Logo
Trang chủ

Tập 9

-Ơ mà anh thích em lúc hồi trước tết hơn,trông cute + thêm quả son màu hồng cánh sen =))

-kphaii hồng cánh sen >.<

Giờ mới nhớ ra là đợt đấy em hay trêu nó là đánh son màu hồng cánh sen =)) anh em không tưởng tượng được đâu,Hôm đầu tiên gặp nhìn quyến rũ cựcccc,,,,màu son rất ăn môii,thêm quả mông tròn tròn nhìn cái muốn yêu luônnn!

-Thế giờ em không xinh nữa à?

-Không =))

-Oke

-Vẫn xinh nhưng mà hơi béo,hihi,đợt trước nhìn gầy gầy,ôii cảm nắng vãi

-được rồi đợi đấy tôi giảm cân cho mà xem

Em tưởng cô ấy đùa,,,,,ai ngờ hôm sau thấy lôi con xe đạp ra đạp quanh phố =)) hôm đó đi học về tự dưng lại chưa thấy inbox cho mình,,,,Ra đường đứng thì cứ thấy con nào đạp xe đạp quen quen đeo khẩu trang nữaa =)))

-Ê nãy thấy em không

-Có,nhưng ko biết có phải em ko =))

-Em đi qua mấy lần anh cứ nhìn đi đâu ấy

-Anh thấy có một lần,đeo khẩu trang đúng ko

-Em ghét anh (? Nghe câu này nổi da gà vc,sến sẩm)

Khoảng thời gian đó em vẫn mông lung lắm,chưa định nghĩa được rằng cô ấy đang chú ý đến mình,đọc chuyện mấy bác thấy lâu chứ từ hôm bán xốp đến đoạn đạp xe giảm cân này chỉ có 7 ngày thôi =))

Tối hôm đó chuẩn bị đi ngủ em bảo

-Ơ mình quen nhau được 1 tuần rồi nài

-Wow,nhanh nhỉ

-à mà đúng ra quen từ trước tết ấy chứ

-Ko sao mà =)))

-Sao hồi đó lại không trả lời tin nhắn?

-Fb em nhiều người nt quá nên tin nhắn anh bị trôi đi,nên em quên mất

-Vậy á,người nổi tiếng à,hay nhiều anh tán quá

-Hihi,không

-May ghê,giờ nợ tiền mình nên tin nhắn mới không bị trôi

-À quên mất vẫn chưa trả nợ -.-

Tự nhiên lúc đấy mình ghét câu này ghê,,,,khác gì cô bảo trả nợ xong chúng ta không liên lạc nữaa

*************

Điều em muốn lúc đó có lẽ chỉ là làm bạn với cô ấy thôii,chưa dám nghĩ đến yêu đương gì,,,,nhưng trong lòng thì thật sự là đã chớm nở tình cảm với em rồiii

Nhưng con người thật tham lam khi đã có cái mình muốn thì lại mong muốn một thứ cao hơn tình bạn?? Em bắt đầu cảm thấy cứ nói chuyện như này thật vô nghĩaa?rồi lại suy nghĩ lung tung

“Chuyện này rồi cũng chả đi đến đâu đâu mà”

“nói chuyện một thời gian nữa cô ấy sẽ chán”

“Tốt nhất là mình tự chấm dứt thì hơn nhỉ”

-Anh ăn cơm chưa

Em không trả lời tin nhắn,vì em nghĩ đến 3 suy nghĩ nói trên,đó là buổi trưaaa,em nghỉ trưa một lúc rồi đi làm ca chiều,đi mà để trong lòng một sự tiếc nhè nhẹ,,,,mà chs lúc đó lại thế nữaaa,,,đúng là suy nghĩ của một thanh niên mới lớn đôi khi có chút dở hơii

Trời nắng chang chang,bọn trẻ con này đến lúc nào cũng rất sớm,nên em phải ra để gọn xe rồi chạy vào bên trong tránh nắngg,,lúc đấy người em khá là sạm màu do nắng,nhưng bản chất làn da em là trắng nên chỉ sạm chứ ko đen!!!!!

Bỗng bất chợt thấy ẻm từ xa đi đếnn,,,,,,má,,,,đến làm gì vậyyy,trưa không trả lời tin nhắn tự nhiên giờ gặp mặt ngượng vl raaa í

Em đứng thẫn thờ nhìn nó đi đến,tất nhiên vẻ mặt em lúc đấy rất lạnh lùng,em đứng chắn vỉa hè rồi ẻm bảo

-Tránh ra cho em lên

Em chịp một cái rồi thở dài tránh ra cho nó lên,vừa lên em bảo

-Nay không đi học à

-Không,nay thứ 7 mà

À ừ chiều thứ 7 bọn này nó được nghỉ mà,nhưng mà trưa vừa đéo rep tin nhắn giờ lại đến hẳn chỗ mình,sao bạo gan quá vậyy,một là nó thích mình quá nên bứt rứt muốn đến gặp mình,hai là nó chính là siêu cao thủ chăn trai =)) mà vô lý đéo gì mới lớp 11,điện thoại chả được dùng.........

Nay ẻm mặc quả váy ngắn caro nâu đến đùi,hot trend đến bây giờ luônn,cái váy mà 2 dây xong chúng nó mặc thêm áo phông bên trong ấy anh em ạ,em ấn tượng quả váy đến của vợ phếtt,nó bước vào hàng mà mình chỉ nhìn mông

Em cũng vào thì thấy ông anh với bà nhân viên cứ đá mắt nhau cười,mình thì mặt vẫn lạnh như tiềnnn,,nó lại vào chọn mỗi đôi hoa tai xong ra thanh toán,,,,lúc lấy xe em đứng bên trong nhìn qua khe thấy chị ấy cứ nhìn vào trong như kiểu “sao ko ra dắt xe cho mình” =))

Ông anh bảo

-Từ khi gặp anh cái là ngày nào cũng ra mua đấy (cười đểu)

Bà nhân viên thì kêu

-Con này ko biết mắt nó bị làm sao ..... nhìn xinh vậy mà

-Tao cũng ko biết luôn (ông anh nói)

Em đáp lại

-Nãy trưa em không trả lời tin nhắn thế là chiều tự nhiên nó qua,mẹ sợ vãi

-Tốt nhất là ko nên bắt đầu hiểu không?

Em không nói gì cả ra dắt xe..........

Rồi một lúc sau vào thì thấy ổng giơ lên một cái hoa tai,nhìn khác hoàn toàn so với những đôi hoa tai ở quán,,,,thấy ổng vừa giơ vừa cười bảo

-Nài nhìn nài

-Cái gì vậy??

-Con T nó để quên đấy

Em vội vàng cầm lấy rồi bảo

-Sao biết của nó

-Cái này ở đây ko chỗ nào bán,nó phải mua trên mạng,đắt phết đấy

Một cái hoa tai hình miếng pizza ạ,trông cute phết,mà công nhận phụ kiện của bọn con gái rắc rối vl

Em bán tính bán nghi ko biết phải của ẻm khônggg,,,,liền chụp ảnh cái hoa tai rồi gửi qua inbox cho ẻm,,,,,à mà ko phải em bắt chuyện mà vừa về nhà cái nó lại inbox cho em =))

-(gửi ảnh hoa tai)

-vãi,quên mất,hic,anh nhìn thấy à

Vậy là của nó thật,nhưng mà cố tình hay vô ý để quên đây?????

-Ừ

-Đợi tý em ra lấy

-Ừ

Lạnh lùng ghê T ạ

Một lúc sau em đang đứng ở cửa thì nó chạy từ bên kia đường sang,ủa đi gì đến đây vậy???!

Em đưa rồi ẻm cầm xong vội vàng đi luôn,vẫn kịp quay lại nói một câu

-Em đi xem phim đây

Em nhìn theo xem nó đi đâu,thì thấy ẻm chạy đến con mẹc đang đỗ bên đường rồi chui tọt vào trong,cả anh bán đồ hàn quốc bên cạnh cũng thấy,và mặt anh như trố ra nhìnnn,và em cũng vậy em cũng trố mắt ra nhìn con mec c300,,,,vl thật sự thì nhà em là như nào đấy!!!

Em quay vào trong bảo ông anh

-Vl nó đi mẹc đến lấy hoa tai ạ

-mẹc bao nhiêu

-Em ko biết nữa,đm kinh vl

Đm tiểu thư thật dồii,đéo đùa đc đâuuu =)))) hôm đó ẻm đi xem phim với chị và em trai,chị nó 92 mà đã có mẹc đi rồi @@

Việc nhà ẻm giàu thì cũng trong dự liệu của em nhưng đến mức này thì cũng hơi khác so với mình nghĩ -.-

**********************

Tối hôm đó đi chơi về vẫn nhắn tin cho em như bình thườngg,và em thì ko chảnh chó nữa lại nói chuyện lại như bình thường,hihi,ko biết tại sao nữaaaa,chắc đa nhân cách =))

Gần đi ngủ thì tự nhiên “tút tút tút.....tút tút tút”

“T đang gọi cho bạn từ messenger”

Tự nhiên gọi cho mình ta,em chả bao giờ call mess như này,tại chả biết nói gì,ngại nữaa,nhưng tự nhiên hôm đó tự tin vl nên bấm chấp nhận luônnn,miệng hót như chim

-Gì đấy,gọi cái gì

-Nói chuyện với em một tý

Giờ chịu chả nhớ lúc đó nói cái gì,thôi nhớ bằng nào type hết cho anh em nhé!!!

Em nhớ là lúc đó em phải nghĩ ra cái để nói

-Hôm nay xem phim với ai đấy

-Chị với em với thằng em

-Ơ mà chị em làm ở hà nội à

-Ừ cuối tuần lại về

-Mẹ,kinh vãi,lấy hoa tai mà đi hẳn oto đến

-Lúc đấy em định bảo chị em đỗ trước cửa cơ,nhưng mà bà ấy bảo thôi mày sang mà lấy tao không vòng sang đâu

**********************

-Em có nhớ gặp anh lần đầu tiên lúc nào không

-Không,tại em không để ý lắm đâu

-chịp hôm vào hỏi áo mưa trong suốt thây

-À từ từ để em nhớ đã....

-Nhớ đi

-Có phải là em để xe sang bên cạnh,xong anh bảo để xe lại,,,

-Đúng rồiii,giỏi thế,,,,nhưng anh gặp em từ trước tết cơ

-Lúc nàoo

-Hôm đấy hôm đầu tiên gặp em luôn,anh giấu xe em vào trong cùng để lúc em ra em nhờ anh lấy

-Vậy em có nhờ anh lấy không (đéo nhớ mới sợ)

-không

-(cườii) ơ thật lúc đấy em thề em ko để ý luôn

-Hôm đấy say nắng vãi,ấn tượng quả môi màu cánh sen =))

-Điên à >.< ko phải cánh sen,anh có biết cánh sen màu nó như nào không,điên mà đánh màu đấy,em hay đánh màu giống rượu vang ấy

-Cái màu giống cái màu em chụp ảnh hôm học quốc phòng đó (gửi ảnh)

-À màu đỏ đất mà,ko hiểu sao lên ảnh nó ra màu này

**************

-Vậy sao tìm được facebook của em

-anh bảo rồi mà,anh chỉ cần nhìn mặt là có thể tìm được facebook

-điêu,chắc tìm bừa hoặc hỏi chứ gì

-May thế,Đợt đấy nt cái lại rep luôn

-Hôm đấy em đang ngồi tự nhiên có tin nhắn “em ơi anh nhờ tý”,,mình còn tưởng ông này bán cái gì,xong một lúc sau lại “anh muốn làm quen với em” thế là em bấm vào tường thấy “ồ cũng đẹp try phết nè” thế là đồng ý luôn

(Nguyên văn vợ em nói như thế luôn nhé,ko hề chém đâu =)) có vào đoạn ko nhớ chứ cái này nhớ lắm)

********************

-Thế sao anh nhắn tin hồi đấy em không cả thèm seen luôn

-Tại mess của em nó trôi mất mà,đang nhắn tin với anh xong bọn nó nhắn dồn dập quá ấy rồi của anh nó bị trôi tít xuống dưới,làm em quên mât

-thế á,thật vậy á...

-Thật màaaa

Biết là chém gió nhưng thôi kệ ẻm =)) nói dối cũng đáng yêu phếtt

***********************

-Ù uây nói chuyện nãy giờ đc 27p rồi nè

-30p rồi kinh ghê (vợ em nói)

-Sắp ngủ chưa

-Cbi rồii

Cứ nói xong cái là lại lan man thêm một lúc xong lại hỏi sắp ngủ chưa =))

Đó là cuộc nói chuyện của hai người đang thích nhau,dù chẳng còn gì để nói nhưng ko một ai nỡ tắt,,,,,,

Cuối cùng cũng muộn rồii,cuộc hội thoại đc 40p hơn gì đó,cả cô ấy và em đều phải miễn cưỡng tắt cho một đứa mai đi học một đứa mai đi làm =))

Tất nhiên tắt xong vẫn lan man ib thêm một lúc nữa mới ngủ........

Kể từ hôm đó,em và cô ấy call nhiều hơn là nhắn tin,mở ra thêm một khoảng thời gian thật đẹp



*************************

Một buổi tối mát trờiii,có một vài thằng nhóc học sinh trường vợ em vào mua quà sinh nhật cho bạn,,,trong đó có một thằng em quenn,,,đang đứng trêu mấy cậu ấy là trường chúng mày lắm gái xinh vãii,thì tự nhiên nhớ ra vợ mình nên vui mồm hỏi

-Mày có biết em nào học lớp 11 chuyên Anh tên T không

-T nào anh có 2 T cơ (thằng đi cùng thằng em quen)

-NT ấy

-2 NT cơ

-NT xinh xinh mặt tròn tròn ấy

-Có phải mặt như búp bê không

Vãi lồn như búp bê,nhưng thôi kệ chắc định nghĩa xinh của thằng này là như búp bê

-Ừ đúng rồi đúng rồi

-Con ông xxx đấy anh ơi (xxx một cốp to trên HN)

-Ui thế không phải rồii,thế chắc NT kia rồi

-Tưởng NT kia,con đấy con xxx đấy,động vào xác định

Hay nhỉ,trong lớp vợ mình lại có một em nhà thế lực vậy sao??thôi chả để ý,em bắt đầu trêu chúng nó tiếp

-Thế trường có con nào nghỉ học để đẻ chưa =))

-Chưa nhưng mà có một chị bị đuổi học vì rủ em lớp dưới xuống phòng vệ sinh chị ấy cho xem cái gì ấy

Em với ông anh cười đm gần chết =)) 2 thằng quỷ này

-thế m biết nó cho xem cái gì không

-Chắc là cho xem bài

Rồi 2 thằng tủm tỉm cười,em mới bảo

-đm mấy ông trường Z này cũng ghê phết

Rồi thằng này bảo thằng kia

-Đấy,mày làm xấu mặt trườngg

=))) chịu 2 bố luônnnn

***********************+^**

Tất nhiên là lúc sau ẻm lại inbox tiếppp,hôm qua call thích quá nên hôm nay máu lại gạ tiếp

-Call ko =))

-Oke

Tút tút túttt

-Đang làm gì đấy

-Em đang đắp mặt nạ....

Em để loa ngoài luôn cho ông anh mình nghe,kiểu khoe tự hàoo =)) rồi ổng nói vọng vào

-Học bài đi,cứ gọi cho nó vậy

-Cái gì,tại có người cứ đòi call,chứ có phải cháu rủ đâu (gọi anh mình là chú)

Đm nói bóng nói gió nữaa chứ,đáng iu vl,,,rồi lúc sau ổng đi ngang qua lại trêu tiếp

-Ngủ đi béo ơii

-Cháu cảm ơn....(nói giọng có vẻ tức)

-Thôi anh cứ trêu nó,nó lại tắt bây giờ

-ko sao,cháu cảm ơn,cháu coi đấy là lời khen đấy,,,,,,mà a ko dùng tai nghe à,ko cho chú nghe đâu

-Anh ko mang,thôi để bật nhỏ tiếng

Đanh đá vl,đây mới là con người thật của vợ em nàii,chứ đợt đấy nó cứ giả nai kiểu ngây thơ ko biết gì,dễ bắt nạt =))

Chợt nhớ chuyện 2 thằng vừa nãy vào,em mới hỏi

-Ơ mà lớp em có ai là con xxx à

-không

-ơ thế mà nãy thằng đấy nó bảo

-Ai bảo

-À nãy a hỏi thằng trường em là có biết em không thì nó bảo lớp có 2 NT,với con NT kia là con của xxx

-À thế chắc nó nhầm sang em

-Cái gì,đừng nói em là con xxx nhé

.......................





-Ừ đúng rồi tháng sau bố em mới nhận chức



VAICALONE,,,,,,,,em vừa bị hớ vừa bị quê em quay sang nhìn ông anh với một vẻ mặt hốt hoảng,tất nhiên là ổng cũng nghe thấy rồi đó,ổng thì ko hốt lắm mà chỉ cườii,,,,,,em đánh trống lảng sang chuyện khác,rồi một lúc sau bảo

-Đợi a về nhà đã rồi a call cho

-oke

Em quay ra chỗ ông anh,

-Vl nó là con xxx,đm em đéo biết,lại còn hỏi kiểu “ơ em là con xxx a”

-Cậu ấy quê =)) (ổng cười khành khạch)

-vl thật,em mà biết sớm chắc em đéo dám động vào luônn

-nói chung là mày xác địnhh,mày mà làm gì là bố nó cho mày xác định =))

***********

Có lẽ sau khi biết chuyện thì tôi lại càng nảy sinh tình cảm với em hơn thì phải =)))

Em định không cho chi tiết này vào nhưng cảm giác ko đầy đủ hơi khó chịuuu,ko phải em muốn khoe đâu nhaaaa,nhiều ng có thể sẽ ko tin

Thôi ksao lộ info thì em sẽ cuốn gói =)) anh em chỉ cần biết xxx là một chức to trên HN.Và đến mức nào khiến em lúc đất hốt hoảng vậyy

...........

Các bạn thấy tập này như nào,mọi ý kiến đóng góp là động lực để em viết tiếpp
BÌNH LUẬN