Logo
Trang chủ

Chương 3: Chuyện ảo ma canada bậc nhất tôi gặp trong đời.

Cả sáng làm đầu bếp cho vợ mấy món nên giờ mới rảnh viết nhanh 1 đoạn xong còn đi ngủ trưa. Chuyện này thì đúng ra cũng dài nhưng tình tiết nó k có gì nên tôi viết gọn thôi. Phải cái nội dung thì nó ảo vãi cả lồng. Tới mức mà ngay hôm sau tôi phải ra công ty kể cho mấy đứa cùng phòng nghe. Chúng nó thì biết rõ nhà tôi rồi nên mới tin chứ chắc kể cho ng lạ chả mấy người dám tin nó là thật. Mà vụ này nói thật kể ra hơi ghê vì nó quá đặc biệt dễ có ng để ý mất. Có gì đọc chơi như truyện thôi chứ đừng đem share đi đâu nhé.

Edit phát : Share sủng linh tinh tôi off luôn đấy, chuyện này độc quá dễ biết lắm. AE đọc cho biết thôi

Chuyện là có 1 anh pm vợ tôi xem bài, gọi là anh vì xem chừng là hơn cả tuổi tôi. Câu chuyện của anh ta như thế này. Tôi gọi tạm là anh A

Vợ chồng anh A đã có 2 con, 1 trai 1 gái. 9,5 điểm, anh làm quản lý ( kiểu CEO thuê), chị làm kế toán trưởng 1 công ty. 2 bên gia đình nội ngoại thì lại gần nhà nhau ( cùng làng ) cũng thân thiết ( chính thế nên anh chị mới biết nhau từ sớm kiểu thanh mai trúc mã) . Kinh tế khá giả, phải nói là gia đình hoàn hảo kiểu mẫu trong 1 cái xã hội lắm vấn đề như thế này.
Vì biết nhau từ sớm nên anh chị cũng cưới sớm, học hết đại học 1 2 năm gì đó là nổ luôn. Tới giờ cũng mười 14 -15 năm rồi. Con 1 đứa đã vào lớp 6, 1 đứa lớp 2.

Nói chung cuộc sống anh chẳng có gì phải chê cả, công việc chỉ tay 5 ngón, vợ hiền, con ngoan cứ tưởng mọi thứ vẫn vậy. Cho tới 1 thời gian trước, anh đi học thêm 1 lớp CEO ( kiểu mấy chỗ học cao cấp về quản lý abc cho các CEO đi học ) . Tại đó anh gặp 1 chị khác, tôi gọi là chị B. Chị B bay từ tận miền trung ( tôi k cụ thể tỉnh nhé) tới học cái lớp 3 ngày này.

Cái vấn đề ở đây là anh A và chị B vừa nhìn thấy nhau lần đầu lập tức... YÊU NHAU. Con mẹ nó, anh A nói chính xác nó là như vậy đấy, vừa thấy nhau cái yêu nhau luôn thậm chí còn chưa nói vs nhau 1 từ, chưa gặp nhau quá 30s. Hóa ra tình yêu sét đánh nó phải là thế.

Lập tức anh chị ngồi cùng bàn và chỉ sau ca học sáng đầu tiên rủ nhau đi ăn trưa riêng và nói lời yêu nhau luôn 535353

Sau 3 ngày học cùng và yêu nhau thì anh trở về nhà , còn chị thì cũng bay về nhà nốt. Mặc dù yêu nhau ngay lập tức nhưng k có tý dục vọng nào ở đây nhé, 3 ngày anh chị ở riêng hết. Anh A nói nó là 1 cái tình yêu khó tả lắm, kiểu như k có 1 tý vẩn đục nào như ham muốn sex hay bất cứ cái gì. Đơn giản là chỉ muốn ở cạnh người kia suốt đời, chia sẻ mọi thứ kể cả không bao giờ sex với nhau cũng chả vấn đề gì ý. Chứ nếu ham của lạ thì anh chả thiếu dù là nhân viên dưới cấp, đối tác hay ra ngoài ( ông ý trình bày lại kiểu tâm lý là tôi không xấu xa mà tại nó đưa đẩy ý). Mà tôi tin là thật vì với vị trí và thành đạt như vậy, lại đi nc với người lạ là vợ tôi thì cũng chả phải giấu gì cái chuyện có sex hay không.

Quay lại câu chuyện thì chị B là giám đốc 1 công ty kinh doanh nhỏ thôi nhưng cũng kiếm được . Gia đình cũng gia giáo từ bé, bố mẹ đều ở trong quân đội. Chồng bà B thì là kỹ sư tin học ( ae IT đâu rồi) làm cho 1 cty nước ngoài lương 5k ( tại sao biết thì k phải anh A kể mà đọc phía dưới sẽ rõ). Cũng 1 đứa con gái 7 tuổi rồi. Gia đình cũng rất hạnh phúc, ông chồng IT nhưng rất là tâm lý chiều vợ chứ không phải đụt cận trí mải game quên tình như vozer nào đó đâu.

Vì 2 người thuộc hàng tri thức thành đạt như vậy nên sau cả tuần nhớ nhung, chat chit thì quyết định bay tới gặp nhau. Cụ thể là anh A bay vào gặp chị B.

Sau buổi cafe định cmn mệnh đó thì 2 anh chị về nhà, mời vợ/ chồng mình ngồi nói chuyện với mong muốn là : Cho em/anh được đi lấy chồng/vợ khác. Vì em yêu người ta mất rồi và k thể sống thiếu người ta.
Đấy cái đm nó ở chỗ là đã gặp nhau tình yêu sét đánh thì thôi, thường thì sau đó ngoại tình bí mật rồi chén nhau các thứ tôi cũng không thấy lạ. Mà ở đây lại là về xin phép , thưa gửi đàng hoàng với vợ/ chồng mình là xin đi lấy người khác 5353

Nó vãi nồi như vậy đấy. Sau đó là gọi cả 2 bên gia đình và xin phép nữa cơ. Và khi mọi người hỏi lý do thì anh A chị B nói như tôi kể đó, họ yêu nhau k có lý do nào cả dù vừa gặp nhau và cảm thấy k thể sống thiếu nhau. Gia đình bà B còn tưởng bị bùa ngải gì, đi thầy thợ cúng bái cái kiểu con đà điểu cơ.

Tại sao tôi lại biết rõ cả chuyện bà B vì 1 thời gian sau chính bà B lại là người liên hệ xem bài tarot của vợ tôi ( mẹ cái trái đất nghiêng - thằng bạn tôi hay nói). Đầu tiên vợ tôi ngờ ngợ thôi ( vì vụ này họ vẫn giấu thông tin nhất định ) nhưng càng xem, càng nói chuyện thì chắc chắn con mẹ nó luôn là cùng 1 vụ. Vì 2 ông bà này xem nhiều lần chứ k phải 1 nên cứ cung cấp thông tin ( sau lần xem đầu tiên thì các lần sau đéo p xem nữa mà kiểu thuê người tâm sự ) . Các thông tin khớp nhau thì sai đi đéo đâu được. (à anh A và chị B đéo biết là người kia cũng xem ở chỗ vợ tôi đâu, tôi còn nhắc vợ tuyệt đối mình phải khách quan chứ k được bán khách hàng, xem cho người này thì phải như là k hề biết người kia là ai)

Cái chuyện mà 2 ông bà ý cùng xem của vợ tôi thì cũng thường thôi, trùng hợp. Nhưng cái vụ việc này thì ối giời ơi luôn. 4 gia đình nội ngoại 2 bên cứ phải gọi là loạn cào cào. Vì đang yên đang lành, k cãi vã, k gia trưởng hay không chán nhau . Nói chung đang đéo có chuyện gì cả mà tự nhiên lại đòi đi lấy người khác như bị tẩy não ý.

Kết quả cuối cùng thế nào tôi không rõ. Lần cuối nghe tin là từ phía anh A thì hình như cũng đỡ rồi. Nhưng anh giờ sống như người mất hồn, đang cho vợ chọn lựa sống tiếp với nhau thì chỉ có danh nghĩa k có tình cảm. Hoặc thả anh đi tự do. Nhưng vấn đề bà vợ vẫn có vẻ đéo hiểu chuyện gì dù đã qua nhiều tháng nên chưa quyết. Vì rõ ràng đúng là đéo có chuyện gì cả. Tự nhiên gia đình đang max hạnh phúc thì chồng thế, mà lại chỉ như thế chứ khẳng định là chưa làm gì có lỗi với vợ con cả.

Chuyện này k rõ ae đọc thấy sao chứ tôi thấy nó phi logic với kỳ lạ vãi cả loằn luôn ý 583737

BÌNH LUẬN