Logo
Trang chủ

Chương 4

///

Sáng sớm... nó bị đánh thức bởi tiếng gà gáy... mò cái điện thoại thì mới có hơn 4h... vì thời tiết hè đó nóng nên nó ôm gối ra gần cửa nằm cho mát, chỗ nó nằm có thể nhìn thẳng ra vườn cây của ông ngoại, nơi mà con gà trống đang gân cổ lên gáy, bực mình, nó vơ lấy chiếc dép ném con gà “Móa con điên, mới sáng ngày ra…” nó thầm rủa con gà… ăn "đạn dép” trúng lưng, con gà vỗ cánh rồi ù chạy mất tăm luôn, nó nằm xuống ngủ tiếp, chợt nó có cảm giác đau đầu... như là có ai đang gõ vào đầu nó vậy...

- T, dậy.... - "giọng này nghe quen quá"

- Dậy... nhanh... - Chán gõ đầu, người đó chuyển qua tát vào mặt nó... khó chịu... nó vùng dậy, mặt nhăn nhó... tính chửi thề thì...

- Dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi về chở mấy bao phân ra đồng cho tao. - Mẹ nó ra lệnh, hú hồn, tí nữa thì toang mất mấy cái răng.

- Gì ạ.... mới có gần 5h mà mẹ... - Nó cằn nhằn.

- Làm sớm cho mát chứ tí nữa mặt trời lên cao nắng bố ai mà làm được - Mẹ quát làm nó tỉnh ngủ luôn, thằng Duy nằm cạnh cũng bị gián đoạn giấc ngủ.

- Vầng... mẹ về trước đi... - Nói rồi, nó lết thân ra sau nhà VSCN.

- …Hơ… oáp…Bác gọi gì… sớm vậy a? – thằng Duy hỏi nó.

- Đi bỏ phân cho lúa ý… haizzz… mệt vl. – nó than vãn.

- Ý… cho e theo với, đi tập TD luôn cho khỏe, mấy khi được hít thở không khi trong lành như ở quê…

- Ờ… thế thì nhanh lên… mà có ăn sáng không?

- Thôi a… xíu về ăn… chứ giờ ăn vô chạy tức bụng lắm.

Về đến nhà, nó đã thấy mẹ đang xỏ đôi ủng, 2 bao phân nằm lăn lóc giữa sân, thấy thằng Duy theo sau nó, liền hỏi:

-        Dậy sớm thế à Duy? Sao mẹ mày bảo trong kia mày toàn ngủ đến trưa.

-        Cháu đi tập TD luôn cho khỏe ạ…chứ trong kia ra đường toàn hít khói, tập về có khi còn ốm hơn… ở nhà ngủ cho khỏe.

-        Ờ… đi đi cho đỡ béo…haha. – xong quay qua nó.

-        Thằng T chở 1 bao xuống cái ruộng gần cây đa trước rồi quay về chở nốt bao kia xuống ruộng của bà nội.

-        Vầng.

Nó quay qua dắt xe lại gần bao phân, chật vật mãi mới bê được lên, thằng Duy cũng muốn giúp nhưng mẹ nó không cho, vì nghe dì nó kể là nó bị ngã cầu thang, không biết kiểu gì mà gãy cả xương quai sanh, bác sĩ bảo thời gian đầu không được khuân vác vật nặng…

-        Hơ…duma… sao lạnh v? – thằng Duy rúm người lại.

Thời tiết vào thu mà, lại còn là sáng sớm nữa, sương mù trắng xóa cả một vùng… đối với một thanh niên miền nam xa quê lâu năm thì không lạnh mới lạ.

-        Haha… chạy đê, xuống đến ruộng nóng người là vừa. – Nó bật cười vì cái dáng đi lom khom của thằng Duy.

-        Giờ còn sương thì cứ tận hưởng đi, xíu lại nắng to vỡ đầu.

Vòng về hốt nốt bao phân còn lại xuống cho mẹ xong nó té luôn, ở lại dễ thành chân sai vặt cũng nên… thằng Duy chạy mấy vòng oải quá… lúc nó đang loay hoay rửa chân dưới mương đã thấy tót lên xe rồi… Về đến nhà cái bụng 2 thằng bắt đầu réo… Nó phi thẳng xuống nhà ăn nhưng chả có gì ăn …thường thì sáng bà hay nấu phở… Cơ mà ông bà đi đâu rồi nhỉ?

-        Ông bà không có nhà à ? – thằng Duy hỏi.

-        Ơ… a đang định hỏi… chắc ông trở bà đi lên thị trấn lấy thuốc xương khớp gì đó…

-        Dưới bếp có gì ăn k a?

-        Không… mà hình như cũng hết mì rồi, còn mấy bánh phở này… vào trổ tài đê… hehe

Nó làm biếng, đẩy việc nấu nướng cho thằng Duy rồi tót lên nhà trên bấm điện thoại, một lúc sau thấy bưng lên 2 tô phở to bự, nhìn hấp dẫn phết chứ đùa.

-        Úi xời… nhìn hấp dẫn thế nhể! – Nó nuốt nước miếng.

-        Ở trong kia toàn e nấu ăn à… mẹ e toàn về muộn, có bữa còn ở từ sáng đến tối, trưa không về luôn.

-        Ờ…thế cũng hay…haha…

Ăn xong dĩ nhiên nó là thằng rửa bát, đang lom khom rửa thì thằng Duy đá vào mông nó làm nó suýt cắm đầu vào cái chậu nước.

-        Duma.. chơi kì vậy? – nó quạu.

-        Hehe… a zai nóng thế… xíu đi đâu chơi k?

-        Thôi chiều đi… giờ gần chưa rồi đi được đâu nữa.

-        Vậy cũng được… kiếm chỗ nào có gái… cho thằng e biết gái Bắc…hehe.

-        Gái thì giờ chỉ có đến chỗ có view đẹp, bọn nó hay tự sướng ở đấy… cơ mà nắng thế này… gái nào ra đường cho chú ngắm… chiều đi net là thượng sách…

-        Ơ… trong nhà e nắng vl, bọn nó vẫn mặc quần short, váy ngắn… "catwalk" đầy đường mà.

-        Nắng trong đấy khác… chứ duma, ngoài này cứ ra đường là phải kín như ninja… không thì…. Đen như con mực kia kìa…

Nó chỉ tay về phía con chó đang bị xích ở ngoài vườn, thấy nó chỉ com mực nghển cổ lên mừng… ngồi chém gió chán chê cũng đến giờ đi nấu cơm.. xong xuôi hết cả mới thấy ông bà về… bà than nay không biết ngày gì mà người ta đến lấy thuốc đông, xếp hàng nguyên buổi mới đến lượt….

 Đến đầu giờ chiều, hai thằng lại xách xe đi chơi net, nay không lên thị trấn nữa, mà chơi quán ở gần trường cấp 3 nó mới nhập học… đang đi thì gặp thằng Hiếu Kiên (Chương 2) - thằng da đen hôm nhập học bem nó, cưỡi con X-men đi ngược chiều nó… đi qua cứ nhìn nhìn…

-        Anh quen thằng đó à? E thấy nó nhìn mình. – thằng Duy thắc mắc.

-        Ờ…thằng hôm a đi nhập học về a kể đấy.

-        Ơ hay quá… có duyên… quay xe lại e “chào hỏi” phát nào… - giọng thằng Duy bắt đầu nguy hiểm.

-        Thôi bỏ đ…

-        Ey… dcm thằng kia… đứng lại tao bảo… - Nó chưa kịp nói hết câu, thì thằng Duy đã nhảy khỏi xe hét lớn, chắc thằng cháu thấy tướng thằng Duy hốt quá, chạy thẳng, không dám ngoái đầu lại, nó cũng không muốn đuổi… cơ mà có muốn thì con 133S cùi của nó cũng chả đuổi nổi, chưa kể còn đang đèo thêm thằng béo nữa.

-        Nghe a kể e tưởng trùm trường như nào… hóa ra cũng chỉ bọn giang hồ vườn… hét cái đã sủi mất tăm rồi.. haha.

-        Ờ kệ đi, đụng chạm giờ rách việc đấy.

-        Hôm nào a đi nhận lớp cho e theo với nhá… hehe.

-        Ờ… Hôm đấy rồi tính.

Đến quán, Nó thì vẫn trung thành với bộ môn FO3, còn thằng Duy thì chơi LOL với bạn hay sao ấy, chửi nhau om tỏi lên… chán chán, nó lại ra nghe nhạc, xem phim… Vào lướt FB thì thấy có tin nhắn của Trúc Mai(tên thật của nhỏ luôn đó chứ không phải lấy tên của Tiểu Mai trong YNCHDNEG đâu nha), nhỏ bạn nó quen trên mạng từ đợt ôn thi… ngày đó nó hay đọc truyện Conan nên thường lui tới các hội nhóm liên quan đến Conan trên FB… cùng sở thích, nói chuyện cũng hợp nữa nên làm quen được với nhỏ, lâu lâu vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau… Mãi cho đến lúc ôn thi đại học, nhỏ bị mất FB vậy là mất liên lạc từ đó tới giờ luôn.

-        “hey…đang làm gì thế thanh niên?”

-        “đang đi chơi game thui à, còn b?”

-        “lần nào nhắn tin cũng là đang chơi game, vậy chơi tiếp đi nha”

-        “ý là đang đi net á, trong đó đã nhập học chưa?”

-        “thì mới về nè”

-        “Có gì vui không kể nghe coi”

-        “….”

Bỗng thằng Duy vỗ vai nó.

-        Về thôi a, tối rồi. – Mải nhắn tin mà không để ý, lúc nhìn ra ngoài thì mặt trời cũng lặn mất hình rồi.

-        Ờ… đợi xíu thanh toán.

-        Nhắn tin với bạn gái hay gì mà cứ ngồi cười một mình thế a zai…hehe. – Thằng Duy nhìn nó cười đểu.

-        Ờ… bạn là con gái, chứ không có như chú nghĩ đâu.

-        Tới luôn đi a, ngại gì, hay ẻm chưa đổ à?

-        Thôi… xin người… nhỏ ở tận trong BĐ đấy… yêu đương giề?

-         Tận trong đó quen kiểu gì hay vậy?

-        Quen trong mấy hội nhóm Conan… mà nhiều chuyện quá… dắt xe ra còn về… muộn rồi.

Về nhà nó đi tắm luôn, vì ngồi cả buổi trước cái quạt như đuổi ruồi ở quán net, nên người nó nhớp nháp mồ hôi… khó chịu vl…

Nay 2 thằng chuyển địa điểm ăn tối, không ăn với ông bà ngoại nữa, mà ra nhà nó ăn, chiều đi chơi nó có lấy cái USB tải được mấy phần của series “Quá nhanh quá nguy hiểm”, bố nó khoái phim Mỹ lắm nên nó mang về cho bố nó xem luôn… Sau bữa ăn, 2 bố con nó với thằng Duy ngồi xem phim… xem mà cứ suýt xoa vì mấy tình huống ảo ma trong phim… kiểu đếu gì mà đi cướp tiền ở đồn cảnh sát luôn ạ =)), còn mẹ nó lấy con ip5s của thằng Duy facetime với dì… xem phim chán chê, nó lên phòng ôm gối xuống nhà dưới ngủ, được cái nhà gần đồng nên khá là nhiều gió… đêm ngủ mát miễn chê luôn.

Hôm nay là ngày nó đi nhận lớp mới… Bầu trời trong xanh.. những cơn gió nhẹ nhàng đưa những ngọn cây khẽ nghiêng ngả… báo hiệu ngày mới sẽ là một ngày dễ chịu…

-        Dậy… đi xuống trường với a không? – nó vỗ đôm đốp vô mặt thằng Duy.

-        Hả? mấy giờ rồi? Đi sớm thế? – thằng Duy hỏi lại với giọng ngái ngủ, mặt vẫn up vào cái gối.

-        Đi xuống xem sớm rồi còn về.

-        Rồi… thì đi – Nói xong thằng Duy vùng dậy đi thẳng xuống nhà tắm mà không delay thêm một giây nào nữa.

Ra đến giếng làng đã thấy tụ tập đông đủ rồi, thì ra nó là thằng trễ hẹn… nghe mấy đứa con gái xả cho 1 tràng rồi mới được tha… bắt đầu lên đường.

-        Anh Duy nay cũng đi cùng à? – thằng Hưng hỏi.

-        Ờ.. ở nhà chả có việc gì làm chán xuống xem chơi.

-        Thế mà hôm đi nhập học anh không đi, có “việc” để làm ngay, T nhể? hehe – thằng Hưng quay sang nhìn nó hỏi đểu, nó cười, không đáp.

-        Thế nên hôm nay t mới phải đi để xem mặt mũi trùm trường nó như thế nào đây.

...

 

 

BÌNH LUẬN

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.