Logo
Trang chủ

Chương 29: 29 Phút Bên Nhau

Sư bố cha tiên nhân cái thằng taxi hãm thế không biết đã bo cho thêm 20k không biết lượn đi cho "khuất mắt trông coi" còn thở được ra câu thối thế không biết? Mà mình ngu quá không nắm chặt tay để người ta giật cái là ra cmnr ???? đéo có kinh nghiệm gì cả. Mà tâm sự tí có ai bị mồ hôi tay không? Mình bị nhiều vãi ra ý, cảm giác nhiều như "chó liếm tay" ấy.
Hồi ở nhà, đeo găng tay cao su để rửa bát đĩa đm tưởng cái găng tay nó thủng bị nước tràn vào thế mà đéo phải :)) ướt sũng, bỏ tay ra ngửi toàn mùi cao su ngâm khăm khẳm kinh éo chịu được. Đi chơi với gái ngại nhất khoản cầm tay, mỗi lần cầm tay gái là mồ hôi lại ra nhiều gấp đôi.
Đi lính, mồ hôi tay ra nhiều làm việc gì cũng như thằng phế nhân. Đu xà tượt tay, chặt dao phay phi vào tường. Mà cái khốn nạn nhất của đời lính là đi ỉa, chính xác hơn là ỉa đéo có súng xịt đít (vòi xịt nước) chỉ có chùi giấy chay, tay thì mồ hôi ướt, chùi giấy mỗi lần ỉa xong phải căn ke thật chuẩn sao cho nó không thấm ướt giấy. Có vài lần đầu chưa rút ra kinh nghiệm tay ướt rút giấy ra chùi luôn,tay nó chọc thủng xuyên qua giấy, ngón tay giữa quét thẳng lỗ đít. Thốn =))) ôi cái mùi đấy đm "Bàn tay vàng" rồi đưa lên mũi ngửi ám ảnh mùi cứt nhiều chất :)) 1 tuần liền chỉ rửa mặt bằng tay trái, đi đái dùng ngón trỏ ????
Nhưng ông trời không lấy đi của ai cái gì mà không ưu ái ai cái gì. Mồ hôi tay nhiều thích thú vãi. Bọn nó mỗi lần quay tay toàn bôi xà bông, dầu gội vào chym cho đỡ ma sát, đau rát thì mình lại có chất tự nhiên, trơn chu ngay đầu cu :))) tiện con nhà bà lợi. Mỗi lần quay tay chỉ cần kẹp tay giữa đùi "gây tê" trong 5 phút rồi quay cảm giác như có người khác quay hộ, lúc này đầu óc rảnh tha hồ mà tưởng tượng Ngọc Tờ Rynh, Huyền Đề My hay hàng loạt các Idol Nhật Bển. Kích thích vãi lol
????????

Nhéo tai một cái thật dài xoắn thêm mấy phát.
-Á...đm đau.
-Này này làm gì thẫn thờ thế nghĩ gì xấu xa à?
-Ơ...từ đợt bị phang cây gậy vô đầu bây giờ đầu óc hơi loạn kênh tí =))
-Nhìn chán đời lắm, nhiều lúc cứ đứng mắt nhìn thẳng suy nghĩ đăm chiêu điều gì ấy, trông ất ất.
-Thì đấy ất ất do vụ ném gậy đấy, trước khôn lắm...
-Giờ ngu đi nhiều rồi đúng không? :D
-Điên à? Giờ nảy số chậm thôi chứ ngu á, còn lâu đi.
-Muộn rồi về đi ngủ đi cho đầu óc nó thư giãn mình đi về đây. Gần 9h30 rồi ra đường chả có ma nào chơi giờ này cả.
-Thế không bảo là đến để rủ đi chơi để sống chết còn quay về bệnh viện sớm. Đi chơi tẹo cũng được, quanh quanh đây thôi, đi mờ, đi mờ....ăn mặc đẹp như thế này mà không đi phí lắm.
-Thôi được rồi, chấp nhận lời thỉnh cầu đấy nhé, đi lát thui còn về sớm không bố mẹ gọi.
Mồm hát luôn câu:
-Ok vì em là con nhà lành 10 rưỡi bố mẹ em đang chờ cửa, đừng lo anh chỉ cần điều hoà vì bây giờ anh đang hót =)))
-Anh cục cít,vào phòng trong bệnh viện thay đồ đi rồi đi. Mau lên muộn rồi đấy.
-Mặc đồ bệnh viện đi chơi được không? Như bọn trẻ hay cosplay đó thôi.
-Ừ thế ở bệnh viện mà cosplay, đây về đây, ra nhà xác mà chơi cos nhá.
-Đùa người gì khó tính như ma.
Kéo tay chạy ngược vào bệnh viện bảo đứng chờ ngoài cửa phòng. Chạy vô phòng kiếm cái quần âu, cái áo sơ mi và đôi giày lười cho nhanh gọn. Bao nhiêu lâu rồi không mặc đồ dân sự, từ cái ngày vào lính là bỏ luôn chả mặc nữa, khoác lên bộ áo lính quên luôn cái áo dân sự mặc như thế nào.
-Đù, cấm nhìn trộm qua cửa kính đấy nhá, sịp thủng đít đấy =))
-Không ai thèm nhìn đâu có nhanh lên không?
-Đây đây đây, trong phòng tối quá chả thấy cúc áo ở đâu cả mà mặc lệch mấy lần rồi bực quá.
-Đi ra đây cài cho nhanh. Đến chết thôi.
Ra cửa nhìn cái bóng đèn hất sáng, ôi đm cài lệch tận 2 cúc :))) cài kín cổng cao tường vlol.
Lần đầu tiên được người khác cài cúc áo, cũng là lần đầu được người khác giới quan tâm đến thế.(trừ má tao ra). Nhìn xuống mái tóc kia hít một hơi. Đm hít thêm phát nữa thơm thế, mùi Trà Thái, đúng mùi trà thái gội đầu thơm vlin. ???? Nhìn xuống thấp tí nữa, đm vòng 1 lấp ló dưới cúc áo ngực. Ôi đm "thằng bạn thân từ nhỏ" lên dần đều rồi =)) đéo được mất thể diện quá.
-Này quay mặt đi chỗ khác đi, lợi dụng lòng tốt như thế là không hay đâu. Không có lần sau cài hộ áo nữa đâu nhá.
???? đm ngượng quá.
-Đùa chứ mình đang nhìn tóc mà nghĩ đi đâu thế?
-Xem lại có thằng nào nhìn tóc mà nước dãi chảy rơi cả xuống tay người ta thế không? Lau đi tởm vãi. Nước dãi thì hôi =))) Làm không dám nhận không phải phận đàn ông.
-Haiz, đàn ông mới thế chứ.
-Đàn ông là khi họ tán đổ được người con gái mình thích chứ không phải nhìn lén thứ mình thích trên người con gái.
-Chí lý...chí lý. Hay quá. Cho mình tán nhá.
-Tán nài...i
Tay véo tai bên kia tiếp tục xoắn.
-Á ....đm đau. Bỏ ra còn đi chơi nào. ????
-Tha cho đấy. Láo nháo quen đi.
Hai đứa đi ra cổng bệnh viện rồi lấy xe,
-Ơ đi con Si lùn(Sirius) này à?
-Sao chưa thấy con gái chạy xe số bao giờ à?
-Không, tại toàn quen bọn con gái đi xe ga thôi.
-Xời, toàn bọn điệu đà ấy, đây cho xe ga cũng chả thèm đi nhá. Ngồi sau đê, để đây chở.
-Thôi đi mẹ đánh không đau bằng ngồi sau đàn bà. Để mình đèo.
-Mà đi chơi đâu bây giờ?
-Đâu cũng được đi lượn mát là vui rồi. Chả thích ăn uống gì đâu béo lắm rồi.
-Thế thôi ra hồ ngồi ghế đá cho mát.
-Ừm thế cũng được.
Hai đứa ra ngồi ghế đá, hỏi han vụ bắt cóc tối nay nguyên nhân do sao, đi những đâu, tất nhiên bỏ qua yếu tố đi Trần Duy Hưng rồi =)))
-Này liều thật đấy. Mấy thằng "anh em trong truyện cổ tích" đấy cũng toàn thằng không biết sợ hay sao, nhỡ có việc gì thì.
-Sợ gì chứ? Ngồi cạnh gái thế này còn chưa sợ nữa là đi cùng mấy thằng kia.
-Haha nhát gái thế là cùng. Bảo sao nằm viện nửa tháng không có con nào đến thăm.
-Ai bảo thế? Nói thế hơi quá, có con này đến thăm còn gì? ????
Vừa nói vừa lấy tay nắm lấy bàn tay. Tay kia ôm eo hơi thấp xuống mông, kéo vào ngồi sát hơn.
Bốp...
-Á đm đau.
-Đầu vẫn bị nhảy số à? =))) mới hôm đi chơi đầu tiên đã thế này á? Không có lần sau đâu nha. Ngoan đi, "ngoan thì cái gì cũng có, láo nháo cứt chó không có mà ăn" nha cưng
Quay lại truyện [Review] Đời Lính
BÌNH LUẬN