Logo
Trang chủ
Đây là chương đầu tiên!

Chương 1: Cô em vợ và cuộc tình éo le!

P/s : Để câu chuyện hấp dẫn hơn thì với những chuyện qua quả xem bài của vợ tôi. Tôi sẽ sắp xếp nó thành 1 bổ cục tổng thể có thêm bớt về mặt ngôn từ - ngữ cảnh theo giọng kể chuyện cho dễ đọc và dễ hiểu hơn. Nhưng đảm bảo giữ đúng sự thật. Vì cũng toàn là chuyện nghe biết thôi nên tôi cũng chả cần bịa thêm.

Mặt khác yếu tố xem bài tarot cũng k liên quan nên tôi cũng k cho vào đâu, như tôi nói lộ thông tin và cũng k liên quan tới chuyện kể.

 

Người ta thường so sánh : “em vợ là thiên nga” là hoàn toàn có cơ sở. Khi anh thích vợ anh có nghĩa là trên khuôn mặt cô ấy ít nhiều có những nét làm anh thích – yêu. Chính vì vậy trong mắt rất nhiều anh chàng, em vợ chính là con thiên nga trắng. Là món ăn cấm kỵ dù nó vô cùng hấp dẫn. Có nét hấp dẫn như vợ, nhưng trẻ trung hơn ( tất nhiên ) xinh hơn ( vì sinh sau sẽ thường sống ở cảnh điều kiện ăn uống tốt hơn cái này thì do sự phát triển của xã hội). Thậm chí tính cách có khi còn hay hơn. Và anh chàng trong chuyện này cũng như vậy.

Theo những gì anh kể lại sau 5 lần xem tarot với vợ tôi thì câu chuyện mà tôi tổng kết lại như sau.
Anh đến từ 1 vùng quê nghèo, tới thành phố hoa lệ lập nghiệp từ sớm. Vượt qua bao sóng gió trong cô đơn và sự nỗ lực 1 mình anh cũng đã có vị trí vững chắc ở 1 công ty lớn với thu nhập đáng kể. Vì tự ti nên mãi khi có thành tựu anh mới bắt đầu tìm kiếm bạn đời, do trước đó mọi lần tán gái của anh đều kết thúc bằng sự thất bại hoặc friend zone.

Vợ anh không hẳn là 1 tiểu thư nhưng cũng thuộc hàng khá giả ở một tỉnh khác tới đây học rồi làm việc sau khi tốt nghiệp. Hai người tới với nhau sau một buổi anh thuyết trình tại công ty đối tác, vợ anh là thu ngân 1 cửa hàng của công ty đối tác, bị mê đắm vào sự tự tin và câu chuyện từng trải anh kể. 6 tháng sau 2 người kết hôn mỹ mãn và ra ở riêng trong căn nhà anh tự trả góp.
Như bị ám ảnh bởi sự thấp kém từ xuất thân đến vẻ bề ngoài gầy – nhỏ - đen của mình, anh coi việc lấy được 1 cô vợ trẻ hơn 4 tuổi lại xinh xắn là 1 niềm may mắn vô bờ. Anh rất yêu chiều vợ, 2 năm đầu sau hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Hai người đi khắp nơi du lịch và thắm thiết. Tuy ở vợ anh có sự vô tâm nhất định nhưng anh coi đó là do tuổi trẻ và tính tình của 1 cô gái được cả nhà chiều từ bé nên cũng k để tâm hay so đo gì bao giờ.

Anh không thể hạnh phúc hơn khi hơn 2 năm sau vợ anh có bầu. Đứa con ra đời trong niềm hoan hỉ vô bờ của anh. Vợ anh vốn rất đoảng trong mọi việc trong nhà và ngay cả việc chăm con cũng vậy. Anh cũng không quan tâm hay bực vì với anh việc vợ anh hạ sinh cho anh cô công chúa nhỏ đã là công lao rất lớn rồi. Anh chăm vợ, chăm con, kiếm tiền chăm chỉ. Là ông bố mẫu mực và người chồng lý tưởng.

Khi con anh bắt đầu lững thững tập những bước đi đầu tiên thì cũng là lúc sự kiện thay đổi mọi thứ bắt đầu tiến tới : Em vợ anh – cô gái học y khoa bước vào năm cuối và vì lý do bỏ mẹ nào đó mà không ở được ký túc xá nữa . Nhà rộng 3 phòng ngủ lại ít người, cô chị gái với tính cách tiểu thư và ngây thơ lập tức rủ em gái về ở cùng cho “vui cửa vui nhà”. Tất nhiên anh cũng chả có ý kiến gì vì chính anh cũng rất quý cô em vợ này.

Cô em vợ tới ở nhà anh như 1 luồng gió mới. Trái lại với vợ anh nấu ăn tệ, lười dọn dẹp thì cô em vợ có thể so sánh với nàng tiên ốc trong cổ tích. Nấu ăn cực kỳ hợp miệng anh – có lẽ cũng vì anh đang quen với bữa đực bữa cái, bữa ghê bữa cháy của vợ nấu. Nhà cửa thì sạch sẽ tinh tươm. Không rõ vì quý mến hay tiện tay mà cô em vợ kém 8 9 tuổi làm luôn được việc vợ anh chưa từng biết làm: sắp xếp , là áo cho anh rồi xếp gọn vào tủ. Cái tủ thường vứt lung tung trừ áo sơ mi của anh giờ đây gọn gàng chuẩn như tủ quần áo doanh nhân xịn.

Anh vẫn yêu vợ,chăm con và luôn đối xử tốt như thế. Suốt 2 năm bình yên cũng k có gì đáng nói ngoài việc giờ đây mỗi lần đi ăn sẽ là thêm 1 thành viên, mỗi lần mua quà nhất ngày phụ nữ anh sẽ có thêm 1 phần quà rẻ hơn cho cô em vợ. Sự kiện lớn nhất có lẽ là em vợ anh đã xin được vào 1 bệnh viện lớn làm việc nhờ người quen ngay sau khi tốt nghiệp

Một ngày, như thường lệ anh về nhà và nghe tiếng khóc lóc. Sợ hãi, hoảng hốt anh chạy toáng lên. Cô em vợ thất tình. Thằng người yêu cô suốt từ những năm đầu đại học đã tìm được 1 cái chạn to để chui, đá cô ra như 1 trò đùa.
Mặc dù thực ra chả liên quan tới mình, nhưng con chim nhỏ đem lại mùa xuân trong nhà buồn thì anh cũng cứ buồn theo. Vì thế anh thường dành thời gian tâm sự với em vợ mình cả lúc riêng và lúc chung có mặt vợ. Chuyện cũng chả có gì nếu không phải bà vợ tiểu thư của anh lại khá lười trong việc ra ngoài. Dù ra ngoài cafe, mua sắm thì cũng không thích bằng gọi ship tới. Mà khi con gái buồn thì mua sắm là 1 thứ khá hay để tạm quên đi. Không biết từ lúc nào anh cũng tham gia vào việc đi chợ cùng em vợ mỗi tuần 2 3 lần ngoài những buổi vợ anh đi từ trước.

Đã thế thì thôi, 1 cái sở thích của anh là xem phim rạp thì vợ anh lại cực kỳ không thích. Cụ thể là vợ anh ghét xem phim 1 tập, chỉ thích xem mấy bộ cung đấu và hàn xẻng lãng mạn. Em vợ anh thì khác, cùng 1 niềm đam mê với những phim rạp bom tấn hay những phim trí tuệ. Trước thì k nói, nhưng từ khi em vợ thất tình buồn bã thì cả anh và vợ khá hay rủ em đi xem phim. Nhưng như nói vợ k thích đi lên 2 anh em thường đi với nhau. ( đéo hiểu bà vợ nghĩ gì – chắc ngây thơ quá mức thật)

Không biết từ lúc nào những câu chuyện chia sẻ giữa 2 người càng gắn bó và sâu sắc. Từ học hành, công việc, nuôi dạy con cái, giải trí du lịch dần tới nối sống, quan điểm sống…. những thứ mà 2 người yêu nhau thường hay nói. Và có thể nói rằng cả 2 đã có những tình cảm sâu kín dành cho nhau, chỉ là giữ đúng nguyên tắc ở đời nên không ai dám có hành động hay lời nói gì cả.

Một lần – chỉ 1 lần. Vợ và con anh về quê chơi, nó cũng bình thường vì trước giờ vẫn vậy. Chán chán thì vợ đưa con về thăm ông bà nội – ngoại ít ngày tới 1 tuần. Đêm mưa đó, khi những cơn sấm sét ầm ĩ giữa trời không. Cô em vợ - vốn đã cực kỳ sợ sấm chớp chạy ra phòng khách bật tivi thật to cho đỡ sợ. Anh thì chưa ngủ, ra ngồi cạnh để an ủi, cô em vợ anh từ từ nép mình vào vòng tay anh……….

Hai người lao vào nhau như con thú ( chính anh nói vậy ) quên hết sự đời. Chưa bao giờ anh thấy thỏa mãn và hạnh phúc như thế. Như là đây mới là lần đầu tiên của anh, khoái cảm đầu tiên của anh vậy. Và anh cảm nhận em vợ anh cũng như vậy. Anh cảm giác như cô và anh đã yêu nhau từ rất rất lâu , sinh ra để dành cho nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng mọi thứ đạo đức, luân lý đã kiềm hãm hai người cho tới đêm đó.

Từ đó hai người lén lút hẹn hò nhau bất cứ đâu và bất cứ khi nào có khoảng trống. Lao vào cơn say bất tận và càng lúc càng điên cuồng. Những khi tỉnh táo em vợ anh khóc, anh cũng khóc. Cả hai đều rất yêu thương người chị, người vợ ngây thơ vẫn chưa biết gì kia. Họ đã rất nhiều lần tìm cách thoát ra vì không muốn làm đau 1 người thân thiết nhất của mình. Cô em vợ thậm chí đã chuyển ra ngoài với lý do tiện đi làm , 2 người đã tập cắt hẳn liên lạc , block nhau.

Nhưng như 2 con nghiện ma túy mà người kia chính là liều thuốc tinh khiết nhất. Họ có cố gắng bao lần thì vẫn lại tìm đến nhau. Họ nhận ra thiếu nhau thì không thể sống được. Anh từng nghĩ tới chuyện li dị vợ để tiếp tục cuộc hôn nhân mới . Nhưng cả hai không làm được, anh vẫn rất yêu vợ con chứ không có bất kỳ sự giảm sút nào. Chỉ là trái tim anh giờ chia 2, cho vợ con 1 nửa và cô em vợ 1 nửa. Cô em vợ anh cũng vậy, rất thương yêu chị nhưng cũng k thể nào bỏ anh đi được. Cô thậm chí từng nói nếu thiếu anh cô sẽ tự tử. Với tính cách quyết đoán và không phải dạng dẩm phát biểu liều thì anh khá chắc đấy là lời tuyên bố thật chứ k phải suy nghĩ bột phát.

Chuyện gì tới thì sẽ tới, tới rồi thì sẽ đi xa. Khi anh liên hệ lần đầu xem bài với vợ tôi là cô em vợ đã có tin vui- buồn được hơn 1 tháng. Cả hai không biết lên cười hay khóc. Họ cực kỳ sung sướng vì kết hoa của tình yêu tội lỗi này, nhưng cũng biết sự phản bội của họ đã tới đỉnh cao nhất không có đường chữa . Và động thái xem bài như là cứu cánh cho 1 sự tâm sự hơn là mong chờ 1 cách thức giải thoát. Vì chả có cách nào giải thoát cho họ, cho đứa con tội nghiệp ( chắc đã ra đời rồi ) và người mẹ trẻ, đứa con thơ chính thất của anh cả.

Cô em vợ theo xu hướng sẽ là nói dối gia đình về 1 tên đàn ông bội bạc quất ngựa truy phong, cô sẽ tự mình nuôi lớn đứa bé dưới sự giúp đỡ của anh chị và gia đình và sống ở dạng bà mẹ đơn thân. Gia đình cô vốn rất yêu thương và khá thoáng với con cái nên mọi chuyện hy vọng sẽ ổn thôi.

Nhưng liệu họ có thực sự ổn không ? Khi mà vạn thứ tai ương sẽ chỉ chờ kích phát nổ tan tành. Chuyện sau này tôi cũng không biết nữa măc dù thôi thực sự muốn biết cái kết của nó.

P/s: chuyện này lần cuối tôi nghe tin là tháng 6 vừa rồi, lúc đó như lời chat tôi đọc được thì cô em vợ đã sắp sinh nên mới nói giờ chắc sinh rồi.

BÌNH LUẬN