Logo
Trang chủ

Chương 22: Tuyến Xe Bus 22

Bước chân xuống xe taxi, trên người đeo đầy đủ trang bị,quân tư trang như "phun óp sần" trong game, oải vcc. Ông taxi quay đầu xe, nháy mắt, cười nhíp mắt vẫy tay với mình giơ ngón tay chỉ lên rồi quặt ngón cái xuống. Ơ đm y hệt thằng Cường cò lúc tạm biệt mình. Dấu hiệu chẳng lành rồi. ????
....Vèo...
Ôi đcm thằng xe bus mặt nồi dừng xe, dừng xe anh ơi, vừa chạy vừa hét. Đồ thì nặng đéo tốc biến được như lúc bị bọn hậu cần đuổi, xe nó đéo dừng lại mới đau, nó đang chạy đuổi chuyến cho kịp giờ quay đầu bắt khách. Đéo sai mà, đứng tạm ở điểm chờ xe. Má, bình thường điểm bus toàn gái xinh để ngắm không mà điểm này toàn các em "U năm, sáu ích". May cũng không phải mỗi mình là đàn ông, có một ôn bạn nữa cũng tầm tuổi mình, đeo kính cận tay cuốn tờ báo, nách kẹp ca-táp, đứng ngoài mái che điểm bus. Đỡ ngại. Hầy. Mon men ra bắt chuyện chứ đứng chờ bus biết đến bao giờ:
-Chào, bạn cho tôi hỏi chút tuyến 22 này chạy qua bệnh viện Trung Ương không vậy? Hay phải đi tuyến nào? ????
-Ông bị mù à? Mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ? Cái biển tuyến "to lù lù như cu thằng Tây Môn Khánh" thế mà không đọc à?
Đcm nhìn hiền lành thế mà chợ búa, múa mồm vãi lol vậy?? Ngó ngiêng qua mấy cái đầu nhòm lên bảng chỉ dẫn, đúng thật đây là tuyến độc đạo mẹ nó rồi, đúng đất khỉ ho cò gáy có mỗi tuyến này.
-Ờ thì tôi không phải dân vùng này tôi không biết ông bạn làm gì khó tính thế? ????
-Không biết thì Gút gồ Mép mà tìm, đây này.
Vừa nói hắn vừa rút con HKPORN trong túi áo ra kéo kéo quẹt quẹt chỉ chỉ trỏ trỏ. Thế này thế kia. Mình rút con 1200 trong túi quần ra cho hắn nhìn. Hắn ta cười nhếch mép:
-Cái này trước Na pô nê ông dùng hay gọi cho Vua Bảo Đại nước mình đúng không?
-Hầy, điều kiện không cho phép ông bạn ạ nên cứ dùng con cùi bắp này thôi.
....Két...két
Ôi thần linh ơi xe bus đến rồi, mời các cụ lên trên xe trước, kiếm ghế gủng mà ngồi. mình đồ nặng thôi lên sau, xác định kiểu gì cũng phải đứng rồi. Ơ đm thanh niên đeo kính kia, hắn phi lên xe trước các ông các bà rồi. Mẹ thằng này hãm thế ????
Sau khi mọi người lên hết, mình lên sau cùng, thằng lơ xe kéo mình lên:
-Đéo gì ông lắm đồ thế? Tị nạn à? Hay du canh du cư?
-Mình đi khám bệnh, không có gần nhà nên mang hết đồ đi thôi.
-Thế này tí thêm 3 chục.
-Ơ đm, đùa à?tưởng chỉ tiền vé thôi chứ?
-Ông mang lắm đồ thế này khác đéo gì tốn thêm chỗ, như này tính là mang hàng rồi nhé.
-Cái luật này ở đâu ra thế? Tôi đứng chứ ngồi đâu mà tính chỗ??? ????
-Không đi thì xuống xe.
Đm cái bọn này thấy mình hiền được nươc lấn tới, thôi đứng dưới lán chờ xe nóng lắm rồi, rút tiền trong túi đưa thêm 3 chục. Thằng lơ xe cầm được 3 chục, đút túi "mặt như nhặt được tiền phúng".
Ơ thằng mặt nồi kia sao lại ngồi ghế thế kia? Có bác kia ngoài năm mươi còn không có chỗ ngồi mà nó lại ngồi. Thằng mặt nồi, nhìn hãm vãi, mình nhắc:
-Ông bạn đứng lên nhường bác chỗ ngồi đi.
Hắn vẫn lơ đi, mình tiếp tục nhắc to hơn:
-Đứng lên đi ông ơi, xe chạy đường xa ai lại để người già đứng thế?
Nó đứng lên lầm bầm:
-Chuyện của mày à? Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Bác già đó, đặt một tay lên vai vỗ nhẹ, nói nhỏ với mình:
-Cảm ơn cháu nhé, chất lính khí khái lắm.
Ơ sao ổng nhìn mình biết mình đi lính hay vậy ta?

Haiz, không phải hôm nay ông đang đi chữa bệnh với vác "phun ốp sần" trên người thì ông cho mày cái đầu " bể hộp số" rồi cái thằng ranh đó. Bỏ qua thằng củ lin đó mình ra gần cửa xe có thanh cầm gần cửa, ngồi tạm lên thanh đó, nó đứng ngay sau mình. Má đm thằng này đứng dưới lán xe vừa nãy không đứng trong lán, ra nắng, mồ hôi khét vãi, hách từ trong nôi mẹ nó rồi. "Người hôi như con chồn.
Như cái lol bọn cave"
Hôi đéo chịu được, mãi về sau mới chịu được.Mà...mà cả cái mùi gì nữa thế không biết, xe thì đóng cửa chạy máy lạnh. Ngó nghiêng, ngửi xung quanh, mắm môi mắm lợi hít. Ôh =)))) mình chỉ xuống chân thằng mặt nồi đeo kính:
-Ông bạn chạy lên xe cho nhanh dẵm phải cứt từ bao giờ rồi kìa.
Cả xe quay ra cười =))) tất cả đứng cách xa thằng đó như nó bị Ebola vậy. Nó bảo:
-Đcm tao đéo để ý thôi nhé.
-Số hưởng thế? Mũi điếc thì cũng phải ngửi thấy thum thủm chứ? Cả bãi cứt to thế cả xe không đạp, một mình ông bạn đạp trúng, tôi nghi là ông cố tình đạp vào cứt để độc chiếm đi 1 mình 1 chuyến xe phải không??
Cả xe tiếp tục cười ầm lên ????????
-Có ton tặc cố ý nhé.
Vừa nói hắn ta vừa đứng ra bục cửa quệt quệt chân vào bục =)) Mình đứng cạnh bồi thêm:
-Khổ thân ông bạn, đã "hôi lại còn đen" nhưng mà lại đéo cao to :)) hỏng...hỏng...hỏng hẳn.
Cả xe cười tiếp, quay hết ra chú ý đến mình và thằng mặt nồi kia.
-Đm tao thù oán gì mày à? Mà mày cứ ám tao thế?
Mình xuất luôn mấy câu:
-Quân tử không để tư thù
Tiểu nhân uất hận, mắt mù đạp phân =))
Hiện thời thế cuộc chưa cân
Một chân đạp cứt, chân kia đạp gì??

Nói dứt lời nó co chân định đạp vào mu bàn chân mình, mình nhanh rút ngay chân lên đạp lại lên mu bàn chân nó. Dẵm hết lực. Đứng lên, đồ trên lưng nặng nữa:
-Xí hụt nè =)))
-Đau quá thả chân bố ra
-Như ý nguyện của "bố" nhé.
Mình co chân lại, nó thì đà đang rút, ngã ngồi xổm xuống bậc cửa trúng ngay chỗ cứt nó vừa bôi ra ????
Cả xe bịt mũi, kêu đồng thanh
-Êuuuuuuuuu.
Nhìn mắt nó long lên xòng xọc, đảo vòng tròn, muốn sống chết với mình tại chỗ đây, đứng dậy dồn nắm đấm về phía mình. Hai tay mình đnag ngoắc vào dây của balo nên ko đỡ chỉ xoay ngang người né thì bỗng nhiên.
-Pặp...pặc.
Ôi là bác già hơn năm mươi vừa nãy, đụt, thân thủ nhanh vcl, nhanh hơn cú đấm và đương nhiên nhanh hơn cả mình xoay người rồi. Không thể tin được bác xoay người quay lưng vào lưng thằng kia, ngoắc ngược tay nó ra sau, nó hét như lợn cắt tiết, bác nói khẽ:
-Không phải chuyện gì cũng có thể lôi nắm đấm ra giải quyết được cháu nhé, làm một nghĩ mười. Thanh niên mà ấu trĩ.
Nói xong thả tay thằng mặt nồi đó ra, nó ngồi xuống chỉ tay:
-Cậy...cậy hai đánh một mình tao nhé lão già, đến cuối bến...cuối bến đừng trách tao. Cả hai đừng trách tao nhé.
-Tao sợ quá ???? mày nhìn tao sợ cười rách cả mồm ra đây này.
Nó rút con HKPORN ra gọi điện:
-Anh à? Vâng, anh ra bến xe ngay anh nhé, em bị hai thằng một già một trẻ trên tuyến 22 nó đánh, vâng anh cứ gọi người mình ra đồ đạc đầy đủ nhé.
Cả xe nhìn thằng mặt nồi đó rồi lắc đầu, họ bảo:
-Thôi hai bác cháu xuống giữa đường đi đừng ở trên xe nữa mà mang hoạ sát thân.
-Các cô các bác yên tâm, gì chứ chuyện này với cháu như cơm bữa ấy mà.
Bác già đó không phản ứng gì, chỉ cười tủm nói với mình:
-Cháu tuổi Thân à mà thích đùa mọi lúc thế?
-Vâng, đúng cháu cầm tinh con khỉ bác ạ, bác xuống xe trước đi chứ cháu đến bến mới xuống, vì nửa đường hơn 20 cây mới đến nơi. Chuyện này cháu xử lý đc ạ.
-Haha, bác vào sinh ra tử nhiều rồi, cũng lâu không hoạt động chân tay,mới múa được vài đường, đến bến bác cháu ta cùng xuống.
-Vâng bác ạ. ????

Không biết bác là ai nhưng khâm phục,kính nể độ tuổi bác như vậy mà ăn nói chí khí quá, tiếp tục trên tuyến xe 22 chờ tới bến xem những gì đang chờ đợi mình phía trước
Quay lại truyện [Review] Đời Lính
BÌNH LUẬN

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:11

hay quá

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-04-09 07:39:10

hay quá