Logo
Trang chủ

Chương 26: Tâm Sự 26 Phút

Sau pha hét lên kinh hoàng của con điên thực tập kia giữa phòng trong bệnh viện thì tất cả bệnh nhân, người thân ngoài hành lang họ đều quay vào nhìn như đang livestream "quay tay trong một fanpage có 1 triệu lượt theo dõi" vậy. ???? Nhìn vào lúc ấy ai cũng mồm chữ O, hai mắt chữ A. Xì xầm những lời nói:
-Đúng là dâm dê hết mức nói mà. Đúng là cái đồ " mát rượi" ????
-Chắc "rape" bị người dân bắt được đánh cho vào viện đây mà.
-Nhìn cái mặt toát lên hai chữ " cuồng dâm" rồi.
-Các cụ bảo " đa tửu hại tâm, đa dâm hại thận" cấm có sai.
Lấy rút tay nhanh khỏi quần bịt miệng con nhỏ thực tập đó.
-Con điên kia, có im cái miệng đi không hả.
-Ưm...ưm...ư...ỏ..ái...tay....aaaaa.
-Đéo bỏ đấy, ai làm gì mà bù lu bù loa lên giữa bệnh viện người ta hiểu lầm rồi đấy. Bực đấy nha.
-Bỏ...ay...raaaaa...đã...ã....
-Sẽ bỏ, nhưng cấm được hét lên nữa đấy.
-Ưm...ưm.
Vừa bỏ cái tay khỏi mồm con nhỏ thực tập nó hét:
-Cái đồ....ồ... Tay khai khắm lên úp vào miệng, vào mặt người ta.
????????
Đuỵt đưa tay lên mũi ngửi,hít hít.
Oẹc, đm đúng thật, ngất cả ngày giời đã tắm rửa vệ sinh chym cò gì đâu. Ngượng vãi ra. Có chỗ nào để rúc bây giờ rúc mẹ vào váy ai đó cho đỡ ngượng quá.
-Điên à, điên à? Người ta cả ngày trời chưa tỉnh, bây giờ mới tỉnh đã làm sao...mà vệ sinh tắm rửa ngay được.
-Xin lỗi đi ông ạ, chỉ đứa nào ăn mặn đái khai mới thế thôi.
Đuỵt, chả nhẽ lại bóp cổ cho nó im cái miệng nó lại chứ nói câu nào là tất cả mọi người quay ra nhìn câu đó. Đéo nói năng gì với nó nữa. Ngượng quá. Nhục nữa. Đang nhục từ từ đây. Kéo chăn bệnh viện qua mặt đỡ nhục, đỡ nhìn thấy cái mặt của nó. Đỡ phải cãi nhau.
-Này này, đắp chăn trắng kéo qua mặt mà nằm thẳng dẵng ra thế là chết rồi đấy nhé. Hehe.
Lại kéo chăn ra đến cổ.
-Đm độc mồm độc miệng thế?? ????
-Đùa chứ, đàn ông đang ang chửi thề kìa.

Nhắc mới nhớ, đúng mình bỗ bã hay chửi thề trong đơn vị với mấy thằng anh em lính cả với nhau quen mất rồi, lúc ở nhà có chửi đit mẹ, đit cha bao giờ đâu? Giờ có thói quen xấu thế không biết. Bực lắm thì đit bà mày thôi....

-Xin lỗi nhé, bao nhiêu chuyện bực như thế, mà tại ai mới thế?
-Tại ai cái gì? Người ta thấy thế thì bảo thế!
-Thôi tôi xin bà be bé cái mồm giúp tôi là tôi biết ơn lắm rồi.
-Bà không bé đấy được không cháu?
-Sặc ăn ăn nói láo thế? Thích...bịt tay vào mồm không?
-Cứ bịt thoải mái đi nhưng dùng tay kia nhé, tay vừa nãy khai lắm. ????
Hết thuốc với con điên này rồi.
-Thôi xưng hô mình cậu tớ hay gì? Muốn kiểu gì chiều kiểu đó được chưa?
-Vậy bạn sinh năm nào?
-Tui sinh năm 92.
-Ế, tuổi Thân mà không được thân cho lắm, đúng con khỉ mặt lúc nào cũng nhăn như con khỉ. Đây sinh năm 91 nhá. Gọi bằng chị đi.
-Đéo, đéo và đéo nhé. Gái hơn 2 trai hơn 1. Gọi bằng anh đi.
-Nố nồ, vào rừng mơ bắt con tưởng bở đi.
-Thôi gọi xã giao ấy mình đi cho tuổi "thân" nhé.
-Ờm, nghe thế còn được.

Nói qua chút về khoản tán gái, nếu xếp hạng tán gái theo thang điểm từ 1 đến 10 thì mình xếp vào hạng -8 ???? Từ bắt chuyện, nói chuyện hay bất kì cái gì liên quan đến việc tán gái đều dở ẹc. Nếu mọi người đi thi Việt Nam Gót Tá Lần đều có khả năng, năng lực gì đó thì nếu mình đứng trên sàn diễn, Ban giám khảo có hỏi:
-Em đến chương trình này em sẽ biểu diễn tiết mục gì? Tài năng của em là gì?
-Dạ tài năng của em là "Tàng hình trước mặt gái" ạ.
Hoan hô....bốp..bốp...avo...hiu huýt...500 anh em FA ở dưới vỗ tay. ????
Từ cái hồi cấp 1 đã mất điểm với toàn bộ con gái trong lớp bằng màn đạp xe trượt chân quần rách đũng từ trường về nhà. Biệt danh "chym để ngoài quần" cũng xuất hiện từ đó.

Cấp 2 cũng chả khá khẩm hơn, crush con bé ở lớp B. Viết tờ giấy với nội dung "tớ là M ở lớp C đây, thích bạn lâu rồi,cuối tiết mình gặp nhau ở lán xe nha". Đưa thằng bạn thân tên Minh gửi cho con bé kia dùm đỡ ngại. Lúc về "à há, crush đây rồi" nó đợi mình thật. Chạy lại gần hét to: tớ thích cậu. Con bé giật mình quay lại: "cậu...cậu là ai? Minh đâu?" Tất cả lán xe quay lại nhìn. Đm ???? Chúng nó mời cưới tháng vừa rồi mình đi lính nên từ chối khéo không đi được.

Cấp 3 cũng chả khá hơn, cũng đéo tin tưởng gì vào chuyện yêu đương và slogan ở áo tự in "Yêu
đương
đéo gì
tầm này"
Cắt cái đầu trọc lốc, quần sắn, dép chaco, mắt lờ đờ sẵn sàng nhổ nước bọt bất kì lúc nào. Đuỵt ngầu lòi. Thấy bọn con gái đi qua, phải thật ngầu phải, thật cool. Toẹt...toẹt... Một bãi nước bọt thật to kèm đờm xanh ngậy. Bọn nó hét lên:
-Eo ơi đồ bẩn thỉu. Nó tự nhổ nước bọt vào chân kìa.
Đấy,đó là những lí do vì sao tôi ế. ????
Xuân hạ thu đông chả ai theo, bạn thân duy nhất khác giới là bà chủ quán net.
14-2. Quán nét
8-3 Quán trà đá
30-4/1-5 Quán game
2-9 Quán điện tử
Noel Quán điện thoại(đi cắm để chơi game)
Tết dương lịch,tết âm lịch ở nhà lên mạng viết Sờ ta tút chúc mọi người đi chơi vui vẻ.
Lên đại học, đéo thích con nào cả. Có con bé học khoa Ngân hàng cũng đéo ai thích nó thế là nó thích mình =)))) thôi đành thích lại. Xác định yêu đương thật lòng. Nhắn tin qua Ola vợ chồng này nọ các kiểu, hạnh phúc vô bờ bến, tối nào cũng trà sữa, chè ngọt. Ẻm ấy bảo:
-Sao chồng không đưa vợ đi uống cafe bao giờ?
-Hê, bao giờ đi SH đón được vợ bằng xe đó thì mình đi uống cafe cho nó sang chảnh.
-Vậy chồng cố lên nha. Mình cùng cố gắng
Hồi đó đi Jupiter MX ôbz cho đi lại đỡ vất vả, tự nghĩ phải kiếm nhiều tiền cho vợ sau này đỡ khổ. Sinh nhật ẻm gọi điện:
-Vợ ơi anh đón vợ đi chơi nha.
-Vợ hôm nay đi sinh nhật với bạn rồi mấy con bạn thân trong nhóm cùng lớp rồi. Để hôm khác nha.
-Để chồng đến tặng vợ món quà rồi về nha.
-Thui hôm khác vợ nhận cũng được mà.
Tút....tút....tút
Haiz. Ăn mặc là lượt tóc tai bóng loáng đẹp trai rồi mà không đi. Dắt bó hoa đằng sau tay dắt xe máy đi quanh thành phố vòng rồi về đỡ buồn vậy. Ơ đm ai kia ai kia, bóng dáng đấy quen lắm, thôi đúng nó rồi, sao lại đi cùng ai kia, ra khỏi hàng bánh tay cầm tay thế kia. Đi sau xem sao? Đi sau con SH nhìn xe nó lốp to vãi lol, hai đứa vào quán Cafe New World to nhất thành phố, góc bàn trung tâm view đẹp nhất thế kia. Có hai người thôi, sao lại bảo có bọn bạn học cùng nữa. Cắm nến, cắt bánh mà mỗi nhát cắt như cắt vào tim. Thổi nến cùng nhau. Nhẽ ra khung cảnh đó là mình mới đúng chứ. Cay đắng chưa sơ múi được gì. Về nhắn đúng một dòng lên Ola và xoá sạch mọi thứ không bao giờ gặp lại nhau nữa:
-Nhìn em thổi nến điệu nghệ như thế thì sau tiết mục đó là đến việc "thổi kèn" em sẽ giỏi đến nhường nào, qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. ????
Tút.........tút...........tút
Tét.....tét 2 bên má.
-Này này sao thế? Sao mặt đơ ra thế? ????

...... Khẩn cấp khẩn cấp gọi bác sĩ trực ngay lập tức. Bệnh nhân giường số 27 nhịp tim giảm dần xuống, bất ổn định
Quay lại truyện [Review] Đời Lính
BÌNH LUẬN

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:11

hay quá

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:10

hay quá