Logo
Trang chủ
Phần 1

Phần 1 - Chương 6: Quy tắc

Đừng hứa hẹn điều gì khi mình biết là không thể làm được điều đó. Đừng gieo cho ai sự hi vọng để rồi chính mình là người làm họ thất vọng.

Ngủ một giấc đến chiều, lên mạng book tour Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm cho bố mẹ làm quà 20/10. Chiều lang thang siêu thị mua ít đồ ăn về nhà nấu bữa cơm gia đình. Cơm nước xong xuôi lại lôi đt ra thì thấy D nt.

D là người mình ít nói chuyện nhất. Lúc đầu nc cũng khá vui nhưng khi mình đá qua vấn đề tình dục 1 tí thì tỏ thái độ ko thích và yêu cầu mình nghiêm túc. Thấy ko khả quan nên mình cũng ko nhây nhưa nhiều và chỉ trả lời tn theo kiểu xã giao thôi. Hôm thứ 3 vừa rồi D xuống đây chơi với bạn, 10h tối gọi rủ mình đi nhậu nhưng mình từ chối. Lạ cái mình càng phũ thì D lại càng nt nhiều, ngày nào cũng gọi điện đòi gặp.

D lại nt rủ mai lên chơi, mình ko thèm trả lời, ngồi tập trung gõ review cho ae thì D gọi
 

  • Mai a lên chơi với e đi
  • Mai a phải lên SG có chút việc rồi
  • 20/10 mà a cũng ko thèm lên với e sao
  • Lên có được gì ko mà lên, a ko rảnh
  • Có e nè, bạn bè thì phải gặp nhau cho biết mặt chứ
  • A ko có khái niệm bạn bè với phụ nữ, a nói thẳng luôn nhé a lên tinder tìm FWB như những thằng khác thôi. E không thích cho nên tốt nhất mình ko nên liên lạc nữa e nhé.


Mình hết kiên nhẫn nên quyết định nói thẳng ra luôn rồi cúp máy. D lại gọi:
 

  • Sao nữa e
  • Thì ít nhất cũng phải làm Friend trước chứ a. E đã biết gì về a đâu. Mà mai cũng là sinh nhật của e đấy, a ko nhường e một chút được sao (WTF lại sinh nhật nữa)
  • Vậy mai đi SG với a, a sẽ làm bạn với e trong buổi sáng, tối e có thể tự lựa chọn về hoặc ở lại với a, tùy e.
  • Còn buổi chiều đâu a
  • Chiều a đi công việc
  • Dạ vậy mai mình đi sớm còn có thời gian đi chơi nha a.

Khá bất ngờ là D đồng ý, thôi thì kệ, chiều CN mình cũng có việc thật, cho D đi cùng có người nói chuyện đỡ buồn. Thế là lại lết xác đi lòng vòng mua ít quà cho D, dù gì cũng phải đàng hoàng 1 tí, sinh nhật thì phải có quà, mình là đàn ông mà. 1 con gấu bông nhỏ, 1 cái bóp nữ, 1 cái áo thun và 1 cái ly. Thấy gì mua đó thôi.

Sáng hôm sau 6h mình dậy sửa soạn tí rồi gọi D
 

  • Dậy đi e, giờ a đi nè, cho a địa chỉ
  • Dạ e dậy lâu rồi, đang chờ a nè, a cứ đến chỗ xxx, e chờ a ở đó.


Lên đến nơi gọi điện thì D đi ra, và nhìn thấy D thì thật sự là tỉnh cả ngủ. Mặc dù qua hình thì biết là D rất đẹp, ở ngoài gặp thì còn đẹp hơn nhiều lần và đặc biệt là còn rất trẻ. Lên xe mình tặng quà cho D, D khá ngạc nhiên và thích thú với cách tặng quà của mình
 

  • Lần đầu tiên có người tặng quà e như thế này đấy, nhiều món ghê,hihi
  • Đang khuyễn mãi mua 1 tặng 3 thôi e ơi. Mà này, e bao nhiêu tuổi nhỉ
  • Hôm nay vừa tròn 19 a ơi
  • Hờ, vậy có khi phải gọi a là chú mới đúng
  • Haha, chú ghé chỗ nào ăn sáng đi, e đói quá.


Thế là dọc đường đi cả 2 nói chuyện rôm rả, nhiều lần mình phì cười vì kiểu nói chuyện và cách suy nghĩ trẻ con của D. Lên đến SG thì D đòi vào sở thú chơi, lúc đầu mình nhất quyết ko, nhưng cuối cùng cũng phải chiều vì lí do hôm nay là sinh nhật D.

Ngắm khỉ ngắm voi chán chê, đến trưa D đòi đi ăn buffer. D ăn khỏe thật, ăn phải gấp đôi mình, không biết đồ ăn nó đi đâu hết.
 

  • Giờ đi đâu nữa chú ơi
  • Giờ a đi công chuyện, e vào quán cf nào ngồi nghỉ cho mát, khi nào e muốn về thì a gọi xe cho e.
  • E đi với chú luôn được ko
  • Thôi a đi công việc ko tiện
  • Vậy chú chở e qua Vincom chơi đi


Thế là chở D qua Vincom, mình đi công chuyện đến 4h thì quay về đón
 

  • E muốn về luôn chưa hay đi ăn tối với a rồi về?
  • E nói muốn về khi nào nhỉ
  • Suy nghĩ kĩ chưa
  • Người ta nói vậy rồi mà cứ hỏi hoài, kì quá
  • Thì ko hỏi nữa, hôm nay là ngày của e nên a sẽ làm e vui, e muốn thế nào thì cứ nói với a, a ko đòi hỏi gì cả, only friend is ok.
  • E cám ơn chú

D ôm cổ rồi hôn má mình. Cũng vui vui, cái kiểu trẻ con này làm mình nhớ tới thời cấp 3 trong sáng. Thôi thì coi như dẫn đứa e gái đi chơi vậy.

Chạy qua Q10 ghé cái ks quen, quen là quen ông chủ nhé, chứ ko phải vào nhiều thành quen đâu.
 

  • Cho 2 phòng đi a giai
  • 1 thôi chú, một mình sợ ma e cũng chả ngủ được (D nhìn mình nói lí nhí)
  • Ks a làm gì có ma e ơi, e sợ là sợ thằng này này (lão chủ ks đá đểu)
  • Vớ vẩn, e gái tôi đấy ông. Thôi cứ lấy 2 phòng đi.
  • Một mình e ko ngủ được mà chú
  • A trông cho e ngủ, khi nào e ngủ a về phòng a, ở chung phức tạp.


Lúc đấy mình nghĩ có ở chung cũng chả được làm ăn gì, thêm ức chế, thuê phòng khác ngủ cho nó ngon. Nhận chìa khóa lên phòng, tắm rửa xong xuôi lại đi ăn. D đòi đi lang thang ăn vặt nhưng mình ko thích la cà kiểu đấy nên ghé quán gà nướng đất sét. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì mình chợt thấy ông Đ, a trai B ngồi cách đấy 4 bàn. Thầm nghĩ sao dạo này lão cứ ám mình hoài, thôi thì cầm ly bia qua mời, lỡ lão thấy mình rồi mà ko chào hỏi thì mang tiếng.
 

  • A, tình cờ quá nhỉ
  • N à, sao mấy hôm nay m ám t hoài vậy, dưới kia cũng gặp, lên trên này cũng gặp
  • E đang định hỏi a vậy luôn đó, haha. E mời a, xin phép mời các a


Ngồi giao lưu với a Đ và mấy ông cùng bàn tí rồi mình xin rút. Đi được 2 bước thì mình quay lại hỏi
 

  • Tối mai a về chưa, e gặp a tí
  • Ok, a vẫn đang chờ chú giải thích, mai 8h ra quán xxx nhé. (aĐ nhìn D rồi nheo nheo mắt lại nhìn mình)
  • Vâng


Mình quay lại bàn nhưng cảm giác lạnh lạnh gáy, nói D ăn nhanh rồi đi, ngồi đấy dưới sự quan sát của aĐ thực sự làm mình ko thoải mái. Tối chở D đi dạo SG, đi ăn kem linh tinh tới 10h thì về ks.
 

  • Chú vào phòng e nói chuyện tí, khi nào e ngủ thì chú mới được về phòng nhé
  • Uh a về phòng thay đồ đã.


Mình về phòng thay đồ rồi qua phòng D, ngồi nói chuyện linh tinh 1 lúc thì nói D đi ngủ, mình ngồi nghịch điện thoại và suy nghĩ xem ngày mai gặp aĐ nên nói thế nào đây, khoảng nửa tiếng thấy D nằm im ko nhúc nhích gì thì đứng dậy tính về phòng
 

  • Chú lạ thật đấy
  • Ngủ đi e, trễ lắm rồi, a cũng buồn ngủ rồi.
  • E ôm chú một lúc được ko, mà chú ngủ đây với e luôn đi, lạ chỗ mà ở một mình e ko ngủ được đâu.


Lúc đấy chắc chả có ông nào mà từ chối cả. Trèo lên giường, ôm ấp, tâm sự, rồi dưới cái lạnh 20 độ của cái điều hòa, hai con người xa lạ lại tìm đến hơi ấm của nhau.
 

  • Hôm nay e vui lắm, cám ơn chú
  • Gần hết ngày rồi, e còn muốn a làm gì nữa ko
  • E muốn trở thành người phụ nữ của chú
  • Ý e là sao
  • E còn con gái đấy, lần đầu tiên của e sẽ giành cho chú


Mình nhìn D, ôm D vào lòng rồi thở dài. Mình cũng lờ mờ cảm nhận được điều đó qua qua nụ hôn vụng về của D, qua cơ thể đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời con gái, cơ thể mà lâu lắm mình chưa thấy được, cơ thể còn nguyên vẹn chưa bị khám phá bởi cái gọi là sinh lý con người
 

  • Sao vậy chú, e tưởng chú sẽ thích lắm chứ, đàn ông ai chả vậy
  • A rất thích nhưng a có một quy tắc, ko bao giờ quan hệ với gái còn trinh
  • Sao lại vậy, e tự nguyện mà, dù ngày mai thế nào e cũng ko trách chú hay bắt chú phải chịu trách nhiệm đâu. E ko quan trọng chuyện đó, trước sau gì ko mất.
  • Cám ơn e đã chọn a, nhưng a ko thể vi phạm quy tắc này. E hãy dành nó cho người mà e yêu và yêu e.
  • E yêu chú rồi, chú ko yêu e sao
  • E bị ngốc hay sao mà hỏi vậy. Tình cảm giữa a với e bây giờ chưa đủ lớn để gọi là tình yêu đâu.
  • Chú nói hôm nay sẽ làm bất cứ điều gì để làm e vui mà.
  • A sẽ ko vi phạm quy tắc của mình đâu, nhưng a có thể làm điều này cho e vui


Mình nhìn D mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi, hôn lên từng tấc da tấc thịt đang run rẩy.....

BÌNH LUẬN