc đi

-...........

-Rồi ok ạ

-Bây giờ còn một việc nhá,đi lấy cái oto về rồi đi đi,chứ giờ nó chửa như thế,mày cứ đèo nó đi cái xe máy,mẹ,đêm tao nghĩ tao rùng hết cả mình

-Dạ vâng (ngập ngừng,em cũng đéo biết rep sao)

-Cứ mua đi,mua loại rẻ thôi,lấy cái tầm 200 thôi,mà để tao chủ nhật này tao về tao sang rồi tính,,mẹ chúng mày,cái gì cũng đường đột đéo có trình tự đường lối gì

-Vâng (đấy phải bảo để tao về tao tính chứ tự nhiên kêu mình đi mua oto có vãi l không )

Rồi ổng kêu đưa máy nc với con gái tý,cứ vâng dạ chẳng biết nói cc gì,mình thì nằm cạnh ôm đầu vợ kiểu “con gái ông đang nằm trong tay tôi” và em đang cho phép 2 bố con nói chuyện một lát vậy

Đấy =)) lúc sau nằm ôm vợ còn trêu

-Vậy là đạn của mình vẫn tốt phết nhờ,cứ tưởng hỏng

..................

Thứ 4 tuần sau,anh lái xe đến đón 2 vợ chồng em đi,vừa gặp mình đã hớn hở

-Em chào anhh

-Ừ em đá

Lạnh lùng thế,,làm đéo dám nói chuyện luôn,lên xe ngồi nhìn ánh mắt của anh đá vào gương nhìn mình,như kiểu anh muốn nói

-Thằng l*n này số hưởng ghê

Đi từ 4h sáng nên vợ em nó lên xe cái ngủ tít luôn...

Được một đoạn dài anh lái xe mới thở ra đc câu với mình

-Cái T anh chở nó đi từ lúc nó lớp 8 mà bây giờ đã chồng con rồi,nhanh thật,nhoằng cái...

-à thế ạ,lúc trước em cũng nghe về anh rồi

-Thế à

-Vâng,em tán vợ em từ lúc lớp 11 đợt nó đi du lịch,cũng anh về đưa đi hay sao ấy

-Ừ đúng rồi,đi du lịch là anh toàn phải về đây đấy chứ

-Đấy,cái hôm đấy là bà ấy vừa đi vừa nt với em đấy,thế mà hôm nay đã đi khám thai rồi

.........

Rồi em cũng hỏi han về công việc của ổng,xã giao thôii,chả lẽ đi đường ngồi không đéo hỏi ng ta được câu

-Anh lái như này tháng dc bao nhiêu

-Cũng không cố định đâu em,bác toàn cho ấy mà,nhưng mà bình quân tháng trên 15tr

-Cũng được nhờ,trước em cũng định đi lái xe cho sếp,nhưng chỗ em đc 5 củ thôi

-Lái cho sếp thì xác định,mất 5 củ tiền quần áo giày dép,đi cùng mình phải không nghe,không thấy,không nói

................

Anh lái xe đưa vợ chồng em đến Hà Nội thân yêu rồi rẽ vào quán phở để ăn sáng,chúng tôi mất 50k gửi xe để ăn được 3 bát phở,,,,thật là một trải nghiệm thú zị,vợ em thì gần đến nơi bả ngồi đánh son,,,

Ăn sáng xong anh lái xe đưa 2 vợ chồng em đến times city,,,mãi mới nhận ra vì ổng đi lối sau chứ không đi cổng trước,mình nhớ cổng trước có cục đá to vl cơ,,

Đến đúng lúc lũ học sinh đang đi học,và ng dân đang đi làm nên nếu đi cổng chính chắc đéo vào được,

Thấp thoáng có bóng 1 vài giáo viên nữ mặc áo dài,lạ nhỉ,mấy trường ở times giáo viên ngày thường cũng phải mặc áo dài đi dạy nữaa,chuyên nghiệp ghê

Rồi anh đỗ lại ở một cái bệnh viện to vl to,Tên VinMec,,,,,em bước xuống và choáng ngợp,nếu không có mấy cái biển đề nhận biết,chắc em nghĩ đó là biệt thự của ai đó =))))

Rồi em cũng gọi điện cho cái cô hôm trước đã gọi rồi,thì cô bảo cứ đưa vợ vào rồi lên phòng,

Đang định lên thì chị đến,xong chị bảo mang xe chị đi gửi rồi loanh quanh đâu đấy để chị dẫn nó lên

-Thôi con này số tự động em lái ko quen,cho em lên cùng đi

-Mày đánh mỗi cái xe vào hầm thôi,chứ có đi đâu đâu,để chị dẫn nó lên,chứ 2 đứa cm biết cgi mà lên

Xong rồi cũng nghe thôi chứ biết sao giờ,,,

Con này là mec e300 anh em ạ,em ko đánh vào bãi mà em đánh lượn quanh đấy mấy vòng,xong đến chỗ toà nhà adayroi em đỗ lại xuống xe giả vờ nghe điện thoại =)) ôi cái cảm giác trải nghiệm ko bao giờ đến lần hai mất,mấy em nhân viên công sở trong toà nhà nhìn chằm chằm,đang đứng thì anh bảo an ra kêu

-Dạ anh ơi,anh di chuyển giúp em đi ạ,chỗ này không đỗ xe đc

-Vâng vâng em đi luôn đây

Xong em đánh lên chỗ vínhools,dừng lại ngắm bọn học sinh với giáo viên,bọn này giờ sướng thật,giáo viên trông trẻ với tươi vl.....

Rồi nghĩ con mình sau này chắc cũng học trường này rồi hí hí hí

Thôiiiii bệnh hoạn quá,,,,em đi gừi xe

Đợi mãi,em gọi phải đến chục lần mà chưa xong nữa,gần 11h mới xong,em ko đi theo nên đéo hiểu khám cl gì nữa,chỉ nghe vợ bảo là

“Nay chưa khám gì nhiều,đi xét nghiệm máu nước tiểu,rồi khám xem có bệnh truyền nhiễm hay dị tật gì không,với thai chưa vào từ cung,cũng chưa có tim thai”

5 tuần nữa phải lên lại,và cũng làm sổ khám định kỳ rồi,cũng xác định mấy nữa đẻ là nằm đây luôn.

Sau đó em với vợ đi lấy hàng luôn rồi về,lấy hàng thì chỉ cần đến chọn mẫu rồi người ta đóng rồi có xe chuyển về...

**********************

29 tết rồi,xác định là mình có vợ rồi,tết này sẽ khác 180 độ so với những tết trước,vì nhà em kinh doanh buôn bán nên hầu như tết qua loa lắm,,,nhưng năm nay lấy vợ nên cũng phải vẽ vời tý

Từ mai 30 em sẽ phải phục vụ nhà vợ là chính,như đi về quê gặp họ hàng vợ,anh em bàn tròn của ông già vợ,ổng cũng muốn khoe thằng con rể cho mọi ngườii,,,

Bên nhà em thì từ lâu đã đoạn tuyệt họ hàng từ lâu nên chả có gì phải lo =))

Thôi em xin dừng phím ở đây,viết từ 5h mà bây giờ mới xong do khách cứ vào,giờ thì khách đã vào đông,,,,hẹn anh em sau tết và chúc mọi ng năm mới vui vẻ!!!!!
BÌNH LUẬN